Thơ Bút Tre

Tungbixxx

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống cho đời nó vui
Buổi sáng thì gáy o o
Cả ngày đạp mái chẳng lo kiếm tiền
Lúc chết thì rất linh thiêng
Người ta thờ cúng tổ tiên ông bà.
 

bebinhtien

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Nhà máy sản xuất nhiều mu (mũ)
Để đem đi bán các chu (chú) đội đầu
An toàn ta nhắc nhở nhau
Hễ đi xe máy hàng đầu là mu (mũ)
 

sh123456

Active Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Đi đường gặp một cái tai
Nạn hai xe máy vỡ hai cái đèn
 

anhthu2002

Member
Ðề: Thơ Bút Tre

- Chưa đi chưa biết Vũng Tầu
Thụt lên thụt xuống là Dầu phụt ra.

- Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Sáng tắm biển, trưa tắm sình
Tối về có kẻ cho mình tắm chim
 

chuot

New Member
Ðề: Thơ Bút Tre

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này
---

Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"
---
Ngọt ngào bóc múi em ra
Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan

Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

Làng ta có cái núi voi
Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi
Voi cũng hăng say đua sản xuất
Đầu thì trồng sắn, đít trồng khoai
 

bexinh98

Active Member
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
 
Ðề: Thơ Bút Tre

Email anh viết thật bay
Bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.
pó tay ông nào nghĩ ra bài thơ buonf cười vãi
 

so7pnl

Member
Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
-Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
 

HDCP

Super Moderators
Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết không còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu “ăn” nhiều.


Chưa đi chưa biết Cửa Ông
Đi rồi mới thấy toàn mông với giò
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới thấy toàn giò với mông
 
Ðề: Thơ Bút Tre

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra

Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt lộn rất to
 

HDCP

Super Moderators
Ghế thì ít, đít thì nhiều
Cho nên đấu đá là điều tất nhiên
Ba lạng ở chốn động tiên
Thừa chỗ đủ để cưỡi lên vạn người
 
Ðề: Thơ Bút Tre

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
 

conghieu1978

Moderator
Đà Lạt có thác Cam Ly
Anh em tới đó sờ t... rồi về.:))

Quảng Ninh còn có Cửa Ông
Anh em tới đó chổng mông tìm xèng.=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Anh đi công tác Pờ-Lây-
Cu
dài dằng dặc biết ngày nào ra!
Em về quê ngoại xứ Đà-
Lạc
người lạnh giá buồn da diết buồn!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ra quân bắt cọp Nghệ An,
Chộp vào chổ xấu... hổ hàng trăm cân.
Người nuôi có hổ hay chăng?
Vào rừng hổ thả có dần bị săn...


20130101163811_3.jpg

Nghệ An: Bắt được hổ nuôi trái phép nặng 200kg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên