Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Thế thì không thể nói là sai được.

sai chứ! Ở thời điểm bây giờ thì đưa cho mình cuốn Tam Quốc Chí mình sẽ đọc ngay, lớn rồi thì sở thích cũng khác dần.
 

Aleksi

New Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Phim này chỉ 1 chữ thôi : dở !

Thêm 1 chi tiết nữa không biết các bác có để ý không, phim này còn có độ đú rất cao : trai, gái, già, trẻ, lớn, bé đều đú cái mốt ngôi giữa , không 4:6 , 3:7 mà đúng 5:5 mới tài chứ lị .
 
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Bối cảnh trong phim:

Đoạn đầu phim hay nhất, mô tả anh Tào lấn át triều thần, ép tử trung lương. Nhưng về sau thì hơi thất vọng, còn đâu tiếng thét lui quân Tào ở Cầu Trường Bản, còn đâu cái thần của Thường Sơn Triệu Tử Long khi 1 mình cứu ấu chúa - Đến những đoạn khá hay như Lưu Bị ném con, Khổng Minh mắng mưu sĩ bên Ngô, khích Chu Du đánh Tào cũng bị đạo diễn gạt bỏ thì đúng là chán hẳn.

Về khoản óanh nhau: Các ông mãnh Quan, Vân, Trương ra trận toàn cậy tay to, đao kiếm ko thèm dùng, xem cứ bùn cười mãi, lại được bác Quan cầm quả đại đao - trông như "hàng nóng" của thằng ông già tập khí công dưỡng sinh hay xài ý, xấu hoắc :-s:-s:-s

normal_20071115RedCliff2355-M.jpg


Trước khi xem phim mình nghĩ trận Xích Bích phải được diễn ra trong 1 không gian rộng lớn, mênh mông sóng nước, ai ngờ chẳng khác gì cái hồ Tây / Hồ Ba Bể nhà mình thất vọng vựt :-s

normal_20071115RedCliff1331-M.jpg


Trận Bát Quái trong phim được dàn dựng khá công phu và hoành tráng nhưng mà... não ruột quá, quân Tào thì chỉ có 1 nhúm nhỏ, trong khi quân Ngô-Thục đông gấp mấy lần, lại có mặt tòan bộ tướng khủng Quan, Triệu, Trương, Cam... chả hiểu bày trận Bát Quái làm khỉ gì cho tốn sức. :">

Về nhân vật:

Để bro Kim Thành Vũ đóng Khổng Minh là một sai lầm lớn, anh chàng này trong phim hòan tòan bị Triều Vỹ lấn át, khuôn mặt thì giống một anh thầy đồ hơn là 1 Gia Cát Lượng quỷ thần cũng phải khiếp sợ o:) Cái đoạn diện kiến Tôn Quyền, Khổng Minh phủi bụi trên quần áo trông chán đời hẳn, chẳng thấy có chút phong thái nào. :eek:

vicki-zhao-red-cliffs.jpg


Ko rõ phần 2 thế nào, chứ ở phần 1 vai Tôn Thượng Hương thừa thãi quá, hơi gượng ép. Nhất là mấy đoạn gặp Lưu Bị chuối cả buồng luôn. Ý đồ đạo diễn là muốn "ghét của nào trời trao của nấy" ở phần 2 chăng ? [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Bối cảnh trong phim:

Đoạn đầu phim hay nhất, mô tả anh Tào lấn át triều thần, ép tử trung lương. Nhưng về sau thì hơi thất vọng, còn đâu tiếng thét lui quân Tào ở Cầu Trường Bản, còn đâu cái thần của Thường Sơn Triệu Tử Long khi 1 mình cứu ấu chúa - Đến những đoạn khá hay như Lưu Bị ném con, Khổng Minh mắng mưu sĩ bên Ngô, khích Chu Du đánh Tào cũng bị đạo diễn gạt bỏ thì đúng là chán hẳn.

Ko rõ phần 2 thế nào, chứ ở phần 1 vai Tôn Thượng Hương thừa thãi quá, hơi gượng ép. Nhất là mấy đoạn gặp Lưu Bị chuối cả buồng luôn. Ý đồ đạo diễn là muốn "ghét của nào trời trao của nấy" ở phần 2 chăng ? [-(


xin lỗi bác cho em hỏi blog này phải của bác kô ?

http://blog.360.yahoo.com/blog-QyM5J980b6N4fcX_QBualdIhQzBGH43y?p=225

sao 2 bài viết giống nhau thế ?
 
