Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Giọt nắng đầu ngày rơi xuống mắt,
Chồn hôi, cú vọ chợt rời ngay.
Ong bướm vội vàng cùng tỉnh giấc,
Líu lo chim hót đón ban mai!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chén một xua đi sương lạnh giá.
Chén hai vận khí đan điền qua.
Chén ba ngắm nắng phi như mã.
Chén bốn mặt trời lừng lửng xa.

Độc ẩm "tiệc" trà... ôi nhớ quá.
Phi lao, cát trắng ta với ta.
Quê hương thay đổi bao điều lạ?
Còn mất tình người xa khuất xa!


8618323869-69d1b684ee-c-1366192731_673x0.jpg

[VNEXPRESS] Trà sớm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Thương em thân gái mong manh.
Theo anh vượt cả non xanh nghìn trùng.
Sơn khê gió núi lạnh lùng,
Con tim sưởi ấm tình chung chúng mình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Cũng cánh, cũng bay có khác chi,
Thức đêm, ngày ngủ giấc li bì,
Tối trời rời ổ khoe múa lượn,
Công lý bừng lên... cháy tứ chi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Trong mơ gặp mộng, mộng trong mơ.
Chí dị, liêu trai chợt thẩn thờ,
Thoát mộng, bạch cô băng lạnh giá.
Tỉnh mơ vắng vợ, gối chăn chờ!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ngày nào ấy chịu hẹn hò,
Tay trong tay ấm cặp giò tung tăng.
Bây chừ lá rụng đầy sân,
Hương thầm theo ấy, nhớ chăng... tình đầu!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Yêu thương nguồn gốc thiên đường,
Thủa xưa trái cấm trong vườn thiên thai.
Theo người trần thế đọa đày,
Đốt lên ngọn lửa ngày mai trở về!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Của mình không giống của ta,
Của mình thì lởm, của ta thì lồi...
Cả hai cùng xếp vào "nồi",
Con đàn cháu đống sục sôi dòng đời!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mang gì đổi lấy tan thương,
Hai tiếng dân chủ vô thường lắm thay.
Tấn công hóa học hôm nay,
Đạn bom, tên lửa ngày mai tràn về!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mưa sương sắc sướng, nắng trên đường,
Bụi bẩn trôi rồi chẳng vấn vương.
Mát mặt anh tài giai huynh đệ,
Vui cùng tứ hải gió muôn phương!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Quê hương ngọn gió triền đê,
Trưa hè tắm mát, say mê cánh diều.
Quê hương đơn giản rất nhiều,
Như là hơi thở, gió chiều khói rơm!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Cái chi nhỉ, trong lòng chợt mất,
Nắng trưa hè lặng tắt... hoàng hôn.
Mặt trời chân lý bồn chồn,
Đằng tây gác núi, đời dồn bóng đêm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

quán thơ vắng khách neo người
dạo qua mới thấy khóc cười riêng ai
em đây chữ nghĩa lai rai
cũng mong được góp một vài dòng vui.

chuotcon313
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ngang đường khách ghé thăm tui,
Đẩy đưa câu chuyện cùng vui dặm đường.
Quê hương muôn nẻo vấn vương,
Tình người như một, bốn phương đồng bào!
 
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

những ai mang phận tha hương
đều mong sống lại mảnh vườn sân cau
trong tôi cũng lắm nỗi đau
đôi khi chua xót đôi khi ngọt ngào

chuotcon313
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Trong lòng ưu uất xiết bao,
Quê hương nổi nhớ, đồng bào ước mong.
Nơi miền đất khách thong dong,
Ấm no, hạnh phúc, nhưng lòng đói quê!
 
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

phương ngoại phương, có gì hề
ta đi mà thấy bốn bề nhớ thương
thôi! đành gác lại vấn vương
để khi hạnh ngộ là khi khải hoàn.

chuotcon313
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ta đi giửa cỏi vô thường,
Cách đôi bờ biển tình thương không lìa,
Gia đình đói khổ xẻ chia,
Chừ là điểm tựa ta dìa... mần ăn!
 
Bên trên