Góc thơ của Vitconyeubx

Vitconyeubx

New Member
VỌNG NHAU

Mẹ ơi! xin mẹ hãy về
Nơi đây gió lạnh, bốn bề sương rơi
Từng hàng mộ ngủ yên rồi
Vẫn nghe nức nở những lời hôm nay...

Tiết trời trở gió heo may
Bờ tre vẫn gốc tre gầy xót măng
Con vừa vá lại chiếc chăn
Hái rau đay, nấu bát canh cua đồng
Dâng lên bàn giữa cúng ông
Hương thơm nén nữa thắp xong lạy thày
Trên tay còn nén hương này
Thắp rồi con sẽ tỏ bày cùng anh...

Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh...
Bao nhiêu người vợ đã thành vọng phu...
Ước mong trời hết mây mù
Sương tan, ấm lại trời thu trong lành
Vần còn đây mái nhà tranh
Mẹ, con, no, đói, rách lành vọng nhau
Hóa đá nào đã yên đâu!
TTL
 

Vitconyeubx

New Member
Tình thơ

Vần thơ bao nghĩa bao tình
Chị mang gieo giữa bình minh đất trời.
Thơ đời lại nở hoa đời
Vòng tay thi hữu đón mời hân hoan.

Lê Minh Dung
 

Vitconyeubx

New Member
MƯA

Thương ai trời khóc
Lệ trào mưa xuân
Ướt đầm ánh mắt
Gió lay nỗi buồn

Nhớ ai mây khóc
Dầm dề mưa thu
Tuôn trào mưa hạ
Đông giăng sương mù...

Thôi đừng khóc nữa
Nén lại trong lòng
Nỗi niềm chan chứa
Mưa toàn nước trong
TTL
 

Vitconyeubx

New Member
NGƯỜI ẤY

Em nói với người ấy
Anh là bạn em thôi
Mà người ta hồi hộp
Hỏi toàn chuyện xa xôi

Bâng quơ điều bóng gió
Em bảo anh... khác rồi
Người ấy chợt bối rối
Đi không nói một lời

Chúng mình đã tự nguyện
Mãi mãi là của nhau
Mặc ai còn lưu luyến
Không chia, nhường được đâu!
TTL
 

Vitconyeubx

New Member
NHƯ LÀ

Sợi cỏ này như là anh
Nồng nàn mắt lá, tươi xanh búp mềm

Sợi cỏ này như là em
Nụ hoa e ấp, cánh êm mịn màng

Dịu dàng nắng gió dịu dàng
Cỏ đan vấn vít dọc ngang như là...

TTL
 

Vitconyeubx

New Member
SẤM ĐẦU MÙA

Mẹ chờ đợi, mẹ ước mong
Mang niềm tin lớn trong lòng không vơi

Nắng, mưa việc của đất trời
Mà sao mẹ vẫn đứng ngồi không yên

Đêm dài mẹ thức trắng đêm
Trời cao mẹ vẫn trông lên khẩn cầu

Cơn mưa đầu, tiếng sấm đầu
Báo niềm hy vọng hoa màu xanh tươi

Đầu mùa mưa lạnh đã rơi
Ầm ù sấm gõ liên hồi bên tai

Vẫn gầy hạt gạo, củ khoai
Trời cao xa có gần ai đâu mà

Lưng còng, mắt mẹ đã lòa
Tin trời có mắt, mẹ già vẫn mong...
TTL
 

Vitconyeubx

New Member
Cùng nhau khép lại quãng đời đau

Tim em ngập tự do

thăng hoa nhờ ngôn ngữ

rất thơ.

*
Lời khoan hòa, tha thứ

không xô bồ

trầm lắng, thoáng âu lo.

*
Lời tim em thoảng làn hơi thở

mà bao cổng văn thơ đồ sộ

đều chào đón mở ra.

*
Em - hương quỳnh hoa

thơm xa

giọng em thân mật, kiêu sa dáng người

*
Ánh-trăng-em rót từng nơi

rưới nguồn thi hứng bời bời hồn ta

đem tình mát rượi thi ca

ươm thơ ta tới Hằng Nga tinh cầu

*
Em - nguyệt ánh gieo gam màu thanh thản

gieo yêu thương kết nối vạn xuân sau

Em là ai? là phép nhiệm mầu

*
Ta cùng nhau

theo thơ thoát giọt sầu

nhập dòng máu từng thi nhân nghệ sĩ

vào ly rượu giữa đào viên kết nghĩa

để cùng nhau

khép lại quãng đời đau.
 

Vitconyeubx

New Member
Nhện và Thi sĩ

Nhện ngây thơ quên kiếp
giăng mãi tơ mong manh
cứ ngỡ xây trường thành
quên tìm tiếp những điều chưa biết

*
Để dần hiểu đôi điều khủng khiếp
thân phải trải
nhiều phen
thất bại
vui khổ nỗi niềm

*
Đêm sáng sủa bình yên
tưởng không đáng sợ
những bóng đen
khi ẩn khi hiện
len lén
dập ánh đèn
tắt niềm vui

*
Tuy niềm vui ẩn tiếp
nỗi đau
nhưng đau mở đầu
chuỗi dài hy vọng
làn sóng rồi làn sóng

*
mắt nhện mờ mau
vương màu huyết lệ
chẳng biến vào trời bể
mà lẹ chân giăng tơ

*
Có gì như phảng phất
hồn nhện – hồn nhà thơ:
chung đỉnh yêu ngây ngất
hy sinh mọi thời giờ
cả thú vui cần hưởng
cả cơ hội như mơ
cả gia đình, chí hướng!

