Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

minhtuantkh

New Member
Thời gian ở Thái có lẽ sẽ để lại trong mình nhiều ký ức đẹp về cuộc sống và văn hóa của người Thái, có không ít những hình ảnh làm mình suy nghĩ nhiều khi quay lại Việt Nam. Dù cho đã có bài http://www.hdvietnam.com/diendan/195-chuyen-tu-ke/379035-thai-lan-mot-goc-nhin-khac.html nhưng càng up bài mình lại càng thấy những thông tin này là quá ít so với những gì trực tiếp mình đã gặp đã tìm hiểu. Và nếu lấy ra để so sánh với Việt Nam thì thật là khập khiễng và không nên, do vậy những gì ở đây là điểm qua đôi chút để các bạn hiểu thêm về đất nước và con người Thái.

Phần 1: Ngày cuối trên đất Thái:

Sáng trước hôm về có một Festival Trái cây lớn nhất trong năm, có hát hò nhảy nhót vui lắm
attachment.php


Tối đi nghe nhạc đường phố, có 2 tay ghi-ta chơi mấy bài Jazz cực hay, giọng khề khà như mấy đĩa thuốc ở nhà.
attachment.php


Chuyện ăn nhậu ở Thái vào buổi tối cũng tràn lan nhưng cảnh say xỉn là hiếm thấy. Người Thái cũng có thói quen tối đưa gia đình và bạn bè ra quán nhưng chủ yếu là ăn chứ còn uống rượu bia thì không nhiều. Một phần giá bán bia ở Thái là rất đắt, kể cả bia Ken hay bia Thái ( Chang, Singha,..) nếu bạn mua tại Siêu Thị hay 7&11 giá đều gần gấp đôi bia Ken tại VN, còn lỡ ra quán sẽ còn mắc hơn nữa. Thứ hai luật Thái không cho phép nấu rượu bán chỉ bán trong chai có nhãn mác đồng thời quy định rất rõ về độ tuổi và thời gian trong ngày được phép mua.
attachment.php


Việc mua sắm ở Thái cũng quy định nếu là khách du lịch sẽ được hoàn thuế VAT khi ra phi trường ( VN cũng sắp thông qua việc này), tuy nhiên điều làm mình rất bực không phải là thái độ của nhân viên chức trách ( họ cực kỳ thân thiện và trách nhiệm nhé) mà là trong form kê khai quốc tịch: có vài chục quốc gia được in sẵn tên để khách chỉ việc đánh dấu vào ô thì...lại không có tên Việt Nam, trong khi hầu như các nước xa gần đều có. Khi mình vặn hỏi thì nó bảo: người Việt toàn mua hàng chợ fake, ít vô siêu thị mua nên ...khỏi in cho đỡ tốn giấy. Muốn tẩn cho nó một cái.
Cái trung tâm TM này vào buổi tối đi mua sắm cực kỳ lung linh nhé:
attachment.php


Còn ban ngày mình lột trần cái bộ mặt tư bản ra ( lúc này ghét vì dám "khi dễ" dân VN nên mình chơi lại)
attachment.php


Điều này là bình thường vì khoảng cách giàu nghèo ở Thái cũng như các nước khác càng ngày càng lớn. Như ví dụ này chẳng hạn: cạnh các cao ốc là những khu nhà ổ chuột vẫn tồn tại như là...bình thường thôi!
attachment.php


Chuyện xe cộ ở Thái thì nhiều người biết rồi, còn kẹt khủng khiếp hơn cả ở VN hơn thế họ bị kẹt bất cứ lúc nào chứ không chỉ vào giờ cao điểm hay thấp điểm. Tuy nhiên đáng ghi nhận là rất hiếm nghe thấy tiếng còi xe thúc vào đít và họ rất nhẫn nại nhường nhịn nhau khi lưu thông. Có lần mình lang thang trong con phố nhỏ không để ý nên đi giữa lòng đường, vậy mà cả một đoàn xe cứ từ từ đi theo sau không hề có phản ứng gì cho đến khi giật mình phát hiện ra mình quay lại xin lỗi thì thấy họ còn mỉm cười nữa chứ ( chắc là cười đểu ...!).
attachment.php


Phân làn giao thông ở Thái khá linh hoạt. Với hệ thống đèn này họ có thể điều tiết giao thông giải phóng ùn tắc theo giờ rất hiệu quả chứ không bắt buộc phải là đường 1 chiều hay đường cấm cố định
attachment.php


Ý thức dân tộc Thái rất cao. Một ngày trên các phương tiện truyền thông vào lúc 8h sáng và 18h chiều họ phát quốc ca Thái làm lễ thượng cờ và hạ cờ, bất cứ ai tại nơi công cộng vào lúc này đều tạm dừng mọi hoạt động đứng nghiêm dậy hát quốc ca. Hình này mình chụp tại bến xe lúc đang mua vé, hết hồn tưởng có chuyện gì
attachment.php


