DanielTran
Well-Known Member
Ðề: The Hobbit 2(2013): hơi dài dòng nhưng hiệu ứng 3D tuyệt vời với IMAX
Daniel vừa xem phim này sáng nay, quá mãn nhãn! Rạp số 2 của Lotte Nam SG có màn ảnh quá rộng, tầm 12m, tính ra có kích thước vào khoảng 550 inches, tức có diện tích gấp chừng 25 lần một màn ảnh tại gia. Buổi chiếu đầu giờ sáng nên chỉ khoàng vài mươi khách. Xem rất thoải mái, chọn được ghế giữa rạp và không bị làm phiền.
Với kích thước này thì không thua kém là bao so với các rạp Imax digital, chỉ có IMAX phim nhựa thì mới thua nhiều. Nhưng IMAX phim nhựa thì hình ảnh tối, bị xước và màu sắc không ổn định, không trong vắt được như hình ảnh digital.
Tuy nhiên cái thua ở đây chính là độ sáng, độ sáng của phim 3D tại đây có vẻ như tối hơn đáng kể so với độ sáng tại các rạp Imax digital. Nếu có thể biết thông số máy chiếu mà Lotte Nam SG sử dụng cho phòng chiếu này, và so sánh với máy chiếu của Imax digital thì có thể xác định được.
Phim của Peter Jackson luôn rất dài, nhịp phim thong thả như một bản hòa nhạc. Nếu mỗi giây phút ở rạp là một giây thưởng thức, thì xem phim của P.J luôn rất hời; cùng số tiền bỏ ra nhưng thường xem được dài gần gấp đôi! Chưa kể là với 80 nghìn đồng cho một phim 3D bom tấn hàng trăm triệu đô dài đến 160 phút, tưởng không còn ở đâu có giá rẻ như thế được nữa!
Trước khi đi xem, có một số review trên mạng (không phải trong HDVN) cho rằng phần này kém hơn phần trước. Tuy nhiên Daniel lại thấy ngược lại. Bố cục phim có vẻ được chăm chút hơn. Hiệu ứng 3D rất ổn. Quay phim tuyệt vời, dù số cảnh aerial cinematography hơi ít, nhưng ngược lại ở những trường đoạn cao trào thì quay rất tốt, xem cực thích, phải nói là mê ly. Chỉ đạo diễn xuất cho các cảnh hành động này, nhất là đoạn ở con suối, có nhiều tình huống "xạo bà cố" xem rất hài. Ở 3 phần LOTR, Daniel rất thích tài bắn cung của Legolas, đâm ra thích luôn anh chàng Hawkeye trong The Avengers và cô nàng Katniss Everdeen trong The Hunger Games; thế thì ở phần này được P.J chiêu đãi cho phủ phê những màn bắn cung rất ư là paranormal level skills, lại còn được buy one get one free khi xuất hiện thêm một nữ nhân vật mới cùng song cung hợp bích cũng thần sầu không kém! Chưa hết thì cô này chính là một sự góp mặt thành công khi đưa được vào phim những phân cảnh tình cảm dễ thương, như là những dấu lặng, những nốt trầm tinh tế để cân bằng với những cảnh hành động.
Daniel càng lúc càng thích hơn người được chọn của chúng ta, nhân vật Bilbo Baggins. Anh đã trưởng thành hơn qua những sóng gió của cuộc hành trình. Những ưu điểm tiềm ẩn bên trong cá tính của người Hobbits đã dần dần được phát huy và đóng góp rất đáng kể cho đoàn du hành. Gandalf cho thấy tài năng của ông trong việc chọn người.
Điểm xuất sắc trong các phim của P.J là kỹ xảo được dùng rất đúng nơi đúng chỗ, ở một trình độ cao cấp, và kết quả là hoàn hảo. Muốn hoành tráng ra đúng chất hoành tráng. Muốn sinh động thì con rồng Smaug thật không thể sinh động hơn, xem mà nhìn thấy nó có cá tính, có xúc cảm, có trí thông minh. Muốn như thật thì từ những con nhện trong rừng cho đến những đám lửa của rồng, phun ra nhìn không khác gì lửa thật. Đánh giá như vậy là vì Daniel vừa mới xem trailer của một bộ phim sắp chiếu Tết của Trung Quốc, kỹ xảo tưng bừng khói lửa, nhưng trông vẫn rất giả, vẫn đầy tính ước lệ, đậm chất của sân khấu tuồng chèo!
Một điểm thú vị khác của phim là sự xuất hiện của chúa tể bóng tối, Sauron, với hình tượng được xây dựng rất hợp lý, khiến Daniel phải vỡ òa thì ra là thế, khi liên tưởng đến những hình ảnh đe dọa nhất của series LOTR.
Trong phim còn có một đoạn đề cập đến quan hệ của người cai trị và người bị trị rất hay.
Tóm tắt lại thì phần 2 này vẫn tương xứng với kỳ vọng của Daniel, các tác phẩm của Peter Jackson vẫn tiếp tục là những kỳ quan thị giác của thế giới điện ảnh. Mong chờ phần cuối và tự hỏi sau The Hobbit, liệu còn kịch bản nào xứng tầm để cho P.J thực hiện, hay ông sẽ vĩnh viễn rửa tay gác kiếm!
