Mừng sinh nhật hamy905 (by tusontay - lần III)

tusontay

Huyền Thoại
Mừng sinh nhật hamy905
---o0o---

Hôm nay sinh nhật Hà My
Mà sao anh thấy, có gì vấn vương.
Đôi lời xin được tỏ tường.
Để cho đêm xuống, lên giường.... ngủ ngon.

Hà My tuổi vẫn còn son
Liệu lòng em đã, mỏi mòn... nhớ ai?
Sơn Tây còn gọi Xứ Đoài.
Có người quân tử, vẫn hoài yêu em!

Dù ăn chả, hay ăn nem.
Chẳng bằng một phút, gần em... ơi à!
Nhớ môi em đẹp tựa hoa.
Hàm răng em trắng, thật là dễ thương!

Gặp em, ai chẳng vấn vương
Hôm nay tuổi mới, thêm hương ngọt ngào!
Nhân đây, Mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có, ai vào hay chưa?

PS: Chúc mừng sinh nhật bé hamy905. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:))
 

naxeko

New Member
Ðề: [Thơ] Mừng sinh nhật hamy905

Thơ hay, rất mắc cười và vui :)
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Mừng sinh nhật hamy905

Chúc mừng sinh nhật Hà My.
Mần thơ vui thế, nàng đi ... hổng về! =))
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Mừng sinh nhật hamy905

Viết thơ dành tặng cho em
Mà sao không thấy em vào xem thơ
Thơ có rồi, Hà My đâu
Để cho anh Tú ngồi ngơ ngẩn sầu
:D
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Mừng sinh nhật hamy905

Thơ người dành tặng đôi câu
Vậy mà ngơ ngẩn gieo sầu riêng ai
Hà My chẳng biết chẳng hay
Giờ đây vào đọc phục tài người ghê!

Chúng ta nào gởi câu thề?
Mà người viễn xứ sơn khê...ghi lòng?
Xót xa cho phận má hồng
Vì đâu mà phải...đèo bòng kẻ xa....

Trang thơ gởi những thiết tha
Vài lời đính chính chẳng là ... ngày sinh...
Người kia vốn kẻ đa tình
Nên giờ nhầm lẫn ngày sinh một người...

Chẳng biết nên khóc hay cười....

(HÌnh như anh Tú có sự nhầm lẫn ngày sinh của My, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã nhớ đến My - một người con gái xứ Tây Ninh...)

 

chuot

New Member
Ðề: [Thơ] Mừng sinh nhật hamy905

Bác Tú nhầm rồi bác Tú ơi
Ngày sinh em ấy chẳng đúng rồi
Đa tình cho lắm thành ngơ ngẩn
Hiểu lòng bác Tú nhé My ơi ! :)
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Mừng sinh nhật hamy905

Đúng là kẻ DT trong thơ mà có vụ lên giường. Thiệt là ....=))
 

hamy905

Member
Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Hôm qua sinh nhật Hà My
Mà nào ai nhớ để đi chúc mừng
Tự dưng hôm nọ tưng bừng
Trống kèn vui vẻ để mừng riêng My...
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Vẫn nhớ. chẳng quên một chút nào
Chỉ vì cuộc sống, phải lao đao.
Hỡi người viễn xứ, nơi phương ấy
Chớ giận, hãy thương kẻ lưu đày. :)
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Hôm qua sinh nhật Hà My
Mà nào ai nhớ để đi chúc mừng
Tự dưng hôm nọ tưng bừng
Trống kèn vui vẻ để mừng riêng My...
Đợi ngày mồng bốn tháng tư
Năm sau anh sẽ viết thư chúc mừng
Bỗng dưng hôm nay tưng bừng
Thương em anh cũng chúc mừng vài câu. :))
 

hamy905

Member
Ðề: Re: Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Đợi ngày mồng bốn tháng tư
Năm sau anh sẽ viết thư chúc mừng
Bỗng dưng hôm nay tưng bừng
Thương em anh cũng chúc mừng vài câu. :))
Mùng ba chẳng phải bốn đâu
Nói mà lộn tiệm My sầu đó nha
Nơi đây My xem là nhà
Nhưng giờ tự thấy xót xa trong lòng...

Biết mai còn ghé hay không
Giờ đây đành nói thật lòng cùng ai
Ân tình sẽ chẳng nhạt phai
Dù cho năm tháng ngày dài ... trôi qua!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Re: Ðề: Re: Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Mùng ba chẳng phải bốn đâu
Nói là lộn tiệm My sầu đó nha
Nơi đây My xem là nhà
Nhưng giờ tự thấy xót xa trong lòng...
Biết mai còn ghé hay không
Giờ đây đánh nói thật lòng cùng ai
Ân tình sẽ chẳng nhạt phai
Dù cho năm tháng ngày dài ... trôi qua!

Sinh nhật anh biết mùng ba
Dưng mà quên mất tặng hoa chúc mừng
Ngày ấy em có rưng rưng
Hai hàng lệ ướt lưng chừng rớt rơi
Thôi thì anh có vài lời
Chúc em tuổi mới nhớ lời thương anh
Rồi đây ta sẽ làm lành
Nếu một ngày ấy trời xanh sắc hồng
Có duyên anh sẽ làm chồng
Em người vợ trẻ bế bồng cháu con
Năm nay tuổi vẫn còn son
Chờ vài năm nữa bon bon anh vào
Tây Ninh biên giới đón chào
Ngày mưa tháng nắng gởi trao thiệp hồng
Ai như cái lão công công
Thương em mà viết thơ ngông... nực cười =))
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Re: Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Sinh nhật anh biết mùng ba
Dưng mà quên mất tặng hoa chúc mừng
Ngày ấy em có rưng rưng
Hai hàng lệ ướt lưng chừng rớt rơi
Thôi thì anh có vài lời
Chúc em tuổi mới nhớ lời thương anh
Rồi đây ta sẽ làm lành
Nếu một ngày ấy trời xanh sắc hồng
Có duyên anh sẽ làm chồng
Em người vợ trẻ bế bồng cháu con
Năm nay tuổi vẫn còn son
Chờ vài năm nữa bon bon anh vào
Tây Ninh biên giới đón chào
Ngày mưa tháng nắng gởi trao thiệp hồng
Ai như cái lão công công
Thương em mà viết thơ ngông... nực cười =))

Mong bác bỏ Ngockute
Để theo em nó đi về Tây Ninh
Kute xinh ơi là xinh
Em đây rất muốn xập xình một phen.;))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ mừng sinh nhật hamy905 - Lần thứ II [tusontay]

Trang thơ cũng muốn bon chen
Vợ người bỏ hết trống kèn theo em
Tây Ninh nhiều cảnh để xem
Tình người nồng ấm ... đính kèm nghĩa ân
 

hamy905

Member
Ðề: Re: Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Vẫn nhớ. chẳng quên một chút nào
Chỉ vì cuộc sống, phải lao đao.
Hỡi người viễn xứ, nơi phương ấy
Chớ giận, hãy thương kẻ lưu đày. :)

Thắc mắc nên vào để hỏi ai?
Vì sao viễn xứ bị lưu đày
Tha phương kiếm sống đành là thế
Vội bảo lưu đày vậy đúng sai?
 

hamy905

Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mừng sinh nhật hamy905 [by Tusontay]

Sinh nhật anh biết mùng ba
Dưng mà quên mất tặng hoa chúc mừng
Ngày ấy em có rưng rưng
Hai hàng lệ ướt lưng chừng rớt rơi
Thôi thì anh có vài lời
Chúc em tuổi mới nhớ lời thương anh
Rồi đây ta sẽ làm lành
Nếu một ngày ấy trời xanh sắc hồng
Có duyên anh sẽ làm chồng
Em người vợ trẻ bế bồng cháu con
Năm nay tuổi vẫn còn son
Chờ vài năm nữa bon bon anh vào
Tây Ninh biên giới đón chào
Ngày mưa tháng nắng gởi trao thiệp hồng
Ai như cái lão công công
Thương em mà viết thơ ngông... nực cười =))

Thơ này em gởi riêng người
Lời mừng sinh nhật ai cười mặc ai
Anh Tú đã nhớ đến ngày
Còn anh thơ thẩn mặt mày thấy đâu?
Vậy mà chỉ nói dăm câu
Làm người đau xót phát sầu hỡi anh
Nghĩ sao lại bảo làm lành
Khi anh và nhỏ cơm canh nào thành
Tình kia anh cứ để dành
Vợ anh còn đó sao đành bỏ đi?
Cảm ơn tình cảm anh ghi
Để cho em hiểu còn gì cho nhau
Một lần tình nghĩa gởi trao
Ngàn năm ghi nhớ thấm màu nhớ thương
Một lần tình ấy tơ vương
Trọn đời ghi nhớ yêu thương nơi này…
Tình thơ em mượn giải bày
Xin người đừng trách lời ai chúc mừng…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Thơ mừng sinh nhật hamy905 - Lần thứ II [tusontay]

Trang thơ cũng muốn bon chen
Vợ người bỏ hết trống kèn theo em
Tây Ninh nhiều cảnh để xem
Tình người nồng ấm ... đính kèm nghĩa ân
Đảm bảo chính chủ, không phải của ông hàng xóm :))
Thêm phát nữa cho chuẩn ;))

527986_480533335293851_1898780020_n_zps62c61127.jpg

Tây Ninh hắn cũng muốn sang
Chỉ hiềm một nỗi chạy làng được sao? :))
 

Hải Đăng

New Member
Viết cho em một ngày nắng rất cực
Anh thấy nực, uống nước ừng ực
Sinh nhật thêm tuổi mới sẽ rất là cực
Em đọc thơ xong đừng có xực anh nhé!

Háp bi bóp đây nhé....
 
Bên trên