Có tí rì pọt về buổi off LG 14/11

vincle

New Member
Tối qua vật vờ mãi mới ngủ được, đặt đồng hồ báo thức 4 rưỡi sáng. Dậy sớm cho lợn, gà, chó, mèo ăn xong thì cơm nắm muối vừng khăn gói nhảy xe lam ra Thủ đô. Trước khi đi mẹ dặn phải biết giữ mình, không được để bản thân xa đà vào các tệ nạn, lại còn dúi cho em quả cam mới thắp hương nữa chứ.

Móc con IP6 ra gọi cho anh sếp: "A nô sếp à? hôm nay em bận đám cưới mẹ thằng bạn, sếp cho em nghỉ buổi sáng đi đưa tang...nhầm đưa dâu". Tiếng đít dây vọng lại: "Thế mày không đến ăn khao anh lên Phó giám đốc à?". "Anh dốt thế cũng lên được Phó sao? em đùa thôi cứ chuẩn bị đi trưa em về.. ;))”

Thật ra lúc đầu cũng định đi xe máy nhưng nghĩ lại luật đang cấm xe không chính chủ nên hơi hoang mang với lại tính em nó yêu môi trường ghê gớm thành thử ra đi xe bus cho nó an toàn. Số em hôm nay hơi bị đen nhé, ra bến thì xe nó vừa chạy mất tức mình ngồi làm hớp trà nóng. Sáng ra chưa ăn gì bụng đói cồn cào tớp miếng trà lại càng đói hơn. Chưa kịp hớp miếng thứ 2 thì lão tài xế trạc ngũ tuần đứng dậy hất hàm: “Lên đi để xe chạy!”. Mắt em trố lên nhìn lão, lão đếch thèm nhìn lại em. Mà thôi kệ, càng tốt, đây đang vội! Đi được chừng 3km thì lão dừng xe (ko phải điểm đỗ), chưa kịp định thần chuyện gì thì rất nhanh lão lao ra khỏi xe nhảy phốc lên chiếc xe ôm gần đó rồi phóng vút đi. Thì ra lão chạy sớm để vào công an huyện có chuyện, thế mà làm mình tưởng bở, phí mất cốc trà nóng _ _!

Qua trường thằng em xong thì đã 8h30 vội vội vàng vàng nhảy xe đi tiếp, tới Cầu Giấy thì xe nó dừng, định bụng chạy bộ vào cho kịp giờ nhưng thôi. Bắt xe ôm thì nó đòi 30k, “Anh định chặt chém em à? Em là member HDVN đấy!”. Kì kèo bớt 1 thêm 2 cuối cùng nó chốt cho câu: “Nể chú anh bớt cho 5 ngìn!”. Ngồi trên xe mà tâm trạng bồn chồn, giục thằng lái xe mà nó chạy chậm như rùa bò mãi chả tới nơi. Quả này có khi 9h01” mà ko có mặt anh í ban nick thì to tội.

Đúng 9h10 em có mặt trước cổng LG Brand Shop. Cảm nhận đầu tiên là khá hoành tráng. Bướm bên trái, bên phải, trong nhà, ngoài cửa bay ngợp trời :”>. Móc bộ đàm ra gọi cho bác Đông cho chắc:
- A nhô cho em hỏi có phải anh Đông ở đầu dây không ạ!?
- Ừ đúng rồi thế đứa nào ở đít dây đấy?
- Em có phải đọc pass vào cửa không anh?
- Không cứ thế lấy thẻ vào em nhé…
Đeo cái thẻ vào cổ tự tin bước vào, mịa cái nền nhà bóng quá trượt chân tí ngã @@. Chả biết mặt ai vào ai, có mỗi bác Giao với bác Thông...ấy chết lại nhầm, bác Đông thì xem trên dự báo thời tiết mấy lần nên biết mặt. Kiếm đại chỗ nào ngồi vậy, xui xẻo thế nào ngồi ngay sau lưng bác dangnhuquynh. Với thân hình to hơn hộ pháp bác í chắn mất nửa cái 84”, đang định đứng lên ý kiến nhưng sợ bác í giận nên lại thôi =..=

Màn mở đầu MC có cặp cùi gà bước ra hùng dũng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Thành viên HDVN đông nhất, chiếm quá nửa hội trường. Có 1 vài sự cố ngoài mong đợi xuất hiện ở đoạn này. “Có bao nhiêu ấm trà trên bàn tiệc chính” đây là câu hỏi đố vui thứ 2 của video thứ 2. Rất nhanh có 2 (không biết có phải nhà mình ko) bác đã phối kết hợp với nhau đưa ra đáp án chung là 1. Những tưởng dừng lại ở đó thì bất ngờ bác dangnhuquynh vỗ đùi cười khanh khách đứng dậy nói là có đến 2 cái ấm. Vâng, MC tái mặt, cả hội trường xì xào bàn tán xôn xao. Kẻ nói là 2 ấm rượu, người bảo nhìn nhầm, cá biệt có ý kiến cho rằng bác ấy hoang tưởng. Kết quả thật bất ngờ, đúng là có 2 ấm trà thật. Xin tôn vinh và chúc mừng bác dangnhuquynh đã nhận được một phần quà là 1 bộ sản phẩm chăm sóc tóc của Double Rich. (ko chộp đc hình bác ấy)

