Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

hiran

New Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Lúc thông minh lên mình thấy lucy không còn quan tâm đến mạng sống người khác nữa (khúc chạy xe), nói chung nhiều chổ hơi không hợp lý :-??

Ai để ý câu hỏi cuối phim không? :)
 

vitbeo

Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Lấy trí óc của người bình thường để tưởng tượng ra tư duy, hành vi của siêu nhân thì thật buồn cười.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Lấy trí óc của người bình thường để tưởng tượng ra tư duy, hành vi của siêu nhân thì thật buồn cười.

Không lẽ đầu óc mấy ông biên kịch, đạo diễn không phải người thường mà là siêu nhân. Chả hiểu buồn cười chỗ nào?
 

abccba

Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Xem phim chỉ ngắm gái thôi, nhìn mặt mấy bố hàn xẻng phát chán...
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Phim có nhiều tư tưởng rất gần với triết lý đạo Phật, nhưng có cách diễn đạt xôi thịt hơn chứ không nói lời lẽ cao siêu khó hiểu như các Phật Tử.
Khi con người đạt đến trí tuệ toàn diện thì sẽ giải phóng khỏi mọi sự bó buộc, giải phóng các giới hạn của không gian, thời gian, nói chung sẽ hòa làm một với một bản thể thống nhất nào đấy mà trong phim Lucy trả lời là Everywhere, trong Phật giáo là cõi Niết Bàn (nhưng có lẽ Niết Bàn của đạo Phât cao cấp hơn). Phim làm mình nghĩ đến tư tưởng của phương Tây và phương Đông nhìn qua thì có vẻ khác nhau nhưng xem xét kỹ càng thì trí tuệ nhân loại luôn muốn tiến tới một cái đích chung. Đạo Phật đại diện cho phương Đông dùng tu luyện (thiền định, ngũ giới, hành thiện...) để đạt được trí tuệ, còn phương Tây luôn nghĩ tới đường lối dùng khoa học kỹ thuật (cụ thể là chế ra thuốc trong phim) để đạt được trí tuệ. Một phương pháp lấy yếu tô tinh thần là chủ đạo, một phương pháp lấy vật chất làm chủ đạo, nhưng cái đích chung thi không khác nhau là mấy.
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Phim không hay, không thích cái dáng đi của ẻm Scalett chút nào. Em cho rằng phim Limitless hay hơn, xem thú vị hơn, thật hơn. Lucy có ý tưởng cao siêu quá nhưng không lột tả hết được, và cái cách lột tả có vẻ "thị trường" thành ra dở hơi, nhảm và sẽ rất nhiều người cho rằng vô lý (có cả em).
Tiếc cho bác Choi, ở Hàn Quốc là trùm thế nhưng qua Mẽo bị dìm hàng quá, không có đất diễn, diễn y như mấy anh đại ca trong "Cảnh sát hình sự" của VN. Mấy anh Hàn qua Mẽo hầu như toàn bị dìm hàng, đóng không đúng phong độ
 

culacvang

Well-Known Member
Re: Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Đã coi film này không phải trong buổi chiếu giới thiệu film và chỉ coi trước ngày công chiếu đúng 6h đồng hồ 1 mình 1 rạp. Phải nói là những film của Luc Besson rất nhanh gọn lẹ. Đầu film là đã kịch tính rùi ! Em Scartlet Johansson thì khỏi bàn rùi !! Film này đóng quá chuẩn thix nhất là cảnh vừa bị mổ bụng vừa gọi đt cho người thân coi rất tình cảm. Coi xong chắc ai cũng muốn thử 1 viên C.P.H.4 này và chỉ cần 28% sử dụng bổ não thôi đã quá khủng khiếp rồi. Nói tóm lại là 1 bộ film hành động nhanh gọn lẹ và pha chút giả tưởng một film khá lạ của Luc Besson. Có điều film hơi ngắn.

bác lại thik giống cái th` ngáo bị boss bắn chết trong khách sạn à :))
 

culacvang

Well-Known Member
fim mang hơi hướng truyền đạt kiến thức, khoa học nhiều hơn là hành động...nói chung là lôi cuốn..thik nhạc fim và thân hình em Scarlett :))
có khi phải tìm xem fim Limitless mới đc
 

langtu27

Well-Known Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Hóng! tối nay về xem và cảm nhận.
 

deltaduong

Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Tôi rất thích thể loại film khoa học viễn tưởng này, nhất lại có em Scarlet @};-

Nói về scarlet thì em này hàng họ ổn các bác ợ, khúc nào ra khúc đấy.

Về nội dung film thì nó động chạm tới vấn đề muôn thuở của khoa học hay của triết học: Nguồn gốc của vũ trụ (thế giới quan) rồi ý nghĩa của sự tồn tại (nhân sinh quan)??!! Mà những câu hỏi này thì đã làm đau đầu các nhà triết học, vật lý,... từ xưa đến nay, từ phương đông đến phương tây.
Bộ phim cũng chỉ là đưa ra một câu trả lời, còn đúng hay sai là tùy từng sự trải nghiệm của từng người.

P.S.: Từ nhỏ đến lớn toàn được (hay "phải") tư duy theo chủ nghĩa duy vật đâm ra có cái nhìn không đầy đủ. Hãy đọc thêm để thấy kiến thức của bộ phim không phải là không có lý. Mời các bạn xem một video giải thích về vũ trụ (vũ trụ là một bức ảnh toàn ký khổng lồ được bộ não phản ánh)

[video=youtube_share;lMBt_yfGKpU]http://youtu.be/lMBt_yfGKpU[/video]

Sau khi xem xong thì thấy mấy bộ phim The Matrix, Inception, Transcendence dễ hiểu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hongdo123

Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Trailer cũng hay. Bác nào xem chưa cho vài ý kiến. Nghe tiêu đề đã muốn xem roài.hi
 

v0minh

Huyền Thoại
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Cám ơn bài viết.