Mình cũng lật đật đứng dậy luôn ( nhưng là hát QC VN :D). Đang bồi hồi xúc động lẩm nhẩm, bỗng trên TV phát chương trình quảng bá du lịch Huế ( Tổ quốc Thiêng Liêng thật, nghĩ cái là hiện ra luôn )
attachment.php


Sau đó thì lại tỏa ra việc ai nấy làm. Trên tầng 2 ( lầu 1) nhé, bến xe khách mát rượt sạch bong không có miếng rác và xịn như ga sân bay TSN luôn
attachment.php


Phần 2: Hành trình vô-lăng trên nước bạn Lào.... Ở đây các bác: http://www.hdvietnam.com/diendan/19...anh-trinh-duong-bo-qua-lao-ve-viet-nam-2.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhtuantkh

New Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Bonus mấy cái hình dẫn cu Chim Anh đi chơi nhân tiện Show hàng HDVN:
Cười hết cỡ...thợ mộc
attachment.php


Choáng chưa:
attachment.php


Con này mà nhậu thì cả hội HDSG mới hết
attachment.php


HDVN đây, con này làm món vắt chanh chấm mù tạt cũng ngon
attachment.php
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Mở hàng đắt khách views , hehe, Đã Xem, hóng típ phần Lào ... Thank a đã Chia sẻ <:p
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

ôi giời, đọc comment của bác Tuấn cười đau hết cả ruột

... chờ xem tiếp lào ... ;)
 

gpk

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Thanks Bác Tuấn. Thích bài này của Bác:)
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Hóng mãi giờ mới có cái để đọc :D
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Đọc xong thấy vui thiệt, bên Thái cũng có nhiều cái thú vị nhỉ.:D Thanks bác Tuấn nhé.:))
 

0joro0

Huyền Thoại
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Bài này hay nè! Đón chờ có gì mới ko. :D
 

changvuive

Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Kết cái khoản mù tạt! he he
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

bà mẹ! nghiện "ông" này zồi...:D! viết bài gì cũng hay "ghê gớm"!
bác minhtuantkh mà viết bài cho du lịch thì khẳm tiền...
đang hóng bác viết tiếp
 

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Nhìn thấy mặt bác Tuấn vui vẻ thế kia là em thấy mừng rồi.
 
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Chim Út khỏe rồi có khác, viết ký sự tăng lv luôn ^^
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Chết, mình quên không giữ chỗ #3 và 4 để nối tiếp chuyện đi Lào cho liền mạch. Cho vào đây thì đứt quãng mà qua Topic khác thì lão Chip lại nói mình câu bài nhiều tập để lấy CR, mang tiếng :D. Trong khi chờ đợi tặng mọi người cái này để giải lao trong giây lát:

Đây là trò chơi ném bóng, mua bóng cao su và ném vào cái chốt tròn trên cái bảng màu đỏ trên cùng ( nhìn trên cùng nhé các bác đừng nhìn phía dưới :D...đã nói là nhìn lên trên mà..!),
attachment.php


...nếu ném trúng ngoài việc được 1 con thú nhồi bông chúng ta còn thấy cô người mẫu ngồi phía dưới ( giờ mới nhìn xuống dưới nhé :D) rơi tõm xuống cái thùng nước 8-} ( đặt dưới ghế ) do cái chốt bị bóng đập trúng gạt cái lẫy nên làm sập ghế mà cô mẫu đang ngồi, sau đó người thắng được dìu mẫu ra lấy khăn lau cho mẫu
attachment.php


Cậu Trung Đông này ném trúng hỉ hả ra lấy thú bông, chẳng thèm dắt mẫu ra khỏi thùng nước, ngu thế!.
Mình thì còn tệ hơn, ném mấy quả mà không trúng vì mắt nhìn nhầm đích ném :-B, ...cũng ngu thế!
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Cậu Trung Đông này ném trúng hỉ hả ra lấy thú bông, chẳng thèm dắt mẫu ra khỏi thùng nước, ngu thế!.
Mình thì còn tệ hơn, ném mấy quả mà không trúng vì mắt nhìn nhầm đích ném :-B, ...cũng ngu thế!
Cái này gọi là mắt nhìn Đông, Tâm nhìn Tây đó bác.:))
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Phải chi bác Tuấn bắt mấy con đó về cho HDSG nhậu nhỉ :))
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Trò chơi trên hay à nha tiếc là ở VN chưa đc thử:))
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

VN mà có trò này chắc tuần e ra chơi mấy lần quá :))
ps: a edit vào post 2 cũng đc mà anh, cho nó liên tục
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

Phần 2: Hành trình trên đất Lào.

