Thất vọng phim bom tấn Hollywood

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Trích trong bài báo trên:

Phim được chờ đợi nhất lại dở nhất!

Một trong những bộ phim được chờ đợi nhất và cũng dở nhất chính là Inception của đạo diễn Christopher Nolan, với vai chính thuộc về ngôi sao hàng đầu Hollywood là Leonardo DiCaprio. Bộ phim thuộc thể loại hành động giả tưởng, với kinh phí thực hiện lên tới hơn 160 triệu USD, Inception nói về một thế giới kỳ lạ, trong đó con người có thể dùng công nghệ để xâm nhập giấc mơ của người khác.

Phim do đạo diễn tài danh Christopher Nolan (đạo diễn phim Kỵ sĩ bóng đêm) dàn dựng cùng với dàn ngôi sao: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Tom Hardy... Thế nhưng, không ít khán giả than trời bởi độ khó hiểu của câu chuyện thể hiện trong đó.

Mình không đồng tình quan điểm này. Inception là 1 bộ phim sáng chói về cả kịch bản lẫn nội dung đối với mình. Lâu lâu mới có 1 bộ phim sáng tạo và hấp dẫn như vậy. Bộ phim rất logic và dễ hiểu đối với người nghe/đọc kịp thoại và có IQ trung bình trở lên.
 

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Expendables chẳng khác nào một bộ phim “lấy thịt đè người”. Cảnh hành động lấn át hoàn toàn nội dung đến mức khán giả không thể nhớ nổi tên của các diễn viên trong phim.

Các ngôi sao trong phim toàn là những diễn viên có đẳng cấp, siêu sao hàng đầu thế giới nhưng dấu ấn của Mickey Rourke (đoạt giải Quả cầu vàng 2009), Bruce Willis (từng đoạt giải Quả cầu vàng, Emmy và hằng hà giải thưởng khác) chẳng để lại bất kỳ ấn tượng diễn xuất đặc biệt nào. Có thể sự xuất hiện của họ trên phim quá ngắn, không đủ để biểu đạt cảm xúc.

Expendables được ca tụng tận mây xanh với tư cách một bộ phim “bom tấn” được mong đợi nhất nhưng thực tế đây chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần và không đặt nặng giá trị nghệ thuật ngoài doanh thu.

Phim hành động thì đánh đấm cháy nổ là chính chứ đòi hỏi cái nghệ thuật nào nữa? Không lẽ 1 đám lính cơ bắp ngồi nói chuyện đấu trí cho nghệ thuật
 

devampart

New Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Expendables chẳng khác nào một bộ phim “lấy thịt đè người”. Cảnh hành động lấn át hoàn toàn nội dung đến mức khán giả không thể nhớ nổi tên của các diễn viên trong phim.

Các ngôi sao trong phim toàn là những diễn viên có đẳng cấp, siêu sao hàng đầu thế giới nhưng dấu ấn của Mickey Rourke (đoạt giải Quả cầu vàng 2009), Bruce Willis (từng đoạt giải Quả cầu vàng, Emmy và hằng hà giải thưởng khác) chẳng để lại bất kỳ ấn tượng diễn xuất đặc biệt nào. Có thể sự xuất hiện của họ trên phim quá ngắn, không đủ để biểu đạt cảm xúc.

Expendables được ca tụng tận mây xanh với tư cách một bộ phim “bom tấn” được mong đợi nhất nhưng thực tế đây chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần và không đặt nặng giá trị nghệ thuật ngoài doanh thu.

1> Thật sự là film coi hơi thất vọng vì chỉ bắn nhau ỳ xèo. Film cố gắng gợi lên 1 tý "giá trị con người" của lính đánh thuê còn xót lại nhưng... nhạt nhoà quá. (Cứu có 1 đứa con gái mà nhắc đi nhắc lại trong khi dân lành cả 1 làng sờ sờ ra thế kia -- trừ điểm )

2> Cái thằng bình bài này vừa dốt film ảnh vừa mù thông tin. Expendables có 3 ông lớn vào vai "khách mời", "vai phụ" mà nó cứ đòi xuất hiện nhiều hơn. Xuất hiện nhiều hơn rồi in tiền trả cho ng ta hả. =)) Riêng Mickey Rourke chắc phần 2 sẽ đc đưa lên làm tuyến nv chính (nghe phong phanh bọn nó kháo nhau thế)
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Trích trong bài báo trên:



Mình không đồng tình quan điểm này. Inception là 1 bộ phim sáng chói về cả kịch bản lẫn nội dung đối với mình. Lâu lâu mới có 1 bộ phim sáng tạo và hấp dẫn như vậy. Bộ phim rất logic và dễ hiểu đối với người nghe/đọc kịp thoại và có IQ trung bình trở lên.
may qúa em thuộc dạng trung bình:)), chắc fải kiếm film này về xem mới được.

