Lục Bát Bốn Câu

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Anh hùng đất nước quê hương,
Mỗi người một hướng, cục đường kiến tha.
Thành công tận xứ người ta,
Quê nhà cuộc sống như là... ăn xin!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Nước vào thềm cửa gió đưa,
Khéo không kẻo ướt, che mưa... gánh hàng.
Thân cò nặng gánh vai mang,
Nắng mưa, nóng lạnh ngỏ hang khắp cùng!


tam-5767-1348990192_673x0.jpg

Đợi mưa - HuuTam246
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Người dân... gian lắm sếp ơi!
Ông bà tổng kết bao đời "dân gian"...
Thuyền quan to rỏ thật sang,
Lo cơn phẩn nộ, sóng ngang lật thuyền!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Em đi xa mãi lạc đàn,
Yêu thương ở lại, lạc rang nẩy mầm.
Lạc loài xứ sở xa xăm,
Tội em nhỏ dại, fo-rầm lạc em!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

khẳng khiu trên phố lạ kỳ,
Đến từ nước Bỉ bước đi thật dài.
Trời xanh, mây trắng nắng mai,
Festival Huế, mấy ngày vui ghê!


dsc-0055-1349237044_0x450.jpg

Biểu diễn Cà kheo
 

cocacola123

New Member
ôi trời ôi hỡi trời ơi
chỉ trách cái đời làm khổ cái thân tôi
tại tôi lối sống lôi thôi
cho nên số phận trời ôi thế này


:-bd
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Massage rung đấm, bồn giường,
Giãm eo tan mở đủ đường xinh ra.
Coca cứ uống thả gas,
1 2 3 4 mát xa, mát gần!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Xa vời chìm đắm âm u.
Cúi mình mãi ngắm tù mù bàn tay.
Mặt trăng toả sáng đang bay,
Đắm trông mặt nước, cũng đầy ... ánh trăng!


30082011131654-ngon+tay.bmp

Ngón tay chỉ trăng
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Chả Nem (tập kiều)

Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!
Tiếng gà xao xác gáy mau,
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời.


1210434776.img_.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Con tằm chăm chỉ nhả tơ,
Dệt bao gấm vóc ước mơ cuộc đời.
Trăm năm, muôn sự tại trời.
Thơ kia cứ đổ vào người làm thơ!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Tùng... tùng.. cắc cắc.. tùng ... tùng.
Việt Nam đất nước hào hùng tung bay.
Vượt qua thử thách vận này,
Nghìn năm mãi mãi dựng xây vững bền



codosaovang.jpg

Việt Nam đất nước yêu thương,
Trải bao kiếp nạn, thiên đường nay mai
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Chém cho chúng nó thất tình,
Chém cho tan nát bóng hình ai kia.
Chém cho ai đó hết dìa
(về)
Chém cho tim khóc đứt lìa yêu thương!


 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Lâu rồi thiếu hẳn nắm tay,
Trăm năm tình ấy, bạc phai thế à?
Bàn tay sao mãi cách xa,
Hay là người đã ... trăng hoa bên ngoài!!!


suoimo.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Còn đâu hình ảnh người thầy,
Có chăng thợ dạy đang cày tăng ca.
Tôn sư trọng đạo sót xa,
Trồng người, sự nghiệp phải là ... toàn dân!


Lop-hoc-trong-khang-chien-giaoduc.net.vn_6.jpg

Lớp học thời kháng chiến...
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Tình xưa tắm mát trần truồng,
Giửa trời với đất mưa tuông mịt mờ.
Tình nay biển mặn chỏng chơ,
Đất cày nứt nẻ khát bờ vai ai...


tammua.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Anh ơi, em bảo có thai,
Cơ sao anh vội bỏ ngay dương trần?
Anh voi to lớn xác thân,
Còn em chuột nhắt mần răng bây chừ!!!
24.gif



Chuột: anh voi ơi! Em lở có thai với anh rồi!
Voi: Xốc, Sặc, Chết....
 

vietthuong

Well-Known Member
Thu tàn chiếc lá cuối cùng,
Tình ta theo gió lạnh lùng sang đông.
Ngoài thềm tuyết trắng mênh mông,
Một màu tang tóc tình nồng mùa thu!

eb6b2080cd.jpg
 
Bên trên