Mai (2024) - Phim Trấn Thành thì chỉ có vậy

Bui An

Lãng Khách
Đây là phim 18+, trong phim cũng có mấy cảnh nóng (nhưng không thấy gì, chê), nên anh chị em niu ý khi đi xem. Cả gia đình có lớn có nhỏ thì không vào xem được đâu.

1708351717581.jpeg

Trấn Thành sau 2 phim thành công, đã dư tiền cho những thử nghiệm mới của mình, thay vì hướng tới số đông để kiếm tiền thật nhiều nữa. Phim này hướng tới các em gái, nhân viên văn phòng, các bà nội trợ... vì nội dung của nó giống phim Hàn chiếu truyền hình từ 25 năm về trước.

Nội dung phim nói về Mai, cô gái 37 tuổi, có con gái đã học cấp 3 (vì Mai phải bán trinh cứu cha và gia đình, chắc giống Thúy Kiều). Mai gặp anh Sâu (nhưng nông cạn), họ iu nhau thắm thiết, và tất nhiên đếch ai biết tại sao Sâu lại iu Mai và Mai lại iu Sâu, chắc do anh Bình Bồng Bột bảo iu thì iu thôi. Sau đó mẹ anh Sâu phát hiện ra, cao trào nút thắt chỉ có ở chỗ này, cha của Mai (Trấn Thành đóng) tiếp tục làm báo thủ đam mê chơi bóng (ý là cá độ ấy chứ không phải bóng bóng bang bang đâu), mẹ anh Sâu dựa vào đó ép họ biến khỏi đời nhau, vì bà ấy chắc sợ 10 năm nữa thì Sâu vẫn rất sâu nhưng Mai thì chỉ còn đợi mai tính. Anh Sâu dù đã gần 30 nhưng chia tay khóc lóc vật vã mong Mai hãy cho anh 2 năm, đợi ảnh... đợi ảnh cưới cô khác. Mai chỉ còn lại ngày mai để chờ đợi chứ Sâu giờ cũng hết sâu rồi, hết phim.

Phim cho thấy những cô gái U40, không lỗi lầm gì cả (vì biên kịch tẩy trắng cho Mai ngay cả chuyện có con), tính tình rất tốt, iu đương hết mình thì khi gặp trai trẻ vẫn nên né ra. Phim tạo sự ức chế và trầm cảm cho những ai tin vào tình yêu mà lại còn đang ế. Sắp mất kinh tới nơi còn gặp thằng linh tinh, haiza

Sau một Đất Rừng Phương Nam "rất Tàu" thì phim này Trấn Thành vẫn không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục phô phang gốc gác của mình lên phim, cho bạn thân Anh Đức đóng vai ba Tàu bán hủ tíu, cho "nàng thơ" Tuấn Trần của mình tiếp tục mặc áo kiểu tàu. Chắc là những phim sau Trấn Thành cũng vẫn ngầm đưa vào như thế.
Không hiểu sao biên kịch lại cho Mai làm nhân viên massage, nó khiến mình nhớ lại topic "Yêu gái massage" hót hòn họt một thời trên vê ô zét. Không hiểu sao thời đại nào rồi mà Bồng Bột còn cố gây cười bằng những tình tiết như đánh rắm khi massage, thô tục và giẻ rách. Hồi trong Đất Rừng Phương Nam thì Trần Khánh Hoàng cũng dùng cái này, hay là Trấn Thành bị ám ảnh bởi chi tiết này nhỉ. Không hiểu sao lại làm mấy cái gợi nhớ La La Land như nhảy nhót này nọ làm gì, nó cho thấy sự góp nhặt rất... bồng bột.

Phương Anh Đào vẫn xinh và diễn tốt. Nhưng phim này vẫn không phải là phim để đời vì nhân vật Mai vẫn không đủ độ sâu, không đủ độ dày để có thể phô diễn khả năng và tạo ấn tượng sâu đậm cho người xem. Do biên kịch viết chưa tới, mà cũng do nội dung kiểu phim Hàn này chẳng có gì sâu sắc được nếu không giỏi tạo những lát cắt mạnh.

