Lục Bát Bốn Câu

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Đố ông khớp với ngàm bà,
Trăm năm vẫn mãi mặn mà ái ân.
Keo sơn răng rụng da nhăn,
Đến khi tắt lửa, mộ phần bên nhau.


chuongdn_uon%20nuoc_4822.jpg

Già thì tóc rụng, răng long,
Tình ta sẽ mãi quyết không có già
 

sh123456

Active Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Ai ơi nhớ lấy điều này
Đã yêu phải nói kẻo gay cuộc đời
Sống trong đơn chiếc lẻ loi
Muốn yêu mà chẳng có người để yêu
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Nhân gian sáu tỉ con người.
Loay hoay tìm kiếm nực cười thấy ghê.
Hữu duyên thoáng gặp đã mê,
Vô duyên nằm kế, đi về mặt ai.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Hãy về chốn củ vườn xưa,
Bướm ong vủ điệu say đưa hương tình.
Nghiêng nghiêng trời đổ bình minh,
Muôn hoa khoe sắc hứng tình nắng mai.


b19aa923d4ec339d498b07ab71a14dee.jpg

Dậy đi trời đã rạng ngày,
Oải hương tim tím, nắng mai đổ đầy.
 
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà

Thơ chế Qua đèo Ngang của Bà huyện Thanh Quang. Với khổ 4 câu trên phát tán khá nhiều trên mạng (55000 kết quả trong 0.6s của google). Em thích bản nhại này hơn:

Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba!


Sưu tầm
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Đường xa mấy dặm mà xa,
Núi cao mấy bộ gọi là núi cao?
Dẫu rằng có tận trăng sao,
Ta đây vẫn đến, chớ nào ngại chi!


attachment.php
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Tan trường áo trắng tóc bay,
Nơi cây bả đậu, với hai ly chè.
Giờ thì phượng đỏ, tiếng ve,
Bả đậu vẫn đó, gánh chè còn đâu...


 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Tuổi thơ tắm mát con sông,
Cửu Long chín nhánh, một dòng phù sa.
Nặng lòng mang tận biển xa,
Đắp bồi tổ quốc, lớn ra từng ngày!

 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Qua rồi cái tuổi gái tơ,
Sao duyên chưa đến bây giờ... vẫn không.
Bạn bè đều đã có chồng,
Con thơ khôn lớn... vẫn không hởi trời!!!

Nu-cong-so-ngay-cang-lo-bi-e_Tin180.com_002.jpg
 

Nguyenphuc71

New Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Ở đời sướng nhất ở không,
Cớ sao you lại chổng mông kêu trời.
Cố công xây đắp cơ ngơi,
Ngày mai...thành đạt,tình đời ...biết...bao....
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Gái già thì vẫn gái già,
Chổng mông, mông cũng đậm đà nhăn nheo.
Có tiền chất đống cũng nghèo,
Ôi tình mẫu tử, con mèo nhồi bông!!!

109848611SZ.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Xa em chỉ có một ngày,
24 tiếng nó dài lê thê.
Nói rằng anh chẳng có mê,
Sao mà lại thấy nhớ ghê em à!

 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Ước mơ chung một con đường,
Đại đồng thế giới, một vườn muôn hoa.
Nghi ngờ, thù hận tránh xa,
Không còn vũ khí, chúng ta loài người!


 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Bão về Hạ Nội mưa to,
Gió giật cây đổ nổi lo tan tầm.
Đường về giờ quá xa xăm,
Đợi anh đến đón yên tâm cùng về!


20120817172409_IMG-20120817-01009.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Sương mai lan toả nhạt nhoà,
Núi từ trong biển gần xa trùng trùng.
Thuyền bè say giấc mông lung,
Vịnh mơ đang đợi tỉnh cùng ánh dương.


Hạ long yên bình - Nguyen Manh Bang
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Sóng tung trắng xoá mặn môi,
Năng trưa thiêu đốt thân tôi lưng trần.
Ngư dân bám biển kiếm ăn,
Muôn đời vẫn thế, lưng trần nắng thiêu!



Con người và biển cả! Ngô Đình Hoà.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Chiếc thuyền nan, bé tẻo teo,
Mênh mông đầm nước, cheo leo biển trời.
Ngư dân bám biển chơi vơi,
Mang ngao, mang mực vào đời ấm no.


8-1-1344827965_673x0.jpg

Biển Đồng Châu một chiều 1 - Nguyễn Tuấn Tú
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mtv08

Well-Known Member
Nhà cháy có người cứu rồi
Bà ơi bình tĩnh để tôi giúp Bà.
Tấm hình lay động lòng ta
Vì dân vì nước - Anh là Công An !

9e683647dba7a348949f1afe0482a455_48566145.chay14.jpg
 
Bên trên