Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Cõi đời rộng lớn mênh mông quá,
Thoáng gặp nhau rồi, xa cách xa...
Thiếu phụ "cô đơn", tim lệ đá.
Bên chồng nhàn nhạt bấy ngày qua!
 
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

hơi thu lành lạnh đêm khuya
giữa bao bề bộn thơ về ghé qua
tương tư người bạn phương xa
hỏi xem nơi ấy thu đà đến chưa?

chuotcon313
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Trống trường... đã lặng tiếng ve,
Mùa hè chấm dứt, thu hè gặt xong.
Có tiền rồi cũng như không,
Tiền trường, tiền lớp bềnh bồng mây trôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Về trời nghìn mạng thường dân,
Khắp nơi chột dạ bâng khuâng nhân tình.
Tham, sân, si diệt chính mình,
Vũ khí hóa học... nhân sinh địa cầu!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đời không thực lại hóa hay?
Nhân nhân, quả quả được ngay tức thì.
Thắng thua cũng chẳng chi li,
Trãi muôn nghìn "kiếp" sợ gì... over!

Triệu năm như một cuộc cờ,
Xây bao đế chế để giờ trắng tay.
Game ảo, thế giới online,
Rồi đây nhân loại suốt ngày... thực hư.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Tiền tài vật chất nét phù hoa,
Cuốn hút con người xoáy kiêu sa.
Đánh mất tình nhân, vô cãm hóa.
Tấm lòng trắc ẩn vẫn trong ta!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Yêu thương giọt nắng sáng long lanh,
Gửi đến ban mai trên lá xanh.
Có phải mặt trời vừa tỉnh giấc,
Sáng xuyên kẻ lá sương mong manh!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đà lạt không lạc đà,
Xung quanh đầy sắc hoa.
Cao nguyên trời đầy nắng,
Cái lạnh vẫn thấu da!

Đà Lạt là ngỏ vắng,
Xào xạc cơn gió qua.
Không gian hồn tĩnh lặng,
Yêu nhau chẳng muốn xa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Tinh tinh thức tỉnh buổi bình minh,
Trên gốc cây sao ngồi một mình.
Lâm tặc hạ rừng hoang vắng cả,
Mặt trời ban nắng sáng lung linh...

"Áo lông" chừ bán ai mua nhỉ?
Loài khỉ "khỏa thân" có kẻ nhìn?
Xưa xửa "bán lông" người tiến hóa,
Hết rừng trái đất chắc văn minh?
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hãy tự vấn lương tri để biết,
Cuộc đời này cần thiết điều chi.
Trăm năm cuộc sống tham gì,
Sân si dẫn lối đường đi ngập ghềnh.

Bao định kiến bồng bềnh rác rưởi,
Bẩn dòng đời khó ngửi... hôi tanh.
Bỏ đi, dòng nước trong lành,
Yêu thương, đồng cãm tưới xanh cây đời!


A di đà... nhân từ, bác ái hóa giải khổ đau!!!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ngày mai... rồi lại ngày mai,
Tháng này, tháng nửa vừa đầy... trăm năm.
Ước mơ cái thủa trăng rằm,
Đến giây phút cuối vẫn nằm ước mơ!


Hôm qua là khổ đau, ngày mai là lừa dối, hạnh phúc chỉ hôm nay!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Xa Nasa tỉ năm ánh sáng,
Dỏi mắt nhìn tản mạn nhân sinh.
Soi tìm cội rể văn minh,
Phải chăng "thượng đế" chính mình tạo ra?



Đào tìm quá khứ, dự đoán tương lại. Cuộc sống lại trong hiện tai!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mặt trời ban sợi nắng vàng,
Xuyên qua khẻ lá mơ màng sắc xanh.
Giọt sương ngọn cỏ long lanh,
Cả đêm giá lạnh đợi anh nắng vàng!
 
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mặt trời ban sợi nắng vàng,
Xuyên qua khẻ lá mơ màng sắc xanh.
Giọt sương ngọn cỏ long lanh,
Cả đêm giá lạnh đợi anh nắng vàng!

nắng vàng em vội đi đâu*
trả mùa thu lại bên câu thơ buồn
sáng nay mưa bụi nhẹ buông
lòng se sắt lạnh mơ màng nắng xưa.

*bài thơ của vietthuong làm mình nhớ đến một câu nhạc của Trịnh Công Sơn: Nắng vàng em đi đâu mà vội..Mà vội mà vội nắng vàng ơi
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Réo rắc trầm vang đàn suối xa,
Líu lo chim hót rộn quanh nhà.
Rừng xanh tỉnh giấc vươn tầng mới.
Chồi nảy lộc non, nụ hóa hoa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mưa rơi giọt ngắn, giọt dài.
Mưa rơi từ sớm... hết ngày vẫn mưa...
Tan trường vào buổi ban trưa,
Thiếu anh đưa đón... trong mưa lạnh lùng?
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Núi cao, đâu tại núi cao,
Núi cao là tại... xúm nhau luận bình.
Núi cao chỉ ở tầm nhìn,
Leo lên tới đỉnh, núi mình ai cao?
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Sáng nay mưa lớn dập dồn,
Như là xả nước, nước tồn bể long.
Con đường chừ lại thành sông,
Áo mưa đi lại đèo bồng chiếc xe...
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Lại thêm ngày nửa không tên,
Lại thêm ngày nửa sống trên cỏi trần.
Lại thêm ngày nửa ta cần...
Lại thêm ngày nửa được gần bên em!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hôm qua đã ở bên em,
Hôm nay lại được, được thêm một ngày.
Ngày mai thì phải chia tay,
Em về với nợ..., vợ mai sẽ về!
 
Bên trên