Siu nhưn Việt nam

bacsinam

New Member
Hôm nay là một ngày trọng đại của ông Phú, với cương vị giám đốc của một hãng phim đã làm hàng loạt những phim "bom tấn" (nổ bùm bùm) cũng như "bom bi" (nổ lép bép) chấn động tại các rạp trong nước và trong khu vực đông dương (tức lào và Campuchia), ai cũng biết đến tên ông. Ông Phú luôn tự hào về tài năng lãnh đạo của mình, như anh em thiệu Dật Phu ngày xưa khai sinh ra điện ảnh Hong Kong, trước khi làm phim bao giờ ông Phú cũng tập họp những tài năng lại cùng hội họp bàn bạc để đưa ra ý tưởng sáng tạo và giải pháp tối ưu cho bộ phim.

Đã từ lâu ông Phú mơ ước làm một phim thật lớn về đề tài siêu anh hùng, đây sẽ là tác phẩm của riêng ông và là phim về siêu nhân đầu tiên của người Việt. Với ước mơ đó, hôm nay ông Phú đã mời những nhà điện ảnh trong nước và ngoài nước có kinh nghiệm về chuyện làm phim Siêu Nhân để bàn bạc, mục tiêu là sáng tạo ra một hình tượng người hùng siêu đẳng mang bản sắc văn hóa Việt nam cho bộ phim hành động khoa học viễn tưởng sắp quay của ông.

37_1185634058.jpg


Trong phòng họp, ta thấy có Vincent Ngo, tác giả của siêu nhân cái bang Hancock nổi tiếng, một số đạo diễn tài danh của Việt nam và khoảng hai chục thanh niên trong hội "siêu nhân", một tổ chức gồm những người trẻ say mê Comics và chơi game, họ là những cái đầu rất đáng giá mà ông Phú rất tự hào.

Cuộc họp diễn ra khá sôi nổi, trong giai đoạn đầu, họ bàn về những đặc điểm nhân cách và nhân thân của người anh hùng. Một người đưa ra ý kiến rất xác đáng:

- Chúng ta phải quên đi tất cả những hình ảnh về siêu anh hùng chúng ta từng biết, chúng ta sẽ không làm cái bóng của họ, đó là văn hóa của Đế quốc Mỹ, người anh hùng của chúng ta phải đậm đà bản sắc dân tộc việt nam từ trong ra ngoài, tâm hồn Việt Nam và cách ăn mặc cũng vậy.

- Đúng rồi, những siêu nhưn Mỹ đều ăn mặc na ná nhau, Batman trùm cái mền đen còn Supe man trùm cái mền đỏ. Phải làm cái gì đó mới hơn.

Anh Vincent Ngo gợi ý: siêu nhân phải là một người rất bình thường, thậm chí tầm thường dưới mắt mọi người xung quanh. Ví dụ có thể là một anh sinh viên ở kí túc xá, một thầy giáo, hoặc một người bán vé số...

- Chuyện này không khó lắm ! - Các đạo diễn khác nói: ở Việt nam tất cả mọi người đều hết sức bình thường, ngoại trừ một số kẻ thích show hàng trên Youtube...

- Thế theo anh em Siêu nhân VN là đàn ông hay đàn bà ? bao nhiêu tuổi ? - ông Phú hỏi

- Dĩ nhiên nếu ta làm 1 nữ siêu nhân thì rất thú vị, nhưng 1 nam anh hùng sẽ có nhiều lợi thế hơn, vì siêu nhưn thường phải bịt mặt, nếu ta yêu cầu Ngô thanh Vân hay mai Phương thúy đóng vai siêu nhưn bịt mặt thì còn lâu họ mới đồng ý... Và sẽ không có màn anh hùng cứu Mỹ Nhân. Về độ tuổi thì khoảng 20 là thích hợp nhất, có ý nghĩa về sức trẻ Việt Nam.

