Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

cub7968

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

film này đúng hay về mức độ hoành tráng , mà hơi dài coi trong rạp máy lạnh cứ phải gọi là mắc ......... ko chịu đc
mà đi 1 cái là hết film luôn @_@
thành ra thưởng thức nó ko đc gọi là toàn tâm toàn ý lắm
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

film này đúng hay về mức độ hoành tráng , mà hơi dài coi trong rạp máy lạnh cứ phải gọi là mắc ......... ko chịu đc
mà đi 1 cái là hết film luôn @_@
thành ra thưởng thức nó ko đc gọi là toàn tâm toàn ý lắm

+1, đi ... mất 5' phim >:), phim dài 2,5 tiếng lận:)|
 

KASPERSKY2010

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Wá hấp dẫn wá hay kỉ xảo đẹp lung linh.Nhưng mà ngồi 2h30 hơi phê
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Phim quá hay nhưng ngồi 2h30 ra xong đầu óc lắc lư luôn :)).Khuyến khích các bác ra rạp xem.
 

ngongo

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Xem phim ở rạp còn bi cắt nữa,lúc xem bên Thái,21h10 chiếu lúc ra khỏi rạp là 23h40.Mới hôm qua xem lại ở Megastar (CT) 12h bắt đầu và kết thúc lúc 14h15.Vậy là bị cắt hết 15 phút,nhưng bị cắt cái gì,đoạn nào thì không nhớ :-w
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Thế nên em sẽ đợi bản HD thật chất lg để down về xem,ít nhất phải 12GB...:)
 

hoangdat

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

khi em ra rạp xem thì thật sự là thấy hay, em nghĩ là nếu có HD, xem ở nhà cũng không đã bằng. xem ở rạp phải gọi là chuẩn của chuẩn. mà không biết h còn không nhỉ, hình như là hết chiếu rồi hay sao ý, thật sự là em vẫn muốn xem lại. bác nào biết rạp nào còn chiếu thì nói em vs. em đang thik xem lại quá đi, hik!!!
 

hd1026

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Có khi nguyên nhân lại đến từ chính con người(thử nghiệm gia tốc LHC chẳng hạn).:-?:-?

THế giới lụi tàn bik đâu VN lại phất lên?>:)>:)

Câu trả lời này hay! ;) Còn bên này thì... http://www.vietastro.org/forum/showthread.php?t=1981&page=11

(Dù sao cũng dụ dỗ đc mấy đứa vừa dốt vừa bảo thủ để kết tội :D :-j )
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

khi em ra rạp xem thì thật sự là thấy hay, em nghĩ là nếu có HD, xem ở nhà cũng không đã bằng. xem ở rạp phải gọi là chuẩn của chuẩn. mà không biết h còn không nhỉ, hình như là hết chiếu rồi hay sao ý, thật sự là em vẫn muốn xem lại. bác nào biết rạp nào còn chiếu thì nói em vs. em đang thik xem lại quá đi, hik!!!

o sài gòn rạp vẫn đang chiếu mà
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Ôi thèm quá đi, hơn 2 month nữa mới có HD....:(:)(:)((em phải kiếm dc bản cực kì chất lượng mới down.

Nhưng mà 1 phim thảm hoạ mà mọi ng die hết thì cũng ko hay lắm(knowing còn có 2 đứa sống).Phải còn người sống sót để bắt đầu cuộc sống mới cũng như chứng kiến sự hồi sinh sau đống tro tàn,đó cũng đúng với ý nghĩa của biểu tượng phượng hoàng (trên cánh đồng):
Phoenix.jpg
tức là sự khởi đầu mới từ sự kết thúc .Như vậy bộ phim sẽ để lại nhiều cảm xúc hơn....:-?:-?
 

