Lượm lặt tin tức năm châu.

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Sao chổi sáng hơn trăng rằm thăm Trái đất năm 2013

Sao chổi khổng lồ được 2 nhà thiên văn học người Nga phát hiện sẽ "ghé qua" trái đất trong năm 2013, với ánh sáng rực rỡ mà cuộc đời mỗi con người chỉ có thể được thấy một lần.

Không chỉ là hiện tượng thiên văn kỳ thú nhất năm 2013, hiện tượng sao chổi sáng hơn trăng rằm còn mang ý nghĩa của khoảnh khắc thế kỷ, hàng trăm năm mới xuất hiện một lần. Tại thời điểm này, ngôi sao chổi khá mờ nhạt, chỉ có thể quan sát thấy bằng những kính thiên văn tinh vi nhất. Nó di chuyển chậm so với những ngôi sao nền.

Mô phỏng sao chôi bay qua trái đất

saochoi1.jpg
Mô phỏng sao chổi khổng lồ khi ghé qua trái đất.

Quan sát trên kính viễn vọng, kích cỡ sao chổi không quá khổng lồ. Tuy nhiên, nó đang di chuyển thẳng về phía chúng ta từ không gian sâu thẳm nên khó có thể nhận định chính xác kích cỡ của ngôi sao. Tuy nhiên, không lâu nữa, ngôi sao chổi sẽ là chủ đề bàn luận chính của giới thiên văn và những người yêu khoa học trên toàn thế giới, khi thời điểm nó ghé thăm trái đất đến gần.

Được đặt tên là Comet Ison, ngôi sao chổi có thể tạo ra hàng triệu vệt sáng trong không gian tăm tối, tạo ra cho nhân loại cơ hội chứng kiến một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú nhất. Các nhà khoa học cho biết, ánh sáng từ ngôi sao chổi Comet Ison khi nó bay qua địa cầu còn sáng hơn cả ánh trăng ngày rằm.

Tuy vô cùng độc đáo nhưng Comet Ison mới chỉ được phát hiện không lâu trước đây nhờ hình ảnh bầu trời đêm tại đài quan sát Kislovodsk, Nga. Vitali Nevski và Artyom Novichonok, 2 nhà thiên văn học phát hiện ra Comet Ison đang làm việc cho dự án tìm kiếm sao chổi và tiểu hành tinh bay lơ lửng trong không gian.

Ban đầu, 2 nhà thiên văn học người Nga không thể xác định vật thể họ phát hiện là tiểu hành tinh hay một ngôi sao chổi. Tuy nhiên, nó sáng hơn so với những vật thể xung quanh và di chuyển khá chậm chạp khiến Vitali Nevski và Artyom Novichonok tập trung chú ý. Sau khi sử dụng kính thiên văn lớn hơn để theo dõi, họ bất ngờ phát hiện ra đó là một ngôi sao chổi và đặt tên cho nó là Comet Ison.


saochoihalebopp.jpg

Hình ảnh sao chổi Hale-Bopp xuất hiện trên bầu trời bang Alaska (Mỹ) vào năm 1997​

Trên thực tế, Ison phải mất hàng triệu năm để di chuyển tới nơi loài người có thể quan sát được. Nó xuất phát từ cái gọi là đám mây Oort, một hồ chứa hàng tỷ khối đá và băng, còn sót lại sau quá trình tái tạo các hành tinh. Đám mây Oort nằm cách hành tinh gần nhất hơn 4 năm ánh sáng.

Ngôi sao giống như mặt trời cũng tồn tại bên trong đám mây Oort nhưng lực hấp dẫn nó tạo ra chỉ đủ duy trì sự tồn tại của toàn bộ khối này. Nếu chịu bất kể lực tác động nhỏ nào, bao gồm cả lực hút của các tiểu hành tinh cũng có thể làm đá và băng bay khỏi Oort, tạo ra những sao chổi lang thang khắp khoảng không vũ trụ.

Comet Ison là một trong những sao chổi như vậy. Các nhà khoa học cho rằng, bề mặt của Comet Ison còn đen đặc hơn cả nhựa đường, chứa đầy bụi và băng. Kích cỡ của sao chổi khá nhỏ, tương đương vài chục km với lực hấp dẫn vô cùng yếu. Nếu con người thực hiện cú nhảy từ bề mặt Comet Ison, chúng ta có thể di chuyển qua khoảng cách 32km và phải mất tới hơn một tuần để đáp xuống trở lại trên bề mặt sao chổi.

Thời gian biểu rõ rằng đã được vạch ra trong quá trình Comet Ison ghé thăm trái đất. Theo đó, vào cuối mùa hè, chúng ta có thể nhìn thấy Comet Ison qua kính viễn vọng cá nhân hoặc ống nhòm. Đến tháng 10, Comet Ison sẽ đi qua sao Mộc và bắt đầu hình thành đuôi do bề mặt sao chổi bị mặt trời thiêu đốt, tạo ra phản ứng nhiệt khiến lớp vỏ sao chổi bị nứt và băng bay hơi.

saochoi.jpg

Sao chổi Comet Ison bay qua trái đất.​

Tới khi Comet Ison bay qua trái đất, hơi và bụi thoát ra từ bề mặt sao chổi sẽ tập trung lại trong không gian xung quanh nó, phản chiếu ánh nắng mặt trời và trở nên rực rỡ. Lúc này, khối khí khổng lồ bao quanh Comet Ison sẽ lớn tới hàng trăm km, di chuyển theo hình xoắn ốc từ ngoài vào trong, khiến lượng ánh sáng nó phản chiếu trở nên vô cùng lớn.

Vào cuối tháng 11, chúng ta có thể nhìn thấy Comet Ison bằng mắt thường ngay sau khi trời tối, cùng hướng mặt trời lặn. Đuôi của nó kéo dài giống như đèn rọi vào đường chân trời. Sau khi ghé qua trái đất, Comet Ison sẽ tiếp tục hành trình bởi lực hút lớn từ bề mặt mặt trời. Nó sẽ quay quanh mặt trời ở khoảng cách 3.200.000km, gần hơn bất kể hành tinh nào từng làm. Sau khi rời khỏi lực hút của mặt trời, Comet Ison sẽ tiếp tục hành trình và không bao giờ trở lại thái dương hệ.

Đáng chú ý, Ison không phải là sao chổi ngoạn mục duy nhất trong năm tới. Một sao chổi được gọi là 2014 L4 (PanSTARRS), phát hiện năm ngoái cũng sẽ là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú của năm 2013. Nếu xét về lĩnh vực thiên văn, 2013 xứng đáng được coi là năm của những sao chổi lớn.

(Khoa học)
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Nga xây dựng hệ thống phòng thủ thiên thạch


(ĐVO)-Ngày 16/2, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã đề xuất xây dựng một hệ thống phòng vệ chung nhằm mục đích đối phó với những mối đe dọa từ vũ trụ.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Rogozin cho rằng "nhân loại cần phải xây dựng một hệ thống nhằm phát hiện và vô hiệu hóa những vật thể gây nguy hiểm cho Trái Đất."

Đồng thời, ông cho biết vào ngày 17/2, ông sẽ đề xuất với Thủ tướng Dmitry Medvedev cách thức ứng phó với những hiện tượng tương tự trong tương lai.

Được biết, các chuyên gia Nga cũng ủng hộ việc xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo các mối đe dọa chung từ vũ trụ.



Vụ nổ thiên thạch làm khoảng 1.200 bị thương ở Nga


Đề nghị được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ nổ thiên thạch làm khoảng 1.200 bị thương tại Chelyabinsk, thuộc khu vực Urals, miền Trung nước Nga.

Trận mưa thiên thạch vào sáng 15/2 tại Nga đã làm vỡ nhiều cửa kính, gây hư hại cho các tòa nhà và làm 1.200 người bị thương.

Trên đường rơi xuống Trái đất, một thiên thạch đã đi qua không phận Kazakhstan cùng các tỉnh Tyumen, Kyrgan và Sverdlovsk cùng nhiều địa phương ven dãy núi Ural của Nga, sau đó nổ tung, gây ra mưa thiên thạch kèm theo những đốm sáng lóe và tiếng nổ mạnh, làm các mảnh vụn rơi xuống địa phận tỉnh Chelyabin và một số tỉnh thành khác ở phía Nam nước Nga.

Theo cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, các thiên thạch cháy sáng di chuyển với vận tốc 30km/giây.

Theo Bộ Nội vụ Nga, đã có khoảng 1.200 người bị thương, chủ yếu do những mảnh kính vỡ, trong đó ít nhất có 200 trẻ em.

Một quan chức địa phương cho biết, trận mưa thiên thạch đã gây thiệt hại hơn 30 triệu USD. Hơn 300 tòa nhà bị ảnh hưởng.



Hình ảnh một thiên thạch được dựng lên nhờ tín hiệu radar. Ảnh: Space.

