Kỳ 3: Phái VNAV và trường phái DAC.
Cả tuần tiếp tục trôi qua lặng lẽ, em dạo qua khắp chốn từ các nơi giao lưu thông tin bí kíp (topic) đến các chốn thương gia chuyên sưu tầm bí kíp nhằm phục vụ các “con chiên ngoan đạo HD” có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của bản thân. Em hiểu được thêm một số khái niệm cơ bản mà các tiền bối, sư huynh hay lạm bàn, trong đó có lossless. Dân dã em cứ hiểu Lossless là các bản âm thanh, các em chân dài được các anh đè nén để thu nhỏ lại thành chân ngắn
nhằm tiện trao đổi, giao lưu, chia sẻ. Em chợt hiểu ra, trước giờ em nghe các bản mp3, wma… là các bản lossless. Và em phát hiện 1 bí mật nghiêm trọng, đó là giới audio, những chuyên gia Hifi thuộc sư môn VNAV, không kém nổi tiếng thậm chí là lịch sử lâu đầu hơn cả HDVN.
Lúc này đây, em mới vỡ ra, tài liệu Dàn Âm Thanh Digital có thể bao gồm các nhánh lớn hơn so với các phân chia HT1,2,3 mà em đã tìm hiểu, đó là:
- Nhánh rèn phim: là các hệ thống HT1,2,3 em đã ghi nhận ở kỳ 2.
- Nhánh rèn nhạc: là 1 dàn âm thanh 2 kênh, cơ bản là 1 amply + 2 cánh tay trước (front speaker) là đủ rèn ra 1 bản lãnh. Nhưng cơ bản là thế, chứ còn nâng cao, đi sâu vào thì ôi thôi.. nhiều tư liệu đồ chơi, nhiều cánh tay hàng hiệu mà ghi em tìm hiểu thì thật là khủng bố với cái hầu bao nhỏ nhoi của em.
- Nhánh “hét lớn không bằng hét nhiều”: là dàn mà khi em hay cùng các bạn, các đồng nghiệp ra ngoài đánh chén, nhánh này thì có vẻ đơn giản hơn một tí so với nhánh rèn nhạc nhưng do trình “hét” em không cao nên em không xoáy sâu tìm hiểu về nó.
Em bắt đầu tập tành thêm về nhánh rèn nhạc, em lại hiểu có 2 trường phái đó là trường phái CDP và trường phái DAC. CDP thì lâu đời và mọi người cũng quá hiểu rồi. Riêng trường phái DAC ra đời những thập niên gần đây với xu thế làm sao chuyển các em chân ngắn Lossless từ tín hiệu số (digital) sang các em chân dài tín hiệu tương tự (analog). Tại sao phải có DAC, em cũng chả rõ, chỉ biết giới rèn nhạc, Hifi nói rằng muốn cảm thụ nhạc, nâng cao trình nhạc thì phải nghe tín hiệu tương tự…. Còn cụ thể tại sao là analog thì với em là 1 bí sự, chắc cần có duyên mới có thể tìm bí kíp giải đáp nó được.
Theo thói quen và tích phân của em là các món võ Lossless chân ngắn có lợi thế hơn CDP nhiều vì nó tiết kiệm hầu bao do nếu muốn nghe CDP thì phải có CD, mà CD thì tốn tiền trong khi 1 CD chỉ có 1 lượng bài giới hạn, Lossless thì nguồn nhiều, cái chính là FREE he he
. Tất nhiên, vẫn câu nói cũ “tiền nào của nấy”, CDP vẫn ngon ghẻ về chất âm so với Lossless, thậm chí dùng DAC để hỗ trợ. Nhưng em vốn dĩ tai trâu, không có năng khiếu thì việc dùng “dược liệu” có phẩm cấp thượng đẳng với “dược liệu” phẩm cấp trung đẳng có vẻ chẳng khác nhau là bao, thậm chí là lãng phí “tài nguyên” khi bản thân không thể hấp thu hết dược lực của dược liệu thượng đẳng. Ngoài ra, quan trọng nhất, em không đủ hầu bao để theo đuổi cái món thượng đẳng trên lâu dài. Tóm gọn, chốt cái là nếu muốn vào nhánh Rèn Nhạc thì em sẽ theo trường phái DAC.
Kỳ 4: Kết chi HDVN SaiGon.
Sau kỳ 3, em ở ngã ba đường, giữa việc chọn nhánh Rèn Phim và nhánh Rèn Nhạc. Thật sự khó lựa chọn… Trong mối tơ vò đó, em tiếp tục công cuộc đi tìm chân lý và nhờ sự giúp đỡ từ các nơi (topic), các sư huynh đã kinh qua.
