Sing (2016) - Sau tất cả... chỉ còn lại tiếng ca

tuanbim

Member
Mình lại thích kết thúc (mở) này. Cuộc đời của mike là một chuỗi ngày lên voi xuống chó. Nó cũng giải thích vì sao mike có tài năng của một nghệ sĩ nhưng lại vẫn là kẻ hát rong. Nếu bản tính của mike hiền lành hơn thì cậu đã an phận ở một rạp hát nào đó trước moon theatre rồi
nếu làm kết thúc mở theo hưởng sự nghiệp của Mike bỏ ngỏ mình ko nói, đằng này lúc chạy trốn có 1 con gấu bám lên xe , cười nham hiểm, cuối cùng hết phim. Kết cục của Mike kiểu này liên quan tới tính mạng luôn rồi :confused:
 
Có ai có subtitle có lời bài hát lúc các nhân vật hát ko ạ? mình tải trên subscene về đều bị thiếu mất đoạn lời bài hát.
 
Bên trên