supersoi83
Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"
Uhm, mình không có phủ bỏ, chỉ nói chất lượng đang đi xuống so với chính những bộ phim trước của họ thôi. "Quả tim máu", "Tèo em" vẫn ok mà. Qua đến "Để mai tính 2" này thì "hết bài" chọc cười rồi, cố gắng khai thác đề tài đồng tính để lấy tiếng cười mà gượng gạo, phản cảm quá. Còn những thảm họa như "Cưới chạy" hay "Tỷ phú chăn vịt" thì còn thua 1 vở kịch của các bạn SV nữa, chứ không đáng gọi là 1 bộ phim.
Nhưng thật mà nói Hài kiểu này vẫn có nội dung và kịch tính hơn 1 số phim thảm họa của VN.
Cần có những tác phẩm như này để nền điện ảnh Việt đi lên.
Quả thật từ khi Charlie Nguyễn, Thái Hòa, Johny Trí Nguyễn... xuất hiện trên nền điện ảnh Việt Nam, đã làm thay đổi nền điện ảnh Việt.
Đừng phủ bỏ công lao này.
Uhm, mình không có phủ bỏ, chỉ nói chất lượng đang đi xuống so với chính những bộ phim trước của họ thôi. "Quả tim máu", "Tèo em" vẫn ok mà. Qua đến "Để mai tính 2" này thì "hết bài" chọc cười rồi, cố gắng khai thác đề tài đồng tính để lấy tiếng cười mà gượng gạo, phản cảm quá. Còn những thảm họa như "Cưới chạy" hay "Tỷ phú chăn vịt" thì còn thua 1 vở kịch của các bạn SV nữa, chứ không đáng gọi là 1 bộ phim.