Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

tolydieu

New Member
Ðề: Re: Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sống ở quê là không thể gọi là sướng nhất mà gọi là sướng nhất.
 

tolydieu

New Member
Ðề: Re: Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Nghĩ mãi mà em vẫn không hiểu được ý tứ của câu này.
Edit lại cho dễ hiểu. Vội quá type mà không kiểm tra
Sống ở quê không thể gọi là sướng nhất mà gọi là ...sướng nhất.
 

grassco

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

:|Vậy "chui ra" ở đâu là sướng nhất?? Nếu mấy bác đc sinh ra ở một nơi mà người y tá mỉm cười nói "chúc mừng chị, chị vừa có 1 thiên thần" và một nơi với người y tá nhăn nhó cáu gắt và cần "phong bì" thì mấy bác nghĩ sao :|.
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Ý pác toly nói là sống ở quê sướng hơn 2 lần sống ở TP, chắc vậy:))
 

ktq

Member
Ðề: Re: Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Edit lại cho dễ hiểu. Vội quá type mà không kiểm tra
Sống ở quê không thể gọi là sướng nhất mà gọi là ...sướng nhất.

Chỉ "gọi là sướng nhất" thôi hả ? Thực sự thì sao, có sướng không.

Việc sống ở VN thì chỉ sướng nhất cho người VN thôi, ai có máu nước ngoài thì khỏi vô bàn cãi làm gì. Muốn cãi sướng ở đâu thì cãi với mấy nước Hồi giáo cực đoan ấy (nhưng mà cãi với mấy chị em thôi nhá, đàn ông Hồi giáo sướng bỏ mịa).
 

nguyenkim

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Em cũng chả hiểu lão nói cái quái gì bác ạ, đến nản!
Chắc là trình của mình gà quá k chơi chữ được :(

Mình thì hiểu câu của bác ấy như vầy: "Sống ở quê không thể gọi là sướng nhất mà gọi là ...sướng nhất." Tức là "Sống ở quê không thể gọi là sướng nhất mà gọi là chết sướng nhất." =))
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Em cũng chả hiểu lão nói cái quái gì bác ạ, đến nản!
Chắc là trình của mình gà quá k chơi chữ được :(

A e mình gà quá nên bí tay với câu đó luôn, k biết bác ấy nói cái gì nữa~X(
 

thewall2010

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Hầu như những người sống thành công ở Mỹ thì chẳng ai khuyên lão ta về, và ngược lại. Muốn tiếp tục cuộc sống ở Mỹ thì phải quên quá khứ những gì bạn đã có bên VN mà làm lại từ đầu. Nếu sống mà cứ đứng núi này trông núi nọ có ngày té lộn cổ xuống núi ... Cái vấn đề chính ở đây là khả năng của mỗi người, không ai giống ai hết cả.
Một câu để kết thúc ý kiến của mình:
"Xã hội Mỹ chỉ dành cho những người có năng lực và chịu học hỏi thôi."


nhận xét đúng đắn quá, vn cần phải học hỏi nhiều lắm mới thoát khỏi hoàn cảnh ngheo nàn thực tại được
 

anwyn

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sướng nhất vì hợp nhất bác ạ. Đây là nơi em sinh ra, trải qua cả nỗi buồn và niềm vui, cá tính và nhân cách của em được hình thành ở đây, và em yêu quý bản thân như đúng con người của mình. Em có rất nhiều bất đồng với thế hệ đi trước (vd như khi em ở cấp 3 thì đúng vào thời khì nếm đá 9x thịnh hành) nhưng có bỏ đi thì những bất đồng đó cũng không biến mất. Vả lại, thời đại này là thời đại của thế giới phẳng, em vẫn có thể ngồi đây chat với các bác, lên mạng down tài liệu nước ngoài hoặc nháy cho thằng bạn bên đó "chú trượt ván thế nào". Em không tin cuộc sống sung sướng phụ thuộc vào địa điểm sống, mà là cách mình đón nhận cuộc sống.
 

nguyenkim

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sướng nhất vì hợp nhất bác ạ. Đây là nơi em sinh ra, trải qua cả nỗi buồn và niềm vui, cá tính và nhân cách của em được hình thành ở đây, và em yêu quý bản thân như đúng con người của mình. Em có rất nhiều bất đồng với thế hệ đi trước (vd như khi em ở cấp 3 thì đúng vào thời khì nếm đá 9x thịnh hành) nhưng có bỏ đi thì những bất đồng đó cũng không biến mất. Vả lại, thời đại này là thời đại của thế giới phẳng, em vẫn có thể ngồi đây chat với các bác, lên mạng down tài liệu nước ngoài hoặc nháy cho thằng bạn bên đó "chú trượt ván thế nào". Em không tin cuộc sống sung sướng phụ thuộc vào địa điểm sống, mà là cách mình đón nhận cuộc sống.

Thích cm này của bác! Thích từ "đón nhận"! Tks!
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Thời điểm này, xã hội như này thì sống ở VN là sướng nhất, ăn thật làm giả !!!
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sướng nhất vì hợp nhất bác ạ. Đây là nơi em sinh ra, trải qua cả nỗi buồn và niềm vui, cá tính và nhân cách của em được hình thành ở đây, và em yêu quý bản thân như đúng con người của mình. Em có rất nhiều bất đồng với thế hệ đi trước (vd như khi em ở cấp 3 thì đúng vào thời khì nếm đá 9x thịnh hành) nhưng có bỏ đi thì những bất đồng đó cũng không biến mất. Vả lại, thời đại này là thời đại của thế giới phẳng, em vẫn có thể ngồi đây chat với các bác, lên mạng down tài liệu nước ngoài hoặc nháy cho thằng bạn bên đó "chú trượt ván thế nào". Em không tin cuộc sống sung sướng phụ thuộc vào địa điểm sống, mà là cách mình đón nhận cuộc sống.

Chính xác là mình vs bác giống nhau ở quan điểm này đó, cm của bác mình like @};-
 

davidhuy08

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Tài nguyên thiên nhiên còn nhiều, đất còn thưa thì còn thoải mái. Chứ qua nước ngoài sống trong thành phố cả chục triệu người thì làm sao mà thoải mái được. Đất nước người ta đa số là ý thức về sức lao động nên người ta luôn phải lao động. Không phải tự nhiên gì mà lương bên đó cao gấp mấy lần mình. ĐỪNG CÓ TƯỞNG BỞ...
 

cfc2003

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Sống ở Việt Nam là sướng nhất rồi... Mở mắt là nhìn thấy HDVIETNAM
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

đúng là không biết gì qua đó làm culi... nhưng mà đời sống bên đó cao hơn...
khi đã ổn định rồi thì đâu có thằng nào về đâu...
 
Bên trên