Bên cạnh đó, hôm nay thiên thạch sẽ bay sát Trái đất, vào lúc 12 giờ, hai thiên thạch xẹt qua địa cầu.



Thiên thạch 2012 DA14 sẽ bay cách trái đất khoảng 27.700 km vào tối 15/2 theo giờ Mỹ (tức sáng 16/2 theo giờ Việt Nam). Tốc độ của nó sẽ là 28.000 km/h. Với khoảng cách ấy, nó sẽ gần trái đất hơn cả những vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh.


Các nhà thiên văn và cả nhân loại cuối cùng đã có thể thở phào. Tiểu hành tinh 2012 DA 141 có kích thước to bằng một sân bóng chỉ bay ngang qua khí quyển Trái đất vào 19g25 GMT ngày 15/2 (rạng sáng 16/2, giờ VN).

Dù “chuyến thăm” của tảng đá trời nặng khoảng 135.000 tấn này đã được theo dõi từ một năm qua, nó vẫn khiến giới quan sát thót tim khi chỉ bay cách Trái đất 27.700km. Đây là khoảng cách gần nhất mà một tiểu hành tinh có kích thước như trên bay qua Trái đất trong hơn 30 năm trở lại đây.

Mai Nguyên (tổng hợp)
 

l0ngb0ng

Active Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Báo Mỹ khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam”

Tạp chí Christian Science Monitor của Mỹ mới đây đăng bài về việc thu thập bản đồ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Trần Đình Thắng. Đây là bài báo đầu tiên ở Mỹ có dòng chữ khẳng định “Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam”.


1-938cc.jpg

Trần Đình Thắng có trong tay 150 tấm bản đồ và ba tập bản đồ cổ Trung Quốc, trong đó chỉ ra rằng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ là một phần của Trung Quốc.

Thời gian qua, một số tờ báo Mỹ đã nói về tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và các nước Châu Á. Nhưng bài viết vừa qua trên tạp chí Christian Science Monitor - tờ báo khá lớn, thuộc thể loại báo chính trị, phát hành cả ở Mỹ và quốc tế - là bài đầu tiên ở Mỹ có dòng chữ khẳng định “Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam”, mặc dù đó là lời phát biểu của cá nhân anh Trần Thắng.

Dưới đây là bài viết của Mai Ngọc Châu, đang học thạc sỹ báo chí ở Boston về việc trên. Lao Động điện tử xin trích dịch dưới đây.

Nghĩa vụ giữ gìn đất nước

Năm 1995, Trần Đình Thắng, một Việt kiều Mỹ, mời giáo sư Trần Văn Khê từ Đại học Sorbonne (Pháp) - chuyên gia về âm nhạc Việt Nam, đến nói chuyện tại Đại học Connecticut (trường Uconn – Mỹ). Buổi nói chuyện của ông đã trở thành một phần lịch sử của trường Uconn. Cuộc đó thu hút hơn 300 khán giả, nhưng một phần ba trong số đó là để phản đối chính phủ Việt Nam. Nhưng điều đó không làm Trần Thắng nhụt chí.

Lúc đó anh là sinh viên năm thứ ba ngành cơ khí và là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam của trường. Thắng nhận ra rằng, cuộc gặp với một biểu tượng văn hóa Việt Nam đã đánh thức trong anh tình yêu với quê hương. “Chính giáo sư Khê đã cho tôi sức mạnh nội tại để theo đuổi việc trao đổi văn hóa", Trần Thắng nói.

Giờ đây tình yêu của Thắng với tất cả những gì mang tính Việt Nam còn kết hợp với một sự say mê khác: Sưu tập bản đồ cổ. Anh đã có trong tay 150 tấm bản đồ và ba tập bản đồ cổ Trung Quốc, trong đó chỉ ra rằng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ là một phần của Trung Quốc như nước này tuyên bố, mà thực ra là thuộc về Việt Nam.

Các chuyên gia về biển Đông nói rằng, nếu các tranh chấp biển đảo được đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế, bộ sưu tập bản đồ của Trần Thắng có thể được dùng làm bằng chứng lịch sử để phản bác các đòi hỏi của Trung Quốc. “Là người Việt, tôi có nghĩa vụ giữ gìn đất nước”, Trần Thắng nói. Anh bảo rằng anh luôn mong muốn biến những suy nghĩ của mình thành hành động.

Trần Thắng sống cùng bố mẹ ở West Hartford, bang Connecticut. Gia đình anh sang Mỹ từ năm 1991. Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí ở đại học Uconn, Trần Thắng tiếp tục lấy bằng thứ hai về quản lý và kỹ thuật, rồi anh làm việc cho công ty Electric Boat. Hiện Thắng là kỹ sư của công ty Prat & Whitney, một nhà sản xuất linh kiện máy bay.

Trần Thắng bắt đầu sưu tập bản đồ cổ từ tháng 7/2012 với suy nghĩ rằng những bản đồ đó sẽ giúp bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Anh lên mạng bán đấu giá eBay, tìm kiếm các từ khóa như “Bản đồ Trung Quốc”, “Bản đồ Đông Dương”, “Đảo Hải Nam”. Anh nói: “Các công trình của người phương Tây thường dựa trên cơ sở khoa học, vì thế tôi cho rằng các bản đồ cổ do phương Tây vẽ có thể là bằng chứng khoa học về chủ quyền của Việt Nam”. Trần Thắng tìm kiếm trên mạng, liên hệ với các nhà sử học, lấy ý kiến của các chuyên gia về biển Đông từ Mỹ đến Việt Nam. 150 bản đồ và 3 tập bản đồ anh sưu tập được xuất bản ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Ấn Độ và Trung Quốc từ 1626 đến 1980.

“Khoảng 80 tấm bản đồ và 3 tập atlas chỉ rõ, biên giới phía nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, và 50 bản đồ chỉ rõ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam", Trần Thắng cho biết.

Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn của Viện Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng khẳng định, các sưu tập của Thắng đã cung cấp thêm bằng chứng lịch sử và khoa học để chứng minh chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa Trường Sa, bác bỏ đòi hỏi vô lý của Trung Quốc với hai quần đảo này. Còn giáo sư danh dự Đại học New South Wales (Australia), ông Carl Thayer, nói rằng bộ sưu tập của Trần Thắng cho thấy sự đối lập trong đòi hỏi của Trung Quốc.

Trái tim ở Việt Nam

Từ năm 1996, cùng với bạn bè, Trần Thắng đã thành lập ra tạp chí Nhịp Sống, một tạp chí bằng tiếng Việt để thúc đẩy hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Tạp chí dày 124 trang, ra mỗi năm một kỳ, tập hợp các bài viết về lịch sử, xã hội, văn học, nghệ thuật Việt Nam, thu hút sự đóng góp của rất nhiều học giả và nghệ sỹ ở Mỹ, ở Việt Nam và nhiều nơi khác. Tạp chí đã đến với nhiều người Mỹ gốc Việt cho dù họ có quan điểm khác nhau.

Năm 2000, Trần Thắng tiếp tục thúc đẩy các trao đổi văn hóa lên một bước mới. Với sự ủng hộ của nhiều học giả Việt Nam có tên tuổi ở nước ngoài, Trần Thắng đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận có tên Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam (IVCE). IVCE thường tổ chức tại Việt Nam các hội thảo về việc du học Mỹ và trợ giúp sinh viên Việt Nam xin học bổng tại Mỹ. 12 năm qua, Trần Thắng đi lại như con thoi giữa Mỹ và Việt Nam, tổ chức khoảng 60 hội thảo mùa hè về du học tại Mỹ, với sự giúp đỡ từ kinh nghiệm trực tiếp của hàng trăm người Mỹ gốc Việt. Hàng chục trường đại học Mỹ và Việt Nam giờ là đối tác của IVCE để trao đổi các đoàn và thiết lập các chương trình hợp tác. IVCE cũng đã tổ chức 44 sự kiện khắp nước Mỹ đề giới thiệu về âm nhạc, nghệ thuật cổ truyền, mỹ thuật, văn học, chiếu phim tài liệu và phim truyện Việt Nam.

“Trần Thắng sống ở Mỹ, nhưng trái tim anh ấy ở Việt Nam”, nữ diễn viên điện ảnh Hồng Anh nói. Cô đã tham gia cùng Trần Thắng trong chuyến đi tới các trường đại học vùng đông bắc nước Mỹ hồi tháng 11.2012.

Còn giáo sư Trần Văn Khê, người trở thành thầy giáo của Trần Thắng, thì nói: “Thắng đã cống hiến cho nhiều chương trình có ích cho Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Nhưng Thắng không bao giờ khoa trương về những gì mình đã làm”.

Trần Thắng nói, anh cảm thấy mình có nghĩa vụ làm việc vì đất nước: “Đó là nhiệm vụ của đời tôi".
Theo Dantri​
 

l0ngb0ng

Active Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Trái đất đang bị đe dọa bởi thiên thạch?