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Uh, blog của mình đó :-j tiện tay copy-paste vô đây lun =P~ sao bạn này tài thế
 

Pinetree

Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

phim này chả có cái qué gì ngoài kỹ xảo và... tốn tiền, 1 loạt những tình tiết thừa thãi lại mang đầy tính hiện đại, vừa xem vừa ngáp, đúng kiểu câu fan tam quốc
 

tui

Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

phim này chả có cái qué gì ngoài kỹ xảo và... tốn tiền, 1 loạt những tình tiết thừa thãi lại mang đầy tính hiện đại, vừa xem vừa ngáp, đúng kiểu câu fan tam quốc

Wao.... 1080 thứ 2 chăng :-o<:p:cool:
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Nhân vật trong Red Cliff tạo hình dựa theo trò chơi Dynasty Warrior của KOEI chứ không theo Tam Quốc phim TH hay nguyên tác của La Quán Trung.
Theo tôi Kim Thành Vũ vào vai Triệu Vân còn hay vì được cái mặt khôi ngôi, đẹp trai. Để Hồ Quân đóng Triệu Vân, Kim Thành Vũ đóng Gia Cát Lượng hỏng cả 2 nhân vật.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Nếu ai đó chê bai nhân vật yêu thích của bạn thì bạn tìm nhân vật yêu thích của người ta mà... chê lại chứ không nên chỉ trích trực tiếp người ấy. Dù sao thì Doraemon cũng chỉ là 1 nhân vật hoàn toàn hư cấu thôi mà.

/me: tớ rất thích bộ truyện Doraemon, và khi tớ đọc bộ truyện này thì tớ cũng tương đối lớn tuổi rồi chứ không còn teen nha.
 

nham18

Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

/me: tớ rất thích bộ truyện Doraemon, và khi tớ đọc bộ truyện này thì tớ cũng tương đối lớn tuổi rồi chứ không còn teen nha.

Thời thơ ấu của anh thật nhiều sóng gió, tới lớn mới được mó tay vào cuốn Đô rê mon, chả bù với những đứa trẻ khác được mẹ cho đọc Đô rê mon, được bố mua kem cho ăn. Nghĩ mà rơi nước mắt hix...hix... :)) <-- chả biết sao dùng lộn cái smiley này mà edit mãi ko được
 

laser_HDTV

New Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Em có đua đòi đi coi phim này ở Pakson HV.
Cảnh quay khá hoành tráng và đẹp mắt, khoản sound cũng ok.
Chỉ có cách phân vai và lột tả các nhân vật Tam Quốc của bác đạo diễn Tàu này chơi gu quá lạ. Có lẽ ý đồ hắn làm vậy cho phim nó có vẻ mới lạ để bà con có điều mà bàn cãi tới lui... :D

suy nghĩ cá nhân: Cái ý làm mới các nhân vật cũ của bác đạo diễn quá mới lạ so với truyện/phim/game xưa giờ, làm em coi bị "dị ứng" shock nên thấy phim kém phê hẳn. Sau khi bước ra ngoài rạp là chả còn ấn tượng gì để nhớ về nhân vật trong phim.
Nhớ hồi nhỏ coi TQC mà ghiền bác Triệu Vân, tối ngủ còn mơ thấy bác ý...
 
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Nếu ai đó chê bai nhân vật yêu thích của bạn thì bạn tìm nhân vật yêu thích của người ta mà... chê ...........

trời....bó tay đại ca....vậy cũng nói được ~X(...tui là người có giáo dục mà....làm như thế thì trái với nguyên tắc của tui :eek:

....Thời thơ ấu của anh thật nhiều sóng gió, tới lớn mới được mó tay vào cuốn Đô rê mon....