Phần chính của buổi off: Đại diện của LG lên giới thiệu chung về các tính năng của sản phẩm, có lẽ với mem HDVN thì hơi thừa nên chẳng mấy ai để ý. Em thì chăm chú vào cái "cột" bên phải (nhìn rất là quen không nhớ là đã...gặp ở đâu rồi). Tiếp đến đại diện của HDVN bác Chu Quang Đông hiệu là TR0JAN tự tin bước lên biểu diễn khả năng chém gió thành thần của mình. Với chất giọng ấm áp và truyền cảm anh đã khiến biết bao phụ nữ tuổi sồn sồn có mặt trong hội trường phải thốt lên tiếng Mỹ. Bằng những hiểu biết rất “sâu” và “rộng” cả khán phòng đã được tận hưởng những cái nhìn chân thực nhất về 4K do anh mang lại. Để khán giả cảm nhận rõ hơn những trải nghiệm tuyệt vời của chiếc LG, HDVN đã chuẩn bị Avatar 3D sẵn sàng công chiếu. Kính phân cực được phát đầy đủ cho khán giả. Hội trường bao trùm sự im lặng, thỉnh thoảng có người rung lên bần bật khi gặp những cảnh hành động mạnh. Xem xong lấy khăn lau mồ hôi, cảm nhận của em về chiếc TV này là: “Nét như Eo Gi” :">
Tổng quan:
DSC_0712.jpg

DSC_0749.jpg

Chuẩn bị chơi Tenis
DSC_0746.jpg

Cố tình chụp được ai này? ;))
DSC_0743.jpg

Đẹp...
DSC_0742.jpg

Nhờ mãi mới tự sướng đc cái ;))
DSC_0757.jpg

Chốt quả với thần tượng :D
DSC_0761.jpg

Điện thoại cùi ko đú được với Canon, Kodak nên em chỉ chụp được có vậy các bác thông cảm :))
11h15 đại diện LG tuyên bố kết thúc, mời các vị đại biểu trả thẻ - nhận quà. Phần thưởng dành cho mọi người là 1 bộ mỹ phẩm của chị em. Buổi off thành công mỹ mãn, các con chiên lũ lượt kéo nhau đi nhậu còn em lại lủi thủi nhảy xe lam về quê =))
p/s: Đề nghị bác yejin có đọc qua topic này chuyển khoản ngay 100cR cho em. Giá chốt là 300tr từ LG Electronic VN :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Có tí rì pọt về buổi off LG 14/11

oh đệt mợ, viết bài review mà kèm cả đòi nợ nữa àh, này thì giả, 90 cr nhá, kèm thuế nữa là 100, lão chip ăn chặn quá =))
 

vincle

New Member
love_yejin đã viết:
Chào Thái Khang

Đây là tin nhắn do hệ thống tự động gửi, bạn không nên trả lời.

Bạn đã nhận được 90 cR do thành viên love_yejin chuyển đến vào lúc 03:55:12 PM - 15-11-2012 với lý do: trả nợ cá độ
đã nhận được =))
 

oldfriend

Moderator
oải hàng, off Hà Nội ai cũng được quà, chả bù off HCM phải chiến đấu vất vả mới giành được phần quà dầu gội cho chị em phụ nữ ;;)
 

Hải Đăng

New Member
GATO đó mà. Trước kia lão ấy mồm mép nhất box, giờ sợ về nhì nên hơi tí giật mình

Nhưng mà chú lợi thế nhan sắc thế kia mà lại kèm mồm mép thế này nữa thì chả trách lắm kẻ thù.
Xí em mà sợ bị giành á, sai lầm to nhé maa đại tổng quản
Dạo này đang bận với cái chuồng heo nên ko có thời gian chém, đợi ổn định ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa >:)
 

vincle

New Member
Re: Ðề: Có tí rì pọt về buổi off LG 14/11

cái lão áo đỏ mặt ngệt ngệt giống như ở Mù Căng Chải vậy =))

Bụng phệ lắm bác ạ =))
Xí em mà sợ bị giành á, sai lầm to nhé maa đại tổng quản
Dạo này đang bận với cái chuồng heo nên ko có thời gian chém, đợi ổn định ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa >:)

Lợi hại thì tốt bác ạ, đừng ăn hại là được :))
 

matom7981

Member
Ðề: Có tí rì pọt về buổi off LG 14/11

Thái khang cố lên, sắp lên 1080i rồi, chém mạnh vào,

Hải Đăng có vẻ dạo này chìm nhỉ,
 

TR0JAN

New Member
Hay ra phết. Tặng chủ thớt 5 cR nhé :D

Cái hình chộp chung với anh đâu sao ko phọt? Ghét anh à :D

Thấy đói bụng cũng thấy thương. Quả cam bà già cho đâu sao lúc ngồi ko thấy bóc cho thơm cả phòng :))

Bánh ngọt với cafe đầy ở cửa sao ko ăn mà lại để cái bụng bị đói vậy?

Nhận được cR anh chuyển thì báo 1 tiếng cho anh yên tâm nhé =))
 

vincle

New Member
TR0JAN đã viết:
Chào Thái Khang

Đây là tin nhắn do hệ thống tự động gửi, bạn không nên trả lời.

Bạn đã nhận được 5 cR do thành viên TR0JAN chuyển đến vào lúc 05:21:50 PM - 15-11-2012 với lý do: nhuận bút lày :D
đã nhận được cR bác gửi tặng =))
Bác ko nhớ lúc em hỏi cái anh nhờ chụp đấy à? Đã chụp đc đâu mà up :))
Xuống dưới chỗ đứa em ăn sáng rùi :D

symphony đã viết:
Chào Thái Khang

Đây là tin nhắn do hệ thống tự động gửi, bạn không nên trả lời.

Bạn đã nhận được 30 cR do thành viên symphony chuyển đến vào lúc 05:13:41 PM - 15-11-2012 với lý do: Bài viết của bạn đã được đăng lên trang chủ. Xin tặng bạn 30 CR.
Lâu lắm rùi mới đc bác Sym tặng cR :))
 
Bên trên