Mà Nói thật film này hay nhưng có mỗi cái là mình cực gét thằng Lý Liên Kiệt, đóng film nào cũng cứ như là ông thánh ấy, mặt thì cứ vênh vênh váo váo khệnh khạng nữa chứ, ra ngoài đường vớ vẩn có ngày ăn cái dép vào mặt cũng chả trách được:D. Nói chung film này như 1 đội bóng đá toàn sao cả, trừ mỗi cái thằng Tàu khựa này thôi....
 

poly

Banned
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Expendables được ca tụng tận mây xanh với tư cách một bộ phim “bom tấn” được mong đợi nhất nhưng thực tế đây chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần và không đặt nặng giá trị nghệ thuật ngoài doanh thu.


Phim được chờ đợi nhất lại dở nhất!
Thế nhưng, không ít khán giả than trời bởi độ khó hiểu của câu chuyện thể hiện trong đó.


đi họp báo gặp em này hoài
không ngờ em viết báo ngu đến như thế
mà nói chung báo chí Việt Nam rất nhiều đứa ngu ko biết gì mới đi viết báo
vì biết thì đi làm chuyện khác rồi chứ ko đi làm báo

bài viết vô cùng mâu thuẫn
phim giải trí thương mại thì đòi hỏi giá trị nghệ thuật
phim nghệ thuật thì coi ko hiểu nên nói dở

chắc nặn mãi ko ra được chữ gì nên cứ chê cho có bài lấy nhận bút
 

leepham

Well-Known Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Tối nay lê dép lên Parkson Hùng Vương xem :D The Expendables
 

Oilman

Active Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

đi họp báo gặp em này hoài
không ngờ em viết báo ngu đến như thế
mà nói chung báo chí Việt Nam rất nhiều đứa ngu ko biết gì mới đi viết báo
vì biết thì đi làm chuyện khác rồi chứ ko đi làm báo

bài viết vô cùng mâu thuẫn
phim giải trí thương mại thì đòi hỏi giá trị nghệ thuật
phim nghệ thuật thì coi ko hiểu nên nói dở

chắc nặn mãi ko ra được chữ gì nên cứ chê cho có bài lấy nhận bút
Trời, nếu vậy đúng là bi kịch cho đọc giả. Viết một cách chủ quan, ngớ ngẩn và những nhận định chẳng có cơ sở gì cả.
Còn đâu vai trò của nhà báo điện ảnh là cung cấp thông tin xác thực và quan trọng hơn định hướng cách thưởng thức phim ảnh cho khán giả.
Xui cho ai chưa kịp đi coi phim mà đọc qua mấy bài báo kiểu này.
Mình chưa coi Expendables nhưng với Inception thì hoàn toàn không thất vọng, còn Salt tuy hơi vô lý nhưng vẫn thấy hấp dẫn và thỏa mãn có lẽ vì quá yêu em A Jolie.
 

hdbladies

Banned
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Bộ phim rất logic và dễ hiểu đối với người nghe/đọc kịp thoại và có IQ trung bình trở lên.
Để tải bộ phim này xem chỉ số IQ của mình có cao không !
 

sangeras

Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Giờ chưa ra bác thử tải Donnie Darko về coi thử xem, cá nhân thì em vấn thích phim này hơn Inception
 

webrom

New Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Thú thật IQ mình dưới trung bình, đầu óc khá là chậm chạp, xem inception 1 lần là hiểu.
 

smallvjlle

Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

tác giả bài này là phụ nữ nên ý kiến ko chuẩn lắm, hô hô
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

nói chung đàn bà thì đừng có viết bài về phim action!
 

