Bác
Tứ quý 9 &
sieulong đều ở nước ngoài, nên có lẽ thị trường Việt Nam ít khi để ý.
Về loa đài, em có ông anh chuyên ship hàng Mỹ & Mehico theo đường BNG, em đã có cơ hội nhìn qua những bộ loa, amply ấy, tất nhiên bằng mắt thường & tai thường thì khó phân biệt được với loa, amply bán ở Việt Nam. Nhưng có một cái dễ phân biệt nhất là
những cái viền. Viền thùng loa bán ở nước ngoài làm rất "
khôn", rất đẹp. Còn loa bán ở Việt Nam đôi khi còn lem nha, lem nhem, có những cái nhìn kỹ còn thấy lộ cả... gỗ. Thứ 2 là giắc cắm, nhìn những cái giắc cắm 3 chân chuẩn Mỹ của nó mà chết mê, chết mệt. Nhìn về chấu giắc 2 chân chuẩn... Nga Ngố của mình mà thấy... chán đời.
)
Lạm bàn tý nữa, em làm nghề sửa máy tính. Và em cũng được tiếp xúc với khá nhiều MTXT, máy ảnh, thẻ nhớ... từ nước ngoài về. Bọn em đã có một lần "Rì Viu" một con MTXT ASUS mang về từ Hunggari. So sánh trực tiếp với con tương tự bán ở Việt Nam, em thấy con bán ở Việt Nam chỗ viền ghép nó không được thẳng, mà nó nham nhở nhìn... mất thiện cảm lắm. Thứ 2 là bộ bàn phím, nhìn nghiêng ra ánh sáng mới thấy độ phẳng, độ đẹp của nó khác nhau... quá nhiều.
Và còn vài thứ khác biệt nữa...
Bàn tiếp sang món ĐTDĐ, cách đây khoảng 7 năm em được tặng một con ĐTDĐ Nokia1110i, xách tay từ CH Séc. Lúc đó đang có trào lưu chơi Nokia1110i. Giá bên đó khoảng 1,7tr VNĐ trong khi cùng con ấy giá VN lúc đó khoảng 530k VNĐ, em chỉ tự hỏi sao 2 con ĐTDĐ giống nhai mà giá nó khác nhau thế? Thế là em thử so sánh & em nhận thấy từ bàn phím, màn hình, pin của con máy xách tay đều "
ngon" hơn con bán ở Việt Nam rất nhiều.
Giờ con của Việt Nam chết rồi, con máy sách tay kia em mới thay mỗi... quả pin. Đang để làm kỷ niệm.
Em hông dám chê hàng nào đâu nhé. Em chỉ nói ra những nhận sét của em khi tiếp xúc với các mặt hàng ở các thị trường khác nhau thôi ạ.