Ðề: Quá thất vọng với Plasma Panasonic 42" X10s
hôm nay em cũng vừa rước em X10S ở Topcare Cầu Giấy. Niêm yết 11.990.000, em bốc thăm giảm thêm 500k, tặng nồi lẩu điện và 1 cọng HDMI. Mãi 7 giờ tối hàng mới được giao đến nhà. Tranh thủ người nhà đông đủ em thử một loạt.
- Đầu tiên là truyền hình cáp: hình ảnh nói chung đẹp, chỉ có điều chưa quen lắm với người lùn trên màn ảnh. Chỉnh zoom hoặc 4.3 thì không thích lắm vì khuyết hình và có 2 sọc bên cạnh. Cái này dần dà sẽ quen.
- Kế đến là cắm quả card SDHC em đang xài với Nikon D90: phải nói là mỹ mãn. Hình ảnh màu sắc đẹp, sắc nét và tươi tắn. Có điều em chưa làm cách nào play được mấy videoclip quay bằng D90, nó báo không tìm thấy file film nào. Hay là phải copy ra thư mục gốc? cái này sẽ thử sau.
- Cuối cùng là chơi HD với con laptop của em: em kết nối bằng D-Sub. Cắm phát ăn ngay, hiển thỉ full mà hình, chữ nghĩa cũng ổn đấy chứ , em nghĩ duyệt web vô tư mặc dù em không khoái duyệt bằng mh to (trước đây em thấy có bác nói plasma duyệt web tệ lắm). Xem HD thì tuyệt vời, em chạy thử 2 phát: Transformers 2 (8GB) và VictoriaSecret (>2GB), phê lòi. Tầm 42 inch có lẽ thế là ổn, không cần FullHD làm gì.
Về độ nóng: em chạy 3h liền sờ vào mặt sau cũng chỉ ấm thôi, không đến mức bếp lò như nhiều bác nói đâu. CÒn vụ tốn điện thì nói thật dùng cả năm có lẽ cũng chỉ chênh lệch vài trăm nghìn, chẳng thấm vào đâu so với hiệu quả em nó mang lại.
Nói chung khá hài lòng, chỉ có điều mọi người bảo hình hơi tối (em để phòng khách, 2 bóng neon). Cũng phải thôi, độ sáng Plasma kém LCD mà. Lúc thử, em để mặc định như lúc mua (chế độ gia đình: Contract 60 còn lại 50 hết). Thử xong, em chuyển hết về 49, hình càng tối nhưng phải chấp nhận một thời gian, em cũng kinh mấy vụ burn-in lắm.
Thực sự em này thuộc dạng ngon - bổ - rẻ đấy. Nếu các bác không quá cầu kỳ thì nên quất em này thôi. Nhiều bác có khi chưa dùng bao giờ cũng cứ "chim lợn" này nọ là anh em hoang mang.