Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

vàng a páo

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Em ghét nhất con HNH hát như mứt luôn
 

NXK1138

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Tôi không là fan của cs nào cả. Quan điểm của tôi là thích cái gì thì theo cái đó.
Tôi được biết Quang Linh ra nước ngoài hát mộc được mọi người rất ca ngợi.
Còn Hải Ngoại thì tôi biết mặc dù là nhép nhưng xem và nghe cũng rất tuyệt vời.
Và tôi thích nghe dòng nhạc nhẹ truyền cảm (Nhạc vàng) của Hải Ngoại hơn là dòng nhạc trẻ Hải ngoại( Nhiều bài cũng nhí nhố) như nhạc trẻ Việt bây giờ.
Còn những ca sĩ tên tuổi của Việt Nam như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trọng Tấn, Đan trường... thì cũng tuyệt vời không chê vào đâu được.
 

residentevil

Well-Known Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Bạn không có chính kiến riêng của mình hay sao mà phải bám vào người ta thế , vkt nói gì bạn cũng xuôi à. Tôi thì lại chưa bao giờ nghĩ rằng ca sĩ yêu thích của bản thân thì luôn là nhất , điều này chứng tỏ một sự ếch ngồi đấy giếng , gò bó hạn hẹp trong suy nghĩ. Nhiều ca sĩ tôi không thích nhưng tôi vẫn nhận ra được tài năng của họ và dành cho họ một sự đánh giá rất cao , nếu phải so sánh một cách lý trí giữa những ca sĩ tôi thích & không thích đó thì sẽ phải mất thời gian đấy.
Gì vậy trời, đã là ca sỹ yêu thích của bản thân mà đối với mình lại không phải là nhất thì lập trường và chính kiến của bác ở đâu mà phê phán tôi chính kiến ếch ngồi đáy giếng .Không phải vKtuan nói gì tôi cũng xuôi đâu, bởi vì tôi nhận thấy vKtuan là người hiểu biết và độ nhạy cảm với nghệ thuất rất cao nên các ý kiến của vKtuan tôi đều thấy đúng thôi, tôi dám lấy nick của tôi ra mà đảm bảo rằng cái tai nghe nhạc của mấy bác chưa chắc đã bằng vKtuan đâu .Đây không phải do tình cảm cá nhân, tôi và vKtuan chẳng có quan hệ gì cả thậm chí ngày trước tôi còn tranh cãi với cậu ta cơ, nghe nhạc ư, chưa đủ, hãy thử làm 1 công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật sẽ nhân ra ai hơn ai ngay :-$
Tôi không là fan của cs nào cả. Quan điểm của tôi là thích cái gì thì theo cái đó.
Tôi được biết Quang Linh ra nước ngoài hát mộc được mọi người rất ca ngợi.
Còn Hải Ngoại thì tôi biết mặc dù là nhép nhưng xem và nghe cũng rất tuyệt vời.
Và tôi thích nghe dòng nhạc nhẹ truyền cảm (Nhạc vàng) của Hải Ngoại hơn là dòng nhạc trẻ Hải ngoại( Nhiều bài cũng nhí nhố) như nhạc trẻ Việt bây giờ.
Còn những ca sĩ tên tuổi của Việt Nam như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trọng Tấn, Đan trường... thì cũng tuyệt vời không chê vào đâu được.
Về âm nhạc nói riêng, thích cái gì theo cái đó, cực chuẩn, khỏi bàn cãi, bác đúng là Idol, buông lời tôi ko vặn được câu nào .Very Good !!! :)>-
 

tilldoomsday

Well-Known Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Ca sĩ hải ngoại luôn... đẹp và đầy đủ điện nước hơn ca sĩ trong nước. Yêu nhất Như Loan :-*.
 

