Đấy, mọi người tự trả lời rồi kìa!
Nếu không tính Pioneer ra thì hiện nay Pana đang là lá cờ đầu của công nghệ Plasma rồi.
Tuy nhiên, vài năm nữa chắc sẽ khác. Thế giới oải Plasma rồi.
Mình mới làm 1 em Pana 42A20V, cảm giác xem THC là khá OK, mầu sắc lúc đầu chưa quen thấy hơi tôi tối, sau chỉnh lại thấy khá thích tông trầm ấm của nó, vì chưa dùng qua con LCD nào khác nhưng ngó mấy nhà có LCD tầm 40inch trở xuống và giá khoảng 14-15 phát đổ lại không thấy yêu bằng. Plasma vẫn sống khỏe cho người không dư dả tiền và xét độ ăn điện trên cùng cỡ inch thì chả nhiều hơn với LCD không dùng công nghệ LED. Nếu plasma cải thiện được điện năng tiêu thụ thì chắc còn lâu mới chít
tốn điện và nặng nề, bạn có thấy plasma đời mới không? mỏng và nhẹ như led và cũng tiết kiệm điện đấy chứ.
Bạn so sánh plasma thế hệ trước với led lcd mới ra thì không khách quan cho lắm.
Bác này chắc là Fan của Hàn xẻng rồi. Bác cho em góp ý đôi lời!Em cũng mới mua lcd 32 nhưng bé quá, không thể đáp ứng nhu cầu WC nên cắn răng cắn lợi làm làm 1 em 42 nữa, nhưng kinh phí chỉ có hạn nên làm 1 em plasma thôi.
Em có lựa chọn đc 2 em của 2 hãng Hàn xẻng phù hợp túi tiền:
LG 42PJ350R và SS 42C450 (toàn nhưng em model mới 2010)=P~=P~
Em nào cũng đẹp cả, giả cả lại như nhau nên em chẳng biết chọn ai.
Các bác vào cho em ý kiến xem plasma hãng nào tốt, em nào đc vote nhiều hơn thì em sẽ múc em đó (nếu ngang nhau chắc em phải tung đồng xu quá).
Nào xin mời các fan của Hàn Xẻng, em xin cảm ơn tất cả.
p/s: Sở dĩ em không chọn pana vì em không thích body của pana, đơn giản chỉ có thế, em mua để phòng khách nên phải chọn em có kiểu dáng 1 chút.
Hàn xẻng không tên tuổi là gì bác? Mình chỉ biết là riêng khoảng TV thì ngày nay các bạn Nhật đã phải hít khỏi mấy bạn Hàn đấy. Chính Hàn xẻng tạo nên cuộc cách mạng TV ngày nay, mọi người đều có thể chạm tay tới 1 cái TV LCDBác này chắc là Fan của Hàn xẻng rồi. Bác cho em góp ý đôi lời!
1. Bác chọn TV rồi mời khách đến chỉ để ngắm mỗi cái vỏ đẹp hay sao? (Nếu là em thì lại nghĩ là Bác kiếm cái TV hỏng về để đấy cho oai).
2. Nếu Bác mở TV lên rồi thì chất lượng hình ảnh là quan trọng nhất, khi đã vào phim thì không còn ai còn chú ý đến cái vỏ TV còn đẹp hay không, mà chỉ quan tâm đến chất lượng hình ảnh thôi. (Nên có cái vỏ đẹp cũng không còn oách nữa)
3. Một cái là Tech Nhật còn cái kia chỉ là của Hàn xẻng không tên không tuổi thì cái nào oai hơn?
Còn về độ bền thì em không muốn nói đến, nhưng chắc là anh Pana ăn đứt.
Ý của em chỉ có vậy tùy Bác chọn thôi. Chúc Bác kiếm được 1 chiếc TV như ý!
Thế Bác lấy vợ có mong thế không? đợi chán vợ thì xin tiền tậu cô mới luôn ha!=))độ bền là cái j? theo tôi 3 năm là được, thêm nữa cũng chả làm j, mình sẽ chán trước khi nó hỏng, không tin các bác dùng thử xem, bây h mọi thứ đều thế cả chả riêng j ti vi, cái j ta dùng được 3 năm bất cứ thứ j cũng mong cho nó hỏng , mà rõ khổ, nó chả chịu hỏng cho! nó mà hỏng thì lấy được tiền vợ ngay, mà nó k hỏng chả có mụ vợ nào hào phóng chi tiền cho ta lên đời cả
Bác này chắc là Fan của Hàn xẻng rồi. Bác cho em góp ý đôi lời!
1. Bác chọn TV rồi mời khách đến chỉ để ngắm mỗi cái vỏ đẹp hay sao? (Nếu là em thì lại nghĩ là Bác kiếm cái TV hỏng về để đấy cho oai).
2. Nếu Bác mở TV lên rồi thì chất lượng hình ảnh là quan trọng nhất, khi đã vào phim thì không còn ai còn chú ý đến cái vỏ TV còn đẹp hay không, mà chỉ quan tâm đến chất lượng hình ảnh thôi. (Nên có cái vỏ đẹp cũng không còn oách nữa)
3. Một cái là Tech Nhật còn cái kia chỉ là của Hàn xẻng không tên không tuổi thì cái nào oai hơn?
Còn về độ bền thì em không muốn nói đến, nhưng chắc là anh Pana ăn đứt.
Ý của em chỉ có vậy tùy Bác chọn thôi. Chúc Bác kiếm được 1 chiếc TV như ý!