Tuấn Trần thì vẫn như những phim trước. Trấn Thành thì vẫn như cũ, vẫn điệu bộ đó, thoại đó, mà vai đó cũng là vai phụ nên không cần nhiều. Diễn hay nhất là Hồng Đào, một người mẹ rất đời, thiên biến vạn hóa trong cảm xúc, mang tới cảm giác rất thật.

Trước khi xem phim, thấy ai cũng khen nức nở, bảo Trấn Thành có phim hay nhất từ trước giờ. Đúng thật là phim đã bớt tính kịch đi. Nhưng phim của Trấn Thành thì vẫn vậy, vẫn khai thác những chuyện tình cảm trong bối cảnh hẹp như trước. Vẫn tận dụng các tình tiết over, chẳng vậy mà anh chuyên viết review phim trên Facebook mới "khóc 3 lần khi xem phim".

Dù sao thì phim này vẫn sẽ thắng doanh thu, vì phim Tết năm nay không có phim nào hơn, và phim ngoại nhập cũng không có bom tấn. Xem phim cho vui thì cũng được, chứ iu đương rồi gia đình ngăn cấm nhàm chán quá rồi.
 

baobienk

Member
Có lẽ mình quá khó tính với phim hay sao ấy. Nay mới đi chơi với mấy ace bạn, xong họ rủ đi xem phim, chả còn cái gì xem, vô xem mai chiều lòng mấy chị e nữ. Gọi là điện ảnh thì hơi quá, vẫn kiểu webdrama như trên youtube, phim là nồi lẩu thập cẩm trộm nhặt của muôn vàn các phim từ cách quay đến các tình tiết. Đầu phim lê thê khu xóm trọ tới tiệm mát xa (các tình huống ở tiệm mát xa chắc 20p mà chả có ý nghĩa gì, câu kéo cho phim dài ra), 10 ngàn câu thoại chắc 9999 câu có nghĩa. Xem là mớ hỗn độn các tiếng mắng mỏ, gào thét, câu thoại lê thê vô nghĩa. Dàn diễn viên là điểm cộng duy nhất của phim này. Chưa xem hết đoạn trước đã biết đoạn sau thế nào, lối dẫn truyện cổ điển, cơ bản của phim tình cảm sến sẩm đan xen hài hước chợ búa đặc trưng, ko cười nổi câu nào vì biết trước các tình tiết nó sẽ diễn ra như vậy. Fan thì cứ xem, ném đá thì mình xin, cảm nhận sơ qua nó thế. Hết phim mình suýt khóc vì mất hơn 2 tiếng cuộc đời, 140k tiền, thức ko đc, ngủ chẳng xong.
 

minhduc110788

New Member
hãy xem người du mục của chloe zhao, hay nhẹ hơn là la la land để thấy rõ trấn phái rạp phim lễ chèn suất chiếu mới được số kiểu đó, nhưng mà bài đã chê rồi, nên không chê nữa, viết về nữ quyền như cái quần, lẽ ra tạo điểm nhấn bằng việc cho ba bà cháu đi kiếm nhà cho thuê, gặp Mai là chủ hộ, ôi hả dạ, nhạc phim lúc đó sẽ là Có như không có (Hiền Hồ) chứ Sau Lời Từ Khước thì hợp với Mắt biếc hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

showtaro3

Banned
Một bài review đậm chất anti TT là chính, nhận xét khách quan phim TT cũng tầm khá ở điện ảnh Việt rồi, chê như chủ thớt thì nói thật phim Việt chả phim nào hay. Các bạn đơn giản vì ghét những ồn ảo của TT chứ chả nói lý lẽ, nói ép suất chiếu thì phim nào HOT ngta chả làm như vậy để kinh doanh, phim Lý Hải đợt ra cũng vậy thôi.

Còn bạn nói phim này theo trào lưu phim Hàn gì đó 25 năm trước là phim nào, nói tên nghe thử hay nói cho sướng mồm ? Đây là trào lưu làm phim tôn vinh phái nữ đang dc Hollywood và cả thế giới theo chứ éo có phim Hàn gì 25 năm trước cả.