Sáng sớm hôm thứ bảy 16/2/2013 một thiên thạch to cỡ hồ bơi Olympic, được đặt tên là 2012 DA14 đã bay ngang Trái đất vào ở khoảng cách 27.700km - khoảng cách gần nhất từ trước tới nay.

Cú bay gần Trái đất nhất của thiên thạch xảy ra vào lúc 2h25 sáng 16-2 theo giờ Việt Nam (19h25 ngày 15-2 theo giờ quốc tế). Thời điểm này, nhiều khu vực đang chìm trong bóng tối nhưng người dân ở những khu vực này có thể quan sát được thiên thạch qua ống nhòm loại xịn hoặc kính thiên văn. Nơi thiên thạch bay ngang là phía đông Ấn Độ Dương, được quan sát rõ nhất ở Đông Âu, châu Á và Úc.
NASA tường thuật trực tiếp sự kiện này trên Internet từ 19h ngày 15-2 theo giờ quốc tế. Theo BBC, 2012 DA14 bay ngang Trái đất ở khoảng cách gần hơn cả các vệ tinh địa tĩnh đang quay quanh Trái đất nhưng không có nguy cơ gây ra va chạm.

Thach-9e98a.jpg


2012 DA14 được các nhà thiên văn học ở Tây Ban Nha phát hiện lần đầu vào tháng 2-2012. Nó quay quanh Mặt trời theo chu kỳ 368 ngày, tương tự như chu kỳ năm của Trái đất, nhưng không trên cùng đường quay với Trái đất. Theo Daily Mail, qua quan sát, các nhà thiên văn đã tính được đường đi trong tương lai của nó và đúng dự đoán lần ngang qua gần nhất với trái đất của nó vào ngày thứ sáu 15-2. Cũng theo các nhà thiên văn phải 30 năm nữa 2012 DA14 mới lại tiến gần đến trái đất như vậy.

Theo các nhà khoa học thì sự kiện thiên thể 2012 DA 14 bay ngang qua Trái đất không liên quan tới vụ khu vực Urals miền Trung nước Nga trưa ngày 15-2 vừa hứng một trận mưa thiên thạch. Các chỉ số ban đầu về đường đi của thiên thạch cho thấy hai sự kiện này hoàn toàn không liên quan tới nhau và chỉ là “sự trùng hợp của vũ trụ”, theo như chuyên gia Alan Fitzsimmons, đại học Queens Belfast đánh giá.

Tuy nhiên, những chi tiết mới nhất về khối thiên thạch rơi xuống nước Nga đang dần được hé lộ. Theo tính toán của Viện hàn lâm khoa học Nga, viên thiên thạch rơi xuống vùng Chelyabinsk đã lao vào bầu khí quyển Trái đất với vật tốc ít nhất khoảng 54.000 km/giờ. Trong khi đó Cơ quan không gian liên bang Nga (Roscosmos) khẳng định vận tốc của thiên thạch là 30 km/giây, tương đương 108.000 km/giờ. NASA ước tính, tảng thiên thạch này nặng khoảng 7000 tấn và sức công phá trong vụ nổ nó tạo ra tương đương 20 quả bom nguyên tử. Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, sức công phá của vụ nổ thiên thạch mạnh đến nỗi 11 trong tổng số 45 trạm hạ âm của mạng lưới theo dõi các vụ thử hạt nhân toàn cầu của CTBTO - Tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, đã ghi nhận được vụ nổ.

Một thiên thạch được nhiều nhà khoa học tin rằng đã gây nên sự tuyệt chủng của loài khủng long. Giả thuyết này cho rằng, khoảng 65 triệu năm trước, một tảng thiên thạch với đường kính khoảng 6 dặm đã đâm vào trái đất, tạo nên một hố lõm sâu khoảng 110 dặm và thổi hàng tấn bụi đất vào bầu khí quyển. Các nhà khoa học tin rằng vụ va chạm khủng khiếp này đã tạo ra nhiều trận sóng thần, hỏa hoạn, mưa axít, và thậm chí đã che phủ ánh mặt trời trong nhiều tháng liền. Chuỗi thức ăn bị phá vỡ, và hậu quả tất yếu là sự diệt chủng của loài khủng long.

Còn thiên thạch Vredefort Dome tại Nam Phi với kích thước khoảng 186 dặm (khoảng 300 km), là tảng thiên thạch lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Và với tuổi ước tính vào khoảng 2 tỷ năm. Với kích thước chỉ xếp thứ 2 sau thiên thạch Vredefort Dome, Sudbury Basin dài khoảng 64 km, rộng khoảng 30 km, và để lại một hố sâu khoảng 15km. Theo nhiều nhà khoa học, vụ va chạm thiên thạch này đã xảy ra vào khoảng 1.85 tỷ năm trước tại Sudbury, Ontario, Canada, và giờ đây, vùng này đã là nhà ở của khoảng 162.000 người.

Thời gian gần đây, giới khoa học Nga cho biết, trong hai thế kỷ 19 và 20, trên thế giới và ở Nga đã có hàng trăm trận mưa thiên thạch, nhưng thường xảy ra vào ban đêm và không gây thiệt hại lớn về người và của.
Theo An ninh Thủ đô​
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Một nghị sĩ Quốc hội Nga vừa khẳng định rằng vụ thiên thạch rơi xuống vùng núi Ural của nước này thực chất là hậu quả của một vụ thử vũ khí mới của Mỹ.

“Đó không phải là thiên thạch, đó thực ra là vụ thử vũ khí mới của người Mỹ”, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky phát biểu.
574624_449920548413284_512389132_n.jpg


Hình ảnh vụ thiên thạch rơi xuống vùng núi Ural

“(Ngoại trưởng Mỹ) John Kerry muốn cảnh cáo (Ngoại trưởng Nga) Sergei Lavrov. Ông ta muốn cảnh cáo ông Lavrov rằng Mỹ sẽ có một hành động khiêu khích chống lại nước Nga”, ông Zhirinovsky nói.

Hôm 15/2, Bộ khẩn cấp Nga cho biết các mảnh thiên thạch đã rơi xuống vùng Chelyabinsk vào buổi sáng và làm vỡ các ô cửa sổ. Hơn 1.000 người trong đó có 200 trẻ em đã bị thương sau sự việc này.

Được biết các mảnh thiên thạch rơi gần thị trấn Satka, cách thủ phủ vùng Chelyabinsk khoảng 200km.

Khoảng 20.000 người đã được điều động tới khu vực này để thực hiện công tác dọn dẹp.
Giới chức Nga cho biết vụ thiên thạch rơi không gây tổn thất gì lớn.

“Hiện không có tổn thất gì đối với các hệ thống dẫn nhiệt, khí đốt và năng lượng. Tất cả các hệ thống đều hoạt động bình thường”, lãnh đạo vùng Chelyabinsk Sergei Komyakov cho biết.

“Vụ việc xảy ra ở vùng núi Ural không phải là một vụ mưa thiên thạch như báo cáo trước. Đó chỉ là một thiên thạch bị đốt cháy khi nó rơi qua các tần thấp của khí quyển Trái Đất”, phát ngôn viên của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga nói với hãng tin Nga Interfax.

Giới chức Nga cho biết các thợ lặn của nước này đã lặn xuống một chiếc hồ đang đóng băng để tìm kiếm các mảnh vỡ của thiên thạch bị rơi nhưng không tìm thấy gì.

Được biết sức công phá của vụ nổ thiên thạch này tương đương với sức công phá của ít nhất 20 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã từng ném xuống Nhật Bản.

(Infonet)
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Sau vụ nổ thiên thạch xảy ra tại một thị trấn Siberia nghèo khó, Larisa Briyukova băn khoăn không biết làm gì với viên đá lạ mà bà tìm được.

Một người lạ gõ cửa nhà cô hôm thứ hai, muốn mua viên đá với giá 60 USD. Sau khi đàm phán, họ thống nhất mức giá 230 đô. Một vài giờ sau, một người đàn ông khác đến và đề nghị mức giá mới, 1.300 USD. "Rất tiếc tôi đã bán nó," Briyukova, bà nội trợ 43 tuổi trả lời.
Hôm thứ sáu, một thiên thạch nổ và tạo ra mưa thiên thạch trên diện rộng ở Siberia đã thổi bay cửa sổ và làm người dân khiếp sợ. Nhưng cho tới hôm qua, người ta nhận ra rằng những gì rơi từ trên trời xuống đã trở thành "vàng mười". Do vậy, người dân đổ xô tìm kiếm các mảnh vỡ và nhiều người đã bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.

Dù việc trao đổi mua bán vật liệu từ thiên thạch được coi là bất hợp pháp, thị trường toàn cầu về "đá trời" đang rất phát triển, nguồn hàng có sẵn bán trên mạng, thường với mức giá rất khiêm tốn. Một mảnh vỡ từ thiên thạch gần đây đã được rao bán trên eBay với giá 32 USD.


