Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

bxkjss12

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Cũng tuỳ theo nhu cầu sống của mỗi người nữa các bác ạ. Người thích sống tấp nập thì muốn ở Mĩ, muốn an toàn thì ở Việt Nam :)
 

honhattruong33

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Việt nam mình chất lượng cuộc sống tuy không bằng Mỹ nhưng vẫn là quê hương, ko đâu bằng quê hương mình cả
 

saphireruby

New Member
Thật sự là nếu chỉ đi du lịch các nước khác ta sẽ thấy các nước đó "sướng", nhưng nếu sih sống ở đó thì chỉ thấy nước mình là sướng nhất :)
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Mấy nước khác nói là tự do này nọ. Nhưng có nước nào được đứng tè giữa đường kg? nội nhiêu đó thôi cũng sướng cho mấy anh bợm nhậu rồi
 

YeuNhac

Banned
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

nước mình nói chung chính trị khá ổn định có 1 đảng nên cũng đỡ bạo loạn, 2 nữa là công an nghầm của nước ta làm việc cũng giỏi nữa, tên nào nổi loạn là sau một thời gian cũng mất tích luôn :d

[video=youtube;Yz8AfUvaBn8]http://www.youtube.com/watch?v=Yz8AfUvaBn8[/video]​
 

baoanhco

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Công thức để làm giàu là 3K: Kiến thức - Kỹ Năng - Khoản tiền mặt dồi dào. Nếu hiện tại bạn chưa có tiền thì

nên đầu tư thời gian vào 2K đầu tiên bởi vì khi bạn có nó thì có thể tiền sẽ tự tìm đến để các bạn có thể thực hiện giấc mơ của mình.

Chào các bạn!

Tình cờ đọc được chuyên đề này trên báo điện tử VnExpress nên tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Nhân tiện, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm

làm giàu của mình.

Bản thân tôi tốt nghiệp hai trường đại học và cũng từng làm thuê cho rất nhiều nơi. Từ công việc bưng bê phục vụ trong nhà hàng đến làm chuyên viên tư vấn

bảo hiểm... Nhưng cho dù có làm đến chức vụ cao đến mấy thì bản thân mình chỉ là một phần trong hệ thống kiếm tiền của chủ doanh nghiệp thôi.

Đến một lúc nào đó, nếu mình không còn làm cho doanh nghiệp đó thì trong tay sẽ được gì? Chủ doanh nghiệp luôn quan niệm rằng họ chỉ trả đủ tiền cho người

lao động để họ không nghỉ việc để tiếp tục bán thời gian, sức lực và chất xám của mình để họ tiếp tục kiếm nhiều tiền hơn. Tôi thấy một điều là chủ doanh

nghiệp luôn là người làm chủ một hệ thống, một cái máy in tiền hợp pháp cho họ (cũng có thể bất hợp pháp). Điều quan trọng là cách thức họ điều hành hệ

thống đó chạy như thế nào.

Sau khi nghiệm ra điều đó trong suốt 10 năm đi làm thuê, tôi quyết định có ý tưởng kinh doanh

nên mở công ty riêng. Nhưng câu hỏi đặt ra lúc khi lóe trong cái ý tưởng làm giàu đó là mình

kinh doanh ở lĩnh vực nào? không lẽ kiếm tiền Vốn từ đâu mà có?

Lúc đó, bà xã tôi đang làm việc trong một công ty chuyên về lĩnh vực giao nhận vận chuyển. Tôi đề nghị với cô ấy cố gắng học hỏi tất cả những kinh nghiệm

trong quá trình cô ấy làm việc bao gồm quy trình làm việc, cách thức tổ chức công ty, phân bổ và quản lý nhân sự, kế toán....

Tất cả các kiến thức đó được tôi tổng hợp lại thành một bảng kế hoạch kinh doanh ngành giao nhận vận chuyển cùng với bảng dự trù ngân sách hoạt động của

công ty. Tôi cũng thử mang bảng kế hoạch kinh doanh của mình để mời một số người bạn cùng làm nhưng tất cả họ đều từ chối với lý do chúng tôi chưa có

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó.

Bản thân tôi lúc đó đang làm việc trong một công ty bảo hiểm nhân thọ có tiếng tại TP.HCM với mức lương và các phụ cấp khá tốt. Nhưng cũng chỉ đủ để sống

qua ngày. Vợ chồng chúng tôi đều có chung quan điểm rằng nếu chỉ sống dựa vào đồng lương thì không thể nào giàu nổi. Tại sao mình phải bán sức lao động

của mình cho người khác trong khi mình cũng có thể tự mình làm giàu cho mình? Suy nghĩ ấy đã thôi thúc chúng tôi quyết chí kinh doanh.

Vào thời điểm mở công ty, chúng tôi không có tiền nên phải đi vay "nóng" 10 triệu đồng. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ cho chúng tôi mua sắm được một số bàn ghế,

máy tính (second hand), điện thoại để bắt đầu thực hiện ước mơ làm giàu. Vạn sự khởi đầu nan! Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong khoản thời gian đầu vì

chưa có khách hàng, không biết phải tìm đại lý ở đâu, thiếu vốn lưu động một cách trầm trọng.... Nhưng điều đó không làm cho chúng tôi nản lòng.

Tôi quyết định bỏ công việc trong công ty bảo hiểm để về tập trung vào việc kinh doanh đối khi muốn kiếm tiền trên

mạng
mặc dù trong thâm tâm tôi cảm thấy tiếc vô cùng. Có lẽ tôi đã quen nhận tiền lương mỗi tháng do chủ doanh nghiệp chi trả nên việc nghỉ việc tại

công ty làm cho tôi mất đi thu nhập chính. Lúc đó, chúng tôi không còn đường để lùi nữa mà chỉ biết tập trung vào công việc kinh doanh như tiếp xúc khách hàng,

tìm đại lý nước ngoài...

Nói chung là vừa làm vừa học. Có lẽ ông trời thương vợ chồng chúng tôi nên sau một thời gian nỗ lực, chúng tôi có được một số khách hàng thân thiết. Dĩ nhiên

trong quá trình làm việc, chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều để học lấy những bài học, những liều thuốc đắng mà nếu như chúng ta không kiên định thì sẽ không

tiếp tục làm giàu được.

Hiện tại, cuộc sống của chúng tôi đã khá hơn cách đây năm năm. Công ty chúng tôi có nhiều khách hàng hơn và doanh thu cũng tăng đều theo từng năm.

Tôi đã rút ra được một công thức cách kiếm tiền (có thể nó đúng với tôi). Đó là công thức 3K - Kiến thức - Kỹ

Năng - Khoản tiền mặt dồi dào - kiếm tiền online cũng là một cách. Nếu hiện tại bạn chưa có tiền thì nên đầu

tư thời gian vào 2K đầu tiên bởi vì khi bạn có nó thì có thể tiền sẽ tự tìm đến để các bạn có thể thực hiện giấc mơ của mình.

( Nguyen Huy Khiem )
 

kt9

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

đúng thật bác ạ. Nhiều tiền ở ta chưa chắc gì đã ngon ở Tây. Sống ở quê hương ta, vẫn gặp những người thật thà, chân thành, vẫn được đi dọc con đường quen thuộc hàng ngày, vẫn được ngắm những cảnh bình dị.

Tuy thế chỉ chán mấy ông đầu hói thôi.
 
Bên trên