Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

dhq

Well-Known Member
Bác nào có cho xin với:
-Tôi Đã Biết Yêu-Hồ Quỳnh Hương
-Khói Sương Mong Manh-Bằng Kiều ft Lam Anh
-Trong Giấc Mơ Đêm Qua- Lê Việt Anh-Ái Phương
-Yêu Không Hối Tiếc-Hari Won
-Xóa Ký Ức-Hà Hồ
-Chợt Nhớ Về Anh-Hà Hồ
-LK Phố Vẫn Xưa & Lời Tình Buồn-Lam Anh ft Đình Bảo
-Đừng Bận Tâm-Khởi My
-Đến Bao Giờ-Khởi My
-LÚC MỚI YÊU-PHƯƠNG VI ca khúc này lâu lâu lắm rồi, gần "9 năm" rồi mà

xin cảm ơn
Em thấy có 2 bài trong ổ thôi, ko rõ của bác nào trên này nên giờ up lại cho bác:
Khói sương mong manh
http://www.fshare.vn/file/661BA6QY97WO

Xóa ký ức
http://www.fshare.vn/file/WIKYU6Z8T9GB
 

yeumaingannam

Well-Known Member
NDBD07_10-Huyvuftkhatu-Muathuyeuduong.VOB_snapshot_00.04_2017.01.06_16.41.3224a97.jpg


NDBD 07_10 - Huy vu ft kha tu -Mua thu yeu duong.VOB

https://www.fshare.vn/file/HOP9WG9M5K6W
 

caothudeche

Moderator
Tình hình là già rồi, thích dân dã, thôn quê.
Bởi vậy bác nào có những mặt hàng như Chầu Văn, Chèo, Quan Họ, Xẩm... thì chia sẻ cho em xin. Hàng đẹp nhé. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
Thời gian đầu tuyển chọn kéo được chục ngàn bài, cơ mà quanh quẩn cũng chỉ Bolero là chủ yếu. Còn đống nhạc trẻ, quá nhiều bài chưa từng được mở lấy 1 lần.
 

asbanngay01

Well-Known Member
:p Thật kính nể bác quá cơ!
Em cầu cứu bác Nhân rất nhiều file bluray có music quá vượt trội - tràn đồ thị nên bị xén đỉnh - vỡ tiếng . Em không biết nguyên nhân từ đâu em đoán có lẽ do bác render lại track tiếng ( giống bác Ku Chiwat 1 loạt file music bị chuyển thành mono giờ thì bác ấy khắc phục rồi ạ ) Em tưởng em nhắc bác từ bản Trở về dòng sông tuổi thơ . Lẽ nào file bluray gốc của người ta đã bị như vậy ạ ??? Bác tách music kéo vào một số phần mềm sẽ hiện lên đồ thị của nó . Bác sẽ thấy music quá lớn giống như nước bị tràn đầy ly hay bị xén mất ngọn bác ạ
 

TiTa0108

Well-Known Member
Thoạt nhìn Khánh Đăng cứ tưởng là Pe-de chứ ! :D
Nông Thôn Đổi Mới có ý nghĩa gì vậy bác ?
Không có nghĩa gì cả Bác ạ. Chỉ là ngày xưa khi muốn đi hát karaoke phải đạp xe cong đít ra tận phố huyện mới có quán karaoke chạy bằng băng video. Nay nông thôn đã đổi mới rồi, "điện - đường - trường - trạm" đủ cả... muốn hát lúc nào thì hát. Karaoke về tới từng hộ gia đình ở làng quê rồi Bác ơi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên