Tình hình là dưới Châu Đốc vừa gọi lên hỏi thăm
1- A lô , anh Hai có xuống chơi với tụi em không
2-- Ờ có, anh đang chờ xe lại, chắc khoảng 10h xe mới tới, chạy tà tà ngủ trên xe sáng tới là vừa
1- Tụi em mua sẵn rắn nhiều lắm, tính sáng mai làm rắn mình nhậu sáng trước, tới trưa vô tiệc thì có cá với gà vịt
2-- móa, sáng sớm mà nhậu gì mậy ???
1- Trời, biết anh khoái ăn rắn tụi nó mua sẵn làm riêng từ chiều rồi, rượu nhà nấu mà anh đừng lo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sáng mai kiểu này súc miệng bằng đế rồi đây, hai năm trước xuống chơi chiêu giống anh Long mà giết được một đống dân bản xứ lăn bò càng, giờ xuống nó phục thù chắc tiêu quá, già rồi không biết chiến nổi không đây