:)):)):)):)):))
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Em có đua đòi đi coi phim này ở Pakson HV.
Cảnh quay khá hoành tráng và đẹp mắt, khoản sound cũng ok.
Chỉ có cách phân vai và lột tả các nhân vật Tam Quốc của bác đạo diễn Tàu này chơi gu quá lạ. Có lẽ ý đồ hắn làm vậy cho phim nó có vẻ mới lạ để bà con có điều mà bàn cãi tới lui... :D

suy nghĩ cá nhân: Cái ý làm mới các nhân vật cũ của bác đạo diễn quá mới lạ so với truyện/phim/game xưa giờ, làm em coi bị "dị ứng" shock nên thấy phim kém phê hẳn. Sau khi bước ra ngoài rạp là chả còn ấn tượng gì để nhớ về nhân vật trong phim.
Nhớ hồi nhỏ coi TQC mà ghiền bác Triệu Vân, tối ngủ còn mơ thấy bác ý...

Thì đã nói là nhân vật lấy mẫu từ game Dynasty Warrior của KOEI mà. Bản thân game này thuộc thể loại chặt chém nên khi dựng phim mới có cảnh từng Hổ tướng Tây Thục ra biểu diễn.
Tôi đoán chắc ông John Wu là fan của KOEI rồi :D
 

poly

Banned
Xích Bích 2

Xích Bích 2 coi vui lắm nha mấy bạn, đừng có bỏ uổng. Ai bị stress vô coi hết stress liền á. Xích Bích 2 có 3 điểm mà Ducky chú ý sau đây:
- Xích Bích 2 hay là Chuyện tình Du và Lượng
- Mộc Thôn Thái Quá
- em cẳng dài Lâm Chí Linh
Trước khi xem finh thì có được biết anh John Woo phần 2 này sẽ tập trung vô em Lâm Chí Linh, đóng vai Tiểu Kiều, vợ anh Chu Du Lương Triều Vỹ. Không biết anh Ngô thấy tiềm năng gì ở em Lâm này mà mời đóng hông biết, hay lỡ xơ múi gì nên giờ phải trả ơn. Không riêng Ducky mà 99% người coi bữa đó mỗi lần tới đoạn có em là thở dài hà.
Mặt em đơ dễ nể lắm, sợ Ducky làm còn không giống được. Khi em vui, mặt em cũng vậy, khi buồn, mặt cũng rứa, khi qua trại Tào năn nỉ ngừng chiến thì cũng vậy, khi kề gươm vô cổ hù tự sát thì mặt em cũng vậy.
Mặt này nè mấy bạn

Bản phim chiếu ở VN thì có cắt bới òi. Chứ Ducky nghe nói đoạn cuối finh, sau chuyện xảy ra mém sinh ly tử biệt hông còn gặp nhau thì cặp Chu Du và Tiểu Kiều có đè nhau ra tới 3 phút lận nha. Tự nhiên tui cảm ơn hội đồng duyệt phim ghê, chứ hông là phải thấy mặt em Lâm thêm 3 phút cũng đơ vậy khi "làm cho tình yêu" (nguyên văn của Google dịch chữ "make love") òi. Đa tạ.
Vậy mà em Lâm mới được tụi Hàn Quốc bầu chọn là Ngôi sao châu Á đó nha. Ngưỡng mộ ghê!
Bên nữ thì có em Lâm Chí Linh, còn bên nam thì có anh Mộc Thôn Thái Quá đó nha. Anh này gây ấn tượng từ phần 1 rồi. Phần 1 ảnh hổng có nói năng gì, chỉ giương cái mặt đi qua đi lại. Anh vác mặt tiếp qua phần 2 nè

Làm dáng ghê hông


Đứng kế em giống Vân Sơn nè (hổng nhớ tên anh diễn viên này)