Còn mấy vụ Tàu thì một là bạn chủ thớt ở ngoài Bắc nên chả hiểu gì văn hóa miền Nam, người Tàu ở miền Nam hay gọi là người Hoa cũng giúp cho VN rất nhiều và được công nhận là một dân tộc ở VN. Họ không phải là Trung quần què, và họ cũng cực kỳ ghét Trung quần què và ko thích gọi mấy quận SG họ sinh sống là Chinatown, đa số là người HK, Tiều nói tiếng Quảng Đông qua VN rất lâu đời rồi. TT chỉ có ba là người Hoa thôi, thì mang chút văn hóa của mình lên phim có gì đâu. Admin cứ bu vô nói thì phân biệt dân tộc Hoa ở VN mình à ? Mấy bộ đồ theo văn hóa Tàu đã có từ phim Dòng Máu Anh Hùng rồi sao ko thấy ai nói, phim Đất Rừng Phương Nam thì lại có người nói vì có tên TT ? Mà ở SG thiếu gì người mặc như trong phim Mai mà bạn cũng lên án ? Ở đây người Hoa rất nhiều thấy cũng bt mà thôi.



Và đừng nói t seeding của phim, chả ai rãnh thuê lên chỗ bênh ít người đọc cả. Cái nào lý lẽ mình phải nói thôi, chứ ko phải chửi bất chấp vì có cái tên TT.
 

Bui An

Lãng Khách
Và đừng nói t seeding của phim, chả ai rãnh thuê lên chỗ bênh ít người đọc cả. Cái nào lý lẽ mình phải nói thôi, chứ ko phải chửi bất chấp vì có cái tên TT.
Bạn thích thì bạn cứ khen, chả ai quan tâm, còn người ta xem phim thấy phim chả có gì đáng nói, thì đấy là quyền của người ta.

Còn chuyện Trấn Thành mang văn hóa gốc Hoa của nó vào phim là rõ như ban ngày, khỏi cãi. Đó cũng là quyền của nó khi làm phim, nó bỏ tiền ra mà, nó muốn làm gì nó làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai được nói đến chuyện nó phô trương, không ai được khó chịu khi nó làm trò đó trên màn ảnh Việt.
 

Bui An

Lãng Khách
Còn bạn nói phim này theo trào lưu phim Hàn gì đó 25 năm trước là phim nào, nói tên nghe thử hay nói cho sướng mồm ? Đây là trào lưu làm phim tôn vinh phái nữ đang dc Hollywood và cả thế giới theo chứ éo có phim Hàn gì 25 năm trước cả.

Do bạn ít xem phim truyền hình Hàn quốc quá, nên lên HDvietnam tải về mà xem, xem tầm 100 bộ phim Hàn giai đoạn đó sẽ thấy motip phim Mai của Trấn Thành như thế nào, xem đi, đừng lười.
 

caothudeche

Moderator
Một bài review đậm chất anti TT là chính, nhận xét khách quan phim TT cũng tầm khá ở điện ảnh Việt rồi, chê như chủ thớt thì nói thật phim Việt chả phim nào hay. Các bạn đơn giản vì ghét những ồn ảo của TT chứ chả nói lý lẽ, nói ép suất chiếu thì phim nào HOT ngta chả làm như vậy để kinh doanh, phim Lý Hải đợt ra cũng vậy thôi.

Còn bạn nói phim này theo trào lưu phim Hàn gì đó 25 năm trước là phim nào, nói tên nghe thử hay nói cho sướng mồm ? Đây là trào lưu làm phim tôn vinh phái nữ đang dc Hollywood và cả thế giới theo chứ éo có phim Hàn gì 25 năm trước cả.

Còn mấy vụ Tàu thì một là bạn chủ thớt ở ngoài Bắc nên chả hiểu gì văn hóa miền Nam, người Tàu ở miền Nam hay gọi là người Hoa cũng giúp cho VN rất nhiều và được công nhận là một dân tộc ở VN. Họ không phải là Trung quần què, và họ cũng cực kỳ ghét Trung quần què và ko thích gọi mấy quận SG họ sinh sống là Chinatown, đa số là người HK, Tiều nói tiếng Quảng Đông qua VN rất lâu đời rồi. TT chỉ có ba là người Hoa thôi, thì mang chút văn hóa của mình lên phim có gì đâu. Admin cứ bu vô nói thì phân biệt dân tộc Hoa ở VN mình à ? Mấy bộ đồ theo văn hóa Tàu đã có từ phim Dòng Máu Anh Hùng rồi sao ko thấy ai nói, phim Đất Rừng Phương Nam thì lại có người nói vì có tên TT ? Mà ở SG thiếu gì người mặc như trong phim Mai mà bạn cũng lên án ? Ở đây người Hoa rất nhiều thấy cũng bt mà thôi.