Buổi tối khoảng 19h30, lên xe khách tuyến Bangkok - Noong Khai (biên giới Thái - Lào)
Khoảng 700 km nên dự kiến sáng sớm sẽ đến cửa khẩu.
Ông Ngoại cứ lẩm bẩm chửi cái xe quá ghẻ và tệ nhất trong các xe chạy tuyến đường dài. Trong khi đó mình lại cứ khen vì đã thấy có mấy cái như thế ở VN đâu ( ghế to đùng như ghế hạng thương gia ở máy bay)
attachment.php


Quả đúng như ông Ngoại "phán" xe đến bến trễ 2 tiếng so với thường lệ. Qua 1 đêm trên xe trông thằng cu anh xộc xệch như "cái bang" khi đứng trước cửa khẩu check out của Thái.
Tạm biệt Thailand!...
attachment.php


...và xin chào đất bạn Lào:
attachment.php


Đang bần thần suy nghĩ đủ thứ...thì trong hàng trăm chiếc xe biển "giun" bỗng có một chiếc biển VN ( duy nhất) hiên ngang lao đến ...bắt khách. Cảm giác như đã thấy Tổ Quốc gần đây lắm rồi:
attachment.php


Chạy tiếp 20km là đến Viêng-chăn, được một người bà con ở Lào dẫn vào quán phở trong ngõ nhỏ rất bình dân...nhưng ăn xong thấy giá rất "quan" chứ không hề "dân": 30.000 kíp (gần 80.000 vnđ). Đắng quá! Nên không còn tinh thần để chụp, đành nhìn cái này treo trên tường cho an ủi (thôi thì như là đóng góp chút ít cho dân tộc Lào vậy):
attachment.php


Sau đó đến ngôi chùa này ( hôm Chim Út mổ, người nhà ở Lào có đến đây làm lễ cầu an cho bé)
attachment.php


Và nay thì cũng làm lễ lại, nhưng là cầu phước và tạ ơn:
attachment.php


Ra phía sau chùa thắp nhang Ngôi Mộ Phật. Đây là mộ của Sư đã sáng lập chùa cả trăm năm, rất thiêng nhé. Có cặp chim Bồ Nông đã ngự trên đỉnh mộ cả mấy chục năm rồi ( chỉ ở một chỗ không đi đâu cả):
attachment.php


Đây là con đậu phía sau mộ:
attachment.php


Ngôi chùa này ( tên bằng tiếng Lào nên mình không nhớ..!) du khách ít đến nhưng với người dân 3 nước: Lào, Campuchia, Thái Lan thì ai cũng biết ...vì rất linh, ngay cả đồng chí Thạc - Xỉn tuy sống lưu vong khắp thế giới nhưng vẫn về đây thường xuyên tạ lễ ( ảnh chụp lại )
attachment.php


Sau đó lên đường đi thăm Thủ Đô Lào ( nhỏ như thị xã của 1 tỉnh lẻ ở VN ), qua chỗ này ...Việt - Lào hai nước chúng ta...:
attachment.php


Rồi đến chỗ này ( ai cũng biết): Thang - Luông, quảng trường lớn nhất và là nơi chuyên tổ chức sự kiện của Lào
attachment.php


Một số hình ảnh rất đẹp tại đây:
attachment.php


attachment.php


attachment.php


Và đây là tòa nhà quốc hội Lào:
attachment.php


Trên đường đi ghé thăm một Shop "Low-end". Trung tâm băng đĩa nhạc :D
attachment.php


Chuẩn bị hành trình về VN, ghé tiệm bánh mỳ để nạp năng lượng luôn trên xe:
attachment.php


Có món này ngày xưa là chỉ khố rách áo ôm mới ăn giờ là đặc sản đây, da trâu ngựa phơi khô ( cách chế biến cực khó: chỉ có nướng than và nhai...nuốt...là xong)
attachment.php


Trên đường bỗng thấy cái làng Seagame của Bầu Đức xây để đổi lấy gỗ :D, bên ngoài trông còn tàm tạm...
attachment.php


...nhưng bên trong thì...cỏ lác mọc đầy, do Seagame xong là bỏ hoang:
attachment.php


...phần cuối đây các bác: http://www.hdvietnam.com/diendan/19...ong-bo-qua-lao-ve-viet-nam-3.html#post2929482
 
Chỉnh sửa lần cuối:

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Thái Lan: Ngày cuối và hành trình đường bộ qua Lào về Việt Nam

hay quá anh, Lào cũng giống nước ta nhỉ, sea game xong là bỏ hoang :D
 
Bên trên