Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ
Xét ở góc độ điện ảnh, Resident Evil: Damnation tiến bộ vượt bậc so với Degeneration. Tuy nhiên, đứng ở góc độ của một game thủ, bộ phim hoạt hình CG 3D thứ 2 của series Resident Evil vẫn không thể tái hiện lại phép màu của người tiền nhiệm và trở thành phiên bản ăn theo khá tầm thường
Mang tiếng là phần tiếp theo, tuy nhiên nội dung của Resident Evil Damnation (RED 2) hoàn toàn không ăn nhập gì với phần 1 (RED). Leon trở lại để điều tra sự kiện vũ khí sinh học được sử dụng tại cộng hòa Eastern Slav, nơi mà quân đội Mỹ và Nga sắp sửa can thiệp vũ trang.
Ra mắt 4 năm sau RED, RED 2 chứng tỏ “trình độ” làm phim của Nhật đã tiến bộ vượt bật. Không như phiên bản trước, bạn gần như sẽ không cần phải chơi game mới có thể hiểu được các nhân vật trong phim. Um…, nghe thì có vẻ như một lời khen nhưng thực tế thì mọi chuyện chẳng tốt đẹp như vậy. Kịch bản của RED 2 giờ đây sặc mùi phim hành động của Hollywood và chủ yếu là đánh đấm, bắn nhau cho sướng con mắt mà thôi. Nhân vật nào cũng nhạt nhòa, ngay cả Leon và Ada vốn được cho là cặp đôi “hot” nhất của series RE cũng chẳng thể khiến fan thỏa mãn được cơn khát của mình.
Cũng phải thừa nhận một điều rằng việc RED 2 ra mắt ngay sau RE 6, được xem là một thảm họa của series RE, đã khiến Tera có khá nhiều “ác cảm” khi xem. Nếu đã chơi game, bạn sẽ nhận thấy rằng RE6 chẳng khác gì một trò hành động hạng bèo với ngôi sao là những nhân vật đáng nhớ của series RE 6. Họa may cứu cánh duy nhất chính là kịch bản tạm chấp nhận được (tuy nhiên vẫn thua xa các phiên bản trước về chiều sâu và phức tạp hóa vấn đề một cách không cần thiết với gần chục nhân vật). Điểm sáng nhất trong đó theo Tera có lẽ là câu chuyện tình giữa Leon và Ada, hứa hẹn đầy thú vị nhưng kết cục nhạt phèo của game khiến các game thủ không thể thỏa mãn.
Với sự góp mặt của cả Leon và Ada, Tera và có lẽ cũng không ít game thủ hi vọng rằng sẽ thấy được sự phát triển tình cảm giữa 2 nhân vật rất được yêu mến này trong RED 2. Ngặt nỗi… chẳng có gì xảy ra hết sất. Có lẽ câu nói của Leon ở cuối Damnation chính là chủ đề của bộ phim này: “Và cuối cùng, chẳng có gì thực sự thay đổi.” RED 2 thực chất chỉ là một bộ phim spin off, chẳng có bất kỳ một tí tẹo ảnh hưởng nào đến câu chuyện của RE. Kịch bản cũng rất khôn khéo khi “dọn dẹp” sạch sẽ tất cả các nhân vật mới, cắt dứt hoàn toàn sợi dây liên kết (nếu có) trong tương lai với nội dung của series RE chính. Cảm giác déjà vu khi xem Damnation vẫn có nhưng nó bị tính hành động của Hollywood át hoàn toàn.
Dĩ nhiên, có chê thì cũng phải có khen. RED 2 không đòi hỏi phải có hiểu biết về series RE, hay đúng hơn là dù có cũng chẳng làm ăn gì được, nên nó không kén chọn người xem như người tiền nhiệm. Đánh đấm, bắn nhau từa lưa cùng kịch bản rất ư là quen thuộc với dân ghiền phim hành động Hollywood giúp ai ai cũng dễ dàng tận hưởng bộ phim này đến phút chót. Cơ mà sau khi xem xong, bạn sẽ dễ dàng quên nó đi như bao phim hành động hạng 3 khác mà thôi. Đó là kết cục buồn cho một bộ phim dựa theo series RE, vốn nổi tiếng với những kết thúc đáng nhớ.
Có thể ở góc độ điện ảnh, RED 2 hay hơn rất nhiều so với RED 1 nhưng cũng vì thế mà nó đánh mất đi phép màu đã khiến cho người tiền nhiệm rất được game thủ yêu mến. Tera nghĩ rằng RED 2 xem giải trí cũng ok nhưng không xem thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thiên hạ đối với fan RE.