Trong một lần lang thang, vô tình được biết sư huynh Quốc trong hội HDVN SaiGon. Trao đổi vài lần làm quen, sư huynh Quốc tư vấn và trao đổi, anh em hẹn gặp nhau tại lễ hội kỷ niệm 1 năm lập chi phái HDVN SaiGon
.
Buổi sáng bình yên đó, đầu tiên là Quốc dẫn em đến gặp anh Phát, một sư huynh có thâm niên trong kỹ thuật điện tử và hàng nội địa Nhật từ amply, receiver, loa đến cả thiết bị gia dụng nội địa Nhật như máy lạnh, máy giặt… Quả thật, trong mớ hỗn độn đó, nếu không có người hướng dẫn, thật em khó lòng mà ngó đến mặt hàng nội địa. Em bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng về các hàng nội địa Nhật một thời như Pi D6TX, D10TX… YA A1, …. Nếu lựa chọn các mặt tư liệu này, em sẽ tốn tầm 4 chai đến 8 chai tùy theo đời cũng như tiếng tăm của nó tạo ra. Đến đầu giờ chiều, sư huynh Quốc dẫn em đến bang chủ HDVN Sài Gòn là anh Phúc, được chiêm ngưỡng dàn HD của anh mà lòng mình ao ước, ước ao,… vô tình hữu ý mà em cất tiếng lòng “Em ước có làn da nâu”
.
Sau buổi đó, em lạc vào một mớ hỗn độn về nhu cầu và tầm ngân sách dành cho việc sưu tầm tài liệu còn lại. Như 1 tay võ hiệp chuẩn bị học võ, có 2 hướng để quyết: Rèn Thể (Phim) trước rồi Rèn Nội (Nhạc) hay là Rèn Nội (Nhạc) rồi Rèn Thể (Phim). Lúc đầu, em định rèn Thể trước vì 1 số đầu Receiver cho chất âm khi nghe Stereo không kém lắm nếu với tai trâu của em. Em đi tìm chân lý, tìm xem Receiver nào phù hợp điều kiện này. Các Receiver đời mới để đáp ứng thì tầm tiền toàn khủng, thậm chí cực khủng, đơn vị được tính vài chục chai, trong khi em chỉ có đủ tầm 15 chai cho toàn bộ dàn mà thôi (gấu nhà duyệt như thế). Trong khi, các Receiver đời cũ, nổi tiếng và được trải nghiệm, giá cả có thể phù hợp nhưng muh sao em cảm thấy nhát nhát khi bỏ tiền mua tư liệu như thế (chắc nội công em kém quá).
Trong quá trình này, em bắt đầu tìm hiểu về loa, dàn loa, công cụ không thể thiếu dù là bạn theo chi phái nào, HD hay Stereo. Kể từ ngày này, em bắt đầu vào mê trận, thật sự là rắc rối và phức tạp để thoát khỏi mê hồn trận này.
Kỳ 5: Thoát khốn mê trận
Hầu bao kém cỏi, năng lực có hạn, trong khi tham vọng quá nhiều, cần tìm một tư liệu có thể rèn luyện được cả nhạc và phim, yêu cầu hàng phải còn mới hoặc đời cao tí, có người đảm bảo chất lượng, em hiểu rằng đây là điều bất khả tư nghị rồi.
Em bỏ ra 1 tuần tiếp theo để tìm đường thoát mê trận này, thật sự không dễ gì. Sau khi gom góp thêm, xác định mục tiêu em quyết định đi theo hướng sau:
- Rèn Nhạc trước, xác định thể loại chơi. Đơn giản chọn Nhạc mà không chọn Phim vì em ít thời gian để xem phim, chủ yếu là nghe nhạc, mà có xem phim em cũng không thể tập trung hoàn toàn và mở to hẳn do có cháu nhỏ.
- Xác định cần tìm loa ngon, loa thì dùng loa cũ an tâm hơn là dùng amply hay Receiver cũ. Tự vì cấu tạo mạch loa đơn giản, lại có thể phục chế và dễ kiểm tra chất lượng hơn so với việc tìm amply và Receiver.
- Hầu bao được tăng lên 18-20 chai sau 1 thời gian tích lũy nữa.
Tư tưởng như thế, em quyết định phân tích sâu và lên kế hoạch thực hiện:
- Xác định thể loại chơi: là chơi các bản lossless, nhạc đa số là thể loại pop, ballad, nhạc Thúy Nga, Asia một ít là dance và nhạc vàng.