- Được rồi, tôi sẽ tìm một diễn viên mới ra trường giao cho anh ta đóng vai này,

- nói chung siêu nhân thì phải tốt bụng, thường người ta cũng nói mấy người tốt bụng là ngu, nên chọn mặt anh nào đần đần 1 chút rất thích hợp.

- Bây giờ bàn đến chuyện quần áo nhé, đầu tiên ta có thể chọn màu, các bạn hãy bỏ phiếu cho các bản vẽ của sinh viên Mỹ thuật:

Bản thứ nhất: siêu nhân mặc đồ đen bó sát người, một ngôi sao màu đỏ, đeo kiếm (cái này bị chê là giống ninja)

Bản thứ hai: siêu nhân mặc áo màu đỏ có ngôi sao vàng, quần trắng. Mẫu này được nhiều phiếu nhất.

Bản vẽ thứ ba mô tả một siêu nhân áo xanh lơ và một chữ V bự tổ bố trước ngực, anh ta còn có áo choàng đỏ. Mẫu này cũng bị chê vì nhái y chang superman.

Sau cùng, xét thấy khí hậu Việt Nam nóng ẩm quanh năm, người ta chọn mẫu số 2, với cải tiến chút xíu là biến cái áo bó sát người thành cái áo thun ba lỗ. Điều này cũng đặt ra thử thách là thể hình của diễn viên cũng phải tương xứng với rambo để toát lên vẻ anh hùng chứ nếu không sẽ không khác gì mấy anh ghiền xì ke.

Thế là xong phần trang phục, bây giờ đến màn khó khăn nhất, đó là siêu nhân sẽ có siêu năng lực gì ?

Có hai trường phái nêu ra và họ lao vào tranh cãi nhau nảy lửa, một là khả năng tự nhiên, hai là siêu nhiên.

Đầu tiên, một ông nói là siêu nhân phải biết bay lượn, ý kiến này lập tức bị bác bỏ vì lý do khá đơn giản: với mạng lưới dây điện trong thành phố hiện nay siêu nhân không thể bay như trong phim Mỹ được.

- Có lẽ khả năng võ thuật là đủ rồi, siêu nhân xài vovinam đánh với bọn khủng bố. Ta có thể mời các võ sư chỉ đạo thêm...

Nhưng ý kiến này bị cho là chưa đủ sáng tạo. Những người trong cuộc đều nêu lên rằng: người VN có rất nhiều khả năng siêu cấp không giải thích được, ví dụ người dẫn điện, ăn bóng đèn, người phát ra sóng âm hủy diệt (điển hình là ca sĩ Lê Kiều Rên), đỉnh cao nhất là gần đây có người lái xe bằng chân...

- Tại sao ta không dùng một con vật nào đó để truyền siêu năng lực cho anh ta ? ví dụ bị nhện cắn thành người nhện, bị mèo cắn thành người mèo...

- Không được đâu, cái này quá tầm thường, bọn Mỹ xài nhiều lắm rồi, siêu nhân Việt Nam không thể bắt chước họ được, với lại ba cái này nhạy cảm lắm, anh mà làm phim siêu nhân bị chó cắn thành người chó là các bác bên kiểm duyệt cấm phát hành ngay.

- Thôi, chúng ta bàn nghiêm túc nhé, ông Phú nói, theo ý tôi, chúng ta có thể dùng hình tượng con rồng, ai cũng mong có ngày nước VN trở thành con rồng mà, con rồng thì biết leo trèo nè, biết bay nè, biết phun lửa và uyển chuyển nữa. Ta sẽ cho siêu nhân VN giỏi võ, biết leo trèo và bò trườn như con rồng, nếu cần lộn mèo trên không vài cú cũng đẹp lắm.

- Hình như con rồng còn có thể bơi lặn dưới biển sâu, một sinh viên nói, điều này rất phù hợp với tình hình đô thị Việt Nam hiện nay, siêu nhân của chúng ta sẽ bơi lượn trong một số con đường ngập nước như tàu cao tốc, quá hay !!