Minn

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Đau khổ nhất là bọn ca sĩ choai choai giờ đi theo phong cách Hàn Quốc làm "hoàng tử" "công chúa" hết, thực sự là không có chút sáng tạo nào.
 

residentevil

Well-Known Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Ca sĩ hải ngoại luôn... đẹp và đầy đủ điện nước hơn ca sĩ trong nước. Yêu nhất Như Loan :-*.
Trời ơi bác có để ý Lưu Bích không, tuy già rồi nhưng trông vẫn bốc lửa ngùn ngụt, nhìn chỉ muốn cắn 1 phát cho rồi
 
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Gì vậy trời, đã là ca sỹ yêu thích của bản thân mà đối với mình lại không phải là nhất thì lập trường và chính kiến của bác ở đâu mà phê phán tôi chính kiến ếch ngồi đáy giếng .Không phải vKtuan nói gì tôi cũng xuôi đâu, bởi vì tôi nhận thấy vKtuan là người hiểu biết và độ nhạy cảm với nghệ thuất rất cao nên các ý kiến của vKtuan tôi đều thấy đúng thôi, tôi dám lấy nick của tôi ra mà đảm bảo rằng cái tai nghe nhạc của mấy bác chưa chắc đã bằng vKtuan đâu .Đây không phải do tình cảm cá nhân, tôi và vKtuan chẳng có quan hệ gì cả thậm chí ngày trước tôi còn tranh cãi với cậu ta cơ, nghe nhạc ư, chưa đủ, hãy thử làm 1 công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật sẽ nhân ra ai hơn ai ngay :-$

Về âm nhạc nói riêng, thích cái gì theo cái đó, cực chuẩn, khỏi bàn cãi, bác đúng là Idol, buông lời tôi ko vặn được câu nào .Very Good !!! :)>-

Thế bạn đã bao giờ thấy mình xấu giai hơn một thằng bạn học chưa nhỉ , hay là cái gì cũng nhất rồi. Không tự nhận thức được hay dở của bản thân và người khác mà cứ cái gì thơm là vơ vào mình là ếch ngồi đáy giếng chứ lập trường gì. Âm nhạc rất chủ quan , có đo đếm được đâu , nếu giỏi thì bạn thử phát biểu & chứng minh có tính chuyên môn một điều gì là nhất để thuyết phục mọi người thử xem. So sánh giữa hai cá nhân còn được chứ tìm ra ai là nhất là quá sức .Còn nói cái kiểu vợ tôi không xinh nhất nhưng đối với tôi cô ấy là nhất nó nhạt nhẽo và chả giải quyết được gì vì làm gì có trọng lượng với người khác , dù chỉ hạn hẹp trong suy nghĩ của riêng bạn thì cũng nên dẹp bỏ nó cho rồi , vô bổ lắm.Còn bạn nhận thấy à ? Chính vì cái nhận thấy đấy nên mình mới đang tranh luận với nhau đấy =)) Nói chuyện gì mà vừa ăn theo , vừa tung hứng !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

residentevil

Well-Known Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Thế bạn đã bao giờ thấy mình xấu giai hơn một thằng bạn học chưa nhỉ , hay là cái gì cũng nhất rồi. Không tự nhận thức được hay dở của bản thân và người khác mà cứ cái gì thơm là vơ vào mình là ếch ngồi đáy giếng chứ lập trường gì. Âm nhạc rất chủ quan , có đo đếm được đâu , nếu giỏi thì bạn thử phát biểu & chứng minh có tính chuyên môn một điều gì là nhất để thuyết phục mọi người thử xem. So sánh giữa hai cá nhân còn được chứ tìm ra ai là nhất là quá sức .Còn nói cái kiểu vợ tôi không xinh nhất nhưng đối với tôi cô ấy là nhất nó nhạt nhẽo và chả giải quyết được gì vì làm gì có trọng lượng với người khác , dù chỉ hạn hẹp trong suy nghĩ của riêng bạn thì cũng nên dẹp bỏ nó cho rồi , vô bổ lắm.Còn bạn nhận thấy à ? Chính vì cái nhận thấy đấy nên mình mới đang tranh luận với nhau đấy =)) Nói chuyện gì mà vừa ăn theo , vừa tung hứng !
[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X óc bã đậu
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Nhớ ngày trước bạn bè nói chơi với nhau:
- Mẹ nó! con ruồi bay ngang, tao còn biết ruồi đực hay ruồi cái.
-Xưa rồi diểm, anh hùng bây giờ còn biết luôn cả con ruồi pê-đê.
Bó tay...
Thường thì người thích Đan Trường hát sẻ không thích Quang Dủng hay Tuấn Ngọc. Củng như thích Cẩm Ly thì sẻ không chịu nổi Khánh ly...Vậy thì so sánh làm gì, còn bàn về kĩ thuật hát thì...
Mấy năm trước về quê ngồi nhậu với mấy thằng bạn củ, trăng sáng lắm, hơi say say thì một thằng về nhà ôm cây Ghitar dạo vài bài Bolero, có con bé ở xóm qua chơi và hát bài Mùa chôm chôm nghe điếng cả ruột gan, tới giờ còn nhớ mải giọng hát của cô bé dù cho tớ đã nghe nhiều ca sỉ hát bài này.
Nếu bất dắc dỉ phải so sánh, thì phải so sánh các ca sỉ cùng trình diển bài hát đó, để xem ai là người thổi được cái hồn vào đấy. Như bài Nước mắt mùa thu- Lệ Thu. Có ai hát hơn được?
 