JKer

Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Ko tin được, tác giả này viết quá nhảm nhí. Em chỉ là một khán giả nhỏ tuổi, nhưng khi xem nó xong, em đã chắc chắn được rằng phim này sẽ được đề cử Oscar năm nay. Các tình tiết của phim đan xen lẫn nhau rất là khéo léo và logic. Giấc mơ mà Nolan tạo nên cực kỳ chi tiết và khiến nạn nhân còn không biết đường nào mà lần mặc dù đã trải qua 1 khóa huấn luyện để chống những "kẻ trích đọat". Bộ phim mặc dù mới ra mà đã được đứng top 4 imdb, đủ hiểu nó có sức hút lớn đến thế nào. Em nghĩ chắc tác giả này cũng chẳng hiểu phim nó muốn nói gì nên viết bừa cho có. Thật sự rất thất vọng về bài viết này !
 

cofd

Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Phim Inception thấy nó chấm điểm trên imdb là ghiền rồi. Thế mà con ranh này lại đi chê. Đúng là không biết trời cao đất dày :))
 
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Ngán các nhà báo VN lắm rồi ( không phải tất cả ) :|
 

mkat

New Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Phim Inception thấy nó chấm điểm trên imdb là ghiền rồi. Thế mà con ranh này lại đi chê. Đúng là không biết trời cao đất dày :))
mọi người đừng trách chị Thùy Trang ,lúc chị ấy đi xem inception đi cùng người yêu ,vừa xem vừa bận tám với người yêu :-?? nên ko xem được hết bộ film ,về ko hiểu ,ban biên tập bắt viết nên chém bừa để câu view ấy mà [-(
p/s :đi xem inception mới thấy khán giả việt nam cũng rất lích sự nếu đó là 1 bộ film hay ,vỗ tay rầm rầm khi xem xong film %%-
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Trích trong bài báo trên:

Mình không đồng tình quan điểm này. Inception là 1 bộ phim sáng chói về cả kịch bản lẫn nội dung đối với mình. Lâu lâu mới có 1 bộ phim sáng tạo và hấp dẫn như vậy. Bộ phim rất logic và dễ hiểu đối với người nghe/đọc kịp thoại và có IQ trung bình trở lên.

thì ra bác Nô-lan (k phải máy rửa rau quả No-lan đâu các bác nhá) làm cái Film In-sép-sần này là để Test IQ

đi họp báo gặp em này hoài
không ngờ em viết báo ngu đến như thế
mà nói chung báo chí Việt Nam rất nhiều đứa ngu ko biết gì mới đi viết báo
vì biết thì đi làm chuyện khác rồi chứ ko đi làm báo

bài viết vô cùng mâu thuẫn
phim giải trí thương mại thì đòi hỏi giá trị nghệ thuật
phim nghệ thuật thì coi ko hiểu nên nói dở

chắc nặn mãi ko ra được chữ gì nên cứ chê cho có bài lấy nhận bút

Em cười vãi cả hàng ra ngoài!!!
hôm nào họp báo Đại Ca chụp vài tấm Em này lên nhá!!!
 

poly

Banned
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Hôm nay ngồi rảnh viết thêm bài review nữa cho phim The Expendables. Cũng vì dọc nhiều reply cộng thêm bài báo bên NLD nhảm shit quá nên phải viết. Báo trước các bạn là bài review này sẽ spoil và chê tè le đúng kiểu phân tích phim. Các bạn tự quyết định trước khi đọc.



Theexpendables-Bietdoidanhthue%20%2842%29.jpg


Poly thì khỏi nói là rất thích cái phim này, nó nằm ở nhiều khía cạnh. Không chỉ là thích các diễn viên tên tuổi cũ. Mà có lẽ là sự đồng cảm vì ít nhiều nhỉn thấy những thần tượng thời con nít của mình giờ chậm chạp da nhăn nheo thì cũng làm mình bất giác nhìn lại bản thân và thấy mình cũng đã quá già rồi. Nhiều khi cũng tự hỏi tại sao mình cứ phaỉ vác tù và hàng tổng hoài. Mà nói thiệt là lâu lâu đọc cái bài báo của con ngu Thùy Trang thiệt tình không chịu nổi, bức xúc quá chửi thề mất hình tượng quá nhưng mà ngu quá ko chịu nổi thì nói ngu mẹ nó cho rồi. Link đây ai muốn đọc thì đọc

