[GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

terabyte

Banned
Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

Resident Evil Extinction là tập thứ 3 trong Resident Evil Pentalogy. Không phủ nhận rằng nó có những cảnh mang tính giải trí khá ư là cao, tuy nhiên toàn bộ phim chẳng khác gì một sự sỉ nhục đối với các các fan của trò chơi Resident Evil với kịch bản biến chất và sử thô thiển trong cách dùng nhân vật từ game.

538879-albums1552374-picture167060.jpg

Kịch bản của REE giờ đây hoàn toàn… chẳng ăn nhập gì với game nữa, trừ việc xuất hiện của T-virus và tập đoàn Umbrella. Tồi tệ hơn là việc nó trở nên nhạt phèo, chẳng khác gì so với nhưng bộ phim hành động rẻ tiền. Nếu như 2 phần đầu Paul W. S. Anderson còn đôi chút tôn trọng nội dung của game, qua REE tất cả đều bị chà đạp không thương tiếc. Từ hành động kinh dị, REE chuyển tông sang thể loại hậu tận thế và mang đậm phong cách “miền tây hoang dã”. Oát-đờ-***!

538879-albums1552374-picture167062.jpg

Nếu các bạn đã đọc qua review REA của Tera, việc đưa tình tiết và nhân vật của RE3: Nemesis đã giúp nó trở thành phiên bản ăn theo thành công nhất của RE Pentagoly. Những tưởng nhà sản xuất đã tìm được công thức để thành công, hóa ra đây lại là “khởi đầu” của sự “bệnh hoạn”. Trong một bối cảnh gần như chả ăn nhập gì với game, Paul W. S. Anderson “ra mắt” Claire và Wesker, 2 nhân vật rất nổi tiếng trong series RE. Tuy nhiên chẳng biết có phải để trêu ngươi game thủ hay không, vai trò của 2 nhân vật này khác hẳn trong phim và cá tính thì cứ dở dở ương ương, nói giống trong game thì cũng không hẳn mà khác thì cũng hơi quá. Nói chung là một mớ bấy nhầy, càng xem càng bực.

Kịch bản thì chán phèo, nhân vật thì nhạt thếch, REE họa may chỉ có thể gây ấn tượng bởi các cảnh đánh nhau. Đặc biệt là khúc đàn quạ tấn công khá ư là “sáng tạo”. Tuy nhiên đó chỉ là nhưng điểm sáng le lói hiến hoi trong cái thảm họa mà Paul W. S. Anderson đã dựng nên. Là một fan của RE, khó có thể tìm được lý do nào để ưa được REE. Nhất là lúc Paul W. S. Anderson khẳng định mục tiêu “vắt sữa nữa, vắt sữa mãi” khi tiếp tục để kết thúc mở như 2 phần trước. Thật là quá trắng trợn và thô bỉ.

538879-albums1552374-picture167061.jpg

Đã là fan của RE, tốt nhất bạn nên tránh 3 tập sau của RE Pentalogy, bắt đầu với REE. Dĩ nhiên, Tera không phủ nhận rằng nếu người bình thường xem thì vẫn có thể cho là nó giải trí tốt, tuy nhiên sự chà đạp nội dung lẫn nhân vật trong game của Paul W. S. Anderson thì khó có thể khiến game thủ tha thứ.
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

DOA em thấy coi ok mà sao bác te thấy tệ nhất nhỉ?
 
Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

nhắc tới game thì : re1,2,3,4 còn phim thì nên coi hoạt hình của nhật làm, hay và bám cốt truyện, tính cách nhân vật miêu tả chân thực và cực sống động(Leon đẹp trai, vui tính, pha chút lãng tử nhưng ko kém phần gan dạ), Ada sắc sảo, lạnh lùng và có chút tình cảm với Leon qua các hành động giải cứu nghẹt thở, nhắc tới film thì chắc hẳn nên xem hoạt hình còn về cái triology này thì phải nói là siêu nhảm, khi coi từ đầu tới cuối hầu như fan của re chỉ nhận ra phim qua...cái tên rồi sau đó chấm hết.
 

av98

Member
Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

Đừng nói phim, ngay cả game RE cũng ngày càng mất đi tính kinh dị và sống sót của mình. Trừ RE4 là bước đột phá thì các bản game RE sau đó cũng chỉ chú trọng bắn, bắn và bắn :(
Và khi cạn ý tưởng thì các nhà làm game RE quyết định ... xài chiêu Remake HD cho RE4
 

terabyte

Banned
Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

Resident Evil Afterlife là phần tiếp theo của Resident Evil Extinction, và không có gì bất ngờ khi nó đưa Resident Evil Pentalogy lên một tầm… “tởm lợm” mới. Kịch bản nhảm nhí đến mức không chịu được, sử dụng hiệu ứng ứng như thể fan cuồng của Ma Trận, càng xem bạn sẽ càng tự hỏi không hiểu sao mà lại có người đầu tư tiền để Paul W. S. Anderson làm phim.