- Từ thể loại chơi và tìm hiểu việc nâng cấp loa, em xác định loa Front cũ có các dòng JBL, BOSE; loa mới có Mission, Whatfedale, Jamo, CastleKnight. Quan trọng nhất, em muốn loa là loa cột, nhìn tương đối để có thể ở phòng khách.
- Tùy theo lựa chọn tìm kiếm ra loa hoặc amply phù hợp nhất để số tiền còn lại đầu tư tư liệu còn lại.
Thế là em lên kế hoạch tìm hiểu về loa và ampli. Sau một thời gian em tìm thấy ampli Onkyo A9050. Đây là amply có thể nó phù hợp với tiêu chí: hàng mới, giá cả tương đối, ampli tích hợp DAC phù hợp với yêu cầu của em, được giới audio đánh giá cao trong tầm hầu bao (lưu ý các bác là trong tầm hầu bao nhé, tránh so ampli tầm 2x chai với em nó, thế thật là bất công với nó). Thế là, em đã tốn hết hầu bao tầm 1x chai, số tiền còn lại em tầm 7-8 chai để quyết 2 loa cột nghe hay, thật sự nan giải. Tuy nhiên, với việc quyết lấy ampli Onkyo A9050 và rèn Nhạc trước đã giúp em thoát khốn mê hồn trận trước đó.
Kỳ 6: Một nốt nhạc cho Onkyo A9050 và JBL N38II
Sau khi quyết ampli Onkyo A9050 (lưu ý em chưa múc nhé, chỉ mới quyết thôi), em bắt đầu tìm hiểu cặp loa cột, 1 điều thật khó khăn do ngân sách hầu bao còn lại không bao nhiêu để quyết.
Em xem xét đầu tiên là loa cũ, do ban đầu em đã xác định việc dùng loa cũ không đến nỗi quá khó để kiểm tra, không dùng loa đời quá sâu là được. Cuối cùng, em bắt được 1 cặp loa JBL N38II, với bass 2 tấc. Em nhờ sư huynh đó cho em đặt gạch trước 1 hôm.
Liên hệ nhiều Thương minh (sale) để xác định giá cả em Onkyo A9050 cũng như phối phép với các loa cột mới. Castle Knight 4 được loại bỏ đầu tiên do vượt quá ngân sách quá nhiều mặc dù các sư huynh muội rất ca ngợi về cặp loa này. Đến Thương minh Hay&Đẹp, em được bác Thành (báo dỏm
) tư vấn, phối ghép Onkyo A9030 (chất âm y chang chỉ khác không có DAC- theo bác ý bảo là thế) với Bose, ôi nghe thật ấm tai nhưng hình như bass không sâu lắm. Kế tiếp là Jamo S606, Mission, 2 thằng này em đều ưng do giá cả tương đối phù hợp và phối cũng tốt. Riêng Whatfedale Diamond 9.5, 10.5, thật tình cũng vượt ngân sách nhưng chủ yếu do bác Thành không có hàng để phối được nên không quan tâm đến nữa. Bàn riêng về chất âm thì rõ là em thích BOSE do phối nghe hay hơn Mission, Jamo (theo tai em nhé) nhưng nó mắc quá và bác Thành tư vấn là BOSE cùng JBL có cùng chất âm, có thể mua hàng cũ JBL cũng ổn. Đến đây, cám ơn bác Thành, em múc Onkyo A9050 ủng hộ bác ý với giá cũng rất cạnh tranh (bác nào muốn có thể liên hệ bác ý).
Thế là, giữa giờ Ngọ, trời nắng chang chang, trong bụng không có tí nào giọt nước hột cơm, nhưng em vẫn quyết chí lại ông anh để phối ghép JBL N38II, nếu được em sẽ múc, không được em sẽ quay lại bác Thành múc Mission hoặc Jamo không muộn.
Cảm nhận đầu tiên về chất âm mang đến khi phối ghép với Onkyo A9050 là bass sâu, cảm nhận rõ rệt (gần như em đang chơi 1 em sub riêng), tiếng trong và rõ. Thế là em quyết luôn, múc ngay tại chỗ, bắt đầu quá trình dọn hàng về dinh.
Kết thúc quá trình tìm tư liệu thứ 4: dàn âm thanh Digital (A9050 giải mã được các nguồn âm thanh kỹ thuật số nhé các bác
)..
Kỳ 7: Vô tình lụm được bí kíp.
