The Martian chắc chắn sẽ nằm trong Top 10 phim hay nhất năm 2015. Có một sự trùng hợp thú vị khi bộ phim này ra mắt đúng vào thời điểm NASA công bố thông tin về việc phát hiện có nước, một yếu tố quan trọng của sự sống, trên sao Hỏa. Biết đâu đấy, trong tương lai không xa, người ta có thể sống và trồng khoai trên Hành tinh Đỏ như trong phim.
The Martian là một bộ phim đẹp từ nội dung, hình ảnh cho đến âm nhạc. Nội dung phim luôn tràn đầy sự lạc quan, hy vọng và niềm tin tưởng và sự sống cho dù nhân vật chính bị bỏ lại một mình trên sao Hỏa với số lương thực ít ỏi. Không hề có một chút bi quan, sợ hãi cho dù nhân vật chính biết rằng, sẽ phải chờ đến hàng năm trời để có một tàu giải cứu (nếu có thể) đến đón anh. Điều duy nhất anh quan tâm là làm sao để sống sót cho đến thời điểm đó. Ở đây phải nói thêm về diễn xuất tuyệt vời của Matt Damon với ánh mắt, biểu cảm gương mặt và hành động lúc quyết tâm lúc lại hơi tưng tửng.
Phim vào đề rất nhanh, gọn, không mất nhiều thời gian giới thiệu dài dòng. The Martian có nhiều nút thắt mở được bố trí trải đều khắp phim, tạo nên sự cuốn hút và kịch tính cho đến phút cuối. Thêm vào đó là yếu tố hài hước, chưa đến mức khiến khán giả cười rung rạp nhưng thực sự có duyên.
Phần hình ảnh của The Martian gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Phim có nhiều cảnh quay góc rộng thể hiện sự hùng vĩ, bao la của sao Hỏa và không gian vũ trụ. Kết hợp với hiệu ứng 3D, một số cảnh phim có thể khiến khán giả cảm thấy choáng ngợp và thật nhỏ bé giữa không gian vô tận.
Phần nhạc phim cũng rất tốt với nhiều bản nhạc hoài cổ, phong cách khá giống với Guardians of the Galaxy. Đó là những bài disco thịnh hành một thời và cả nhạc của ABBA nữa. Và không gì phù hợp hơn khi kết thúc một bộ phim sinh tồn bằng bài hát nổi tiếng I will survive.
Tóm lại thì chẳng có lí do gì để không thưởng thức một bộ phim trọn vẹn và giàu ý nghĩa như The Martian. Sự hấp dẫn và cuốn hút của phim này khiến 141 phút trôi qua thật nhanh.
P/s: Hình như bây giờ các phim bom tấn cứ phải thêm một chút yếu tố Trung Quốc và mới là hợp mốt.