HAUNTED CHANGI(2011): bệnh viện ma Changi-Singapore

Ðề: HAUNTED CHANGI(2011): bệnh viện ma Changi-Singapore

xem phim này xong chả hiểu gì hết ráo, tự dưng khúc cuối có thằng đâm hay chém mấy đứa Săn Ma, mình khẳng định do người địa phương dọa ấy chứ.
 

poly

Banned
Ðề: HAUNTED CHANGI(2011): bệnh viện ma Changi-Singapore

Chả biết ltminh6793 lấy thông tin từ đâu, nhưng theo mình biết Singapore không có ga tàu điện ngầm nào là Woodleight cả. Chỉ có Woodland. Hay mình nhớ nhầm?

đây nè bạn
Woodleigh MRT Station - Wikipedia, the free encyclopedia
Why Woodleigh MRT still close? - SGClub Forums - Connecting Youths
Bản ồ Google

[video=youtube;yJKMGmvB9A4]http://www.youtube.com/watch?v=yJKMGmvB9A4[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=yJKMGmvB9A4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gatronggoloa

New Member
Ðề: HAUNTED CHANGI(2011): bệnh viện ma Changi-Singapore

xem phim này xong chả hiểu gì hết ráo, tự dưng khúc cuối có thằng đâm hay chém mấy đứa Săn Ma, mình khẳng định do người địa phương dọa ấy chứ.

Bác này coi xong mà chả hiểu nội dung j thì xem làm đếch j ... đại ý có 4 đứa sinh viên làm 1 dự án quay phim về BV này, nó phỏng vấn tùm lum những người nhìn thấy ma ở BV đó hay đại loại nghe kể vv... xong chúng nó đến đấy thực tế vào buổi đêm để quay bằng máy hồng ngoài .. trong 4 đứa thì có 3 trai và 1 gái, thằng Andrew là thằng lỳ nhất và không sợ ma thì phải, nhưng chính nó lại là thằng gặp con ma cái, xong nó còn xực cả con ma cái đấy nữa thì phải :D ... đoạn cuối cùng là thằng bạn sau khi nhận được tin nhắn của thằng Andrew chạy lên gác thì gặp ma (có con ma cái và thằng người Nhật cầm kiếm) nên nó bị bấn loạn thế nào, đúng lúc thằng Andrew chạy từ khu nhà ra thì nó trảm cho 1 phát chắc đứt đầu, mà chả hiểu ở đâu rơi ra cái kiếm Nhật thế không biết, bình thường mà có ở đấy thì tụi dân nó vào đã nhặt đem về bán ấy chứ ..

Phim này đoạn cuối có cảnh đoạn quay phim của thằng Andew phỏng vấn với con ma cái đấy, con đấy nó bảo là nó bị bán từ TQ sang, không có chỗ ở nên dọn vào BV này sống, nhưng cảnh quay chỉ có tiếng thằng Andrew và cái ghế trống, sau mỗi lần thằng này hỏi con ma thì chỉ có tiếng ù ù .. rè rè... trả lời của con ma thôi, chắc sau khi chén con kia xong thằng này bị ma nhập luôn. có 1 cảnh quay ấn tượng nữa là cảnh bóng bàn tay sờ vào người đứa con gái trong hội khi tuị nó quay lẫn nhau bằng máy quay hồng ngoại, cũng ghê ghê ...

Kết luận lại là 4 đứa thì 1 thằng chết, thằng bạn chém thằng Andrew đi tù, 1 thằng thì ốm kinh niên, còn đứa con gái thì ngồi viết hồi ký bán sách và giàu to :D
 
Ðề: HAUNTED CHANGI(2011): bệnh viện ma Changi-Singapore

He he... Con gà trống này review phim Ma mà cứ như phim hài. Thanks pác gatronggoloa một cái. Không biết ai có cái subviet cho phim này không? Do lâu rồi chỉ xài tiếng Em nên tiếng Anhrơi rụng khá nhiều. Xem phim mà tiếng còn tiếng mất nên không hiểu nhiều.
 
Ðề: HAUNTED CHANGI(2011): bệnh viện ma Changi-Singapore

Ai muốn gặp ma thì vào chùa mà xem, ở đó nhiều ma lắm :D:>
 
Bên trên