MrQ1984

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

hôm đi xem ngu quá,táng tới hai lon coca,khúc cuối mắc đái gần chết mà ko giám ra :))
 

minhquang_md

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

l_1190080_ce247c32.jpg

hehe vị tổng thống da đen đầu tiên và cuối cùng của nước Mỹ (nếu 2012 có xảy ra )
Cái này anh poly nhầm rồi... Ổng là vị tổng thống cuối cùng của nước Mỹ thì đúng rồi, nhưng ổng không phải là vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ đâu anh. Ổng tên là Thomas Wilson chứ không phải là Barack Obama anh ơi... :D
 

minhquang_md

New Member
"2012": một bộ phim ấn tượng

Đi xem phim này ngay từ ngày đầu tiên khởi chiếu trên rạp nhưng phần vì quá bận không có nhiều thời gian, phần vì phim chủ yếu gây ấn tượng với khán giả thông qua những kĩ xảo hình ảnh và âm thanh hoành tráng chứ không đầu tư quá nhiều vào khâu kịch bản, mà mình không có ý định review cho phim. Nhưng phim thì đã xem đến 2 lần rồi, lại là phim thuộc hàng bom tấn, rồi còn có anh poly khuyến khích nữa, nên mình cũng góp vài lời cho xôm tụ vậy! :D

Cảm nhận về phim thì có lẽ mình dễ tính hơn anh poly, mình cảm thấy phim này rất hay và thỏa mãn với những gì bộ phim mang lại cho khán giả. Khi xem bộ phim này lần đầu, mình vô cùng ấn tượng với những hình ảnh kinh hoàng của bộ phim, cảm giác thích thú y như khi đang xem phim "Transformers: Revenge of the Fallen" trong dịp hè vừa rồi, chỉ khác là khi xem phim "2012" đến lần thứ 2 thì cảm giác thích thú đó không còn nữa, trong khi đối với "Transformers: Revenge of the Fallen" thì mình lại mò lên rạp xem những 4 lần. :D

transformer-2.jpg


Roland Emmerich quả là một bậc thầy về sự hủy diệt! Những trận động đất kinh hoàng, những vụ nổ long trời lở đất của ngọn núi lửa với dung nham sôi sùng sục tạo nên cột khói hình cây nấm khổng lồ tựa như cả trăm quả bom nguyên tử nổ cùng một nơi tại cùng một thời điểm, để rồi những mảng đất đá trộn cùng dung nham thi nhau bay lên trời tạo thành hàng nghìn quả cầu lửa lớn nhỏ nối đuôi nhau lao thẳng xuống mặt đất đang rung chuyển rồi nổ tung tựa như cả nghìn quả bom napalm trong một trận chiến vô cùng khốc liệt, để lại trên mặt đất những cuộn khói bụi đen ngòm không ngừng vươn ra đến vô tận che kín cả ánh sáng của mặt trời như cánh tay của thần chết đang kéo cả nhân loại vào màn đêm sâu thẳm, và những vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy trải dài vằn vện trên mặt đất như miệng của một con quái vật khổng lồ với hàm răng lởm chởm gớm ghiếc đang mở thật to và nuốt chửng cả thành phố... Những hình ảnh quá đỗi hoành tráng, những kĩ xảo dàn dựng tuyệt vời mang lại cho khán giả những cảm nhận chân thực và sống động hơn bao giờ hết về một ngày tận thế đang đến gần.

18690772.jpg


Chuỗi thảm họa của Ngày tận thế được kết thúc bằng những đợt sóng thần khổng lồ chưa từng thấy mà chỉ có đỉnh Everest mới có thể khuất phục được nó. Hình ảnh thủ đô Washington, D.C. của Mỹ dần chìm trong biển nước và Nhà Trắng cùng vị tổng thống cuối cùng lại bị đè bẹp bởi chiếc hàng không mẫu hạm USS John F. Kennedy khiến khán giả cảm thấy sững sờ và ngậm ngùi, lần này không chỉ cho một mình vị tổng thống trẻ tuổi John F. Kennedy mà là cho nước Mỹ nói riêng và cả nhân loại nói chung.

