Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

bao_den

New Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

tình hình là em mới vừa bị té xe.:(( không có gì nghiêm trọng nhưng vai bị đau với lại bị một vết phỏng cũng kha khá nơi bắp chân nên đi đứng bất tiện. thật tiếc vì không tham gia vào đợt chiếu phim lần này của hội được.em mong lần chiếu này sẽ thành công mỹ mãn và mong sẽ đóng góp được chút công sức cho lần sau...mấy huynh thông cảm dùm em nha. Thân.
 

saibon

Active Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Xe rửa rồi sao lại bị như vậy nhỉ ^_^ ... chúc anh mau khỏe ...
 

xenolala

Well-Known Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Tình hình rất ư tình hình, 1 em htpc của a tú đã die còn 1 em bác sĩ bon đang khám hix...... Quạ vãi
 

baolam1905

Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

chán như con gián, xem indo với malay đá xong nhìn lại VN...thiệt là buồn như con chuồn chuồn...
(xin lỗi mấy bác, mới đọc thử cuốn đầu mưng mủ nên nó thế !!)
 

policeman9000

New Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

sao hôm nay box nha trang im lìm thế nhỉ. đến giờ này mà chả thấy pác nào spam cả. chắc đi du lịt hết rùi hả:))
 

tuanc9

Active Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Cả ngày hôm nay nhiều việc quá không tám được.

Sắp đến Giáng Sinh rồi hội mình có chương trình gì hông ta. Đại nhạc hội hay Hoa sơn luận cơ gì gì không ta?
 

sieudinh

New Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Mọi người lên kế hoach chuẩn bị cho ngày noel đê :D
 

tuanc9

Active Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Đúng đấy làm cái gì cho dzui dzẻ đi mấy huynh; làm việc căng quá muốn xả stress chút.
 

digikni

Well-Known Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

vãi ý tưởng các bạn trẻ

321694_2234815436560_1433188206_32118228_1941512080_n.jpg


>>>
cslightsaber.jpg
 

digikni

Well-Known Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Ngỡ ngàng với những cảnh quay "Thiên mệnh anh hùng" đẹp-thôi-rồi. Dạo này phim Việt Nam lên tay quá bà con ơi

[video=youtube;IBY4fyGpeEs]http://www.youtube.com/watch?v=IBY4fyGpeEs&feature=player_embedded[/video]

bonus thêm trailer phim hoạt hình 3D của Việt Nam nữa nè

[video=youtube;6kFIjJsW0_Q]http://www.youtube.com/watch?v=6kFIjJsW0_Q&feature=player_embedded[/video]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Antishock

Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Teaser phim cổ trang Việt khoe bối cảnh hùng vĩ

Bộ phim cổ trang chiếu rạp dịp Tết Nguyên đán 2012 của đạo diễn Victor Vũ vừa tung teaser có độ dài hơn một phút với nhiều cảnh quay hoành tráng, công phu và phần hình ảnh đẹp mắt.
Được thực hiện dựa vào ý tưởng tiểu thuyết Bức huyết thư của nhà văn Bùi Anh Tấn, Thiên mệnh anh hùng là một trong 5 phim Việt sẽ ra rạp dịp Tết nguyên đán sắp tới. Trưa nay (24/11), teaser có độ dài hơn một phút của phim đã ra mắt khán giả. Sau Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh và Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng là phim thứ tư của đạo diễn Victor Vũ tại Việt Nam.

Phim kể lại vụ án vườn vải Lệ Chi Viên khiến Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Câu chuyện lấy mốc thời gian là 20 năm sau đó, khi người cháu nội còn sống sót của Nguyễn Trãi tìm cách minh oan cho gia đình. Vai chính Nguyên Vũ do Huỳnh Đông (từng tham gia Vó ngựa trời Nam) đóng. Hot girl Midu vào vai nữ hiệp Hoa Xuân - mỹ nhân song hành cùng Nguyên Vũ. Phim còn có sự tham gia của Vân Trang, Minh Thuận, Khương Ngọc và Kim Hiền.

Thien_menh_anh_hung_(2).jpg

Hot girl Midu vào vai nữ chính - Hoa Xuân - trong "Thiên mệnh anh hùng". Ảnh: M.S.

Thiên mệnh anh hùng không đi sâu vào các tình tiết của vụ án Lệ Chi Viên, thay vào đó tập trung khắc họa những mối quan hệ phức tạp, yêu đương, thù hận của con người trong bối cảnh xã hội xưa. Phim được quay tại nhiều bối cảnh đẹp trên khắp cả nước như Cổ Loa (Hà Nội), Ninh Bình, Củ Chi (TP HCM) với những hình ảnh sông nước, núi non hùng vĩ.

Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ Thiên mệnh anh hùng mang nhiều phong cách, từ võ hiệp, hành động cho tới trinh thám, hài hước, lãng mạn để thu hút được số đông khán giả. Phim sẽ đi theo hai tuyến truyện chính là hành trình đòi lại công lý của Nguyên Vũ, và những câu chuyện bí mật trong hậu cung của thời Hậu Lê. Johnny Trí Nguyễn cùng một số chuyên gia Hollywood là cố vấn võ thuật cho bộ phim.

Thien_menh_anh_hung_(12).jpg

Bối cảnh hùng vĩ tại Ninh Bình của "Thiên mệnh anh hùng". Ảnh: M.S.

Nhà sản xuất chưa công bố kinh phí, nhưng qua phần bối cảnh, phục trang, các cảnh quay hành động cũng như dàn diễn viên quần chúng đông đảo thì có thể thấy khoản đầu tư của phim là không nhỏ. Thiên mệnh anh hùng dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên cả nước từ ngày 20/1 năm sau.

