[Khu vực Spam] HD Quảng Ninh!

Tieubaocaca

Active Member
Re: Ðề: Re: [Khu vực Spam] HD Quảng Ninh!

Sao lại toi hả anh :|

Thì mất tháng lương chứ còn gì nữa:D

Thành thật chia buồn cùng chú . vậy là mất tháng lương rồi , thế từ hôm đấy nó đã gọi chưa ? sửa cái xi nhan đi không nó lại thu cả xe đấy:(

1 tháng nữa ra nộp phạt thôi. Sửa xi nhan hết 150k
 

Miu_HDNinhBinh

Active Member
Miu chào Mod Tieubaocaca !

Có cả Nhok xinh xinh ở đây nữa nè, Nhok ở Hà Nội hông, đi Caffe với Miu đê !
 

Tieubaocaca

Active Member
Những hình ảnh đẹp của CSGT:

CSGT2.jpg


e2e2c55f0304ee8f63aa7cd541032c86_51148492.48628845449659125405057943794n1.jpg


1344659212-hinh-anh-dep-cua-csgt.jpg


cand_09252.jpg


hinh-anh-dep-cua-nguoi-canh-sat-1.jpg
 

Tieubaocaca

Active Member
Tiếp tục series về CSGT:D


Em xin tóm tắt chỉ đạo của Bác Chung với các anh XXX ạ!
“CSGT trong giờ làm việc không được mang thái độ uể oải. Nghiêm cấm việc túm năm tụm ba ngồi hàng quán” - Đồng chí Giám đốc quán triệt và yêu cầu lực lượng CSGT phải tăng cường giúp đỡ nhân dân từ việc nhỏ nhất.
Trong trường hợp người vi phạm là sinh viên, người ngoại tỉnh hoặc người già…, CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường cần dành thời gian hướng dẫn, tuyên truyền thay vì cứ “chăm chăm” bắt lỗi, xử phạt.
Trong quá trình xử lý, lời nói phải đúng mực, tuyệt đối không được có những lời lẽ xách mé, gây phản cảm; làm sao để người vi phạm thấy họ vẫn được tôn trọng, đồng tình, ủng hộ. “Trong khi làm nhiệm vụ, CSGT phải nở nụ cười”
Không đứng chỗ khuất để bắt lỗi người vi phạm
Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu CSGT từ nay chấm dứt đứng ở nơi khuất, thiếu ánh sáng để bắt lỗi, xử lý người tham gia giao thông vi phạm. Thay vào đó, từng CBCS khi làm nhiệm vụ phải đứng ở vị trí nằm trong tầm quan sát của người tham gia giao thông, kể cả việc triển khai chuyên đề kiểm tra tốc độ xe vi phạm.
Đồng chí Giám đốc chỉ đạo Phòng CSGT yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên di chuyển CBCS làm nhiệm vụ ở các chốt khác nhau. Lực lượng 141 khi làm ban đêm cũng phải được cung cấp, mua sắm đầy đủ đèn pin, chọn chỗ có ánh sáng để làm việc.
“Đứng ở chỗ tối thì dù có xử phạt đúng cũng để lại dị nghị, nghi ngờ cho nhân dân. Nghiêm cấm CBCS không được nói lỗi rất nhiều nhưng sau đó lại phạt một lỗi nhỏ rồi xin tiền” - Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ rõ.
(Theo Dantri)
 