538879-albums1552867-picture167210.jpg

Thiệt tình là không hiểu nổi cái “thảm họa” gì đây nữa. Bắt đầu từ REE, kịch bản của phim RE đã bắt đầu chả ăn nhập gì với game. Tuy nhiên sự thô thiển của nhà sản xuất thì càng ngày càng tởm, tưởng chừng như bất chấp tất cả để giữ chân các fan RE vậy.

Tiếp nối sự xuất hiện của Claire và Wesker, REAf giới thiệu thêm Chris Redfield và cho anh này làm vai chính. Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản nếu bạn nhìn vào thời gian ra mắt của bộ phim ăn theo “tởm lợm” này. 2010, tức là chỉ một năm sau khi RE5 ra được phát hành. Nói chung mặc dù không ấn tượng như RE4 nhưng RE5 nói chung là chơi cũng khá và đánh dấu sự trở lại của Chris Redfield, nhân vật chính của RE1. Tera chắc chắn là không ít các fan RE đã rất háo hức khi biết được Chris sẽ có xuất hiện trong REAf và đổ xô đi xem phim này cốt để coi “thần tượng” của mình làm ăn ra sao. Bi kịch thay, tất cả chỉ là thảm họa.

538879-albums1552867-picture167209.jpg

“Ăn theo một cách tởm lợm” là tất cả những gì mà chúng ta có thể diễn tả đối với nhân vật Chris trong phim. Tính cách thì chả có gì giống trong game, còn cách mà phim giới thiệu thì thiệt tình mà nói, Tera cứ nghĩ đó là một thằng dở hơi nào đó chứ chả phải biểu tượng của RE5. Cơ mà nhắc đến RE5, thằng viết kịch bản, a.k.a Paul W. S. Anderson, chẳng khác gì là coi lướt nội dung trò chơi rồi gắn thêm tình tiết vào trong kịch bản dở hơi của nó cả. Nói trắng ra là một sự sỉ nhục đối với fan của RE. Để đổ thêm dầu vào lửa, những tình tiết này được biến hóa một cách nhảm nhí. Chẳng hạn như trong game thì trùm cuối là Wesker, phim cũng Wesker nhưng thay vì Chris và Sheva thì Paul W. S. Anderson thay thế bằng… Claire. Anh em song kiếm hợp bích giết trùm… thật bệnh không chịu nổi. Như thế vẫn chưa đủ, Wesker solo hạ gục cả hai anh em chỉ để cuối cùng bị Alice “vét máng”. Ủng hộ gà nhà đến vậy là cùng rồi Paul W. S. Anderson.

Nếu như kịch bản là sự rip-off thô thiển từ game thì hiệu ứng của REAf chẳng khác gì là thuê mấy thằng cuồng phim Ma Trận làm cả. Slow-mo, slow-mo, slow-mo,… Nói chung là đánh mà toàn quay chậm. Về cơ bản thì hiệu ứng bullet-time chẳng có gì là tệ nhưng cách thể hiện trong phim thì giống như mấy thằng con nít chơi đánh võ, xài mãi 1 chiêu vì nó chẳng biết xài cái khác.

538879-albums1552867-picture167208.jpg

Chẳng biết có phải là tài năng bẩm sinh hay không, Paul W. S. Anderson rất có năng khiếu làm người xem “muốn đấm vào mặt” khi hết phim. Cảnh Jill Valentine trở lại với tình trạng… y như được lấy từ trong game RE5 và cái kết mở tiếp tục là lời chào "hẹn vắt sữa tập tiếp theo" của Anderson. Sao mà ở đời lại có kẻ không biết xấu hổ như thế thì Tera cũng chả hiểu.

