Trùi oi, hôm nay ảnh làm thơtheo em nghĩ thì:
có thì down, không thì chào
chẳng phê bình tào lao (=> đích danh người làm karaoke. ai cũng có tự ái riêng <= lớn nhỏ tùy theo người)
làm mất lòng nhau.
Bác vandien không có sở thích lạ đâu mà bác bày đặt méc, thịt bác thì dzai nhách ăn chắc nuốt không trôi, hiếp bác em lại sợ mang ba lô ngược, bác đúng là sao chổi mà cứ bổ vào em, bác vandien trị bác ấy giúp em đi ạ, sáng giờ gặp toàn chuyện xui không àbác bao à !!! trưa nay bác ăn cơm với cá rô chiên phồng dầm nước mấm, chấm xoái tượng chua, hay sao mà giờ còn nghe chua quá vậy bác. em mét bác vandien, để bác ấy trị bác vì bác ăn hiếp em. quở em là sao chổi... hà.
Em để đó,Bác yeumaingannam mà dám động đến Em thì đã có Anh ...năn nỉ!Bác vandien không có sở thích lạ đâu mà bác bày đặt méc, thịt bác thì dzai nhách ăn chắc nuốt không trôi, hiếp bác em lại sợ mang ba lô ngược, bác đúng là sao chổi mà cứ bổ vào em, bác vandien trị bác ấy giúp em đi ạ, sáng giờ gặp toàn chuyện xui không à
Trước hết cám ơn bác đã chia sẻ, nhưng khổ cái của bài này đã bị sửa lời (từ thời Ngọc Sơn hát) mà em lại rất thích cái lời gốc vì ý nghĩa nó khác hẳn. Không biết bác có thể dành chút thời gian chạy giúp em 1 bản không cần đến 1080p (em lấy 1080 về toàn convert xuống 1024x756 cho nhẹ, chỉ cần audio nguyên vẹn) được không ạ?
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!
Bản music này khớp này các bác. Cám ơn bác Hóng
Em làm lại bài Vết thương cuối cùng - Quang Dũng đây: [hide]http://www.fshare.vn/file/RWZZN48M5K7Z[/hide]
Lời đúng như thế nào bạn? Ca sĩ nào hát?Trước hết cám ơn bác đã chia sẻ, nhưng khổ cái của bài này đã bị sửa lời (từ thời Ngọc Sơn hát) mà em lại rất thích cái lời gốc vì ý nghĩa nó khác hẳn. Không biết bác có thể dành chút thời gian chạy giúp em 1 bản không cần đến 1080p (em lấy 1080 về toàn convert xuống 1024x756 cho nhẹ, chỉ cần audio nguyên vẹn) được không ạ?