Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải
Nếu xét theo bình diện trong nước mình,thì phim làm thế cũng là khá rồi. Các khâu được thực hiện chỉnh chu. Nhưng để đem ra ngoài nước mà so sánh,thì thực sự phim cũng không có gì đặc sắc.Kịch bản đúng ra là khá tốt,nhưng độ gay cấn khi xem thì chưa xây dựng được nhiều,có thể do các thủ pháp đã quá quen thuộc với những người xem phim kịnh dị nhiều. Nhân vật Thánh Cô xuất hiện để đánh lạc hướng người xem,nhưng xét ra thì sự xuất hiện của nhân vật này trong 1 số tình huống là không logic.Các vai sinh viên diễn cũng bình thường,đạt vì bản chất của các nhân vật này cũng không cần 1 sự nổi bật.Đoạn Phạn Anh hét lên cuối phim hơi có phần gượng gạo vì chắp nối hình ảnh thiếu mạch dẫn dắt sao cho đủ thời lượng và độ hấp dẫn cần thiết. Anh Thành Lộc diễn vai này cũng chẳng có gì đặc sắc hơn so với chính bản thân anh ấy,vì kịch nghệ là sở trường của anh.
Việc đưa lời thoại đời thường và đúng bản chất vào trong phim ở Việt Nam,nếu xét ở thời điểm này,là quá muộn. Cái này là 1 trong những điều kiện tiên quyết của điện ảnh,mà lẽ ra điện ảnh nước ta phải làm từ rất lâu rồi mới phải.