Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri
Trước khi đi Ride the Ducks có ghé ngang , thăm viện bảo tàng chiếc tàu lịch sử; Titanic, họ làm lại kích thước và hình ảnh giống như chiếc đã bị đắm. Vì không có thời gian nên chỉ chụp hình bên ngoài, với lại trước cửa nói không cho quay phim , chụp ảnh khi vào nên mình không vào thăm
Ride the Ducks-tại sao người ta gọi là :"Ride the Ducks" vì chữ "Ducks" là tiếng chại đi của chữ : DUKW là một loại xe chuyên chở có 6 bánh được sản xuất dưới sự bảo trợ của Sparkman & Stephens và hãng General Motors Corporation (GMC) dưới thời đệ nhị thế chiến. Xe dùng chuyên chở hàng hóa và lính trên bộ, dưới nước và có thể băng qua các bờ biển để độ bộ trên bờ biển . Được sản xuất hàng loạt để cung cấp cho nhu cầu chiến tranh lúc bấy giờ.
DUKW không phải là từ viết tắt dùng trong quân đội mà do hãng GMC đặt tên cho một mô hình kỹ thuật
D:dùng chỉ cho một loại xe được thiết kế trong năm 1942
U; viết tắt của chữ "Utility" là sự tiện ích
K: lxe lái dùng 2 bánh trước
W: xe dùng động cơ kéo bằng 2 bánh sau giống như :Rear-wheel-drive
theo wiki
DUKW - Wikipedia, the free encyclopedia
Khi di chuyển trên bộ xe dùng 6 bánh để chạy
Khi xuống nước sẽ dùng chân vịt để vận chuyển trên sông, biển
Trên đường đi tới bờ sông, ngang qua các khu vui chơi, giải trí
Mini Golf
Các nhà hát
Xuống nước , em ngồi ngay phía ngoài, lúc xuống nước , nước văng lên tung tóe. Vội vàng chụp phát thật lẹ rồi ngồi hụp xuống lấy vạt áo che cái máy liền , chớ không là đi toong rồi
Hồ này gọi là Table Rock Lake, là một kênh đào được xây dựng vào năm 1954-1958 trên dòng sông White River do United States Army Corps of Engineers , là một hồ chứa nước để chạy thủy điện được con đê Table Rock Dam
theo wiki
Table Rock Lake - Wikipedia, the free encyclopedia
Sau khi xuống nước, các hành khách tí hon được lên làm thuyến trưởng một tí để cha mẹ chụp hình làm kỷ niệm
Bắt đầu lên bờ
Chạy băng ngang qua con đập chặn nước Table Rock Dam
Warning !!!
Kết quả của Ride the Ducks rất vui. Duy chỉ có một cái rất quan trọng đó là :
Sự kỳ thị chủng tộc . Hai ku nhóc nhà em ngồi phía dãy giữa băng ghế, thế mà tay lái xe ( già rồi, thuộc loại Red Neck(dân nhà quê-kỳ thị chủng tộc ghê gớm lắm) gọi cho các em nhỏ từ dãy đầu tới gần chỗ con em thì ngưng. Sau đó gọi từ dãy cuối đến chỗ con em thì lại ngưng , sau đó còn giả bộ hỏi có ai muốn lái tàu không . Cũng may là hai thèng ku nhà em không phải thuộc là nhát, dơ tay lên và đòi lái,hắn liền bất đắc dĩ phải làm. Đến khi rời khỏi xe, em lịch sự giơ tay ra bắt tay và nói tiếng cảm ơn theo phép lịch sự, nhưng y đíu thèm bắt tay mình mới quê và tên hắn là :Captain -Stump
Ngay ngày hôm sau em lên tất cả các public site liên quan về cái dịch vụ này và viết negative reviews về thái độ của công ty này. Hòng để cho các người da màu khác đề phòng như :Yelp, Google.v.vv.., ngay sau đó em nhận được phản hồi từ một người không biết từ Yelp cũng đồng ý với em về ý kiến này
Hình chụp từ email
. Không những thế em gọi ngay cho Office Administration của tụi Ride the Ducks và nói chuyện với trưởng phòng của nó về vấn đề kỳ thị chủng tộc này.Trưởng phòng xin lỗi em và đền lại toàn bộ vé mà em đã dùng trên dịch vụ này và xin em địa chĩ để gới thêm một bộ vé cho gia đình em và nói hãy cho họ một cơ hội nữa để phục vụ tốt hơn khi có dịp quay lại Branson. Nhưng em nói tiền bạc không phải là vấn đề (principal) vấn đề là phải làm việc với tay lái xe đó, nếu không thích da màu, kỳ thị chủng tộc thì không nên nhận công việc này và em từ chối nhận vé quay lại chỗ đó nữa
Vì thế cho nên, nếu các bác muốn đi cũng nên cẩn thận, vui thì có vui, nhưng nếu có thái độ cư xử không tốt và kỳ thị như thế phải nói liền với văn phòng của họ. Em là em không khó, nhưng những gì mình bỏ tiền ra thì phải làm sao xứng đáng với đồng tiền mình đã bỏ vì vé của nó cũng không phải là rẽ, một chút đi dạo dưới 30 phút mà tính tới gần $80 usd
P.S: Dưới đây là số điện thoại của văn phòng chính làm việc của chi nhánh :Ride the Ducks ở Branson, nếu có gì trở ngại các bác nên liên lạc với họ
(417)266-7600