http://nld.com.vn/20100829112531684P0C1020/that-vong-phim-bom-tan-hollywood.htm


Sẵn bức xúc thì nói luôn chuyện cũ một chút, có lẽ bạn Thu Trang này sẽ là nhà báo thư 3 đi vào lịch sử báo chí văn hoá Việt Nam mục phê bình điện ảnh vì đã viết những bài reivew khiến dân mê điện ảnh tức sôi máu. Phải kể trình tự cho nghe luôn với nhiều người chưa biết là người thứ 1 có bút danh là Hoàng Ngọc từng viết một bài bình phim Legends of the Fall (1994) với tựa đề là " Huyền Thoại Cái Thác" trên báo TCCN.Lúc đó dân Moviebooms lập nguyên cái topic chửi tan tành xác pháo. Chỉ cần đọc cái tựa dịch phim Legends of the Fall thành Huyền Thoại Cái Thác là biết không hề xem phim mà lại chém gió tùm lum( bài này xưa quá thời TT chưa có web nên ko tìm lại được ) . Và điều đau đớn đối với poly nhất là gần đây poly biết ra rằng tác giả bài báo đó là một em diễn viên cực hot mà poly rất khoái. Và hiện tại em ý lại đang chuẩn bị đóng một phim Tết đồng thời cũng ngăm nghe mở một tờ báo, thấy em xuất hiện trong họp báo Khát Vọng Thăng Long mà hãi. Mô phật, mong là e không viết review phim kiểu cũ nữa.



400px-The_expendables-glock.jpg


Người thứ 2 là nhà báo T viết bài về bộ phim Đông Tà Tây Độc Redux, bài này thì còn ai muốn đọc Google sẽ ra. Theo poly bíêt thì không hiểu là tại sao lúc đó T đang phụ trách mảng ca nhạc lại nhảy qua viết review phim chi vậy. Nên đã gây bức xúc trong làng mê phim đến nỗi sư huynh Nham Hoa sôi máu phải quất một bài khá nặng phản pháo. Và từ đó ko thấy viết phim nữa.


Nói thẳng thắn là những bài review thế này toàn nằm vào trường hợp những người hoàn toàn mù về điện mà đi leo cột đèn, ko bị té dập mặt thì cũng bị điện giựt tưng đít. Cả 3 trường hợp đều là dân ngoại đạo xọt vô viết 1 bài về phim rồi dông. Từ đó dẫn đến kết quả đầu tiên là khả năng cảm thụ phim kém. Mà đã kém rồi thì khó mà cảm nhận được. Rồi lung tung búa xua chém gío tá lả những từ đao to búa lớn nghệ thuật hiện thực giải trí um sùm trời đất. Và để an toàn thì dùng cái chiêu cũ rích là phán vài câu là "từ ý kiến của khác giả, đa số khán giả, phần đông người xem " để che lấp bớt cái ý kiến cá nhân què cụt của mình. Poly vẫn nhớ rõ chiêu này vẫn được xài trong 2 bài gần đây, còn bài 1 ngày xưa thì chơi chiêu lên yahoo movies lấy ý kiến của các khán giả nữ coi phim ko hiểu và chê ém gái trong phim sao loạn luân yêu 3 anh em. Đọc mà cười thôi rồi.



Expendables.jpg


Khi ngồi gõ lại những dòng này cảm giác tức sôi máu của poly giống như của nhân vật Gunner trong phim Expendables lúc lái xe bị thằng kia lải nhải bên tai, chỉ muốn đạp cho nó một đạp, xong dí gót giày di di lên mặt nó lấy dấu sâu thiệt sâu mới đã. Trừ phi đẹp như em nhà báo "Cái Thác" thì chỉ cần đạp phạch phạch cho nó sưng bụng là được rùi hehehe


Đã không hiểu về phim nên khi viết cả 3 bài này đều có điểm chung đồng nhất là quy chụp những kiểu giá trị ý nghĩa thể loại mà bộ phim thuộc về rồi phán rằng nó chả có giá trị ý nghĩa gì. Thật ra cách chê này là cách dễ nhất trên đời, cách chê mà các bạn trẻ con cũng nói được chứ chả cần đến một người đã trưởng thành có CMND, huống chi là các bạn viết báo. Ví dụ cho thời sự là như GS Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học được đón tiếp quá trời, nhưng có vài chị em gái lại nói ông này về nói chuyện mệt lả người luôn, làm người tự do ko thích đi trên lề , tối về toàn đếm cừu học toán thế có chán không . Sao bằng Lý Đức hay Phạm Văn Mách, 6 múi cuồn cuộn....Đấy , đơn giản thế thôi , bạn thích thể lọai nào thì bạn chọn thể loại đó, thích sướng ngay hay thích suy nghĩ rồi sướng ?



Phim ảnh cũng thế, có nhiều loại, loại giải trí bom tấn bắn giết rượt đuổi hôn hít hay xxx coi hình ảnh nghe âm thanh ngắm gái gú phê lòi kèn xong xách đít đi về chả nhớ gì cả. Poly ko phân biệt chữ phim nghệ thuật hay giải tr vì theo poly mỗi bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật của một tập thể bao gồm đạo diễn diễn viên quay phim ánh sáng thíêt kế trang phục biên kịch bối cảnh....Xem phim giải trí chỉ cần nó không mắc những lỗi quá cơ bản và đảm bảo tính giải trí là ok. Còn bạn đòi hỏi rằng phim gải trí phải có gì đọng lại, phải suy nghĩ ? Giống như muốn tìm một người đẹp rồi IQ phaỉ cao, chịu đi thi người đẹp mặc áo bikini đi qua đi lại cho cả thế giới ngắm nhìn bình phẩm chụp hình. Dĩ nhiên là ko phaỉ ko có nhưng đó chỉ là hiếm, còn đối với phim nếu có thì nó gọi là bonus mà thôi.



Quên, lại lan man rồi , đòi hỏi phim giai trí phải có ý nghĩa giá trị, nhưng khi coi phim cần suy nghĩ động não thì cả 3 bạn trên 3 bài viết đều lộ rõ ra là chẳng đủ khả năng để có thể cảm thụ được những phim gì vậy. Thì cứ nói thẳng ra hay tự hiểu rằng mình là gái ko hiểu thì đừng bon chen. Poly viết tới đây nhận ra cả 3 đều là phụ nữ hihihi ko có ý xúc phạm phụ nữ víêt review hay .

Thế nhưng, không ít khán giả than trời bởi độ khó hiểu của câu chuyện thể hiện trong đó.
(Viết về Inception)

Cứ phải than trời nhưng không dám thể hiện là sao ? Mà thật ra cái phim này có gì khó hiểu đâu , poly đồ rằng bạn này lúc xem phim chắc chơi với cái totem bu cao sao nên nhảy vô cái giấc mơ level 1 xong bị climax nên tỉnh dậy vừa hết phim đi về nên mới chả hiểu gì cả.


the_expendables.jpg



Còn thật sự muốn chê phim thì hãy học cách hiểu bộ phim cho chu đáo, còn ko thì qua mảng nào mình rành mà viết. Cái Expendables kịch bản rất nhiều lỗi nhỏ, như nhân vật Gunner, như động cơ của nhân vật chính và hình ảnh tuyến nhận vật phản diện chưa đủ sức thuyết phục, như quay phim close up quá nhiều....Cái Expendables hay Inception đều có những lỗi như thế nhưng điều đó không đáng kể so với những thứ nó đã đáp ứng được lòng mong đợi của những người thuộc lớp đối tựơng của chính nó. Ví dụ như Expendables, nó đáp ứng được mong đợi của poly, khán giả trung thành, có tuổi , thích phim hành động...Nhìn thấy mình trong những hình ảnh của những ông già mà gân. Nhìn thấy tâm sự của một kẻ sắp qua thời vàng son, chỉ mong cuộc sống êm đềm có gái đẹp chân dài vòng 1 bự rồi có trên úp mặt vô vòng 1 đó cũng cam lòng. Thấy một hành động cao thương của đàn ông nên làm là đừng coi nặng lỗi lầm của phụ nữ, hãy cho người ta con đường quay về nếu lỡ sa chân vô thằng nào hay lỡ tay viết bậy lên báo cũng nên tha thứ hehehe nhưng ít nhất cũng chửi rồi tha thứ quen luôn. Hình ảnh chú Lee có thật ngoài đời là tạ Đình Phong đó thôi, Khúc này thấy khúc trên mình chửi nặng áy náy quá hahaha.


the-expendables-basketball-clip-30-7-10-kc.jpg





Nói chung là phim hay dở còn tùy thuộc rất nhiều ýêu tố, và viết báo hay review phim cũng còn tùy hiểu biết mỗi người. Mà ở đời, sống lâu học nhiều đi nhiều thấy nhiều mới thấy mình ngu. Poly viết review không chính thức mà ít dám phán xét tuyên bố bậy bạ, thông tin thì check tùm lum đa chiều mới dám post. Mà ai nói sai vẫn nghiêm túc tiếp thu. Nhưng khổ nỗi ở đời , ngu mà không biết mình ngu lại là người hạnh phúc. Thế mới cay cho người biết.


600px-Expendables-ak-2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Thất vọng phim bom tấn Hollywood

Huyền thoại về cái thác (Legends of the fall)


http://vietbao.vn/Giai-tri/Huyen-thoai-ve-cai-thac-Legends-of-the-fall/55074178/233/[/COLOR]


Làm thế nào mà một người con gái có thể đính hôn với người em mà lại yêu ngấu nghiến người anh kế và sinh con đẻ cái với anh này, rồi thì đi bước nữa với người anh cả, sau đó tìm đến cái chết vì người duy nhất cô yêu trong đời là người anh kế?