- Nhưng anh ta làm sao có siêu năng lực đó ? - Một người hỏi

- Cái này dễ ợt, có thể anh ta là một cá thể mang gen đồng hợp trội của ông tổ người Việt là Lạc Long Quân, hoặc anh ta bị nhiễm phóng xạ, hóa chất gì đó, ngày nay ai cũng có thể bị đột biến gen sau khi ăn thịt cá và bánh mứt bị tẩm ướp hóa chất.


Cuối cùng, tổng kết lại hình ảnh siêu nhưn Việt Nam được mô tả như sau:


- Gia cảnh mồ côi, sinh viên nhà nghèo, đi xe đạp. Tốt bụng lịch sự với mọi người.
- Trình độ võ thuật siêu đẳng và một ngày nọ phát hiện có thể lặn sâu và bay cao sau khi bị ngộ độc thực phẩm ở quán cơm sinh viên nhưng không chết
- Chạy vối tốc độ khoảng 100 km/h (chi tiết này nhằm tranh thủ tài trợ của hãng giày dép Bitis)
- Khi hành hiệp thường mặc áo thun đỏ có ngôi sao vàng, quần đen và không bịt mặt.

Ông Phú bắt tay cảm ơn mọi người và ra về, ông rất mãn nguyện. Khuya hôm đó, ông nhận được một cú điện thoại của một vị sếp rất cao trên bộ, ông ngạc nhiên bắt máy thì nghe thấy:

- Chào anh Phú nhé. Anh làm phim về siêu nhân Người Rồng Việt Nam là rất sáng tạo, tuy nhiên để tăng thêm ý nghĩa tuyên truyền, tôi đề nghị anh nên in thêm trên áo của siêu nhân dòng chữ: Chào mừng 1000 năm Thăng Long nhé, nhớ in lớn dễ đọc nhé. Cảm ơn anh.
 

conan2901

Active Member
Ðề: Siu nhưn Việt nam

- Chạy vối tốc độ khoảng 100 km/h (chi tiết này nhằm tranh thủ tài trợ của hãng giày dép Bitis)
chạy dư lày ở VN thì tai nạn tèo :))
p/s: bài viết rất hay về nhiều khía cạnh
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Siu nhưn Việt nam

Ông này khoái xem kinh dị bạo lực nhưng viết lách châm biếm phết nhể :))
 

poly

Banned
Ðề: Siu nhưn Việt nam

bacsinam viết châm biếm rất hay
nhưng poly đề nghị sau này cuối dòng bác nên tái bút là chuyện châm biếm sáng tác
nếu không có người tưởng thật hoặc cop đi lung tung không chú thích thì dễ gây hiểu lầm
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Siu nhưn Việt nam

Truyện hay quá bác sĩ ơi, bài này gửi báo chắc được đăng liền :))

P/S: chẳng kém cạnh gì Lê Thị Liên Hoan's
 
Ðề: Siu nhưn Việt nam

Truyện hay quá bác sĩ ơi, bài này gửi báo chắc được đăng liền :))

P/S: chẳng kém cạnh gì Lê Thị Liên Hoan's

Lê Thị Liên Hoan viết trào phúng thì em khoái lắm (Cùng với Hoàng Thiếu Phủ, Đồ Bì...)nhưng bác Lê Hoàng đạo diễn thì em lại không khoái.
 

James Vo

Member
Ðề: Siu nhưn Việt nam

Chào anh Phú nhé. Anh làm phim về siêu nhân Người Rồng Việt Nam là rất sáng tạo, tuy nhiên để tăng thêm ý nghĩa tuyên truyền, tôi đề nghị anh nên in thêm trên áo của siêu nhân dòng chữ: Chào mừng 1000 năm Thăng Long nhé, nhớ in lớn dễ đọc nhé. Cảm ơn anh.

=)) =)) bác làm em đau bụng quá rồi nè.
 

tambua

New Member
Ðề: Siu nhưn Việt nam

bác poly mà không nói tôi cứ tưởng thật ...hahahahah
 
Bên trên