* Hình ảnh đẹp của "nữ hiệp" Midu và các diễn viên trong phim

Thien_menh_anh_hung_(7).jpg

Hoa Xuân là bạn đồng hành của Nguyên Vũ (Huỳnh Đông đóng) trong hành trình tìm lại công lý.

Thien_menh_anh_hung_(8).jpg

Hoa Xuân xinh đẹp, giỏi võ và đầy tinh thần nghĩa hiệp.

Thien_menh_anh_hung_(9).jpg

Đôi mắt huyền của hot girl Midu trong một cảnh phim.

Thien_menh_anh_hung_(10).jpg

Vân Trang vào vai Hoàng thái hậu Từ Tuyên độc ác, nham hiểm.

Thien_menh_anh_hung_(11).jpg

Tạo hình ấn tượng của Khương Ngọc trong phim.

Thien_menh_anh_hung_(13).jpg

Thien_menh_anh_hung_(14).jpg

Đạo diễn Victor Vũ trên trường quay 'Thiên mệnh anh hùng'.

Thien_menh_anh_hung.jpg

Nam diễn viên Huỳnh Đông đóng vai Nguyên Vũ - người cháu nội của Nguyễn Trãi.

Thien_menh_anh_hung_(1).jpg

Thien_menh_anh_hung_(3).jpg

Thien_menh_anh_hung_(4).jpg



Thien_menh_anh_hung_(5).jpg

Minh Thuận đóng vai sư phụ của Huỳnh Đông.

Thien_menh_anh_hung_(6).jpg

"Thiên mệnh anh hùng" khởi chiếu vào ngày 20/1/2012.

Nguyên Minh - Theo VNExpress.net
 

digikni

Well-Known Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

[review] Đi dự hội nghị khách hàng thân thiết của Viettel - Viettel Privilege

Hôm nay chở con gái đi học về qua thăm + trả tiền cho bác Minhlasan thì được bác cho cái vé tham dự hội nghị Viettel Privilege tại Michelia (bác Minh bận công việc nên ko đi được)- với đề nghị rất hấp dẫn _ trúng iphone 4 thì 50/50 ^_^. Thế là thằng em về đút con ăn tới tấp rồi hăm hở lên đường với ước mơ iphone 4 rực cháy trong lòng.

Let's go Michelia


bắt đầu vào là gặp dàn nhân viên nam của Viettel đón khách dưới sảnh


lên lầu thì gặp dàn nhân viên nữ cắm hoa cài áo + tặng quà + phát số dự thưởng cho khách mời (do tận dụng hàng nhà nên chẳng thấy em PG nào chuẩn cả T_T)


em đến cũng khá sớm nên cũng ít khách


những bàn có khách đầu tiên


sân khấu


menu ăn cũng đơn giản nhưng nhìn chung ăn cũng khá ngon


em gái gần nhất & nhìn tạm được nhất (do thành phần tham dự đa phần tay to nên già & xấu - nhìn mãi chằng thấy hotgirl nào cả)

cuối cùng là tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn










p/s: phần bốc thăm trúng thưởng em chẳng trúng gì cả nên chẳng buồn chụp T_T

Theo vé mời thì 9h mới đến tiết mục bốc thăm trúng thưởng mà mới gần 8h thì hình như văn nghệ cây nhà lá vườn của Viettel chán quá nên MC cho bốc thăm trúng thưởng luôn đặng các khách về sớm đỡ tốn tiền bia bọt. Mà kịch bản phần này cũng khá là khác người, phần mềm chạy ngẫu nhiên 10 số vào vòng chung kết, rồi 10 khách hàng có số trúng thưởng chọn các số từ 1 -> 10, thường thì ai chọn số nào thì đọc luôn kết quả cho nóng, ở đây lại chọn xong thì ca nhạc nhảy nhót chán rồi mới cho 10 chú khách hàng mở ô số để biết phần thưởng của mình. Cơ mà phần thưởng chán quá, chẳng thấy iphone 4 đâu cả, 1 giải nhất là con laptop acer trị giá ~9tr đồng, 3 giải nhì là con samsung galaxy y trị giá đang khuyến mãi là ~2tr9, 3 giải ba là con Nokia 2 sim 2 sóng gì đó chán quá em ko thèm nhớ, 3 giải khuyến khích là bộ kit sumo gồm sim + con điện thoại em cũng chẳng nhớ. Có vẻ cũng thất vọng như em nên bác trúng giải nhất con Acer nhìn mặt cũng ko vui vẻ gì ^_^. Kết luận là ưu điểm là đồ ăn ngon + quà cho khách hàng là khay thủy tinh đựng đồ ăn Tết khá đẹp, nhược điểm là ko có iphone 4 như lời anh Minh T_T

*: Lần đầu viết review đi ăn chơi + điểm tổng kết văn lớp 12 < 5,0 nên các bác thông cảm bài viết còn lủng củng. Tks các bác
 
Chỉnh sửa lần cuối:

seant

Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Văn vẻ và hình minh họa vậy là OK rồi!
 

xenolala

Well-Known Member
Ðề: Khu vực spam- Chuyên mục tám , tám và tám của Hội HD NTrang

Truyện đọc đêm khuya đây pà con...
Cuộc sống đời thường có rất nhiều chuyện đáng để suy nghĩ, vấn nạn đạo đức của con người cũng có nhiều điều đáng nói, Câu chuyện dưới đây được đăng trên rất nhiều các tờ báo mạng anh em nào chưa đọc thì đọc qua và cùng nhận xét về nội dung của bài viết.
Tks!

Câu chuyện thương tâm của nữ lái xe bus
Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba kẻ du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.
Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… - “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: - “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”
Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: - “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”. Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.
Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.
Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.
Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!.

ST & TH Internet
 
Bên trên