*
Bút quăng đi lại viết
vì đồng cảm phận Người
vì yêu quá cuộc đời
đằm vào thơ, làm tiếp
cho những gì cao đẹp
chịu khổ vậy giữa trời

*
Cùng nhện mang đau đớn
là đích thực người thơ
nguyên vẹn tâm hồn lớn.
Nhện thương người ấy mơ
vẫn oằn mình nhả tơ
như chân lý - giản dị
thế mới “là thi sĩ”.
 

Vitconyeubx

New Member
Mươi cung bậc bản tình ca

rong mắt em mây trôi
chim trời từng đôi về lượn hót
mắt hớp hồn anh rồi

Mắt sắc thời chênh chao
ma lực khác nào - ly rượu mạnh
xâm chiếm không cần đánh !

Thiên Lôi mê thét khản
hồn xiêu đến thoáng xỉu vườn xuân
hoa đẹp đến tần ngần

Êm ả, ve râm ran
phượng thắm tươi hơn, trời tím ngắt
chớm yêu, gió mơn man

Em đã rơm khô rang
anh đâu sắt đá, đang bừng lửa
doạ bén thành tro tàn !

Dạ-lan tỏa mộng mơ
đàn tình cung bậc thơ mầu nhiệm
vút đỉnh cao chân thiện.

như tới điện sầu tư?
cõi kết giao trong vắt chân như!
tâm nhân từ sáng láng.

Lúc ghen, hẫng thăng bằng
cư xử, nói năng như lạc lối
như tội đồ đen tối.

Tìm em, đi đã mỏi
gào khản, chuông chùa dội tim ai
em ở đâu? về đây !

'Nắng quái' xa sao mai
bởi sao trượt dài, không tay lái?
hay trái vòng tuần hoàn?

Yêu em – hoa trần gian
hoa yêu ta, bằng ngàn triệu đóa
em hay hoa hóa thân?
 

Vitconyeubx

New Member
ĐÊM NẰM MƠ VỚI NGUYỆT TRĂNG HOA !

Mộng du lạc bước giữa vườn khuya
Thấp thoáng trên cao bóng Nguyệt tà
Lơi lả mặt hồ sương lấp ló
Cợt đùa rặng liễu gió lân la
Lơ mơ dăm phút…mờ rồi tỏ
Lãng đãng vài giây…gần lại xa
Trăng hỡi ! Xuống đây ta đối ẩm
Mình dìu nhau vũ điệu giao hòa !



Thế rồi Trăng ngả ngớn vai ta
Tà áo nàng khoe vạt trắng ngà
Hờn dỗi mây trôi, không ngó lại
Tị hiềm gió lượn, chẳng nhìn qua
Cụng ly mờ mắt, sương huyền ảo
Cạn chén mềm môi, khói nhập nhòa
Say khướt, Nguyệt kề tai nói nhỏ:
-Đêm nay mình gối mộng trăng hoa !
 

Vitconyeubx

New Member
Như thế đấy

Cốt lõi tầm vĩ đại Bác Hồ ta
Tầm tiên tri, dăm chục năm rồi thấy
Tầm xa rộng, trăm năm mới hiểu ra.
*
Ôi vằng vặc sử xanh trời hiển hách
Trong vĩnh hằng tâm khảm quê hương :
Bác đâu chỉ là kiên cường khí phách
Hồ Chí Minh là Mãnh Liệt Yêu Thương.
Thơ Nguyễn Huy Dung !
 

Vitconyeubx

New Member
Nhắc nhủ thơ mình

Êm như em, thơ nồng chua đời thường
như phổi thở, như tim đập chẳng ngưng
đâu tự biết vần xoay cùng
trái đất
mặt trời lên, sách lật
trang ngày mới.

Thơ – em đó, tự nhiên thương quá đỗi
như Sa Pa toàn núi
rực xuân đào
Hè? cả rừng hoa mận lăn tăn bạc
Thu? vàng dát
Hoàng Liên Sơn khát khao

Em cởi mở - thơ chào
đón cuộc đời
tâm buồn? thơ tưới giọt vui tươi
cát lầm, thơ gột thành tinh khiết
trong suốt pha lê rõ cả mười

Lên khái quát, thơ ngời ngời minh triết
nhưng chẳng thơ khi thuyết lý tràn
"Thù tạc thi" đâu phải thơ tình bạn
Rèn tâm hồn, thơ giải tỏa tâm can
tình yêu kỵ tầm thường thơ tán gái.

Em - thơ mãi
như tia hồng nắng sớm
nhẹ chếch vào phòng ngủ, mớm lời thơ
nhưng thơ kỵ tục tằn (không chịu nổi!)
luôn sáng trong, xao xuyến rối duyên tơ.

Chống mượn vay, gạt ý vờ
lời sến
thơ dị ứng sáo nhàm đến mệt nhoài!
thèm ré giọng, bứt lên tòa đại đảm
thật từ tim, dũng cảm
vượt trần ai

Giằng xé day
từ đáy tim rung động
thơ dịu hiền, tinh tế sóng tơ yêu
Lên tột bậc nồng nàn chiều chuộng nhiều
thơ trong trẻo tình phiêu diêu trầm mặc.

Luôn tự nhắc
bất thành thi
những ghi chép có vần
tham vọng thơ, đình đám nổi như thần
tự đào thải nếu sáo mòn nhàm chán
tim rung vắng
vắng xúc động chân thành

Bất thành thi nơi cọc còi hình ảnh
mỗi câu chữ thiếu cốt lõi tinh khôi
Thơ dám mơ thơm thoảng “thiền, tiên, thánh”
thông điệp truyền bằng biểu tượng, thơ ơi!

Bay tung trời
hay dở chưa cần hiểu
thi thoảng níu
người thơ nhìn lại mình
Thơ tinh lọc như tranh, ca, vũ điệu
mảnh hồn thơ huyền diệu
đượm tâm linh.

Huy Dung
 
Bên trên