Sau khi được tư vấn từ bác Thành, em về hì hục làm từng công đoạn.
Đầu tiên là nối loa vào amply. Bước kế tiếp là kết nối tivi, em dùng dây optical nối amply và tivi. Sau cùng, em dùng đầu Coaxial nối amply và HDP. Bắt đầu hồi hộp cảm nhận em nó.
Bài đầu tiên tất nhiên là nghe nhạc:
- Bật tivi ở kênh Vietteen, đang chiếu mấy bài KPOP (AVG), em để amply ở chế độ Phase Matching Bass. Thật bất ngờ, tiếng bass sâu, em cứ tưởng em đang đánh sub, tiếng thì trong không kém đánh Pioneer A30 + Whatdefale (em từng nghe qua).
- Kế tiếp nối USB vào HDPlayer, mở bài Không Cảm Xúc.... Đắng Cay... Nếu như ngày đó... nói chung cảm nhận là tuyệt với em.
Kế tiếp là nghe thử cho mảng nhìn, xem phim. Phải thú thật rằng, ngay từ đầu, em không kỳ vọng gì cả khi đầu tư dàn stereo để xem phim, em xác định sẽ cố gắng tích góp hầu bao để rồi nâng cấp thêm thành dàn loa 5.1 và 1 receiver xem phim. Em cũng từng được nghe demo cho 1 kiểu xem phim âm thanh 2 loa và âm thanh vòm 5.1 nên hiểu rõ điểm khác biệt giữa chúng. Vì thế, em kỳ vọng nó chỉ cho em một chút âm thanh lớn là được.
Nhưng, bất ngờ lớn nhất từ đây. Em mở phim hành động, Gun Girl gì đó (em ko nhớ rõ tên). Sau màn dạo đầu, lão diễn viên ngồi xuống ghế, móc điếu thuốc ra, hộp quẹt zippo được bật... đôi tai em chợt nghe âm thanh tách tách (không biết chính xác không) như là em đang mở hộp Zippo :-??... Thật ngạc nhiên các bác ạ. Em bắt đầu chú ý hơn, tới màn bắn súng, cô nàng móc súng bắn, .... tằng tằng... tiếng súng em nghe như đang xem trong cinema hic... hic.. tiếng kiếng vỡ loảng xoảng ôi.... làm em .... mừng như điên. Em nhận thấy nó chỉ thiếu 1 chút tiếng vòm(em nghĩ là hiển nhiên rồi vì âm thanh đi từ trước vào mặt mình mà) so với 1 dàn âm thanh 5.1 thông thường. Em tiếp tục coi, không được chăm chú lắm vì em có lướt web nữa. Bỗng nhiên tiếng bass ầm ầm, nghe như một tiếng ai đó đánh mình, hết hồn, nhìn lên thì ra thằng diễn viên bị đánh
. Ôi đến đây thì em không thể hoãn được sự sung sướng của mình... cảm giác như chàng thư sinh nhận được bí kíp “Cửu Dương Chân Kinh” he he...
P/s: lưu ý các bác đây là cảm nhận của cá nhân em, nên còn tùy tai nghe và yêu cầu đòi hỏi của bản thân. Em chỉ tường thuật lại cảm giác em trải qua thôi ạ.
Kỳ 8: Kết phim.
Sự thật thì em nghi ngờ 2 yếu tố làm cho dàn ampli này có thể phát huy âm thanh phim (lưu ý không phải âm thanh vòm nhé) tương đối tốt như thế là có thể từ 2 nguyên nhân.
- Ampli Onkyo A9050 dùng công nghệ Phase Matching Bass tạo ra âm bass rõ rệt hơn (đặc biệt khi đi kèm với các cặp loa tốt, có âm bass tốt). Ngoài ra công nghệ WRAT gì đó em không rõ nó có thể tạo ra hiệu ứng lớn tạo cảm giác cho em không.
- Loa JBL N38II "NGON" với lỗ tai của em.
Tóm gọn, em lúc đầu tính sắm dàn này sẽ cố gắng tích tiền để sắm dàn loa 5.1 để chơi phim nhưng giờ chắc không cần nữa quá, tất nhiên với cảm thụ âm thanh của em hiện giờ ạ
. Với 4 tư liệu này, em coi như luyện xong Nội lẫn Thể
)
THE END.
P/s: edit một số đoạn tô đậm là để các anh em có thể nắm bắt 1 số trải nghiệm cơ bản của bản thân (không hoàn toàn chính xác 100% so với định nghĩa kiến thức hay wiki gì đó trên mạng
).