beegees

Well-Known Member
Tiêu cực thì tiêu cực nhưng vẫn phải mở lối cho người ta đi với tiêu chí "giáo dục" rồi đên "răn đe" cuối cùng cực chẳng đã thì mới đến "trừng phạt". Các CBCS CSGT vẫn có nhiều người tốt ko phải tất cả họ đều là ng xấu rình mò bắt lỗi. Thử hỏi nếu ae ta vi phạm mà đc CSGT chỉ nhận "quà" rồi cho đi tốt hơn hay họ làm đúng bắt ta giữ bằng lái, giấy tờ xe....xx ngày rồi vẫn phải nộp phạt???
Có lực lượng trật tự phường toàn bọn vớ vẩn ít học kiến thức PL chẳng có gì mà hành xử như côn đồ mới khó chịu. Ko tin các cụ cứ về HL đi đg thấy mấy lão già mắt trắng dã; mặt lưỡi cày vung vảy cái dùi cui quát nạt ng đi đg và mấy bà bán mẹt hoặc chui chỗ khuất bất ngờ xông ra chặn ng đi xe ko đội mũ, nhưng lại quay mặt đi vờ như ko thấy đối với những vụ đánh nhau, cướp giật thì mới thấy cay cú nữa cơ.
Mấy cái ảnh mà chú Tiểu post lên anh thấy chú mang tính châm biếm vì anh thấy kiểu tuyên truyền của các chú CSGT vẫn chỉ qua mặt đc ng dân ít hieur biết thôi. Bởi những hành vi trên nếu là tốt thật sự mà ko có sự dàn dựng thì là ảnh chụp bất ngờ bằng máy thường hoặc điện thoại lấy đâu ra chất ảnh đẹp thế???
 

HDCP

Super Moderators
Ngày xưa các cụ nhà ta thường hay mắng con "không chịu học thì lớn lên chỉ có mà đứng đường" giờ mà được đứng đường như mấy chú CSGT nghĩ cũng thấy sướng =))
 

hoasimtim

Well-Known Member
Ngày xưa các cụ nhà ta thường hay mắng con "không chịu học thì lớn lên chỉ có mà đứng đường" giờ mà được đứng đường như mấy chú CSGT nghĩ cũng thấy sướng =))

Đứng đường mà lúc nào cũng lăm le khẩu súng thì lại càng sướng ;))
 

HaFe

Well-Known Member
Sau này con gái lớn lên cho nó vào ngành CSGT :))

Một anh chàng lấy vợ là Nữ CSGT sau đêm tân hôn:
- Xin anh cho biết Cảm tưởng khi có người vợ như vậy.
- Rất không thoải mái
- Tại sao vậy anh có thể nói rõ hơn
- Vâng! ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt 3 lỗi:
+ Tốc độ quá nhanh
+ Đỗ sai nơi quy định
+ Không đội mũ bảo hiểm
:))
 

beegees

Well-Known Member
Một anh chàng lấy vợ là Nữ CSGT sau đêm tân hôn:
- Xin anh cho biết Cảm tưởng khi có người vợ như vậy.
- Rất không thoải mái
- Tại sao vậy anh có thể nói rõ hơn
- Vâng! ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt 3 lỗi:
+ Tốc độ quá nhanh
+ Đỗ sai nơi quy định
+ Không đội mũ bảo hiểm
:))

Tốc độ nhanh thì dễ thông cảm vì đc trèo lên xe mới chưa làm chủ đc tốc độ và chưa quen xe.
Ko đội mũ bảo hiểm vì vuốt mãi bằng keo mới cứng đc tý, đội mũ thì mềm xuống mất hứng.
Còn đỗ sai nơi quy định thì có mỗi một chỗ đỗ thôi mà vẫn đỗ sai. Có lẽ nào thằng ku ấy đỗ lên hè ??!!!
 

beegees

Well-Known Member

Nghe qua có vẻ cay cú gì đây.
Hồi anh mới lấy bằng lái xe, chạy xe có 4 đèn = 2 pha + 2 cot, chẳng may cháy mịa 1 pha nếu khôn thì chạy cot chẳng thằng nào bắt lỗi đc. Thằng cớm thấy mình còn lơ ngơ đè ra phạt 5 lít giữ giấy 3 ngày = cú.
Nói chung là mấy thằng làm ct bảo vệ Pl đều thích "trừng phạt" để kiếm. Nếu như khoản thưởng trích từ tiền phạt thấp thì nó cũng đếch phạt mình đâu mà thèm nhận quà cơ (mình cũng thế trách chi ai)
 

fatboysss

New Member
Ðề: Re: [Khu vực Spam] HD Quảng Ninh!

tớ ở sg nhưng thích hải phong lắm, ko bít chừng nào mới có dịp đây
 
Bên trên