Và đừng nói t seeding của phim, chả ai rãnh thuê lên chỗ bênh ít người đọc cả. Cái nào lý lẽ mình phải nói thôi, chứ ko phải chửi bất chấp vì có cái tên TT.
Tám với bạn tí cho vui.
Trước tiên thì phải nói về vấn đề yêu, ghét nghệ sĩ đã, tránh việc bạn lại bảo mình vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến đánh giá tác phẩm. Việc ồn ào hay tính cách của ai đó nếu nó không ảnh hưởng đến mình thì mình chẳng quan tâm lắm. Tác phẩm và đời sống thật của nghệ sĩ liên quan đến tác phẩm đó đối với mình là 2 thứ gần như không liên quan.
Sau khi đã rõ ràng như vậy thì giờ mới đi vào phản biện một số điểm bạn nói:
- "phim TT cũng tầm khá ở điện ảnh Việt rồi, chê như chủ thớt thì nói thật phim Việt chả phim nào hay"
Trừ Mai mình chưa xem, còn các phim của TT đóng cho tới TT làm đạo diễn mình đánh giá là đi lùi. Chỉ có Bố Già bản web dramma là xứng đáng hay, Bố Già bản điện ảnh kém xa bản web, các phim sau này nó nhạt thếch với mình. Đặc biệt là ĐRPN, đối với mình là 1 mớ hẩu lốn, sự gộp lại của hàng loạt mẩu chuyển nhỏ rời rạc, đúng theo kiểu chẳng cần xem đoạn trước xem luôn đoạn sau cũng được. Xem xong phim mà chẳng đọng lại được gì và nói thật nếu không nghe tiêu đề và xem PR thì xem phim không hình dung ra được phim có cảm hứng từ ĐRPN.
Vốn biết là phim điện ảnh việt 10 phim thì đến 9.5 phim là dở, thì công nhận phim TT là khá trong số đó. Nhưng ở VN vẫn có phim hay, nhưng không phải phim của TT (trừ bố già bản web).
 

caothudeche

Moderator
Cuộc đời đúng là hài. Ông thì làm phim chỉ đi giật giải (hàn lâm quá người thường xem không thấu nổi), ông thì làm phim như để làm kỷ niệm (chiếu tí rồi cất), ông thì làm phim thì chỉ nhăm nhăm kiếm tiền (cứ cái gì dễ câu khách là làm, mô-tip cũ cũng được, nhảm cũng được...).
Trong khi có phim đang áp đảo xuất chiếu thì chiều ngược lại có phim đang hót rần rần, sập cả web của rạp thì lại chiếu đúng ở 1 rạp với tổng vài chục xuất chiếu miễn cưỡng.
 
Và đừng nói t seeding của phim, chả ai rãnh thuê lên chỗ bênh ít người đọc cả. Cái nào lý lẽ mình phải nói thôi, chứ ko phải chửi bất chấp vì có cái tên TT.
Bác không seeder mà sao phải nhảy dựng như có nước đổ vào.... thế??? :D

Với cá nhân tôi thì thấy như vầy nhé:

1.
Nguyên cái hội nhóm TT nó chiếm sóng điện ảnh gần như hết cái miền Nam này rồi và nguyên 1 cái đám đó đi lên từ hài nhảm chứ không có 1 cái tiêu chuẩn chất lượng gì cả.

2. Đứa này ra phim xong thì tới phim của đứa khác luôn và quanh năm hầu như chỉ có vậy, kiểu như là chia slot ra để ăn cho đều.

3. Phim của bọn này thì bao năm vẫn vậy, phim dài lê thê từ 90-120 phút nhưng cũng chỉ quanh quẩn hàng xóm, quán bar,...nói chung là tết kiệm chi phí nhất có thể và nội dung thì chỉ gói gọn mấy cái đạo lý thường ngày mà ai cũng biết và xen lẫn mấy câu hài nhảm để che đậy cái nội dung nhạt nhẽo, xáo rỗng. Có thể nói cả bộ phim gom lại chỉ trong vòng 20 phút là xong.