Làm thế nào mà ba anh em nhà Ludlow lại có thể sống chết, yêu thương nhau, căm ghét nhau, rồi lại yêu thương nhau chỉ vì một cô gái?

Một nữ khán giả người Mỹ sau khi xem phim này đã bày tỏ sự bực bội của mình với nhân vật nữ Susanna này như sau: “Tôi “điên cuồng” ghét nhân vật này. Việc cô có sẵn người anh cả, có tiền của và ngu ngốc yêu cô miết, để lấy làm chồng quả là... dễ dàng quá! Cô ta phá tan một gia đình, lợi dụng hai anh em. Đây là một vai kinh khủng!”. Khán giả này ghét đến nỗi la làng: “Có ai cũng ghét như tôi không?”. Nhiều nữ khán giả khác đã đáp trả: “Có!”. Có người cho rằng nhân vật này “không biết xấu hổ là gì!”.

Nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Đại tá về hưu Ludlow cùng gia đình ông trong trang trại của mình. Một cuộc sống cô liêu giữa núi rừng. Hầu như cả đời họ không tiếp xúc với phụ nữ ngoài người thân trong gia đình. Khi cậu út Samuel đưa cô nàng Susanna từ thành thị về nhà đã khiến tất cả đàn ông trong nhà quay quắt. Người cha thì quí cô vô cùng, coi như cô đã là dâu con. Người anh kế Tristan thì mê say đắm. Người anh cả cũng phải lòng cô. Chừng nào mà “trật tự” vẫn không bị đảo lộn thì cô chính là niềm hạnh phúc của cả gia đình quá “đàn ông” này.

Thế chiến thứ nhất bùng nổ, nước Mỹ tham chiến, các cậu con trai đòi lên đường nhập ngũ. Đối với những chàng trai sống trong xó rừng này, chiến tranh ở châu Âu chính là cơ hội mở cửa cuộc đời họ. Họ đâu ngờ rằng chiến tranh luôn đem lại sự bất hạnh: người em út chết trận trong tay người anh kế. Chiến tranh cũng là dịp cho những bản tính nổi lên tự thể hiện.

Tristan, nổi máu “da đỏ” học được từ “ông bõ già” da đỏ trong gia đình, một thân một mình qua phòng tuyến quân địch lột da đầu báo thù cho em trai. Bản tính rừng rú này của Tristan sẽ không bao giờ rời anh ta: anh ta lấy Susanna, sinh con đẻ cái rồi bỏ đi giang hồ (vì ghen với em trai đã chết) , sau đó trở về “lấy” lại Susanna, buôn lậu rượu, giết người không gớm tay... tất cả để trả thù.

Còn người anh cả Alfred, thất tình sau khi Susanna lấy chú em kế, liền bỏ lên thành thị làm ăn, buôn bán thành công, nhảy ra làm chính khách. Sau khi em trai mình bỏ Susanna ra đi để lại một gánh hai con, Alfred đã đón Susanna về làm vợ. Dường như Alfred yêu Susanna hơn là do phong tục cổ xưa của người Do Thái buộc phải lấy em, chị dâu góa bụa vẫn còn trong tiềm thức.

Thế nhưng, Alfred thuộc mẫu đàn ông quá cao thượng để có thể giữ được vợ mình, một phụ nữ quen với cuộc sống dân dã hơn là cuộc sống mệnh phụ. Cả đời Alfred cứ thắc mắc: “Tại sao tôi tôn trọng luật lệ của người đời, của trời đất, ấy vậy mà cả nhà không ưa tôi, kể cả vợ tôi?”. Đến khi cả nhà gặp nạn, Alfred mới hiểu tại sao và làm gì để trở lại với “bầy đàn” của mình.

Cái chết của Susanna có vẻ như là một kết thúc có hậu, hợp đạo lý. Susanna đã phải trả giá cho cái ngày mà cô bảo với Tristan rằng cô có thai và rằng nếu là con trai cô sẽ đặt tên là Samuel. Tristan không cao thượng như Alfred, sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Ấy thế mà cô cứ đắm đuối vì Tristan. Có khi ở đời chỉ người ấy mới làm cho ta hạnh phúc hay khổ sở.

Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond, Henry Thomas là những diễn viên quá biết thể hiện những hỉ nộ ái ố.
(theo TT)
 
Bên trên