Lucy nhìn chán và giả tạo.
 

bocaplua

Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Phim này main bá đạo quá mà kêt thúc hơi nhạt
 

victor77

Active Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Tôi rất thích thể loại film khoa học viễn tưởng này, nhất lại có em Scarlet @};-

Nói về scarlet thì em này hàng họ ổn các bác ợ, khúc nào ra khúc đấy.

Về nội dung film thì nó động chạm tới vấn đề muôn thuở của khoa học hay của triết học: Nguồn gốc của vũ trụ (thế giới quan) rồi ý nghĩa của sự tồn tại (nhân sinh quan)??!! Mà những câu hỏi này thì đã làm đau đầu các nhà triết học, vật lý,... từ xưa đến nay, từ phương đông đến phương tây.
Bộ phim cũng chỉ là đưa ra một câu trả lời, còn đúng hay sai là tùy từng sự trải nghiệm của từng người.

P.S.: Từ nhỏ đến lớn toàn được (hay "phải") tư duy theo chủ nghĩa duy vật đâm ra có cái nhìn không đầy đủ. Hãy đọc thêm để thấy kiến thức của bộ phim không phải là không có lý. Mời các bạn xem một video giải thích về vũ trụ (vũ trụ là một bức ảnh toàn ký khổng lồ được bộ não phản ánh)

[video=youtube_share;lMBt_yfGKpU]http://youtu.be/lMBt_yfGKpU[/video]

Sau khi xem xong thì thấy mấy bộ phim The Matrix, Inception, Transcendence dễ hiểu :))

Mình cũng đồng quan điểm với bác. Bộ phim này mang ý nghĩa giáo dục, khoa học rất cao cộng với hiệu ứng kỹ xảo tuyệt vời.

Các bác nên xem thêm mấy bộ Docs: "How The Universe Works (Season 1) (2010)", "Into The Universe With Stephen Hawking - Season1 (2010)" sẽ thấy phần kết phim dễ hiểu hơn nhiều.
 
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Mình cũng đồng quan điểm với bác. Bộ phim này mang ý nghĩa giáo dục, khoa học rất cao cộng với hiệu ứng kỹ xảo tuyệt vời.

Phim này rất hay, nhưng muốn cảm nhận được cái hay của nó bạn phải có kiến thức về não bộ, triết học, sinh học... Nhưng hơn hết, đó là kiến thức vật lý... cơ học lượng tử.

Rõ ràng nổi bật nhất trong phim là vấn đề về hạt, sóng và năng lượng. Khi Lucy nói 1+1 không phải = 2 gì đó cũng chẳng phải là kiến thức viễn tưởng gì. Nếu các nhà khoa học trong phim là các nhà vật lý học về cơ học lượng tử thì chắc sẽ cười rạng rỡ với đôi mắt sáng long lanh...
 

heardless

Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Ơ phim bọn da vàng có da trắng nào đóng vai chính ko
 

heardless

Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Phim đấy của bọn da trắng mà
 

XBOONE

Active Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

lucy đã được coi là thần tiên chưa nhỉ ?
 

nhanhtuan

Active Member
Ðề: Lucy – Giới hạn não người, tri thức, ý thức và triết học Kant

Em thấy phim có một cảnh rất lạ là em này tên thật không phải Lucy, vì một hôm em đi thăm viện bảo tàng mà thấy bức tượng người vượn Lucy ấn tượng quá nên lúc thằng nhân viên khách sạn hỏi tên gì, em ấy nói đại tên là lucy. Ấy vậy nhưng khi em gọi điện về nhà gặp mẹ, bà mẹ đã :" Lucy hả con?". Vậy là sao???
Đoạn ở khách sạn cũng nhảm, chú lễ tên gọi điện lên thông báo có khách (là em Lucy này) cần gặp, thông báo bằng tiếng Hoa, mà băng đảng này là toàn người Hàn Quốc :D Bó tay. Đoạn thằng bồ tự nhiên bị bắn ở ngoài cửa cũng rất vô duyên.
Theo em hiểu thì khi gia tăng khả năng của não bộ lên 100% thì chỉ làm tăng sự nhận thức và tốc độ hoạt động của não. Ví dụ như viết bằng cả hai tay hai chân cùng lúc (đùa tí :D) hay đọc và nhớ cả quyểnBách khoa toàn thư, ai ngờ trong phim tự nhiên em Lucy lại biến thanh người có siêu năng lực, có thể điều khiển cả vật chất, đi ngược về quá khứ, xem sự hình thành của cả vũ trụ (việc em này quay ngược về quá khứ là thật, bằng chứng là đoạn tương tác với con khủng long và người vượn. Nói chung là siêu nhân cũng chưa làm được. Vậy nên phim rất vô lý mặc dù đoạn cuối hình ảnh về vũ trụ đẹp thật.
Cái chất HTPC4 gì đó mà bá đạo thế sao thằng trùm nó không dùng luôn nhỉ, tự nhiên đem đi vận chuyển để bán như má túy đá.

Đó không phài là đi ngược về quá khứ, đó là những gì đang diễn ra trong đầu Lucy. Dường như Lucy đã giác ngộ ra vạn vật. Biết được sự hình thành và tồn tại của vạn vật. Siêu nhân không làm được, vì não siêu nhân không thể hoạt động 100%. Năng lực của siêu nhân có được là do gen thôi. Siêu nhân không điều khiển được vật chất còn Luxy điều khiển được là do điện não của Lucy quá lớn
 
Bên trên