Mừng sinh nhật hamy905 (by tusontay - lần III)

hamy905

Member
Ðề: Thơ mừng sinh nhật hamy905 - Lần thứ II [tusontay]

Hôm nay trời nắng nhạt
Lạc bước chỉ mình tôi
Trang thơ lặng lẽ ngồi
Đắp bồi bao niềm nhớ?

Ai người gởi vần thơ
Cho ngẩn ngơ người đọc
Bao dỗi hờn trách móc
Vốc hết gởi gió chiều!

Cảm ơn một tình yêu
Dù là trong hư ảo
Cho hồn tôi chao đảo
Bởi ai bảo nhớ ai?

Lời chúc gởi tháng ngày
Để tôi hoài xúc động
Biên giới chiều gió lộng
Cho tôi bỗng nhớ ai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ mừng sinh nhật hamy905 - Lần thứ II [tusontay]

Cảm ơn đã nhớ ngày
Gởi bài thơ chúc mừng
Cho một thoáng bâng khuâng
Tần ngần trang thơ viết.

Cớ sao người đã biết
Xin đừng hỏi tại sao?
Cho mắt biếc đổi màu
Xôn xao ngày đầu hạ.

 
Bên trên