4. Cái này là chướng mắt nhất, ra phim chủ yếu để lợi dụng vặt lông đám fan ngờ u .. là chính và các em nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời. Thay vì người ta 1 hay 2 năm ra 1 phim cho nó chất lượng thì Đại Gia Đình anh TT đây lại ra phim như gà để trứng với kinh phí từ 5-10 tỏi/bộ và thu về 30-40 tỏi là vui nức nở rồi. Thật sự điện ảnh VN nó chết và mãi không ngóc đầu lên được và vì cái này!

Ví dụ so sánh:
Phim anh Lý Hải đầu tư rất công phu cả về kinh phí, diễn viên, thời gian.....xem xong mà xui có thấy dỡ cũng không ai chê vì người ta đẫ làm hết mức có thể.

226b7d4f7c0821106b.jpeg
 
Cuộc đời đúng là hài. Ông thì làm phim chỉ đi giật giải (hàn lâm quá người thường xem không thấu nổi), ông thì làm phim như để làm kỷ niệm (chiếu tí rồi cất), ông thì làm phim thì chỉ nhăm nhăm kiếm tiền (cứ cái gì dễ câu khách là làm, mô-tip cũ cũng được, nhảm cũng được...).
Trong khi có phim đang áp đảo xuất chiếu thì chiều ngược lại có phim đang hót rần rần, sập cả web của rạp thì lại chiếu đúng ở 1 rạp với tổng vài chục xuất chiếu miễn cưỡng.
Chuẩn rồi bác, thể nên cái nên điện ảnh VN nó chết là vì vậy cũng nhớ đám fan ngờ u .. và các em nhỏ còn đang xin tiền gia đinh. :D.Mà đúng là câu này nghe hay " nói về thưởng thức nghệ thuât thì VN mình nhiều tai trâu lắm".
 

Tran Duc Thien

New Member
thật sự là em chả buồn chê nữa, chê thì nhiều rồi, kịch bản lỏng lẻo, ức chế, nhiều thoại chả hiểu chen vào làm gì, nhưng mà phải công nhận là có tiến bộ so với mấy bộ trước bác ạ, nhất là nhà bà nữ, đỡ lê thê hơn, nam nữ chính có nhiều thoại hơn, k kể chuyện(đọc chính tả -_-), giảm chửi thề nhảm rồi, phim Tết, cho mọi thế hệ coi, coi cho vui là chính, đừng áp đặt tiêu chuẩn quá mất vui(chính bác viết cũng bảo là đi xem thoả mãn người thân)
Chốt: phim TT đâu thể đại diện được điện ảnh Việt mà mấy bác cứ áp tiêu chuẩn vào làm gì cho nhức não
 
Chuẩn rồi bác, thể nên cái nên điện ảnh VN nó chết là vì vậy cũng nhớ đám fan ngờ u .. và các em nhỏ còn đang xin tiền gia đinh. :D.Mà đúng là câu này nghe hay " nói về thưởng thức nghệ thuât thì VN mình nhiều tai trâu lắm".
thôi đi ông ơi. Mỗi người mỗi gu thưởng thức khác nhau. Đâu phải cứ ai khen thì đều bảo họ ngoo, tai trâu, xin tiền gia đình các kiểu. Nền điện ảnh Việt phải chạy theo tiêu chuẩn của ông đặt ra thì mới trở nên vĩ mô trong mắt thế giới à. Hahahaha. Thế thì ông hơi đề cao "cái giá trị đáy giếng" của mình rồi đấy. Chủ thớt ông ấy có thể chê hoặc khen là quyền của ông ấy. Chả ai cấm, vì như tôi đã nói ở trên mỗi người mỗi gu. Nhưng ông ấy khác ông ở chỗ, ông ấy chả quy chụp những người ĐÃ XEM VÀ KHEN PHIM NÀY là ngoo, tai trâu,.... như cách ông đang "thể hiện sự nguy hiểm" của mình. Hahahaha. Cơ mà, đã xem phim chưa mà vào phán cứ như thể bản thân là người đứng đầu Lễ trao giải Oscar thế. Hahahaha.
 
Bên trên