Thơ Bút Tre

chuot

New Member
Bút Tre (1911-1987), tên thật Đặng Văn Đăng là một nhà thơ theo trường phái dân gian của Việt Nam thời hiện đại. Với phong cách thơ độc đáo, sáng tạo và giàu sức lan tỏa, từ bút danh của một nhà thơ, Bút Tre đã trở thành một trường phái sáng tạo thơdân gian vui vẻ rất thịnh hành ở Việt Nam cho đến tận ngày nay.

Chó nào chó chẳng có xương
bây giờ tiết mục cải lương bắt đầu…

Em đi công cán đảo Côn
Lôn rộng bát ngát, bồn chồn nhớ anh
Mặc dù lòng tự nhủ rằng:
“Khi đi em nắm cổ tay
Khi về em nắm… chỗ này, chỗ kia.”

Tuổi già nhưng sức không già
“Đẩy” lên “đẩy” xuống như là thanh niên
Tuổi già rất thích “tiểu liên”
Bắn tung bắn tóe đảo điên bao nàng!
*
Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu “ăn” nhiều.
*
Rộng lớn như thể nước Nga
Người ta không cấm thụt ra thụt vào
Nhỏ bé như thể nước Lào
Cũng không có cấm thụt vào thụt ra
Chỉ riêng có Việt Nam ta
Đâu đâu cũng cấm thụt ra thụt vào.
*
Thu đi, để lại lá vàng
Anh đi, để lại cho nàng thằng cu
*
Hôm nay trên quốc lộ hai
Thể nào cũng có một vài… ô tô (!)
*
Không vô không biết bút tre
vô rồi mới biết muốn tè ra ngay

*

Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra

*
Ba bà đi chợ cầu đông
Vừa đi vừa nhổ lông….mày ra xem
Nguồn ST
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Anh đi công tác Plây
Ku dài dằng dặc, biết ngày nào ra.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Bút Tre

Chưa đi chưa biết Cà Mau
Đi rồi mới biết chẳng đâu bằng nhà
Cà nhà tuy có hơi già
Nhưng là Cà chậm không là Cà Mau
 

olivervuong

Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Chị em mặc váy đánh cầu
lông bay phất phới trên đầu các anh!

Bắc Ninh có anh Nguyễn Trùng
Dương vật quá khỏe, cả làng thất kinh!
 

chuot

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê
 

Tungbixxx

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Ngày vui mở hội đánh cầu
Cầu bay thì ít lông bay thì nhiều
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây
 

ahatuananh

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Anh đi công tác Ban Mê-
Thuột xong 1 phát lại về với em

.........

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
....:)):)):))
 

trinhquocvinh82

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê
Đồ Sơn là của quốc gia
Đồ nhà là của ông bà ngoại cho
 

Tungbixxx

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Một canh, hai canh lại ba canh.
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt.
Vợ già gọi dậy " làm đi anh "
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi :D
 

trinhquocvinh82

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Hôm qua lên núi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem nó đút mả cha nó vào
Bấy giờ em biết làm sao
Em càng giãy mạnh nó càng vào sâu
Củ gì mà giống củ nâu
Cái gì mà giống cần câu vật vờ

Hôm sau em đến vườn chè
Tìm thằng phải gió nó đè em ra
Nó lạy rối rít xin tha
Nhưng em cứ đút mả cha nó vào
Trời ơi nó sướng làm sao
Em càng giẫy mạnh nó càng vào sâu
Giẫy cho nó ngập củ nâu
Giẫy cho nó dập cần câu vật vờ....
 

trinhquocvinh82

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ ngày anh vắng, vẫn bỏ không
Cỏ mọc xanh rì không ai cắt
Em nhờ người cày có được không?
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ ngày anh vắng, vẫn bỏ không
Cỏ mọc xanh rì không ai cắt
Em nhờ người cày có được không?
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cày chờ mùa khác
Nếu mướn thợ cày chết với ông. :D
 

Tungbixxx

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ ngày anh vắng, vẫn bỏ không
Cỏ mọc xanh rì không ai cắt
Em nhờ người cày có được không?
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ ngày anh vắng, vẫn bỏ không
Cỏ mọc xanh rờn che mất lối
Em nhờ người cày có được không?
 

onggiacobapls

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

Hoàn hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng


;)) 2 câu thơ này là do ông thầy dạy sử hồi phô thông của em đọc cho nghe,đến bây h vẫn còn nhơ;)) thơ Bút Tre tuy teu táo nhung sinh động và manh khỏe lắm
 
Ðề: Thơ Bút Tre

Em đi công cán đảo Côn
Lôn rộng bát ngát, bồn chồn nhớ anh
Mặc dù lòng tự nhủ rằng:
“Khi đi em nắm cổ tay
Khi về em nắm… chỗ này, chỗ kia.”
*
Tuổi già nhưng sức không già
“Đẩy” lên “đẩy” xuống như là thanh niên
Tuổi già rất thích “tiểu liên”
Bắn tung bắn tóe đảo điên bao nàng!
*
Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu “ăn” nhiều
ST
 
Bên trên