Ðề: Một chuyện đau buồn...
Đọc chuyện này nhớ lại cách đây 7 năm, hồi đó tớ còn làm thiết kế cho một công ty, tay lúc nào cũng cháy vàng vì thuốc lá theo đúng kiểu tay chuột tay thuốc, có bà cô ngồi bên dị ứng khói thuốc nói mãi mà chẳng thằng nào trong phòng chịu bỏ, cuối năm 2005 bà cô nghĩ hưu, 3 tháng sau thì chết vì ung thư phổi, để lại cuốn sổ hưu mới nhận được 3 lần. Sau đợt ấy tớ nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng quyết định bỏ thuốc, bây giờ cũng đả được 7 năm cai rồi, vẫn thèm nhưng vẫn ân hận và sợ chết nên vẫn không dám hút lại