Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Những tranh cãi tiếp tục nổ ra và những cái lắc đầu của kẻ khác tiếp tục được thể hiện với bộ phim mới nhất của Charlie Nguyễn và Thái Hòa, bộ đôi “triệu đô” của màn ảnh Việt. Để Mai Tính 2 vẫn đang lừng lững chạm mốc doanh thu khủng và bỏ lại sau lưng những con lừa bên vệ đường ngơ ngác nhìn theo.
“Có 2 cách để bị lừa dối. Một là tin vào những điều không thực, hai là không chịu tin vào những điều thực”. Một sự thực là thị hiếu của người xem phim tại Việt Nam khá kỳ lạ, phim hài nhảm luôn đứng vị trí đầu tiên trong lựa chọn của đại đa số. Một sự thực là dù bị người người nhà nhà chê bai, những chuyên gia đánh giá phim ảnh dè bỉu nhưng những bộ phim hài nhảm luôn từ … lời ít tới lời nhiều. Và ở phía ngược lại, những ảo vọng phim nghệ thuật dành cho người Việt là từ … lỗ ít đến lỗ nhiều.
Những con lừa vẫn nhởn nhơ trên đồng cỏ, chọn món ăn mà mình ưa thích, mặc ai chê bai, bởi đơn giản nó là lừa, vô tư thoải mái. Cũng có lúc nó cố gắng tiến đến củ cà rốt trước mũi mình nhưng đa phần đều thất bại, và nó vẫn ngậm ngùi nhai cỏ, cà rốt không dành cho nó. Và tất nhiên, lừa muôn đời vẫn là lừa, nó khó có thể biến thành cừu hay ngựa được.
Giống với Tèo Em năm trước, Để Mai Tính 2 đã đạt mức doanh thu mơ ước của các phim khác chỉ sau 2 tuần, hơn 50 tỷ VND. Tuy nhiên, khác với năm trước là lần này không ai lên báo phát biểu là mình … bị lừa vào xem phim nữa. Bởi ai cũng biết trước mình sẽ được xem cái gì và nhận được gì đối với thể loại phim này. Và họ vẫn xem, xem xong nhiều người vẫn chửi, dị tính cũng chửi, đồng tính cũng chửi, diễn nhạt họ cũng chửi, diễn lố họ cũng chửi, chửi hết và phim sau mua vé xem tiếp.
Lừa là loại động vật có họ hàng gần gũi với ngựa. Tuy nhiên, loài lừa có đặc điểm kỳ lạ là khi người ta chất hàng lên lưng nó chưa đủ nặng thì nó không chịu đi. Vậy nên, quan trọng là phải chất được đủ hàng lên lưng lừa, nó đâu quan tâm người ta chất cái gì, chỉ cần đủ nặng là ok, đi thôi.
Sau Để Mai Tính 2 là gì? Có thể là Tèo Em 2, vẫn sẽ tiếp tục là phim hài nhảm. Châu Tinh Trì đã làm hàng chục phim về thể loại này cơ mà và quần chúng nhân dân vẫn đón nhận nhiệt liệt, cớ sao với người ngoài ta chấp nhận mà với người nhà ta hẹp hòi khó chịu. Vui lên đi, ít ra thì trên cánh đồng cỏ bao la bạt ngàn vẫn còn nhiều nhiều những chú lừa tung tăng gặm gỏ, mặc kệ bọn người hai chân nghĩ gì, chửi gì, cỏ cũng có giá trị của cỏ chớ.
“Có 2 cách để bị lừa dối. Một là tin vào những điều không thực, hai là không chịu tin vào những điều thực”. Một sự thực là thị hiếu của người xem phim tại Việt Nam khá kỳ lạ, phim hài nhảm luôn đứng vị trí đầu tiên trong lựa chọn của đại đa số. Một sự thực là dù bị người người nhà nhà chê bai, những chuyên gia đánh giá phim ảnh dè bỉu nhưng những bộ phim hài nhảm luôn từ … lời ít tới lời nhiều. Và ở phía ngược lại, những ảo vọng phim nghệ thuật dành cho người Việt là từ … lỗ ít đến lỗ nhiều.
Những con lừa vẫn nhởn nhơ trên đồng cỏ, chọn món ăn mà mình ưa thích, mặc ai chê bai, bởi đơn giản nó là lừa, vô tư thoải mái. Cũng có lúc nó cố gắng tiến đến củ cà rốt trước mũi mình nhưng đa phần đều thất bại, và nó vẫn ngậm ngùi nhai cỏ, cà rốt không dành cho nó. Và tất nhiên, lừa muôn đời vẫn là lừa, nó khó có thể biến thành cừu hay ngựa được.
Giống với Tèo Em năm trước, Để Mai Tính 2 đã đạt mức doanh thu mơ ước của các phim khác chỉ sau 2 tuần, hơn 50 tỷ VND. Tuy nhiên, khác với năm trước là lần này không ai lên báo phát biểu là mình … bị lừa vào xem phim nữa. Bởi ai cũng biết trước mình sẽ được xem cái gì và nhận được gì đối với thể loại phim này. Và họ vẫn xem, xem xong nhiều người vẫn chửi, dị tính cũng chửi, đồng tính cũng chửi, diễn nhạt họ cũng chửi, diễn lố họ cũng chửi, chửi hết và phim sau mua vé xem tiếp.
Lừa là loại động vật có họ hàng gần gũi với ngựa. Tuy nhiên, loài lừa có đặc điểm kỳ lạ là khi người ta chất hàng lên lưng nó chưa đủ nặng thì nó không chịu đi. Vậy nên, quan trọng là phải chất được đủ hàng lên lưng lừa, nó đâu quan tâm người ta chất cái gì, chỉ cần đủ nặng là ok, đi thôi.
Sau Để Mai Tính 2 là gì? Có thể là Tèo Em 2, vẫn sẽ tiếp tục là phim hài nhảm. Châu Tinh Trì đã làm hàng chục phim về thể loại này cơ mà và quần chúng nhân dân vẫn đón nhận nhiệt liệt, cớ sao với người ngoài ta chấp nhận mà với người nhà ta hẹp hòi khó chịu. Vui lên đi, ít ra thì trên cánh đồng cỏ bao la bạt ngàn vẫn còn nhiều nhiều những chú lừa tung tăng gặm gỏ, mặc kệ bọn người hai chân nghĩ gì, chửi gì, cỏ cũng có giá trị của cỏ chớ.