JP-METEOR-popup480-20130219-214510-265.jpg


Bà Aleksandra Gerasimova cho xem mảnh thiên thạch mà bà tìm được. Ảnh: NYTimes

Sasha, một cô bé ở Chelyabinsk, cho biết đang tìm kiếm những mảnh thiên thạch vỡ sau mỗi giờ học. "Tất cả những điều cháu muốn làm là kiếm tìm chúng một cách cẩn thận. Mảnh vỡ thiên thạch bị vùi trong lớp tuyết, phải tìm được một cái lỗ, sau đó tiến hành đào". Dân làng bé Sasha cũng thế, họ mang theo nhiều túi nhựa, bao diêm và các chai lọ cho công cuộc tìm kiếm.
M3-Media, một trang mạng về tin tức tài chính đã ra thông báo, theo quy định của luật pháp Nga, người dân có thể sở hữu hợp pháp thiên thạch với điều kiện đã thông báo cho cơ quan chức năng và gửi mẫu vật đến phòng thí nghiệm. Theo thông tin từ viện Hàn lâm Khoa học Nga, phòng thí nghiệm sẽ thu phí ở mức 20% giá trị ước tính của vật thể.
Trên thực tế, việc tìm kiếm tàn dư thiên thạch diễn ra tự do.

"Chúng tôi không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn điều này xảy ra", ông Grokhovsky, người dẫn đầu đoàn thám hiểm từ Đại học liên bang Ural, một trong các nhà khoa học đã tích cực thực hiện nhận dạng các thiên thạch, cho biết.
"Các cơ quan thực thi pháp luật ra sức ngăn chặn các nhà khoa học viếng thăm vị trí bị nghi ngờ là có tác động trên hồ Chebarkul cuối tuần qua", giáo sư Grokhovsky nói. "Chúng tôi gửi các con tàu vũ trụ tới những hành tinh nhỏ kiếm tìm thứ vật chất này, với chi phí rất lớn. Thật tốt nếu chính phủ phối hợp cùng các nhà khoa học".

Một số bà mẹ từ chối nói về những thứ mà con họ tìm được. Những người khác lại bày tỏ sự e ngại rằng cảnh sát có thể tịch thu những mảnh thiên thạch này, và vì vậy họ mang chúng đi bán hết. "Chúng rơi ở mọi nơi trong làng," Alfia N. Zharkova, một bà mẹ hai con kể trong một cuộc phỏng vấn. "Bọn trẻ đã tìm ra chúng".

Bà Aleksandra Gerasimova, 61 tuổi đã nghỉ hưu, cho biết một mảnh thiên thạch đã chọc thủng một lỗ trên áo khoác của bà. Hôm qua, hai người đàn ông đã gõ cửa nhà bà và ngỏ ý muốn mua mảnh vỡ thiên thạch đó.
"Tôi không mở cửa. Tại sao tôi phải bán chứ? Tôi sẽ để dành nó cho cháu trai".
Hôm 15/12, một thiên thạch có đường kính khoảng 17 mét và trọng lượng ước tính 10.000 tấn lao xuống bầu trời vùng Urals, Nga. Nó bốc cháy trong khí quyển, gây ra tiếng nổ dữ dội và vệt sáng chói lòa vào lúc khoảng 9 giờ sáng.

Sức ép mà vụ nổ do thiên thạch gây ra khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Chelyabinsk bị vỡ cửa kính, trong lúc nhiệt độ môi trường ở mức -9 độ C. Khoảng 1.200 người bị thương, chủ yếu do mảnh kính vỡ đâm vào. Một nhà máy sản xuất kẽm cũng bị ảnh hưởng.
Thiên thạch rơi không phải là chuyện hiếm, chúng vẫn va vào khí quyển và tạo nên những cơn mưa sao băng. Tuy nhiên cảnh tượng thiên thạch hôm 15/2 ở Nga cùng mức độ thiệt hại mà nó gây ra là chưa từng có trong hàng trăm năm qua, theo các nhà khoa học. Giới quan chức và khoa học Nga đang đặt vấn đề xây dựng hệ thống phòng thủ thiên thạch và các vật thể vũ trụ.

(theo New Yorrk Times)
 

thinhkappa

Well-Known Member
Anh tài xế vừa chỉnh vô lăng vừa đọc tin tức trên điện thoại gần 3km. Trên đường đi, nhiều lúc người tài xế này còn gọi điện thoại cho bạn bè.

[video=youtube;vQ4tq0A24Ug]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vQ4tq0A24Ug[/video]

Theo Người Đưa Tin
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Re: Lượm lặt tin tức năm châu.

Anh tài xế vừa chỉnh vô lăng vừa đọc tin tức trên điện thoại gần 3km. Trên đường đi, nhiều lúc người tài xế này còn gọi điện thoại cho bạn bè.

[video=youtube;vQ4tq0A24Ug]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vQ4tq0A24Ug[/video]

Theo Người Đưa Tin

Bá mịa! Đúng là hung thần trên đường phố. :-q

Thấy clip này mong rắng nhà xe cho a lị này lên đường luôn. \m/
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Đọc tin này mà thấy buồn cho nước ta quá!

Bauxite Tân Rai xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn chịu lỗ?

Nhà máy alumin Tân Rai (Lâm Đồng) sắp đi vào hoạt động chính thức, nhưng do giá thành đàm phán thấp nên theo nhận định dù có xuất khẩu thì cũng vẫn lỗ.




24/10: "Chuyển giao công nghệ boxit và xử lý bùn đỏ vào Việt Nam", tại HCM


Theo ông Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng (thuộc Vinacomin), việc Tân Rai không chạy đủ công suất (mới đạt khoảng 20 - 40% công suất) do chưa có đầu ra khiến chi phí khấu hao tăng, và lỗ cũng tăng tương ứng. Giá thành alumin xuất xưởng tại Tân Rai nếu đạt 100% công suất cũng phải xấp xỉ 375 USD/tấn.

Nhưng thông tin mới đây từ Vinacomin cũng cho hay, dự kiến cả năm 2013 Tân Rai sẽ sản xuất được 300.000 tấn alumin (tức mới đạt 50% công suất thiết kế là 600.000 tấn/năm), chủ yếu dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia. Nhưng do giá xuất khẩu theo đàm phán chỉ đạt 340 USD/tấn nên dù xuất khẩu vẫn lỗ.



Theo ông Sơn, với việc phải điều chỉnh lại phương án vận chuyển bauxite, cần rà soát lại tổng thể hiệu quả của cả 2 dự án là Tân Rai và Nhân Cơ, đặc biệt là Nhân Cơ. “Phương án cảng Kê Gà theo tính toán là phương án rẻ nhất về vận chuyển đã không còn, thì hiệu quả chung của cả dây chuyền sản xuất bauxite càng khó đạt như tính toán ban đầu của Vinacomin”, ông Sơn nói.



Trong khi đó, Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chưa lên được phương án tối ưu cho con đường vận chuyển bauxite.



Ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ban Nhôm - Titan (Vinacomin) cho biết, với việc Nhà máy alumin Tân Rai chính thức hoạt động cũng như Nhà máy Nhân Cơ được xây dựng và đi vào hoạt động, việc tính toán con đường vận chuyển bauxite để giảm tải cho con đường hiện nay là đòi hỏi thiết yếu. Tuy nhiên, với việc đã chọn “sai” một lần với cảng Kê Gà, việc lựa chọn cảng nào thay thế cần phải được tính toán cẩn thận.



Theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Đường bộ VN cũng đã tính toán phương án vận chuyển bauxite qua cảng Vĩnh Tân để so sánh khi phương án Kê Gà gặp khó khăn.



Theo tính toán, kinh phí đầu tư nâng cấp các con đường để vận chuyển bauxite về cảng Vĩnh Tân (tỉnh lộ 714, giao cắt QL1, QL28) sẽ mất khoảng 2.840 tỉ đồng (so với kinh phí nâng cấp QL20, QL51, tỉnh lộ 769 là hơn 2.000 tỉ đồng theo dự kiến ban đầu).




Nên tạm dừng dự án



Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và thực lực của một tập đoàn nhà nước như Vinacomin thì cách tốt nhất là tạm dừng dự án khai thác bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan - nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN cho biết.



Xét thuần túy về khía cạnh kinh tế, tôi nhận thấy rằng, Vinacomin không đủ nguồn lực để thực hiện dự án. Vinacomin đã không trung thực trong bài toán kinh tế bằng cách gạt một số hạng mục đầu tư ra ngoài để khẳng định, nếu làm sẽ có lãi. Nhưng lúc bắt tay vào triển khai, Vinacomin lại đòi hỏi nhà nước phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường sá để vận chuyển sản phẩm ra cảng phục vụ xuất khẩu. Đó là cách tính toán rất “cùn” trong kinh doanh, bởi khi đầu tư dự án, nhà đầu tư phải tính cả chi phí vận chuyển chứ không thể bỏ ra ngoài như Vinacomin. Chưa nói xuất khẩu sản phẩm của dự án lại phụ thuộc vào một thị trường, thì hiệu quả kinh tế cũng rất bấp bênh. Tóm lại, dự án không thể đem lại hiệu quả kinh tế...