81076883.jpg


Hình ảnh Yuri Karpov ngồi trong khoang của chiếc máy bay Nga mà ngậm ngùi nhìn tấm ảnh của người vợ cũ cùng 2 đứa con trai của mình mới thấy, một người đàn ông cho dù có thành đạt đến đâu đi nữa thì đối với họ, những đứa con mang dòng máu của mình vẫn là quan trọng nhất và họ luôn biết ơn người phụ nữ đã giúp mang lại những gì thiêng liêng quý giá nhất ấy đến với họ trong cuộc đời.

Về sự bất đồng quan điểm giữa nhà khoa học Adrian Helmsley (Chiwetel Ejiofor) và Carl Anheuser (Oliver Platt), theo mình là cần thiết. Nếu đứng trên quan điểm tổng thể, trên phương diện khoa học, vì tương lai của cả nhân loại, vì một khởi đầu mới cho loài người, thì việc chọn lựa ra những thành viên ưu tú nhất, những người mang bộ gien hoàn thiện nhất là hành động đúng đắn và hợp lí. Thế nhưng nếu đứng trên phương diện đạo đức, nhân văn thì cách làm trên lại quá độc đoán và thiếu tình người. Trước đây trong lịch sử đã có nhà độc tài Adolf Hitler với Đảng Quốc xã tuyên truyền tư tưởng ý thức hệ chủng tộc, đề cao dân tộc này là dân tộc này là dân tộc thượng đẳng, áp đặt dân tộc kia là dân tộc hạ đẳng, quyết định người nào đáng sống, người nào đáng chết... Nếu đứng trước đại thảm họa mà ta cũng quyết định ai mới là người đáng được sống, ai là người phải chết như thế thì thử hỏi ta có khác gì Adolf Hitler?! :( Mỗi một con người khi được sinh ra và tồn tại trên đời này đều là những cá thể có ý thức, đều là những sinh linh của tạo hóa. Mọi người đều bình đẳng như nhau, ít nhất là bình đẳng ở quyền được sống. Do đó, nếu có sự chọn lựa ai được sống và ai phải chết, ai mới là người được lên tàu, thì đó phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên với phần trăm cơ hội được sống chia đều cho tất cả mọi người. Nói như vậy không có nghĩa là mình nghiêng về phía quan điểm nào, phương diện khoa học lí trí hay phương diện đạo đức tình cảm, vì để chọn một trong hai là rất khó, không phải lúc nào con người ta cũng có thể chọn lựa dứt khoát được. Không cần nói chi chuyện phim xa xôi hay hoang đường, mà trong cuộc sống thực tại chẳng phải con người ta vẫn thường đối mặt với ngã ba đường giữa một bên là lí trí và một bên là tình cảm hay sao?... =((

Sau thảm họa thì các châu lục di chuyển hợp lại với nhau thành một lục địa duy nhất như thuở sơ khai ban đầu mới hình thành nên sự sống, và con người dù trước đây thuộc quốc gia nào, dân tộc nào thì giờ đây cũng trở thành một khối đại đoàn kết thống nhất vững chắc với mục tiêu chung là cùng nhau tái thiết xây dựng ổn định cuộc sống cho loài người. Cái đặc tính đó của loài người nghĩ lại cũng thật buồn cười, bình thường thì suốt ngày tranh giành tính toán tư lợi riêng, đến khi gặp nạn diệt vong mới biết bám víu ôm lấy nhau mà sống... :(

Tóm lại, theo mình thì bộ phim "2012" - "Năm đại họa 2012" là một bộ phim bom tấn rất hay, bạn nào chưa xem thì nhớ đi xem liền đi nhé! :eek:m:
 

Jackson

Active Member
Funny !

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

"2012" đang làm nên một cơn sốt thật sự trong những ngày vừa qua tại các rạp phim trên toàn quốc. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Roland Emmerich - đạo diễn của phim "2012". Tôi xin gói gọn lại nội dung buổi phỏng vấn (ai tin hay không thì tùy nhe):

Phóng Viên: Xin ông cho biết nguồn cảm hứng nào giúp ông tạo nên các hiệu quả hình ảnh rất hoành tráng trong phim 2012?

