Bộ phim nhận được ko nhiều đánh giá hay của giới chuyên môn. cụ thể là trang Rottentomatoes chỉ đánh giá phim 59/100 (con số này có thể thay đổi nhưng dự đoán là ko nhiều, sẽ 56-63), điểm review 6.4. So sánh đơn giản, Superman Returns đạt 75/100 và 7.0/10, nhưng vẫn bị coi là chán, thất bại, vậy thì hi vọng gì vào cho Sịp đỏ lần này???
Tuy đánh giá thấp, nhưng có thể chắc chắn bộ phim sẽ thành công về mặt doanh thu. Những bộ phim nhạt, ít suy nghĩ như Battleship còn đạt được doanh thu cao thì sẽ chẳng có thắc mắc gì về vấn đề này cho Sịp đỏ. Chỉ cần đọc qua những cái tên lớn tham gia như Christopher Nolan, Zach Snyder, Russell Crowe, Kevin Costner...là đủ để hút khách đến rạp. Bộ phim có khá nhiều điểm tương đồng như Transformers: đó cũng là người ngoài hành tinh đến Trái đất, có nói về siêu anh hùng và hơn hết là 99% của 1 thành phố bi phá nát như
đập thủy điện Ia Krel 2. Những pha hành động trong phim rất đẹp mắt, hình ảnh trau chuốt đến từng chi tiết, các nhà cao tầng bị phá nát, cơ bắp cuồn cuộn của diễn viên...đã thành thương hiệu của Snyder. Những khung cảnh thành phố tan hoang, từng chiếc máy bay bị phá hủy, vẻ hoảng sợ lo lắng của quần chúng...tất cả đều được vẽ ra rất hoàn chỉnh, ko thua gì Transformers 3. Toàn cảnh Krypton đầu phim cũng lung linh, huyền ảo và có phần nổi trội hơn Cybetron ở Transformers 1. Bộ phim cũng đưa ra thông điệp về bảo vệ môi trường, Cybertron bị phá hủy vì chiến tranh còn Krypton bị phá hủy vì thiên nhiên bị tàn phá. Bộ phim có vài sự hy sinh có thể làm người xem phải cay mắt, cũng đồng thời cho ta ít thời gian để thư giãn, nghỉ mắt, để sau đó tiếp tục căng mắt ra thưởng thức độ hoành tráng của phim.
Nhưng ngoài những điểm hay trên, bộ phim chẳng có gì đọng lại, có thể do Sịp đỏ cục súc, ít suy nghĩ mà cũng có thể do kịch bản phim quá tồi. Cùng là phim về siêu anh hùng, đều là phần 1, giới thiệu khái quát về nhân vật (tạo bước đà cho phần sau?) nhưng Spidey 1 đã tạo nên 1 anh hùng gần gũi với mọi người, có những vấn đề cá nhân mà siêu năng lực cũng chả giúp được gì, Batman Begins quá hoàn hảo, vẽ ra sự thăng trầm, lên voi xuống chó, cá tính của người Dơi hay Captain America tạo hình người lính quả cảm, gan dạ, hết mình vì tổ quốc. Nhưng những gì mà Sịp đỏ tạo ra ở phim này khá nhàm chán, thê lương, gượng ép và rất đạo đức, nhân tính đến mức sến. Tình yêu gượng gạo, thương hại như Thor và Jane, trung thành gượng ép với nước Mỹ (Trái Đất) như Optimus Prime, hành động cục súc, ít suy nghĩ hệt như...Barney Ross.
Sịp đỏ được đưa đến Trái Đất sau khi bố mẹ phải nỗ lực đấu tranh và hi sinh mình để chống lại "Decepticons" ở Krypton. Đến Trái Đất thì anh phải ẩn mình, ko để lộ tung tích nhưng vẫn "âm thầm" cứu người. Zod đến đội đến Trái Đất truy lùng Sịp đỏ nhưng Sịp đỏ đánh bại hắn và phá hủy cả thành phố. Mạch phim khá nhạt: Nobody panics when things go "according to plan." Even if the plan is horrifying! Sịp đỏ không có nhiều sự lựa chọn, cũng giống như người Dơi. Nhưng Batman Begins có mang theo nhiều tranh cãi, lý luận, diễn biến của "prince of Gotham" tại sao lại cứu rỗi thành phố còn Sịp đỏ phải cứu Trái Đất mà chẳng có lý do cụ thể, có chăng là vì anh là Superman. Bộ phim cũng sử dụng cái chết của người thân nhân vật chính để giảng giải, lý lẽ về đạo đức, nhưng nó rất nhàm chán, "cải lương" và được đặt vào thời điểm khá buồn ngủ của phim. Chi tiết này thua xa Spidey khi bác Ben nói về "With great power comes great responsibility" đã làm nhiều người phải khóc.
Dấu ấn của Christopher Nolan trong phim khá nhiều nhưng ít để lại ấn tượng. Đó là trình tự câu chuyện, cũng tương tự như Batman Begins hay The Prestige. Ngoài ra, dấu ấn của Zach Snyder là tạo ra bộ phim mà nhân vật sống hay chết cũng chả có nghĩa lý gì (Sucker Punch, 300...) và phim có nhiều nhân vật thừa, làm loãng mạch phim. Cùng nhau, cùng kết hợp các điểm yếu của mình, 2 ông đã tạo ra 1 tác phẩm đáng quên, nhàm chán, nhạt nhẽo
Bộ phim có những cảnh quay hoành tráng, đẹp mắt, nhưng hiệu ứng 3D xấu xí, thừa thãi là 1 điểm trừ lớn, Cắt cảnh nhanh, máy quay ko vững (nhất là đoạn cuối Sịp đỏ vs Zod), những điều này được sử dụng hợp lý ở các cảnh hành động trong Bourne, Bond, Fast & Furious nhưng có vẻ áp dụng miễn cưỡng vào phim này rất kém. Ngoài ra âm thanh của phim này rất tồi, nó không có sự hoành tráng của Cướp biển Carribean, ko có sự hồi hộp như Batman, chẳng có sự căng thẳng như Inception, thiếu đi sự vui vẻ của Sherlock Holmes..., nhìn chung, đây là nhạc phim thất bại nhất của Hans Zimmer từ trước đến giờ.
Chấm điểm: 5.8/10
Có thể sẽ có ý kiến phim như vậy là hay rồi, toàn so sánh với phim đỉnh như Spider-man 2, Transformers, soi lỗi thì làm sao mà thấy phim hay được. Nhưng rõ ràng với bộ phim được kì vọng, được quảng cáo, và được nâng bi nhiều như thế này, thì sự so sánh là khó tránh, mà vốn hiểu biết của mình ko tốt, ko biết nhiều ví dụ khác để so sánh được. Mong mọi người thông cảm?
Bài review được viết 2 tiếng sau buổi chiếu Sneak show Man of Steel 8h30 tại Megatar HN - MIPEC Tower. Cảm ơn Megastar đã giúp mình ngủ gật, phần nào đó ổn định lại giờ sinh học vẫn còn chút lệch múi giờ của mình.