Cho nên, tạm dừng triển khai dự án cũng là cách hạn chế thiệt hại, bởi nếu tiếp tục làm, khả năng thiệt hại về kinh tế sẽ lớn hơn rất nhiều. Còn dừng lại đến bao giờ thì hãy để thời gian trả lời, khi thế hệ con cháu mai sau có khả năng về quản trị tốt hơn, cách thức tổ chức nền kinh tế tốt hơn hoặc thực lực của nền kinh tế mạnh hơn... sẽ tiến hành làm. Một khoản tiền đầu tư lớn của nhà nước đã đổ vào dự án. Có thể tính được những thiệt hại tiếp theo nếu vẫn cứ triển khai dự án theo phương án hiện nay. Mặt khác, tạm dừng để xem xét lại đồng nghĩa với lòng tin được củng cố.



Nếu tạm dừng cũng không gây hậu quả kinh tế gì nghiêm trọng



Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, ừ lâu đã có những ý kiến nghi ngờ tính hiệu quả của dự án khai thác bauxite Tân Rai, như không làm được nhôm tinh khiết vì thiếu điện, còn xuất khẩu thì vận chuyển quá đắt...



Với một dự án nhiều vấn đề cần làm rõ như vậy thì tạm dừng là hợp lý. Tuy nhiên, để việc dừng lại mang tính thuyết phục cao, cần tổ chức hội thảo có nhiều ý kiến phản biện độc lập để xem xét thận trọng và thảo luận lại một cách khoa học. Vấn đề quan trọng khác là dự án bauxite nói trên đến nay cũng chưa triển khai gì nhiều, nên tạm dừng cũng không gây hậu quả kinh tế gì nghiêm trọng.

Hải Lam (lược theo TNO)
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
[h=1]Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở VN[/h]
[h=2][/h]
cau_doi_ngay_tet.jpg
Câu đối ngày Tết.
ngoai_gio_lam_viec.jpg
Ngoài giờ làm việc?
sai_chinh_ta.jpg
sai_chinh_ta_1.jpg
Sai chính tả.
the_nay_moi_cao.jpg
Thế này mới cao.
cong_ty_la.jpg
Công ty hài hước.
ngoi_danh_co.jpg
Đánh cờ cũng cần cẩn thận.
khuyen_cao.jpg
Năn nỉ mà.
dong_cua.jpg
Đóng cửa gì?
hinh_phat.jpg
Hình phạt thích đáng.
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

10 người chết trong vụ nổ sập nhà

Sau hai tiếng nổ lớn lúc 0h30 sáng nay, nhiều căn nhà gần cầu Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, TP HCM bị sập. 7 thi thể đã được đưa ra ngoài, lực lượng cứu hộ vẫn còn tìm 3 người mất tích.
> Toàn cảnh vụ nổ sập nhà 10 người chết
Hai tiếng nổ cách nhau khoảng 5 phút khiến hàng trăm người trong hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giật mình thức giấc, nháo nhào chạy ra khỏi nhà lánh . Tại hiện trường, căn nhà số 9 gồm một trệt một lầu bị sập hoàn toàn, căn số 7 và 7A bị sập nặng ở phía sau. Bức tường ngăn giữa hai căn nhà số 9 và 7A cũng vỡ nát và lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội bao trùm 4 căn nhà liền kề nhau.



Sức công phá của hai tiếng nổ đã khiến căn nhà ở giữa sập hoàn toàn. Ảnh: Anh Dũng.

Gần 20 phút sau, cảnh sát cứu hỏa có mặt dập tắt lửa. Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu là ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi), ông là Lương Thị Lý (70 tuổi) và ông Phạm Quang Minh (81 tuổi). Hàng xóm cho biết vẫn còn nhiều người chưa thoát ra khỏi những căn nhà sập, trong đó có mẹ con chủ nhà số 9 và hai người trong nhà số 7.

Sức ép của vụ nổ làm rung cửa kính của khu nhà gần đó, nhiều người ở cách 500 m vẫn cảm nhận được độ rung. Các mái tôn, trần nhà văng xa khoảng 20 m nằm rải rác khắp con hẻm rộng. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong khói bay ra có cả mùi thuốc pháo.

Sau vụ nổ, gần 100 cảnh sát cứu hộ được huy động để tìm kiếm những người mất tích. Đến 5h sáng, nhiều vật dụng có hình dáng như súng và lựu đạn từ đống đổ nát của nhà số 9 được đưa ra ngoài. Tại căn số 7 và 7A, lực lượng cứu hộ phải phá mái tôn để bắt thang tiếp cận hiện trường phía dưới.

Gần 8h sáng, hai thi thể cháy đen được đưa ra ngoài gồm một phụ nữ và bé gái. Mười phút sau, thêm 3 thi thể được đưa ra ngoài trong tiếng gào khóc của người thân. Sau đó, lực lượng cứu hộ phát hiện một người bị nạn vẫn còn thở thoi thóp. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với VnExpress.net trưa nay, thiếu tướng Trần Triều Dương (Giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM) cho biết, ngoài 7 người thiệt mạng đã tìm thấy thi thể, hiện vẫn còn 3 người bị mất tích. Xe cẩu phá bê tông được điều đến hiện trường, húc đổ sập hoàn toàn những bức tường và xúc những khối bê tông tảng ra ngoài nhằm tìm kiếm thi thể người xấu số.

Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, công binh cũng có mặt tại hiện trường để rà soát bom mìn, tìm kiếm vật có thể gây nổ trong toàn bộ khu vực.


Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo người dân trong hẻm 384, chủ nhân của căn nhà xảy ra vụ cháy nổ được cho là ông Phương. Ông này hoạt động khoảng 6-7 năm trong nghề thiết kế đạo cụ cho các đoàn phim, chuyên tạo cảnh cháy nổ, khói lửa trên phim trường nên được gọi là "Phương khói lửa". Ông Phương hiện là Giám đốc công ty Lạc Việt, chuyên làm phim và phụ trách các hiệu ứng này trên phim trường.

Trò chuyện cùng VnExpress, một người của đoàn phim Hồn đá cho biết vừa chia tay ông Phương tại phim trường vào 23h tối ngày 23/2 khi giám đốc này cho thuê một chiếc xe làm đạo cụ. "Tôi có nghe ông Phương nói là về nhà chuẩn bị đạo cụ để ngày 24/2 đi Vũng Tàu làm một phim khác. Không ngờ lại xảy ra tai nạn thương tâm", người này nói.

Những người hàng xóm cho hay, kể từ khi xảy ra vụ nổ không thấy ông Phương. Hai vợ chồng ông này ở cùng 3 đứa con và 2 người giúp việc. Số điện thoại của giám đốc Phương không liên lạc được.

Hẻm 384 nằm bên cạnh Đài liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, trên tuyến đường nối trung tâm TP HCM với sân bay Tân Sơn Nhất.

* Tiếp tục cập nhật
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Đêm định mệnh cướp 10 sinh mạng ở Sài Gòn

"Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng nổ đinh tai, mái nhà bị thổi tung, lửa cháy bùng bùng. Tôi chưa kịp định thần thì lại có tiếng nổ khác, gạch đổ ào ào đè lên người", ông Thạnh - người thoát chết tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa kể.



Ông Thạnh, người thoát chết trong vụ nổ sập nhà kể lại giây phút kinh hoàng. Ảnh: Quốc Thắng

Sáng 24/2, hàng trăm người tụ tập chờ đợi đội cứu hộ đào bới tìm thi thể nạn nhân vụ nổ sập nhà ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM. Từng người được đưa lên trong tình trạng bị dập nát cơ thể, nhiều tiếng gào khóc thảm thiết.

"My ơi, tối qua tao còn nói chuyện điện thoại với mày mà. Tao không tin đó là sự thật", một phụ nữ nức nở. Một số khác không chịu được nỗi đau mất người thân đã quỵ xuống, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

"Gia đình ông Phương 6 người chết hết, con gái út mới 6 tuổi. Bé con nước da ngăm, dễ thương lắm, chiều nào cũng đi ngang đây. Tội nghiệp ông ấy, sinh nghề tử nghiệp mà liên lụy cả gia đình và hàng xóm", chị Hạnh đưa tay gạt nước mắt nói về giám đốc phim ảnh Lê Minh Phương. Ông Phương có khoảng 6-7 năm trong nghề thiết kế đạo cụ cho các đoàn phim, chuyên tạo cảnh cháy nổ, khói lửa trên phim trường nên được gọi là "Phương khói lửa". Căn nhà ông Phương ở bước đầu được xác định là nơi xuất phát tiếng nổ gây vụ sập nhà dây chuyền.

Trong khi đó, ông Trịnh Chí Thạnh (50 tuổi), bảo vệ công ty Sơn Tinh, cạnh nhà ông Phương vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút thoát chết thần kỳ. Đến sáng nay, ông vẫn chưa biết vì sao mình bị chôn vùi và vì sao mà sống sót.

"Khi tôi đang thiu thiu ngủ trong nhà thì bất ngờ thấy gạch cát rơi đầy đầu, cùng với đó là tiếng nổ cực lớn hất mình ngã nhào", ông Thạnh kể. Ngước nhìn lên, ông phát hiện mái nhà đã bị thổi tung, lửa bùng cháy phía sau nhà. Sợ hãi, ông bèn trốn phía sau 2 thùng sơn. Chưa kịp định thần thì chỉ chừng ít phút sau, lại có thêm một tiếng nổ khác vang lên. Lúc này, vô số gạch đá, bêtông đổ sập đè cả lên người ông.

"Tôi chỉ biết cố gắng bò ra ngoài, cũng may là chỉ bị thương tích ngoài da chứ không thiệt mạng", ông Thạnh vừa kể vừa vén áo quần lộ những vết thương vẫn còn rỉ máu.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thường đờ đẫn đứng chờ đợi tin người thân từ những người cứu hộ. Từng thi thể được đưa ra nhưng nhiều lần rồi vẫn chưa thấy mẹ và chị gái anh. Anh lại dõi đôi mắt đỏ hoe vào bên trong đóng đổ nát - nơi mà mẹ và chị gái cùng cháu nhỏ vẫn còn vùi lấp. Ba anh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

"Gia đình vừa chợp mắt ngủ ở tầng lầu thì nghe tiếng nổ đinh tai xé toang bức tường, kéo phần trước ngôi nhà đổ sập. Tôi phải đưa vợ và con qua sân thượng nhà kế bên thoát ra ngoài. Tôi quay lại tìm cứu những người còn lại nhưng vô vọng khi gạch đá chắn ngang lối xuống, bít cửa phòng ngủ", anh Thường nhớ lại.

Bà Hậu, tổ trưởng tổ 78, sát vách căn nhà bị sập kể lại, gia đình bà 5 người, trong đó có một cháu nhỏ đang ngủ thì bỗng căn nhà rung chuyển. "Phía ngoài khói lửa bay mịt mù, mùi thuốc pháo nồng nặc. Mọi người chạy ra ngoài tán loạn. Mái tôn bay vèo vèo. Tôi thấy ông Tuấn leo tường rào từ bên trong chạy ra ngoài, máu chảy ở tay nhờ mọi người cứu vợ và con kẹt bên trong. Tôi liền chạy vào hô hoán cho chồng con và bế cháu nhỏ chạy ra lánh nạn", bà Hậu kể.

Là một trong những người có mặt ở hiện trường sớm nhất, anh Hùng Trung Dũng (22 tuổi) cho biết nhà mình ở đường Trường Sa cách đó khoảng 300 m. Cũng thời điểm trên, anh nghe 2 tiếng nổ lớn rung chuyển thì vội chạy ra xem. Anh Dũng thấy ngọn lửa bốc cao, nhiều người trong con hẻm chạy túa ra đường. "Nhà cửa tan hoang, nhiều đồ đạc trong nhà bị thổi tung, bay cả lên ngọn cây. Tôi cùng nhiều người khác không dám tiếp cận hiện trường mà chỉ đứng từ xa quan sát".

Khi hiện trường lắng dịu mọi người hô hào xông vào đống đổ nát tìm kiếm người mắc kẹt. Nhưng đó là một khối bê tông cao ngất, không một tiếng cầu cứu nào bên dưới vang lên. Việc đào bới vô vọng. Nhiều người móc điện thoại tìm số những người trong những căn nhà nổ sập để gọi nhưng không có tiếng trả lời. Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận những căn nhà sập một phần.

"Cửa những căn nhà này vẫn đóng chặt. Khi phá cửa xông vào tôi thấy một cụ ông bị liệt vẫn nằm ở tầng trệt căn nhà nên cứu ra ngoài", người đàn ông tham gia cứu hộ nhớ lại.


Cảnh sát cứu hộ nhiều giờ liên tục đào bới đống đổ nát tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: An Nhơn

Theo bà tổ trưởng khu phố, gia đình ông Lê Minh Phương (58 tuổi) mới dọn về căn nhà trên cách nay 2 tháng, trước đây ông ở trên đường Hoàng Sa, gần chỗ ở hiện nay. Hai vợ chồng ông có 3 con, con gái lớn Hồ Kiều Oanh đang học lớp 11, cháu trai học lớp 9 và bé gái út 6 tuổi. Trong vụ nổ rạng sáng nay, cả gia đình ông đều tử nạn.

Ông Phương là giám đốc Công ty điện ảnh Lạc Việt, thường được gọi là Phương "khói lửa". Trước Tết Nguyên đán vài ngày, gia đình ông Phương khai trương quán bún bò. Hơn một giờ trước khi xảy ra vụ nổ, mọi người còn thấy ông Phương lái chiếc xe Jeep đi làm về, đậu ở vỉa hè đối diện nhà và sau đó thì tiếng nổ vang lên.

An Nhơn - Quốc Thắng
 
Chen chân hứng 'nước thánh' đầu năm

Tương truyền, nước suối Phủ Na (Thanh Hóa) rất linh thiêng, tắm rửa bằng nước này như được gột rửa bụi trần và khoác lên mình vạn điều may mắn, nên đầu năm nhiều người đã chen chân xin 'nước thánh'.

1.jpg

Sáng 20/2, dù trời rét đậm và mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về Phủ Na (còn gọi là Na Sơn Động Phủ) ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Khu di tích lịch sử Phủ Na được xây đầu thế kỉ 19, theo lối kiến trúc thời Nguyễn, thờ Mẫu Liễu Hạnh.
2_.jpg

Sau khi làm lễ...
6.jpg

... du khách thường mang chai, can đi lấy nước lộc, nước thánh.
7.jpg

Theo các cụ cao niên trong vùng, dòng suối này rất linh thiêng, nguồn nước chưa bao giờ cạn dù hạn hán kéo dài. Do đó, nếu ai từng một lần được tắm rửa từ nguồn nước thiêng ở đây thì như được gột rửa bụi trần và khoác lên mình vạn điều may mắn trong năm mới.
4.jpg

Dù ban tổ chức làm sẵn một chiếc vòi để hứng nước nhưng do quá đông nên nhiều người vượt rào vào sát vách đá hứng nước tạo nên cảnh chen lấn xô đẩy hỗn loạn ngay sát đền thờ Đức thánh Tản Viên.
10.jpg

Dịch vụ bán can, chai lọ mọc lên. Một người dân cho biết, mỗi ngày chị bán được hàng trăm chiếc can.
11.jpg

Nhiều hoạt động mê tín như bói thẻ, bói bài… cũng được dịp hoạt động tại Phủ Na.
12.jpg

Hai bên đường, người ăn xin ngồi la liệt, chèo kéo du khách.
Lê Hoàng

vnexpress.net
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Thu phí lưu hành xe máy: Thành phố lại rẻ hơn quê?

(ĐVO) - Sở GTVT vừa trình UBND TPHCM phương án về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn.




60.000 đồng

Sau khi cùng với một số sở, ngành liên quan nghiên cứu, phương án đề xuất cụ thể gồm: mức thu đối với xe gắn máy 2 bánh có dung tích xylanh đến 100cm3 là 60.000 đồng/xe/năm; đối với xe gắn máy 2 bánh có dung tích xylanh từ 100cm3 trở lên có mức thu 150.000 đồng/xe/năm.




TPHCM hiện quản lý khoảng trên 5 triệu xe gắn máy, chưa kể hơn 1 triệu xe ngoại tỉnh lưu thông tại TPHCM.



Một cán bộ lãnh đạo Sở GTVT cho rằng, mức thu trên được xem xét trên cơ sở mức của Bộ Tài chính quy định: Xe gắn máy có dung tích xylanh đến 100cm3 mức thu từ 50.000 - 100.000 đồng/xe/năm; xe trên 100cm3 mức thu từ 100.000 đến 150.000 đồng/xe/năm.

Sau khi xem xét xe gắn máy có dung tích đến 100cm3 trên địa bàn thành phố chủ yếu là phương tiện kiếm sống của người có thu nhập thấp, nên ban soạn thảo đề xuất mức thu tương đối thấp- chỉ 60.000 đồng/xe/năm. Riêng xe có dung tích xylanh trên 100cm3 thì đề xuất mức thu tối đa quy định của Bộ Tài chính – tức 150.000 đồng/xe/năm.

Theo đề xuất, đối với xe gắn máy 2 bánh đã có trước ngày 1/1/2013 phải nộp phí cho cả năm 2013. Đối với xe mới đăng ký từ ngày 1/1/2013 trở đi thì phương án nộp phí được đề xuất: Thời điểm người có xe máy đăng ký từ ngày 1/1 đến 30/6, chủ xe phải khai, nộp phí bằng 50% mức thu năm và kê khai nộp chậm nhất vào ngày 31/7/2013. Với những xe đăng ký từ 1/7 đến 31/12, chủ xe kê khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau, chậm nhất là 31/1.

Dự kiến trong kỳ họp của Hội đồng Nhân dân TPHCM trong tháng 3 tới đây sẽ xem xét thông qua các mức thu này. Nếu mức thu phí được thông qua, UBND phường, xã, thị trấn sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thu phí đường bộ đối với các loại xe trên.

Theo tính toán, với mức thu này, trong năm đầu tỉ lệ thu đạt 55% số xe gắn máy lưu thông trên địa bàn thành phố thì tổng số tiền thu được ước khoảng 450 tỉ đồng.

Hà Nam thu 75.000 đồng
Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã có Thông tư 197 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Theo đó, đốc thúc các địa phương triển khai thực hiện Thông tư.



Các địa phương vẫn lúng túng tìm biện pháp thu phí lưu hành đối với xe máy


Tuy nhiên cho đến nay việc triển khai được thực hiện không đồng đều ở các tỉnh, thành.

Theo đại diện các Sở GTVT đánh giá, việc thu phí vẫn chưa thể thực hiện do phải chờ HĐND thông qua.

Tại Hà Nam, UBND tỉnh đã ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy có dung tích xi-lanh đến 100cm3 là 75.000 đồng/năm, còn loại có dung tích xi-lanh trên 100cm3 là 125.000 đồng/năm.

Tại tỉnh Phú Thọ, ông Phạm Ngọc Hòa, Giám đốc Sở GTVT cho rằng, tỉnh cũng mới đang rậm rịch thành lập Hội đồng quỹ, sau đó mới tiến hành tiếp các thủ tục khác được.

Tại Vĩnh Phúc, dù đã được UBND tỉnh thông qua với mức thu tạm thời là 50.000 đồng/xe máy/năm, nhưng ông Phùng Gia Thuận, Giám đốc Sở GTVT nhận định, việc triển khai thu phí đối với xe máy là không đơn giản.

“Chúng tôi cũng mới bắt đầu bắt tay vào làm, chưa biết thực hư ra sao. Nhưng, sẽ là khó khăn vì việc thu phí được giao về cho các xã, phường. Người đi thu sẽ là tổ trưởng tổ dân phố hoặc thôn trong khi, chưa có chế tài gì?” - ông Thuận nói.

Ông Nguyễn Văn Khoái, Giám đốc Sở GTVT kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ Hà Nam nói thêm:“Phí xe máy nên thu theo hộ khẩu thì dễ hơn. Bởi, mức thu là không lớn so với chi phí xe máy hoạt động. Hơn nữa, đơn vị phường, xã có kinh nghiệm thu lệ phí đất đai nên đã quen với cách thu.”.

Về thực tế này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng: Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy, ngoài sự kiểm soát của Nhà nước thì phải dựa vào tinh thần tự giác của người dân!
Nguyễn Phạm (Tổng hợp theo LĐ, VNN)
 

thinhkappa

Well-Known Member
Những chiêu cướp liều lĩnh đến ‘khó tin’ ở Sài Gòn

Trước vụ liều lĩnh xông vào quán cà phê giật iPad 4, cướp giật ở TP.HCM còn nhốt nạn nhân vào buồng ATM rồi ung dung lấy xe máy phóng đi trước sự bất lực của khổ chủ..


Vào chiều ngày 26/2, anh D. đến quán cà phê trên đường Huỳnh Đình Hai (phường 14, quận Bình Thạnh) để uống nước. Chỗ anh ngồi cách cửa quán khoảng hơn 2m, đối diện với quầy thu ngân, chế biến của quán. Ngồi một mình khá buồn tẻ nên anh D. lấy chiếc iPad 4 từ trong ba lô ra đọc tin tức.Vì quán cà phê chẳng phải nằm trên trục đường chính nên lượng người qua lại cũng không mấy tấp nập. Anh này đang say mê cầm chiếc iPad đọc báo thì có một thanh niên bước vào quán và hỏi mua một ly cà phê mang về. Sau khi chờ lấy cà phê và trả tiền, người thanh niên này quay lại gần phía bàn anh D. ngồi giả vờ xem bức tranh trên tường.Như phản xạ tự nhiên khi có người lạ tới gần mình, anh D. kéo chiếc iPad lại gần mình và cầm chặt lại. Tuy nhiên, tên cướp vẫn không từ bỏ ý định, tay trái cầm ly cà phê, tay phải nhanh như cắt giật mạnh chiếc iPad 4 rồi phóng thẳng ra ngoài đường nơi đồng bọn chờ sẵn.

132013235537242.jpg

Một tay xách ly cà phê, 1 tay nhanh như cắp giật chiếc iPad 4.

Tuy sự việc xảy ra hết sức bất ngờ nhưng anh D. cũng rất nhanh đứng bật dậy cầm chiếc bàn nhỏ trước mặt đuổi theo tên cướp. Nhưng vì chiếc bàn khá nặng nên khi anh ném đã không trúng đích. Bên cạnh đó tên cướp chạy quá nhanh lại có đồng bọn đi xe máy chờ sẵn nên không thể bắt được hắn. Chủ nhân chiếc iPad đành ngậm ngùi chịu mất tài sản. Vụ cướp xảy ra ngay trong quán trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Bị cướp mất tài sản nhưng nạn nhân không đến công an địa phương để trình báo mà chỉ lấy lại đoạn clip từ camera của quán cà phê ghi lại được toàn bộ cảnh cướp đưa lên mạng để nhắc nhở bạn bè cũng như mọi người phải cảnh giác ở mọi lúc, mọi nơi trước nạn cướp giật táo tợn, lộng hành.
“Vì con đường này khá ngắn, nằm trong khu dân cư nên ít xe lưu thông qua lại. Chẳng ai ngờ khách ngồi tận trong quán cà phê, cầm tài sản trên tay vậy mà tên cướp vẫn liều lĩnh hành động. Bây giờ ra đường sợ quá, chẳng biết lúc nào mình là nạn nhân của bọn cướp…”, một người dân gần quán cà phê xảy ra vụ cướp cho biết.

132013235539278.jpg

Nhanh như cắt, hắn lao ra ngoài chỗ đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Thời gian gần đây còn xuất hiện một kiểu cướp với thủ đoạn bất ngờ đến khó tin, đó là nhốt nạn nhân trong buồng ATM và cướp xe. Rất tình cờ cánh cửa buồng ATM lại trở thành “tòng phạm” của những tên cướp.
Như trường hợp của ông Tuấn (ngụ quận Bình Tân) dừng xe Airblade vào ATM trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú) để rút tiền. Đang loay hoay đút thẻ, ông quay lại thì thấy chiếc xe tay ga của mình đã bị một thanh niên đội mũ đeo khẩu trang ngồi lên nổ máy. Ông biết là cướp nên dùng hết sức đẩy mạnh cửa ra để truy bắt nhưng không ngờ một khúc gỗ được cài ngang qua 2 tay vịn của cửa buồng.
Lúc này nạn nhân đã hô hoán nhưng vì đường quá ồn ào lại chẳng mấy ai để ý nên tên cướp thản nhiên phóng xe đi mất trước sự bất lực của chủ nhân. Một lúc sau khi có người đến rút tiền thì khúc gỗ cài ngang cửa mới được tháo ra. Ông Tuấn chỉ biết ngậm ngùi luyến tiếc chiếc xe tay ga mới mua được vài tháng.
“Khách hàng nên chọn rút tiền ở những trụ ATM có gắn camera quan sát hoặc có bảo vệ ở gần đó. Nếu đi một mình, khách hàng phải hết sức cẩn thận như để xe ở gần tầm quan sát, khóa kỹ cổ xe, mở cửa buồng và thao tác nhanh khi giao dịch. Đó là giải pháp để tránh xảy ra những vụ trộm cướp đáng tiếc”, một nhân viên an ninh ngân hàng khuyến cáo.
Một "chiêu" khác mà bọn tội phạm áp dụng là dàn cảnh đánh ghen, trả thù... để cướp tài sản. Chị Lưu Thị Lan (28 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, khi chị đang đi xe máy trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) thì bất ngờ có một người thanh niên chở sau là một phụ nữ đeo khẩu trang chặn ngang đầu xe.

132013235534747.jpg

Đi xe tay ga nhưng hai tên này là trộm chuyên nghiệp, chỉ 5 giây là mở được ổ khóa.

