Ðề: Sucker Punch (2011) : trận chiến hoang tưởng trong thế giới hoang tưởng của kẻ hoang tưởng
thanks bác lý giải giúp xem phim dễ hơn, nhưng đoạn này mình hiểu khác , là không phải bác sỹ chuẩn bị tẩy não mà là tẩy não xong rồi. và thông qua đoạn ẻm tưởng tượng việc tẩy não là bán trinh trong lầu xanh thì ẻm hoàn toàn tự nguyên ( nói theo kiểu hiểu cách ẩn dụ ở bài dịch trên thì ẻm tưởng tượng thằng bác sỹ tẩy não là "Đại gia" mua trinh và qua đoạn đối thoại tưởng tượng với "đại gia" _ thực tại là lời bác sỹ nói với bệnh nhân khi tiến hành tẩy não_ thì ẻm tự nguyện hiến mình cho "Đại gia" (tự nguyện tẩy não) như đi tìm lấy sự thanh thản và tự do) . Chính qua ánh mắt thể hiện của ẻm nên sau khi tẩy não thằng bác sỹ mới phân vân mà nói chuyện với bà bác sỹ tâm lý để lòi ra thằng quản lý giả mạo chữ ký trong quyết định tẩy não.
Còn đoạn ẻm đâm thằng quản lý lấy chìa khóa là cảnh thằng quản lý định cưỡng đoạt ẻm trước khi giả mạo hồ sơ cho bác sỹ tẩy não (mà theo ẻm tưởng tượng là bán trinh cho đại gia thằng quản lý sẽ thu lợi _ thực tế là tiền hối lộ của lão bố dượng). Theo mình hiểu là nó không cần tiền từ thằng bố dượng hối lộ nữa mà ham muốn em Baby Doll thật sự. Đoạn cuối thấy nó khóc khi muốn cưỡng đoạt mà ẻm chỉ như cái xác không hồn. gương mặt cuối phim của ẻm mình đoán chắc ẻm chính thức đi vào thế giới tưởng tượng rồi.
Phim này xem thấy OK đó chứ, chỉ chê mỗi cái là dàn diễn viên đóng hành động kém quá, nhìn cứ yếu ớt sao sao đó.
....
Lúc này em mới ngộ ra chân lí giống như Bác Hồ của chúng ta đã ngộ ra trong tập thơ Nhật ký trong tù: "Thân thể ở trong lao, Tinh thần ở ngoài lao...". Tuy bị nhốt trong tù nhưng tinh thần vẫn vui vẻ thoải mái lạc quan thì vẫn hơn khối người ở ngoài kia mà tâm trạng ủ rũ tiêu cực chán nản (trên cái chìa khóa có khắc chữ pleasant dịch ra nghĩa là vui vẻ). Cái giây phút ngộ ra ấy đối với em bây giờ thoát ra ngoài hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng tinh thần đã tự do rồi. Còn em Sweetpea chưa ngộ ra được nên thôi giúp em ấy thoát ra ngoài vì dù sao em ấy cũng còn ba mẹ ở ngoài.
Cảnh khi bác sĩ chuẩn bị lấy búa đóng đinh vào mắt em Baby Doll để tẩy não thì bỗng phát hiện mắt em có gì gì đó bất thường nên dừng lại. Gì gì đó chính là ý chí tự do, tinh thần lạc quan bừng lên qua đôi mắt giúp bác sĩ nhận ra em không phải tâm thần như các bệnh nhân khác....
thanks bác lý giải giúp xem phim dễ hơn, nhưng đoạn này mình hiểu khác , là không phải bác sỹ chuẩn bị tẩy não mà là tẩy não xong rồi. và thông qua đoạn ẻm tưởng tượng việc tẩy não là bán trinh trong lầu xanh thì ẻm hoàn toàn tự nguyên ( nói theo kiểu hiểu cách ẩn dụ ở bài dịch trên thì ẻm tưởng tượng thằng bác sỹ tẩy não là "Đại gia" mua trinh và qua đoạn đối thoại tưởng tượng với "đại gia" _ thực tại là lời bác sỹ nói với bệnh nhân khi tiến hành tẩy não_ thì ẻm tự nguyện hiến mình cho "Đại gia" (tự nguyện tẩy não) như đi tìm lấy sự thanh thản và tự do) . Chính qua ánh mắt thể hiện của ẻm nên sau khi tẩy não thằng bác sỹ mới phân vân mà nói chuyện với bà bác sỹ tâm lý để lòi ra thằng quản lý giả mạo chữ ký trong quyết định tẩy não.
Còn đoạn ẻm đâm thằng quản lý lấy chìa khóa là cảnh thằng quản lý định cưỡng đoạt ẻm trước khi giả mạo hồ sơ cho bác sỹ tẩy não (mà theo ẻm tưởng tượng là bán trinh cho đại gia thằng quản lý sẽ thu lợi _ thực tế là tiền hối lộ của lão bố dượng). Theo mình hiểu là nó không cần tiền từ thằng bố dượng hối lộ nữa mà ham muốn em Baby Doll thật sự. Đoạn cuối thấy nó khóc khi muốn cưỡng đoạt mà ẻm chỉ như cái xác không hồn. gương mặt cuối phim của ẻm mình đoán chắc ẻm chính thức đi vào thế giới tưởng tượng rồi.
Phim này xem thấy OK đó chứ, chỉ chê mỗi cái là dàn diễn viên đóng hành động kém quá, nhìn cứ yếu ớt sao sao đó.