Mặt bạn này trong tình huống nào nhìn cũng căng thẳng hết trơn, coi mặt của bản mà mình hổng dám thở, sợ da mặt của bản bị bung ra. Dò tiểu sử bạn Thái Quá này thì bản là con nhà nòi kabuki đó nha, hèn gì đóng kịch dễ sợ. Tên của bản thiệt ra là Trung Thôn Sở Đổng, nghệ sĩ lớn của Nhật Bổn. Từng đóng Hoắc Nguyên Giáp và Letters from Iwo Jima.
Trong phần 2, bạn Thái Quá có thoại đó nha. Bạn vẫn đi qua đi lại và cứ 10s là nói chữ "Bigger", "No, biggerrrr". Còn bigger cái gì thì mấy bạn coi finh sẽ biết nha.
Giờ vô chủ đề chính nà: Chuyện tình Du và Lượng
Chủ đề này kéo dài từ phút đầu tới phút cuối phim luôn nha bạn, càng về cuối càng cao trào, thiệt là đã. Tui hổng biết hồi xưa Chu Du và Gia Cát Lượng có homosexual hông, chứ nếu có thiệt thì Lương Triều Vỹ và Kim Thành Vũ đóng quá đạt.
Hai bạn giống như tình trong như đã, mặt ngoài dek e. Tình ý ngập tràn đầu mày cuối mắt. Đứng gần nhau kề đầu nói chuyện thì hông nói, đứng xa tám chục thước mà vẫn hướng về nhau cười ý nhị, sóng mắt đưa tình mới ghê chứ. Giống như Brokeback Mountain Chung Của dễ sợ. Tới đoạn nào mà 2 anh không được ở gần nhau thì y như là mỗi người bồn chồn, đứng ngồi không yên, mặt buồn rười rượi. Anh Lượng đứng giữa trời đất trông về nơi có anh Du; anh Du thì ngồi giữa ba quân mà hồn trôi dạt đâu mất, ai nói gì cũng không nghe.
Đúng là: Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng
20.gif




Đêm Tiểu Kiều trốn chồng qua trại Tào kiếm chút cháo thì anh Lượng và anh Du ngồi tình tứ hòa đàn bên nhau, tình ý gửi vào tiếng đàn, đôi bên đều thấu hiểu nhau. Trong phim có đoạn 2 bạn này nói chuyện, ai coi hổng để ý chứ Ducky thấy ám hiệu rành rành: "... giờ Sửu nha...", "...sẽ đốt đèn phòng...". Thiệt là ghê rợn!
Cuối cùng, nỗi khổ cách xa và đau đớn vì chôn giấu tình cảm của 2 anh đã được chính vợ Chu Du gỡ bỏ. Mấy bạn nhớ coi đoạn cuối finh nha, Tiểu Kiều đích thân làm chủ hôn cho 2 anh này. Anh Lượng mặt áo trắng y hệt cô dâu, tung tăng bước lên đám cỏ tiến về anh Du. Anh Du vai chú rể mừng rỡ tiến lên đón cô dâu. Mặt 2 người kề sát nhau, chỉ cách 2 cm. Và... hết finh.
8.gif

P/S: Trong finh không có cảnh này nha mấy bạn

Coi finh này cũng tội nghiệp Triệu Vy ghê nha. Hiếm khi nào đóng được cảnh nóng, vậy mà trong finh này mới có cởi cái áo khoác ra, được lòi chút cái vai và hở cái rún được mấy giây thì lại hết người này tới người kia đem áo đem mền đem chăn lại trùm giùm



nguồn
http://blog.360.yahoo.com/blog-70vLeRg1bqW4qjfqqtFb3A--?cq=1&p=920#comments
 
Ðề: Xích Bích 2

Định mai ra rạp xem nhưng xem lại mấy cái ảnh diễn viên thì lại đổi ý rồi , phim này các phân vai nhân vật mình không ưng một ai luôn , chắc tại ảnh hưởng quá lớn của phim Tam Quốc Diễn Nghĩa dài tập rồi , nên xem phim này thấy mặt diễn viên ghét vô cùng .
 
Ðề: Xích Bích 2

Mới đi xem hôm qua xong , nói chung là good, hoành tráng hơn phần 1 nhiều. Như lời chê bai của blog kia thì em thấy hơi thái quá và cực đoan ! Đứng về góc độ kỹ thuật phim làm quá hoành tráng, ít sử dụng kỷ xảo vi tính, đa số là cảnh thật vì thế nên phim nó hấp dẫn hơn. Về phần diễn viên thì trừ nv Tiểu kiều và Chu du, các nhân vật còn lại đều thể hiện được cái thần của vai diễn. 1 phim đáng xem !
 

dino

Active Member
Ðề: Xích Bích 2

mọa pa nào bình luận phim đọc cười vãi :)) đừng nói poly nha ;))
 
Bên trên