Daniel vừa xem phim này sáng nay, quá mãn nhãn! Rạp số 2 của Lotte Nam SG có màn ảnh quá rộng, tầm 12m, tính ra có kích thước vào khoảng 550 inches, tức có diện tích gấp chừng 25 lần một màn ảnh tại gia. Buổi chiếu đầu giờ sáng nên chỉ khoàng vài mươi khách. Xem rất thoải mái, chọn được ghế giữa rạp và không bị làm phiền.
Với kích thước này thì không thua kém là bao so với các rạp Imax digital, chỉ có IMAX phim nhựa thì mới thua nhiều. Nhưng IMAX phim nhựa thì hình ảnh tối, bị xước và màu sắc không ổn định, không trong vắt được như hình ảnh digital.
Tuy nhiên cái thua ở đây chính là độ sáng, độ sáng của phim 3D tại đây có vẻ như tối hơn đáng kể so với độ sáng tại các rạp Imax digital. Nếu có thể biết thông số máy chiếu mà Lotte Nam SG sử dụng cho phòng chiếu này, và so sánh với máy chiếu của Imax digital thì có thể xác định được.
Phim của Peter Jackson luôn rất dài, nhịp phim thong thả như một bản hòa nhạc. Nếu mỗi giây phút ở rạp là một giây thưởng thức, thì xem phim của P.J luôn rất hời; cùng số tiền bỏ ra nhưng thường xem được dài gần gấp đôi! Chưa kể là với 80 nghìn đồng cho một phim 3D bom tấn hàng trăm triệu đô dài đến 160 phút, tưởng không còn ở đâu có giá rẻ như thế được nữa!
Trước khi đi xem, có một số review trên mạng (không phải trong HDVN) cho rằng phần này kém hơn phần trước. Tuy nhiên Daniel lại thấy ngược lại. Bố cục phim có vẻ được chăm chút hơn. Hiệu ứng 3D rất ổn. Quay phim tuyệt vời, dù số cảnh aerial cinematography hơi ít, nhưng ngược lại ở những trường đoạn cao trào thì quay rất tốt, xem cực thích, phải nói là mê ly. Chỉ đạo diễn xuất cho các cảnh hành động này, nhất là đoạn ở con suối, có nhiều tình huống "xạo bà cố" xem rất hài. Ở 3 phần LOTR, Daniel rất thích tài bắn cung của Legolas, đâm ra thích luôn anh chàng Hawkeye trong The Avengers và cô nàng Katniss Everdeen trong The Hunger Games; thế thì ở phần này được P.J chiêu đãi cho phủ phê những màn bắn cung rất ư là paranormal level skills, lại còn được buy one get one free khi xuất hiện thêm một nữ nhân vật mới cùng song cung hợp bích cũng thần sầu không kém! Chưa hết thì cô này chính là một sự góp mặt thành công khi đưa được vào phim những phân cảnh tình cảm dễ thương, như là những dấu lặng, những nốt trầm tinh tế để cân bằng với những cảnh hành động.
Daniel càng lúc càng thích hơn người được chọn của chúng ta, nhân vật Bilbo Baggins. Anh đã trưởng thành hơn qua những sóng gió của cuộc hành trình. Những ưu điểm tiềm ẩn bên trong cá tính của người Hobbits đã dần dần được phát huy và đóng góp rất đáng kể cho đoàn du hành. Gandalf cho thấy tài năng của ông trong việc chọn người.
Điểm xuất sắc trong các phim của P.J là kỹ xảo được dùng rất đúng nơi đúng chỗ, ở một trình độ cao cấp, và kết quả là hoàn hảo. Muốn hoành tráng ra đúng chất hoành tráng. Muốn sinh động thì con rồng Smaug thật không thể sinh động hơn, xem mà nhìn thấy nó có cá tính, có xúc cảm, có trí thông minh. Muốn như thật thì từ những con nhện trong rừng cho đến những đám lửa của rồng, phun ra nhìn không khác gì lửa thật. Đánh giá như vậy là vì Daniel vừa mới xem trailer của một bộ phim sắp chiếu Tết của Trung Quốc, kỹ xảo tưng bừng khói lửa, nhưng trông vẫn rất giả, vẫn đầy tính ước lệ, đậm chất của sân khấu tuồng chèo!
Một điểm thú vị khác của phim là sự xuất hiện của chúa tể bóng tối, Sauron, với hình tượng được xây dựng rất hợp lý, khiến Daniel phải vỡ òa thì ra là thế, khi liên tưởng đến những hình ảnh đe dọa nhất của series LOTR.
Trong phim còn có một đoạn đề cập đến quan hệ của người cai trị và người bị trị rất hay.
Tóm tắt lại thì phần 2 này vẫn tương xứng với kỳ vọng của Daniel, các tác phẩm của Peter Jackson vẫn tiếp tục là những kỳ quan thị giác của thế giới điện ảnh. Mong chờ phần cuối và tự hỏi sau The Hobbit, liệu còn kịch bản nào xứng tầm để cho P.J thực hiện, hay ông sẽ vĩnh viễn rửa tay gác kiếm!
Chỉnh sửa lần cuối: