Ðề: Hội chơi ampli đèn...
Chơi âm thanh cầu kỳ lắm.
bác T.A nói đúng mà cũng hem đúng , nhưng phải nói chơi audio cầu kỳ mà lại k cầu kỳ bác ạ. Hôm rùi có đi cùng bác KhoáiVân qua nhà bác blueboy...nghe âmly DTS của pioneer đánh với BW683 nghe nhạc lossless bản Fields of Gold - em nghe bài này rất nhiều, nên khá ngạc nhiên vì bộ dàn của bác ấy thể hiện khá tốt, nếu k nói là rất tốt cho 1 âmly đa kênh -> nếu k quá khó tính, cầu kỳ thì như vậy cũng gọi là chơi auido mà.
Có nhiều sư thúc chơi theo hướng rất cầu kỳ, và em thật sự khâm phục họ vì kiến thức tốt - hem phải do truyền miệng mà có - do họ chịu khó tìm tòi, học hỏi, chiêm nghiệm để đúc kết ra cái của mình. Họ trăn trở đi tìm cái hay dù chỉ là nhỏ nhất, họ hài lòng với phát hiện của mình -> cũng là chơi audio.
Vì suy cho cùng, chúng ta chơi âm nhạc hay chơi âm thanh??? nếu nhận ra thì đâu có gì khó nhỉ? Chơi audio là cả quá trình khám phá chính mình để ngộ ra điều mới, do đó em nghĩ một ngày nào đó mình lại phát hiện ra cái mới thì cũng chẳng có gì là quá lắm.
Đa số 10 bác chơi đèn thì hết 8 bác thích nghe vocal và jazz rùi, do đó dù là CD có được master bằng thiết bị bán dẫn thì em vẫn cam đoan k thể nào đồ bán dẫn hát hay hơn đồ đèn. Vì thế mạnh và yếu điểm mỗi cái thì ai cũng biết rùi
Dân chơi nửa vời c ứ Amply đèn mà Player hoặc Pre lại có mạch bán dẫn, Source thì Digital, được Mastering từ các thì cũng rứa cả thôi. Hệ thống tòan đầu đĩa CD, Pre bán dẫn mà thay mỗi cái Pow đèn vào rồi tự khen nhau là âm thanh ngọt ngào thì đúng là...
"Đồng bộ", "End to End" cứ chơi dài dài đi rồi sẽ ngộ ra 2 cái chữ này. Nhưng trước đó, phải ngộ ra 1 chữ đó là chữ "nhận" trước đã.
em nghe câu này em cứ thấy seo seo. Dù biết bác T.A rất cá tính, nhưng em nghĩ diễn đàn công cộng bác nên bớt từ "đao to búa lớn"
Pow đèn thì em không biết, chứ pre đèn Audio Research thì em đã nge rùi và hiệu quả cải thiện rõ rệt, hôm đó nghe thử nhà bác Alibaba (Pow Accu CDP Yamha, Pre Audio Research cổ loa Proac) bác nên nghe thử rùi anh em bàn tiếp chứ đừng phán...vì biển học vô bờ lắm bác ơi
Em nói vậy bác có giận thì mắng em, đừng để bụng nhé.! Mời các bác khác.