NXK1138

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Nhớ ngày trước bạn bè nói chơi với nhau:
- Mẹ nó! con ruồi bay ngang, tao còn biết ruồi đực hay ruồi cái.
-Xưa rồi diểm, anh hùng bây giờ còn biết luôn cả con ruồi pê-đê.
Bó tay...
Thường thì người thích Đan Trường hát sẻ không thích Quang Dủng hay Tuấn Ngọc. Củng như thích Cẩm Ly thì sẻ không chịu nổi Khánh ly...Vậy thì so sánh làm gì, còn bàn về kĩ thuật hát thì...
Mấy năm trước về quê ngồi nhậu với mấy thằng bạn củ, trăng sáng lắm, hơi say say thì một thằng về nhà ôm cây Ghitar dạo vài bài Bolero, có con bé ở xóm qua chơi và hát bài Mùa chôm chôm nghe điếng cả ruột gan, tới giờ còn nhớ mải giọng hát của cô bé dù cho tớ đã nghe nhiều ca sỉ hát bài này.
Nếu bất dắc dỉ phải so sánh, thì phải so sánh các ca sỉ cùng trình diển bài hát đó, để xem ai là người thổi được cái hồn vào đấy. Như bài Nước mắt mùa thu- Lệ Thu. Có ai hát hơn được?

Chúng ta mỗi người đều có cái lý lẽ của riêng mình.
Không thể nói quan điểm của người này sai, quan điểm của người kia đúng.
Kể cả hai người cùng hát một bài hát, người này hát hay nhưng người khác lại có cách thể hiện bằng cái phong cách riêng cũng rất thuyết phục người nghe. Việc đánh giá của mỗi người với hai người này cũng khác nhau. Vì thế việc so sánh cũng chỉ là tương đối với mỗi người. Chúng ta nghe bằng tai và xem bằng mắt vì thế cái nào phù hợp với chúng ta thì chúng ta ca ngợi, cái nào không ưa thì "dưa cũng có ròi". Không thế thì làm sao có nhiều ca sĩ tồn tại được.
Tôi xin dẫn chứng là bài "Kiếp đỏ đen" - Duy Mạnh làm mưa làm gió rồi đến khi Trường Vũ thể hiện thì cũng tuyệt vời không kém. Mặc dù hai người biểu diễn với phong cách khác nhau hoàn toàn.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Chúng ta mỗi người đều có cái lý lẽ của riêng mình.
Không thể nói quan điểm của người này sai, quan điểm của người kia đúng.
Kể cả hai người cùng hát một bài hát, người này hát hay nhưng người khác lại có cách thể hiện bằng cái phong cách riêng cũng rất thuyết phục người nghe. Việc đánh giá của mỗi người với hai người này cũng khác nhau. Vì thế việc so sánh cũng chỉ là tương đối với mỗi người. Chúng ta nghe bằng tai và xem bằng mắt vì thế cái nào phù hợp với chúng ta thì chúng ta ca ngợi, cái nào không ưa thì "dưa cũng có ròi". Không thế thì làm sao có nhiều ca sĩ tồn tại được.
Tôi xin dẫn chứng là bài "Kiếp đỏ đen" - Duy Mạnh làm mưa làm gió rồi đến khi Trường Vũ thể hiện thì cũng tuyệt vời không kém. Mặc dù hai người biểu diễn với phong cách khác nhau hoàn toàn.