Nếu như REE còn vài điểm để cứu vớt thì REAf có thể xem là thảm họa toàn tập. Tuy nhiên nếu so với phần tiếp theo là Revelation, ngặt nỗi chắc REAf vẫn có thể đoạt giải Oscar nếu trên thế giới này chỉ có 2 phim được đề cử. Nếu bạn là fan của RE thì tốt nhất là đừng xem phim này, bởi lẽ ngồi cả 1 tiếng rưỡi trước màn hình chẳng khác gì là tự hành mình cả.
 

bloodfire

Member
Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

Tập 5 mình thấy nhảm nhất. nhân vật chính thì béo ú!
 

terabyte

Banned
Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ

Resident Evil: Retribution là tập mới nhất và cũng có thể xem là tập tệ nhất trong Resident Evil Pentalogy. Kịch bản đã bấy nhầy nay còn bấy nhầy hơn, kết hợp với sự lựa chọn diễn viên mới chẳng khác gì là dìm hàng, tập 5 của loạt phim RE thật sự là một sỉ nhục đối với fan trò chơi RE.

538879-albums1552867-picture167424.jpg

Thẳng một câu, đoạn slow-mo quay ngược ngay đầu phim rất ư là vớ vẩn. Thực tế nó chẳng chả có một tí nghệ thuật nào mà chỉ đơn thuần là cách mà Paul W. S. Anderson khoe mẽ về hiệu ứng hình ảnh. Tệ hơn nữa là kịch bản phim càng ngày càng “cuồng loạn”, chẳng những không tôn trọng mà chà đạp nguyên tác một cách không gì thương tiếc. Giờ đây nếu mà nói thì có lẽ RER thậm chí còn gần với Terminator hơn là RE.

Nếu như phần 4 kịch bản lấy RE5 làm đối tượng sỉ nhục thì phần mới nhất này nạn nhân không ai khác hơn là RE6 (và cả một chút của RE4). Bị kịch ở chỗ, bản thân RE6 có thể nói là một thảm họa và sự kết hợp giữa 2 thảm họa này có thể nói là đại thảm họa. Cũng như game, Paul W. S. Anderson đưa cả đống nhân vật mới vào phim mà không có bất kỳ sự giới thiệu nào cho ra hồn. Thậm chí ngay cả khi bạn là fan của RE với trình độ thuộc hàng thương thừa cũng phải chịu “pó tay” vì cơ bản là nhật trong phim với game chả có gì giống nhau ngoài… cái tên.

538879-albums1552867-picture167422.jpg

Thế nhưng, tởm lợm nhất chính là cách mà nhà sản xuất chọn lựa diễn viên cho vai Ada Wong, dìm hàng quá mức. Chả hiểu nghĩ sao mà đạo diễn dở hơi lại này tiếp tục khiến các game thủ gai mắt khi giao vai Ada cho Lý Băng Băng. Ok, công bằng mà nói thì Lý Băng Băng là một nữ diễn viên khá nổi tiếng và mình thì cũng thích một số phim truyền hình mà cô đóng. Tuy nhiên, có 2 vấn đề mà ngay cả “gà mờ” cũng nhận ra. Một, Lý Băng Băng là người Trung Quốc 100% còn Ada là người Mỹ gốc Trung. Dĩ nhiên, chuyện này thì cũng có thể nhắm mắt cho qua nếu như nó không trực tiếp dẫn đến vấn đề thứ hai, điện nước không đầy đủ. Nói thì có vẻ như mình hơi bị cuồng về mặt xôi thịt nhưng thiệt tình mà nói, game thủ nào xem đến cái cảnh Ada đứng cạnh Alice thì cũng phải che mặt vì nản. Sự khác biệt là một trời một vực, cứ như là người lớn đứng bên con nít vậy. Trong game Ada hoàn toàn không hề thua kém bất cứ nhân vật nữ nào, còn phim thì thôi thật là bi kịch.

538879-albums1552867-picture167423.jpg

Công bằng mà nói, những sự lựa chọn diễn viên trước của Paul W. S. Anderson là khá chuẩn về ngoại hình, đặc biệt là em Claire cực xinh. Cơ mà đến Ada thì lại có một sự dìm hàng không hề nhẹ. Lý do tại sao? Thực hư thì chắc chỉ mình Paul biết, tuy nhiên Tera nghi là Paul W. S. Anderson có một sự thâm thù huyết hận gì đó đối với các nhân vật Châu Á, toàn dìm hàng thôi. Đây cũng chả phải là lần đầu, trước đó đạo diễn này cũng đã từng lựa một dàn diễn viên điện nước thiếu thốn cho phim DOA, bộ phim dựa theo series đánh võ đài nổi tiếng với các nữ đấu sĩ thân hình cực chuẩn.

Kịch bản thảm họa, khoe hiệu ứng một cách thô thiển kết hợp với sự dìm hàng quá mức nhân vật Ada, vốn rất nhiều fan RE yêu thích, RER đơn giản chỉ là một bộ phim ăn theo tồi tệ mà bất kỳ fan nào cũng nên tránh.
 
Bên trên