Chị Lan chưa hết hoảng hốt vì suýt bị ngã thì người phụ nữ kia liền nhảy xuống xe chỉ tay thẳng vào mắt chị nói lớn: “Mày dám mèo mỡ với chồng tao à…”. Chị Lan chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ này vừa chửi vừa vung tay đánh vào mặt, vào người chị. Vài giây sau, người phụ nữ này lên xe của đồng bọn phóng mất. Khi bình tĩnh trở lại chị Lan sờ lên cổ mình thì sợi dây chuyền vàng 3 chỉ đã "không cánh mà bay". Lúc này chị đã biết đó là “vở kịch” mà đối tượng kia dựng lên để cướp tài sản.
“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến cho biết, sau khi hàng loạt những vụ cướp xảy ra thì người dân đã cảnh giác hơn khi đi ra ngoài đường. Nhưng khi đã “đói ăn”, những đối tượng càng trở lên liều lĩnh hơn với nhiều “chiêu độc” ít ai ngờ tới. Mỗi khi thực hiện vụ cướp, bọn chúng đều có kế hoạch chuẩn bị rất kỹ để dễ dàng ra tay khi có cơ hội.
“Những kẻ cướp giật khá đa dạng về thành phần, không đơn thuần là những người có bề ngoài nghèo khổ, bặm trợn mà có những tên trông rất sáng sủa, đi xe máy tay ga... nhưng vẫn là thủ phạm của những vụ cướp giật. Vì vậy, khi đi đường người dân hết sức cảnh giác đề phòng, đừng biến mình thành "con mồi ngon"' của bọn cướp", anh Tiến cho hay.




MINH NAMTheo Infonet
 

l0ngb0ng

Active Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Phạt người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm

TPO – Từ ngày mai, 7 - 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, ra quân xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm điều khiển, ngồi trên xe đạp điện khi tham gia giao thông.

ImageHandler.ashx

CSGT sẽ xử lý trường hợp điều khiển và ngồi trên xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Kể từ ngày mai, 7-3, Đoàn Thành niên (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) sẽ ra quân xử lý các trường hợp: Không đội mũ bảo hiểm; Đi vào đường cấm, đường ngược chiều; Đi không đúng làn đường, tránh, vượt sai; Xe không gắn BKS, đeo BKS giả, điều khiển xe môtô, xe gắn máy chở ba, bốn người, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định.

Tập trung xử lý các đối tượng học sinh, sinh viên, người tham gia giao thông điều khiển xe đạp điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cụ thể, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn đối với những trường hợp: Điều khiển xe đạp, xe máy đi hàng ba trở lên; Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện, chở người ngồi trên xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Xử lý các trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cấm trên tuyến Quốc lộ 1B, Đại lộ Thăng Long. Tập trung tuần tra kiểm soát tuyên truyền và xử lý trên địa bàn bốn quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa.

Thời gian thực hiện, kể từ 10h các ngày 7-3 đến ngày 9-3-2013, tập trung tuyên truyền trên các tuyến tuần tra kiểm soát, chủ yếu nhắc nhở và cảnh cáo.

Từ 10h đến 14h các ngày 10-3 đến ngày 16-3-2013, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy, xe đạp điện (kiên quyết lập biên bản những trường hợp vi phạm).
Minh Đức​
 

l0ngb0ng

Active Member
Ðề: Re: Lượm lặt tin tức năm châu.

Xử phạt xe ‘không chính chủ’ từ 15-4

TPO - Thông tư 11/2013 do Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 15 – 4, quy định chi tiết việc xử phạt đối với hành vi "không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định".

Thông tư trên của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34/2010 và Nghị định 71/2012.

Theo đó, CSGT sẽ không dừng phương tiện đang lưu thông trên đường để xử lý về hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.

Tuy nhiên, thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra giải quyết tai nạn giao thông; phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, các trường hợp bị tạm giữ phương tiện theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự, nếu phát xe không “chính chủ”, công an sẽ xác minh, xác định rõ hành vi vi phạm và ra quyết định xử phạt.

Cụ thể, trường hợp quá thời gian 30 ngày làm giấy tờ mua bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên, di chuyển theo quy định, sẽ bị phạt.

Theo quy định tại Nghị định 34/2010 và Nghị định 71/2012, hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng đối với mô tô, xe gắn máy; 6 - 10 triệu đồng đối với ô tô.

Theo Thanh Niên, việc xử lý “xe không chính chủ” được đặt ra từ năm 2005 nhưng sau nhiều lần sửa đổi quy định vẫn không thực hiện được do nhiều nguyên nhân.
Lê Nam tổng hợp
 

thinhkappa

Well-Known Member
Rút lại đề xuất phạt xe không chính chủ

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết vì tính không khả thi nên cần tạm rút lại quy định xử phạt xe không chính chủ.

Trong cuộc họp với báo chí chiều 11/3, Bộ trưởng GTVT
Đinh La Thăng
cho biết quy định xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm hành vi không chuyển quyền sở hữu đã được khẳng định trong luật hiện hành, các Nghị định trước đây (Nghị định 15, 34 và 71). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định 71, điều khoản xử phạt này không có tính khả thi, người dân phản ứng nên đề nghị ban soạn thảo cần đưa điều khoản ra khỏi Nghị định.


xe-2_zps9c58f224.jpg

Quy định xử phạt xe không chính chủ không khả thi nên được tạm rút.

“Do quá trình triển khai thực hiện điều khoản này quá khó nên tính khả thi của điều khoản xử phạt không cao”, ông Thăng nhấn mạnh, "Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng những văn bản pháp luật một cách đồng bộ, khi xét thấy việc xử phạt có tính khả thi cao, khi hệ thống văn bản hướng dẫn được đầy đủ thì mới đề nghị bổ sung vào Nghị định 71 hoặc đưa vào văn bản quy phạm pháp luật khác phù hợp hơn, công khai và minh bạch hơn”.Dẫn chứng một trường hợp cụ thể, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho hay: “Khi một người phạm lỗi vượt đèn đỏ, họ thực hiện quyết định xử phạt hành chính và đến nộp phạt ngat để lấy xe đi, nhưng người thực thi công vụ chưa chứng minh được phương tiện đã chuyển chủ hay chưa chuyển chủ và tiếp tục giữ lại, khi đó là gây phiền hà cho người dân”. Như vậy, việc xử phạt xe không chính chủ sẽ tạm ngừng trong khi chờ các bộ, ngành liên quan đưa ra ý kiến. Về việc xử phạt người đội mũ bảo hiểm (MBH) kém chất lượng, ông Thăng cho biết hiện có khoảng 50 triệu MBH đang sử dụng nên phải cân nhắc, hết sức thận trọng. Theo ông Thăng, bộ đã ký thông tư về xử phạt MBH kém chất lượng. Vì vậy dự thảo nghị định này sẽ đưa vào các nội dung: xử phạt người ngồi trên xe không đội mũ, đội mũ không cài quai theo nghị định 34 và bổ sung thêm việc xử phạt đội MBH không đủ 3 bộ phận gồm vỏ mũ, đệm hấp thụ xung lực và quai đeo được quan sát thấy bằng mắt thường.“Như vậy, người dân đội MBH không cần chứng minh mũ phải có tem hợp quy, cứ có 3 lớp như nghị định quy định là được. Phải xác định là không phạt người đội MBH dỏm, kém chất lượng. Trách nhiệm xử phạt MBH dỏm, kém chất lượng thuộc về quản lý thị trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định sản xuất, buôn bán hàng hóa phải đảm bảo chất lượng”, ông Thăng nói. Với hành vi không nộp phí sử dụng đường bộ, ông Thăng cho rằng việc xử phạt là cần thiết, có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên đề nghị Bộ Tài chính đưa nội dung vào nghị định xử phạt vi phạm về phí và lệ phí như nhiều ý kiến đề xuất.Nhiều đại biểu tham dự cuộc họp cũng cho rằng từ năm 2008 người dân đã sử dụng nhiều MBH nhập khẩu đảm bảo chất lượng nhưng không dán tem chất lượng. Nếu bây giờ quy định đội MBH không dán tem sẽ phạt thì rất khó giải quyết. Vì vậy quy định phạt người dân đội MBH không dán tem, không đảm bảo chất lượng cần được xem xét lại. Đưa ra quy định phải vừa dễ thực hiện vừa không gây khó khăn cho dân để có sự đồng thuận và pháp luật được thực thi.Trong khi đó, Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người. Cụ thể, từ ngày 15/4/2013 - 31/12/2014, việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người thực hiện như sau:Đối với việc sang tên xe trong cùng tỉnh, trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe thì hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm: giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) nơi người đang sử dụng xe thường trú; chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, ngoài các giấy tờ trên phải xuất trình thêm chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng.Đối với trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác, hồ sơ sang tên, di chuyển xe cũng không yêu cầu nộp chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng nếu người đang sử dụng xe không có loại chứng từ này.

LÊ TÚ
Tổng hợp theo Infonet/Tuổi Trẻ
 
Bên trên