Đúng thế, tớ viết ở trên là " nếu bất đắc dỉ phải so sánh.." thì phải so sánh như thế, củng như tớ thích Khánh Ly, nhưng khi nghe bài Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn, tớ khoái nghe Thanh Lam hát hơn.
Vì thế, khi so sánh giửa hải ngoại và trong nước rồi kéo vào vụ kĩ thuật hát gì đó, rồi chê bai...tớ thấy thật là ngu xuẩn.
 

luuthanhbinh

Well-Known Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Quan điểm nghe nhạc của tôi xếp theo thứ tự là thế này

1. Chất giọng hay và hiếm: Có thể kể đến Nguyên Khang, Tuấn Ngọc, Trần Thái Hòa, Bằng Kiều, Lệ Thu, Như Quỳnh, Ngọc Hạ, Đan Nguyên ở hải ngoại, hay Mỹ Tâm, Quang Dũng ở VN. Về điểm này tôi thấy ca sỹ hải ngoại có nhiều ca sỹ có chất giọng rất riêng, không thể trộn lẫn hơn. Kể cả những ca sỹ như Như Loan, Tú Quyên, Bảo Hân thì chỉ cần nghe cũng nhận ra họ rồi.

2. Hát truyền cảm: Nói cho cùng âm nhạc là để phục vụ cho tâm hồn, khi ta vui ta nghe nhạc vui, khi ta buồn nghe nhạc buồn. Vì thế có thể có nhiều ca sỹ kỹ thuật hát còn kém nhưng biết thổi hồn mình vào bài hát thì vẫn đáng trân trọng hơn những ca sỹ hát tròn trịa từ đầu đến cuối không mắc tí lỗi nào nhưng nghe xong bài hát trôi tuồn tuột, chẳng đọng lại tí cảm xúc nào. Những ca sỹ tôi cho là hát truyền cảm là Lâm Nhật Tiến, Hương Giang, Mạnh Quỳnh, Quốc Khanh ở hải ngoại, Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Phương Thanh ở trong nước.

3. Dòng nhạc, bài hát mà ca sỹ đó hát: Cái này thuộc về gu thẩm mỹ của mỗi người. Cá nhân tôi thích nghe dòng nhạc hải ngoại sáng tác trước năm 75 và nhạc trong nước thời 97-2000. Và chắc mỗi người cũng có gu riêng của mình. Vì thế không thể ép tôi khen Tùng Dương, Thanh Lam, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng hát hay được vì với tôi chất giọng của họ không hay, họ hát không truyền cảm và đa số bài hát của họ không đúng gu của tôi.

4. Về kỹ thuật hát: đối với tôi điều này không quan trọng vì tôi hiểu rất ít hay nói thẳng ra là chẳng hiểu biết gì về kỹ thuật thanh nhạc cả và tôi tin rằng đại đa số công chúng cũng không hay biết. Tôi chỉ biết là ca sỹ đó hát có đúng nhạc hay không, có ngang hay không, có truyền cảm hay không, có có ngân có rung được hay không. Vì thế tôi không bao giờ xem hết được chương trình Bài Hát Việt hay cuộc thi Sao Mai dù tôi biết rằng báo chí đánh giá rất cao chương trình đó nhưng tôi nghe thì không vào và không cảm được. Nhưng đặc biệt tôi có thể phát hiện ca sỹ nào hát live hay hát nhép rất tinh. Vì thế tôi cực ghét ca sỹ trong nước hát nhép nhưng cứ ra vẻ là ta hát live. Và cũng rất ghét Trung tâm ASIA gần đây sản xuất chương trình hát nhép từ đầu đến cuối. Ít ra cũng phải cho các ca sỹ đẳng cấp của họ hát live 1 hoặc 2 bài chứ