Roland Emmerich: Để đạt được các hiệu ứng hình ảnh tuyệt hảo mà các bạn có dịp thưởng thức trong phim 2012, tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ Việt Nam.

Nếu bạn là người Việt Nam, thật không khó để nhận ra các vết nứt trên bề mặt quả đất (trong phim) nhìn chẳng khác gì những tuyến đường mà tôi có dịp đi qua tại Việt Nam.

Cái tôi đắn đo nhất khi làm phim là làm thế nào để tạo ra một sự sụp đổ liên hoàn, hoành tráng mà không ai ngờ được. May mắn thay, trong những lần thăm Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến cảnh chiếc cầu Cần Thơ bị sụp, cảnh giàn giáo công trường đổ xuống, công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét. Và thế là, trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng: Tại sao không làm cảnh sụp đổ như thế nhỉ?

Tuy nhiên, cái mà làm cho tôi và chắc là cả các bạn nữa sẽ có nhiều ấn tượng khi xem 2012 chính là cảnh nước dâng cao lên tận đỉnh Everest. Tôi dám chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi bị "thần kinh" vì làm gì có chuyện nước dâng cao như vậy. Nhưng thành thật mà nói, ý tưởng táo bạo đó của tôi cũng xuất phát từ hình ảnh trong chuyến thăm Hà Nội.

Ngay cả bản thân tôi còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh người dân bơi thuyền trên các tuyến phố của Thủ Đô Việt Nam. Hình ảnh ô tô nổi lềnh bềnh trên mặt đường... Và cũng chính hình ảnh đó đã giúp tôi có một ý tưởng là cho nước dâng cao đến đỉnh Everest.

Phóng Viên: Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!
 

poly

Banned
Ðề: Funny !

Đạo diễn phim 2012 - Roland Emmerich: "Tôi lấy Việt Nam làm cảm hứng cho kỹ xảo hình ảnh"

- Phóng Viên: "Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!"


http://moonjava.ola.vn/2009/11/ao-dien-phim-2012-roland-emmerich-toi.html

bài đã được post


Phóng Viên: Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất chân thành!

chú này cop bài ko ghi nguồn nha
 

Jackson

Active Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Chết dở, do bố cháu cũng chả có thời gian đọc hết các trang trước đấy nên ko biết đã có bài này :D Bác mod xóa dùm cho. Nguồn thì lang thang gặp em nó ở đây
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: "2012": một bộ phim ấn tượng

Cái đặc tính đó của loài người nghĩ lại cũng thật buồn cười, bình thường thì suốt ngày tranh giành tính toán tư lợi riêng, đến khi gặp nạn diệt vong mới biết bám víu ôm lấy nhau mà sống... :(

Bác này nói lạ ghê. Hoạn nạn người ta mới cần ôm nhau sống, chứ đang ở yên lành ôm nhau người ta tưởng mình bị thần kinh a.

Mà nói vậy chứ khi gặp hoạn nạn, con người có khi lại cũng như dã thú, giành giật nhau để sống thí có chứ ôm nhau nỗi gì. Nguời ta chỉ ôm nhau để chờ chết thôi, hehe.
 

Jackson

Active Member
Ðề: "2012": một bộ phim ấn tượng

... khi gặp hoạn nạn, con người có khi lại cũng như dã thú, giành giật nhau để sống thí có chứ ôm nhau nỗi gì. Nguời ta chỉ ôm nhau để chờ chết thôi, hehe.

Cái này nhất trí với bác, chả thế mới có những thảm họa trong thể thao, rồi gần đây nhất là vụ hỏa hoạn tại Nga, chết nhiều cũng do dẫm đạp lên nhau để tìm cách thoát thân, tìm đường sống đấy thôi. Con người vẫn đáng sợ nhất, hơn mọi thảm họa.
 
Bên trên