Ðề: Mad Max: Fury Road – Phim hành động “chất” nhất mùa hè này
Không phải review.
Đầu tiên, phải chia sẻ với các bạn 1 chuyện, là dù phim hay hoặc dở, nếu đang chiếu ngoài rạp mà bạn cảm thấy thú vị, thấy có ham muốn phải xem thì các bạn nên ra rạp xem. Tuyệt đối đừng vì review hay nhận xét của người khác mà bỏ lỡ, vì, có thể bạn thích hoặc không thích nhưng bạn đã được thưởng thức bộ phim đó ở mức chất lượng tốt nhất mà nó có. Và như vậy đánh giá của bạn đối với bộ phim mới là chính xác nhất.
Trở lại với Mad Max: Fury Road, có thể đánh giá ngắn gọn như sau: ĐỘC, ĐIÊN, ĐẸP.
ĐỘC: tất cả những gì bạn thấy trong Mad Max khó có thể thấy trong những phim khác trước và sau phim này: màu sắc, nhân vật, xe cộ, bối cảnh.v.v... Tất cả những điều đó kết hợp lại hoàn toàn nhuần nhuyễn không va vấp, tạo ra một thế giới khô khan, nóng bỏng và cực kỳ điên dại.
ĐIÊN: tất cả nhân vật trong phim này đều điên, không kiểu này thì kiểu khác (kể cả những nhân vật phụ, rất phụ), và điên một cách rất thú vị. Ngẫm lại, bản thân mỗi người chúng ta cũng vậy thôi, ai cũng điên cả, chỉ là mức độ và cách biểu hiện khác nhau...
ĐẸP: cái đẹp của Mad Max là cái đẹp của sự không hoàn hảo, đầy sứt sẹo, "tật nguyền" nhưng cực kì thông minh và sáng tạo. Ngoài ra, đôi khi người ta cảm thấy một vật gì đó đẹp còn vì nó độc...
Nếu bạn xem phim với con mắt của một nhà thiết kế, một nhà quay phim hay một "concept artist" thì hình ảnh, âm thanh làm sẽ làm bạn choáng ngợp, bạn sẽ hoàn toàn mãn nguyện với bộ phim này; còn nếu bạn tỉnh táo hơn, thì phim vẫn còn thiếu nhiều thứ để trở thành một bộ phim sẽ được nhắc đi nhắc lại trong vòng 10 năm tới. Đó là một thông điệp, hoặc một ý tưởng, hay đơn giản hơn chỉ là sự nhân văn, nhân bản của một câu chuyện, Mad Max chưa cài cắm được những điều đó (hoặc nếu có thì có lẽ là cài kỹ quá, mình không tìm thấy). Sau vài năm nữa, khi nhắc lại Mad Max, người ta sẽ chỉ nhớ những cảnh hoành tráng đỏ màn hình bão cát sa mạc hoặc xanh thẫm đầm lầy, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ Max hay Furiosa đã diễn xuất hay tâm tư như thế nào cả, thậm chí sẽ có bạn sẽ quên hẳn Nicholas Hoult.
Nhưng, sau nhiều năm xem những phim hành động nhang nhác nhau với những motiff cũ kĩ, đây chính là một bộ phim sẽ gây ấn tượng cực mạnh, sẽ khiến những tín đồ điện ảnh phải WOW, WTF rất nhiều lần. Mình không nói nhiều về nội dung phim vì thực sự thì nội dung rất đơn giản, nhưng, đôi khi yêu cái gì đó chỉ vì nó "đẹp" mà thôi, mình đánh giá phim này 10/10 không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Không phải review.
Đầu tiên, phải chia sẻ với các bạn 1 chuyện, là dù phim hay hoặc dở, nếu đang chiếu ngoài rạp mà bạn cảm thấy thú vị, thấy có ham muốn phải xem thì các bạn nên ra rạp xem. Tuyệt đối đừng vì review hay nhận xét của người khác mà bỏ lỡ, vì, có thể bạn thích hoặc không thích nhưng bạn đã được thưởng thức bộ phim đó ở mức chất lượng tốt nhất mà nó có. Và như vậy đánh giá của bạn đối với bộ phim mới là chính xác nhất.
Trở lại với Mad Max: Fury Road, có thể đánh giá ngắn gọn như sau: ĐỘC, ĐIÊN, ĐẸP.
ĐỘC: tất cả những gì bạn thấy trong Mad Max khó có thể thấy trong những phim khác trước và sau phim này: màu sắc, nhân vật, xe cộ, bối cảnh.v.v... Tất cả những điều đó kết hợp lại hoàn toàn nhuần nhuyễn không va vấp, tạo ra một thế giới khô khan, nóng bỏng và cực kỳ điên dại.
ĐIÊN: tất cả nhân vật trong phim này đều điên, không kiểu này thì kiểu khác (kể cả những nhân vật phụ, rất phụ), và điên một cách rất thú vị. Ngẫm lại, bản thân mỗi người chúng ta cũng vậy thôi, ai cũng điên cả, chỉ là mức độ và cách biểu hiện khác nhau...
ĐẸP: cái đẹp của Mad Max là cái đẹp của sự không hoàn hảo, đầy sứt sẹo, "tật nguyền" nhưng cực kì thông minh và sáng tạo. Ngoài ra, đôi khi người ta cảm thấy một vật gì đó đẹp còn vì nó độc...
Nếu bạn xem phim với con mắt của một nhà thiết kế, một nhà quay phim hay một "concept artist" thì hình ảnh, âm thanh làm sẽ làm bạn choáng ngợp, bạn sẽ hoàn toàn mãn nguyện với bộ phim này; còn nếu bạn tỉnh táo hơn, thì phim vẫn còn thiếu nhiều thứ để trở thành một bộ phim sẽ được nhắc đi nhắc lại trong vòng 10 năm tới. Đó là một thông điệp, hoặc một ý tưởng, hay đơn giản hơn chỉ là sự nhân văn, nhân bản của một câu chuyện, Mad Max chưa cài cắm được những điều đó (hoặc nếu có thì có lẽ là cài kỹ quá, mình không tìm thấy). Sau vài năm nữa, khi nhắc lại Mad Max, người ta sẽ chỉ nhớ những cảnh hoành tráng đỏ màn hình bão cát sa mạc hoặc xanh thẫm đầm lầy, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ Max hay Furiosa đã diễn xuất hay tâm tư như thế nào cả, thậm chí sẽ có bạn sẽ quên hẳn Nicholas Hoult.
Nhưng, sau nhiều năm xem những phim hành động nhang nhác nhau với những motiff cũ kĩ, đây chính là một bộ phim sẽ gây ấn tượng cực mạnh, sẽ khiến những tín đồ điện ảnh phải WOW, WTF rất nhiều lần. Mình không nói nhiều về nội dung phim vì thực sự thì nội dung rất đơn giản, nhưng, đôi khi yêu cái gì đó chỉ vì nó "đẹp" mà thôi, mình đánh giá phim này 10/10 không cần phải đắn đo suy nghĩ.