5. Ngoại hình và phong cách biểu diễn: Cái này chỉ quan trọng khi xem băng đĩa và về khoản này tôi nghiêng hẳn về chương trình ca nhạc hải ngoại vì họ có đầu tư cho trang phục và tiết mục biểu diễn của họ nghiêm túc. Nhất là những màn có vũ công minh họa thật hay và sáng tạo. Còn khi xem những chương trình của ca sỹ VN có vũ đoàn ABC, XYZ gì đó minh họa là đã thấy thảm rồi.
 

anhdxt

Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

@hi tech: Các bài viết của bạn đều cố tình gây chia rẽ vùng miền, nếu bạn cũng là máu đỏ da vàng thì nên biết Bắc, Trung, Nam đều là con dân Việt. Hdvietnam không hoan nghênh những tư tưởng chia rẽ kiểu như thế.
Thanks.

lẽ ra bác phải tiễn ông này từ những bài post trong topic ảnh của em rồi cơ
:)>-:)>-:)>-
 

namhung

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

đối tượng khán giả của Thúy Nga Pa-ri là người xem băng đĩa thu hình cho nên họ phải cho thu âm trong phòng thu, buổi quay phim cho vài ngàn người xem ở hí trường cũng chỉ là buổi quay chính thức chứ không phải thu âm chính thức.

Vì vậy có cái sướng là người xem băng đĩa nhạc sẽ được thưởng thức các ca khúc với vũ đạo đẹp mắt, giọng hát cực kỳ điêu luyện (vì đã được xử lý) và các góc máy tuyệt đẹp.

Nó không phải là ca nhạc trực tiếp (live show) nên không nên so sánh [phong cách trình bày - giao lưu] với các ca sĩ ở quốc nội.

Ý kiến chủ quan của tôi thì khả năng sử dụng tiếng Việt của người dẫn chương trình (MC) của Thúy Nga Pari là cực tốt.
 

residentevil

Well-Known Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Đúng thế, tớ viết ở trên là " nếu bất đắc dỉ phải so sánh.." thì phải so sánh như thế, củng như tớ thích Khánh Ly, nhưng khi nghe bài Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn, tớ khoái nghe Thanh Lam hát hơn.
Vì thế, khi so sánh giửa hải ngoại và trong nước rồi kéo vào vụ kĩ thuật hát gì đó, rồi chê bai...tớ thấy thật là ngu xuẩn.
Nói về nhạc Trịnh có thể đa phần người ta đều nhắc đến Khánh Ly và khẳng định rằng chỉ có Khánh Ly mới là người thể hiện tốt nhất nhạc Trịnh .Tuy nhiên tôi lại thích ĐVH hát nhạc Trịnh hơn KL, rất phá cách, hòa âm rất hay, đem lại 1 cái gì đó rất mới mẻ trong nhạc Trịnh
 

lanhoang

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Keke, lập ra cái thớt bình luận cho vui mà mấy bác đấu đá nhau ghê quá làm chủ thớt sợ chạy mất dép ;)).

Chắc có lẽ làm thêm thớt: "Bạn thích ca/ nhạc sĩ nào" nữa để các bác flame cho xung nhỉ :-*.
 

samsungkorea

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Các bác nên bỏ những từ như:Ngu,óc bã đậu hay đại loại như vậy đi.Nếu mình đã được học hành hơn ng thì cũng nên dùng từ cho nó tương xứng.Đừng lạm dụng quá làm anh e mất vui...thân
To Mod:bác đi qua thì xóa giùm mấy bài ko hay đó đi giùm
 

trojan

New Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại

Nói thật tui nge ĐVH hát không bao giờ nghe hết đc 1 bài nào, thấy bố hát trên tvi là bấm chuyển kênh cho lẹ mắc công tốn tiền ra tiệm ráy lỗ tai:p, ko biết ông này có phải bóng hok mà thấy ăn mặc giống con gái wá chời:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên