Ðề: Hơn 16tr cho chiếc tivi LED 3D 42LM6200 - Các bác nghĩ sao ???????
Mới hôm nay rảnh rủ ông bố chạy đi xem các cửa hàng điện máy ở Nha Trang..bữa h toàn xem online.
Vế giá thì ôi thôi,các điện máy ở đây ỷ minh phân phối độc quyền nên bán giá trên trời.
42lm6200 : rẻ nhất là 17tr9 được tặng cái đt LG, nếu trừ đi chắc được 2tr là cao.
47lm620: rẻ nhất là 23tr9 sau khi trừ kh.mãi lcd tặng kèm, có mấy chỗ nó bán đểu, giá 27tr9 mà ko tặng kèm cái j..f*ck.
Kính thì kêu " bên e kh.mãi 6 kính, chứ bình thưởng chỉ có tv ko"..haizz bán tv 3D mà ko tặng kính thì coi bẳng răng àh??!!!
Nhân viên kĩ thuật thì..dốt đặc cán mai dốt chai cán cuốc.. Hỏi LG còn hỏi lai "LG là cái gì thế anh??!" quay ra đi thẳng luôn.
Kính duo play đi kèm thì tách ra bán riêng, hình như nó hô 600k/cái. Nghe đến đó dập máy bỏ đi luôn.
Nhưng qua xem thử thì ko thấy hở sáng lắm, bắt nó test bằng mấy phim màn ảnh rộng để có viền đen test, hay chắc do ở đó sáng quá nên khó thấy. Mắc cười lúc minh thử che đi để có bị hở ko, 1 em bán hàng la to :" tv led ko có lỗi đó đâu a ơi". Mình tưởng em biết hỏi lỗi gì, em kêu "điểm chết trên màn hình đó anh :|".
Mấy bác ở HN hay TP vẫn sướng, mua sắm được xem tận mắt, bắt tận tay, giá lại hợp lí.
Mà em thấy mấy cửa hàng điện máy khuyến khích mua online, hỏi thử mua online được gì toàn thấy nghe giảm được 100k xem như là công lắp đặt, giảm thế thì cũng như không.