HD Sài Gòn - Niềm Vui Bất Tận

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Nếu là Casio thì em đến đây hoặc khác hiệu hình như họ cũng làm luôn đó em, chỗ này là TTBH chính thức của hãng em có thể yên tâm đến thay mặt kiếng nhé, trưa nay nếu em rảnh thì 11h30 ghé anh rồi đến luôn, anh cũng đến đây để chỉnh giờ đồng hồ anh lại đây nè. :) ;)

544961_647264602049271_7413328103886899656_n.jpg


1441464_647264642049267_101722508870325386_n.jpg

Em mới về nhà mới nhận dc tin nhắn này.. Anh chắc đã đi rồi hén....?
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Làm việc suôn sẻ, nếu có bắn tẻ, trà xanh mấy mẻ, tiếp viên thỏ thẻ, cười vui nức nẻ, gặp quán giá rẻ, tính toàn tiền lẻ... hehehehe :))=))

nghe mà thấy khỏe....có đi bắn tẻ.. hú em với nhé..:D
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Hàng Casio thì ok. :)

Còn của chú Vinh mà vào đây nó lấy hàng ngoài thay, xong lấy giá cao lắm anh ui. ^#(^


Citizen Calibre 8700.
Giống cái này nè anh... Giá thay cao lắm ko anh nhỉ? Tính mà gần bắng mặt kính IP thì chắc em bỏ vào hộp lại quá... mà để nó nứt vậy thấy bất an quá.
citizen-calibre-8700-1.jpg
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Ừm thì anh nói nếu là Casio thì đi với anh không thì cứ theo hiệu muốn tới hãng đúng của nó cũng ok đó Long.!
giờ là anh sợ mang ra ngoài lắm rồi, hôm nọ anh tới Tràng An ở Trần H Đạo tay tên Minh đó báo giá cục pin năng lượng của ĐH Casio là giá 350k, anh ko thay tới hãng báo giá chỉ 80k khi họ dò ra seri máy của anh máy hàng bên Mỹ ko hiểu sao họ không tính tiền luôn.? họ nói hàng chính hãng có đăng ký trên toàn cầu gì đó ko hiều...? thế là ko mất tiền và hẹn anh hôm nay tới chỉnh lại múi giờ cho khớp với VN mình đó Long. :) ;)

P/s TTBH này cảnh báo anh là nếu thay pin năng lượng không đúng sẽ làm hư máy luôn,chứ ko phải muốn thay pin nào là thay đâu.! bên ngoài láo thật họ không biết kiến thức gì về máy mà dám thay anh cục pin thường làm mất 65k cuối cùng mang đi vất luôn,còn làm mất thời gian mình đi lại nữa chứ. :)

Tìm được chổ gởi "thân" dù sao cũng tốt hơn long nhông ngoài chợ anh ơi....
Chặt chém mà con đưa hàng kém chất lượng nữa thì rầu lắm. :(

Cái Movado của em vừa thay pin sau gần 10 năm...
Ra tiệm đồng hồ. thấy anh ấy có vẻ am tường quá.. Thế là thay luôn cục pin 180K....
Giờ thấy câu anh nói.. thay lộn pin có thể bị hư hỏng.. :((, Ko biết có nên đi tìm chổ an toàn thay lại ko nữa.. 8-|

Thích đồng hồ lắm. mà gia tài còn nhiêu đây à..

Nó mà hư luôn thì với kinh tế hiện tại.. ko biết khi nào E mới dám mạnh tay mua thêm nữa....
 

quyslee

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Làm việc suôn sẻ, nếu có bắn tẻ, trà xanh mấy mẻ, tiếp viên thỏ thẻ, cười vui nức nẻ, gặp quán giá rẻ, tính toàn tiền lẻ... hehehehe :))=))

Có link phim lẻ đừng quên chia sẻ :)) =)) kekeke
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Kèo nhỏ hả8-X, ba ae vô quán cafe ăn cơm trưa VP. Vô đúng quán mới treo bảng cơm trưa chứ chưa có bán (nhì quanh kg thấy có ai vô đây ăn cơm cả), kêu đại 3 phần cơm..... chờ quán đi chợ.....nấu cơm......bưng tới mất 1h ka ka. Cũng hên trong khi chờ cơm quán cho mấy em ra tiếp chuyện (hình như mấy e này gốc BH thì phải, cái này là em nhìn "bưởi" mà đoán thôi nha:))). Ba phần cơn có 2 mó mặn, hai dĩa rau xào nhỏ, một tô canh và 9 ly trà đá, tính tiền hết 250k híc nghĩ trong đầu chắc là ăn cơm đèn mờ và bưởi BH mới tăng giá=))=))=))

tại 3 phần cơm 150K thôi.. nhưng chắc 2 phần bưởi thêm 100K nữa.... :)) =)) =)) =))
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Kg những no mà còn đã luôn a, có một em còn ghé vô tai em nói : Tối a tới chỗ tụi em chơi....em trợn tròn mắt luôn....hỏi ở đâu?.....tuỳ anh....?!:))

hèn gì thấy anh đưa mặt sát vào ... Tường anh tham quan, nhưng thì ra là để nghe cho rõ hà... :)) =)) =))
 

quyslee

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Hàng Casio thì ok. :)

Còn của chú Vinh mà vào đây nó lấy hàng ngoài thay, xong lấy giá cao lắm anh ui. ^#(^

Chú hỏi AT là đúng khổ chủ rồi đóa. Nếu thay kính không được chú cứ gửi anh, chỉ 12h là xong ngay :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truonghd

Well-Known Member
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Citizen Calibre 8700.
Giống cái này nè anh... Giá thay cao lắm ko anh nhỉ? Tính mà gần bắng mặt kính IP thì chắc em bỏ vào hộp lại quá... mà để nó nứt vậy thấy bất an quá.
citizen-calibre-8700-1.jpg

Ra ngoài 3/2 thay , giá khoảng 300 mà kính Sapphia luôn
 

tonytruong

Super Moderators
Ðề: “Chào Ngày Mới" của HD Sài Gòn 2014

Tìm được chổ gởi "thân" dù sao cũng tốt hơn long nhông ngoài chợ anh ơi....
Chặt chém mà con đưa hàng kém chất lượng nữa thì rầu lắm. :(

Cái Movado của em vừa thay pin sau gần 10 năm...
Ra tiệm đồng hồ. thấy anh ấy có vẻ am tường quá.. Thế là thay luôn cục pin 180K....
Giờ thấy câu anh nói.. thay lộn pin có thể bị hư hỏng.. :((, Ko biết có nên đi tìm chổ an toàn thay lại ko nữa.. 8-|

Thích đồng hồ lắm. mà gia tài còn nhiêu đây à..

Nó mà hư luôn thì với kinh tế hiện tại.. ko biết khi nào E mới dám mạnh tay mua thêm nữa....

Tiệm chuyên về Citizen thì anh ko biết chỗ tốt, nên ko dám tư vấn bậy bạ có gì phiền lắm. :) ;)

P/s Đã lâu Long có bài viết rất hay nói về đeo đồng hồ, em đã đeo nó ko nên để mặt đồng hồ nứt bể hay hết pin, làm ăn ngóc đầu hok nổi hén. :) ;)
 
Bên trên