Sao em thấy có nhiều bác cầm cả tập gì như vé số xoè nan quạt trông khiếp thế bác ơi???
xổ xố thôi bác ạ, trong SG người ta mời mua vé số nhiều lắm, vì nhiều tỉnh thành quay mà, về nhà bác ơi ;
Câu đầu tiên tôi muốn nói về cái vu OFF này là: Rất ư là thiếu chuyên nghiệp và khinh người. Vì sao tôi nói vậy ư! Tôi có thể tường trình như sau:
12h30 chạy xe từ Bình Thạnh xuống K&K trong cái nắng gần 40 độ phải nói rất mệt mỏi và khó chịu nhưng vì sự đam mê muốn tìm hiểu về công nghệ 3D nên tôi ko nản chí! Nhưng đến nơi cái chuyện đầu tiền chướng tai gai mắt là đến chỗ giữ xe của K&K gặp 1 chú bảo vệ giữ xe tại đó có 1 thái độ rất khinh người là những người vô uống cafe thì típ đón niềm nở , còn những người đến tham gia buổi OFFLINE thì quơ tay đuổi đi như đuổi ăn xin không bằng, thật là mất dạy! Lúc đó thấy vậy đành bay qua chùa gần đó gửi xe trong sự bực tức điên người!
Sau khi gửi xe ở chùa, cuốc bộ qua cầu đến K&K thì còn gặp chuyện bất bình tập 2 nữa là đường vô cafe theo tui thấy là có 3 dg: thứ nhất là từ chỗ giữ xe , 2 là cho lên cầu thang , 3 là cái cửa bìa sát hẻm.Lạ ở chỗ là tôi xếp hàng ở bìa ben phải thì bảo vệ chặng lại ko cho vô cho nhưng lúc chờ ở đó thì ko hiểu sao thi co nghe tiếng anh bảo bệ la len:" Bên kia sao mở cửa cho vô tùm lum vậy còn bên đây ko cho vô người ta la wá trời này!" Câu nói đó làm cho người đứng xem xuất hiện 2 vấn đề là ở đây có sự phân biệt đối xử phân biệt giữa khách VIP và khách thường dân ư? hoặc là sự không đồng bô, thiếu chuyên nghiệp trong cách tổ chức của ban tổ chức! CHưa hết đáng lẽ ban tổ chức phải cử ngừoi đại diện forum xuống thông báo với anh em 1 tiếng về tình hình trong đó, ai dè đằng này chả có 1 bóng người nào xuống nói khiến cho nhìu anh em đứng đợi trước cửa từ rất sớm trong cái nắng oi bức điên người.
Và cái nặng nhất là khi đã lot vô trong rồi thì thấy mấy người vô uống cafe và nhân viên trong đó nhìn với 1 vẻ rất là khinh bỉ như mấy thằng nhà nghèo vô đây ăn chực hôi của ko bằng. Đáng lẽ lúc đó tôi định đi về rồi nhưng đã lỡ xếp hàng và vô dc đến đây rồi chẳng lẽ di ra! Nhưng khi leo lên đến đầu cầu thang thì nhận dc cau nói từ 1 chú trong ban tổ chức là đã hết chỗ, lúc đó tôi cảm thấy rất hụt hẫng cảm giác như mình là 1 thằng đến chỗ từ thiện xin ăn! Tức thật nhưng biết làm sao đây, đành bước ra với 1 cơ thể bị ướt như vừa mới xông hơi cùng với 1 tâm trạng của 1 kẻ bị khinh bị 1 cách` vô lý!!!!!!!!!!!!!!!!! Nói thật thà BTC bán vé giá đến 100k 200k tôi cũng sẵn sàng mua vé 1 để dc thưởng thúc buổi OFF 1 cách thoải mái, chứ free kiểu này thật sự tôi ko có ham!!!! >"<
NÓi tóm lại khi về nhà ngồi trước máy tính viết bài nhận xét về vụ OFF này là: Ban tổ chức HD thật là gà mờ và rất ư là thiếu chuyên nghiệp trong việc tổ chức sự kiện, và tôi xin thề rằng là sẽ tẩy chay và ko bao giờ bước vô cái wán K & K mất dạy, khinh người đó!
Tôi xin hết!!!!!!!!!!!!!!!!!! >"<
Đau lòng ghê
mem HDVN mún tìm hiểu giao lưu thì ko đc off, còn ng ngoài vào vì ham giải thưởng thì nhiều
Và cái nặng nhất là khi đã lot vô trong rồi thì thấy mấy người vô uống cafe và nhân viên trong đó nhìn với 1 vẻ rất là khinh bỉ như mấy thằng nhà nghèo vô đây ăn chực hôi của ko bằng. Đáng lẽ lúc đó tôi định đi về rồi nhưng đã lỡ xếp hàng và vô dc đến đây rồi chẳng lẽ di ra! Nhưng khi leo lên đến đầu cầu thang thì nhận dc cau nói từ 1 chú trong ban tổ chức là đã hết chỗ, lúc đó tôi cảm thấy rất hụt hẫng cảm giác như mình là 1 thằng đến chỗ từ thiện xin ăn!
Chẳng bít trách ai bây giờ, nản ghê, tức nhất là qua vụ này nhiều người, nhất là mấy thằng bảo vệ KK khinh ae trên forum mình ra mặt.
BQT đã lên tiếng, tin rằng off mừng sinh nhật của hdvietnam sẽ hoành tráng theo nghĩa đen. **==Thay mặt BQT & BTC buổi offline chính thức đầu tiên về công nghệ HD & 3D, GEN xin chân thành cáo lỗi về những thiếu sót, đáng tiếc mà lẽ ra ko đáng có trong 1 buổi offline như thế này, thú thật là mình và 7 người a/e trong BQT khác cũng như thêm 1 số a/e giúp đõ đã làm cật lực hết mình những gì có thể....Nhưng nói qua cũng phải nói lại, sức người là có hạn, BQT HDVN ko phải là những người chuyên nghiệp trong việc tổ chức event, mỗi a/e lại công tác, học hành trong một lĩnh vực khác nhau, làm chuyện này như những người tay ngang vào tổ chức 1 buổi hội thảo offline theo dự tính chỉ khoảng 350-400 người là max, nhưng thực sự con số các bạn, các anh chỉ đến thì tầm ~1000 người, và chỉ khoảng tầm 600 người thực sự vào được buổi offline, với không khí chật chội, nóng nực và rất không thoải mái.
Dù sao a/e BQT HDVN cũng đã làm và đã cố hết sức mình có thể trong khả năng, chăc hản ai đi dự cũng có thể thấy điều đó ở công tác và các hoạt động của mỗi a/e, và những thiếu sót, những hạt sạn, những điều chưa hài lòng hoàn toàn không thể không có.
Một lần nữa mong toàn thể các a/e bạn bè, cộng đồng tín đồ HD vẫn sẽ luôn chung vui và ủng hộ cho www.HDvietnam.com
Thân ái.