P/s: Em kết phim ấy ấy... của bác Lai rồi nhá, CN tuần này bác nhớ mang theo 1 mớ để em nghiên cứu học cách ...leo núi =)) :">
bác Long từ đạp xe chuyển qua học leo núi à ??? cho em học leo núi chung luôn nhé ))))))
Thứ Hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan.... :">.
Anh Trường, anh đi công tác Cân Thơ, ở đó cũng có Hội HD Cần Thơ đó anh, anh giao lưu không em gởi anh số phone của mấy bác HD ở Cần Thơ.
HDSG mình hay quá các bác nhỉ!? Buổi sáng nào cũng chào nhau chí chóe. Đúng chuyên mục "chào ngày mới". Hoan hô! cứ duy trì vậy các bác nhé.
Đó là nét đẹp văn hóa của hội ta mà bác :">
Hôm qua vui quá các bác ạ. Mà không hiểu tại sao hôm qua em nóng tính thế #:-S , ở nhà bác Lai đã tầm bậy, đến phòng trà anh bạn chơi tăng 3 thì cãi lộn với cái thằng cha dám dành ca với mình. He he. Chắc tại mới vô mà bác Lai cho em coi cái "Discovery" nên máu nó cứ "sôi sùng sục" tới tận hết đêm
Tường thuật lại buổi off hôm qua:
Buổi off hôm qua rất vui. Do là địa điểm mới nên có một số bạn cũng tốn gần hết tiền điện thoại để hỏi đường, trong đó có Ms Liễu, cũng may là cuối cùng cũng đến nơi, chứ không lại phải chở bánh kem về tự xử .
Hôm qua là ngày sinh nhật chung của 5 bác 0joro0, lyhoang10, tonytruong, gpk và iscol. Tiếc là gpk chưa lên học và iscol bận công việc nên không chung vui được.
Như thường lệ thì hôm qua tổ chức bốc thăm 1 áo HD xám, ngoài ra anh Phúc 3D còn tài trợ thêm 1 dây HDMI trị giá 35USD và anh namrau tài trợ cái USB 4G bốc thăm trúng hồi ở lần offline Tiền Giang. Kết quả là vuvu đã "chọn" cái USB này (vì lần trước ở Tiền Giang vuvu bốc chưa trúng giờ bốc lại thì trúng). QuiHoiNach bốc trúng dây HDMI và bác Lai trúng cái áo HD. Sau đó thì 2 bác này đổi đồ cho nhau vì người này thích cái kia, người kia thích cái này.
Sau khi bốc thăm, thổi nến, cắt bánh, ăn bánh no nê, mọi người kéo qua qua nhà bác Lai ăn cơm trưa. Bác Phúc 3D hứng chí tài trợ 1.200k cho tăng 2. (Nên hôm qua mọi người không say mới lạ). Hài nhất là từ đó ra Âu Cơ có vài trăm mét, mà tự nhiên đi lạc vòng xuống Lạc Long Quân rồi chạy lên Âu Cơ, xa gấp 15 lần. Sau một hồi thì cũng đến nhà, vẫn í ới vài cuộc và cuối cùng thì có 16 người. Thì cũng giống như bao cuộc vui khác, mỗi mè bưng lên bàn, gắp đá khui bia rồi làm tới, cũng không thiếu những tiếc mục giải trí của bác Lai, rồi karaoke. Tầm 2h30 thì em về trước. Phần tăng 2 tăng 3 thì em xin nhường bàn phím cho bác Long tường thuật tiếp.
Em xin hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Bác nói vậy chắc phải ghé dài dài nữa quá )xin kính chào toàn thể ACE HD sai gòn.
hôm qua 12/08/2012 quả là môt ngày khó quên đối với mình
được mới các anh em ghé qua tệ xá của mình ăn nhậu, ca hát, nhảy múa,
quậy tưng bánh một bửa thật là vui quá đi mất.
thay mặt gia đình nếu có điều chi sơ xót xin vui lòng bỏ qua cho.
xin chân thành cảm ơn.
xin kính chào toàn thể ACE HD sai gòn.
hôm qua 12/08/2012 quả là môt ngày khó quên đối với mình
được mới các anh em ghé qua tệ xá của mình ăn nhậu, ca hát, nhảy múa,
quậy tưng bánh một bửa thật là vui quá đi mất.
thay mặt gia đình nếu có điều chi sơ xót xin vui lòng bỏ qua cho.
xin chân thành cảm ơn.
xin kính chào toàn thể ACE HD sai gòn.
hôm qua 12/08/2012 quả là môt ngày khó quên đối với mình
được mới các anh em ghé qua tệ xá của mình ăn nhậu, ca hát, nhảy múa,
quậy tưng bánh một bửa thật là vui quá đi mất.
thay mặt gia đình nếu có điều chi sơ xót xin vui lòng bỏ qua cho.
xin chân thành cảm ơn.