[Thơ] Song thất lục bát.

vietthuong

Well-Known Member
Mai gầy rộc, trơ sương tế nguyệt!
Khẻ lay cành chồi biếc đón xuân.
Đêm tàn nụ nảy tưng bừng,
Ban mai tỉnh giấc một rừng vàng tươi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Là biển bạc dầu thô vẫn lổ,
Với rừng vàng đau khổ nắng thiêu.
Tiềm năng đất nước quá nhiều,
Mang ra đổi chác... "nhiểu điều giá gương"
 

vietthuong

Well-Known Member
Mai đào nở xuân về cố quốc,
Nhớ tri âm, thao thức buâng khuâng...
Khi gió gác, lúc trăng sân,
Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ôi yêu thế đường hoa Nguyễn Huệ,
Hồn rồng tiên, vạn tuế Lạc Hồng.
Nét duyên, nét đẹp non sông,
Hoa xuân thêm thắm, hòa đồng quê hương.


 

vietthuong

Well-Known Member
Ngoài kia đó, người người nô nức,
Đến thảo am ra sức nguyện cầu.
Tiền tài danh lộc sang giàu,
Một năm mai mắn gặp bao duyên lành!
 

vietthuong

Well-Known Member
Sương mù mịt từ từ tan tác,
Mặt trời lên chim hát rền vang.
Chỉ còn sự thật rỏ ràng,
Hoàng Sa nước Việt cả ngàn năm qua!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đời cứ ngở chiêm bao mộng mị,
Được bên em, tuyệt mỹ đời anh.
Ôi! ơn chúa, tấm lòng lành,
Mầm non chợt nảy trên cành héo khô!
 

vietthuong

Well-Known Member
Bất động sản nợ vây ế ẩm,
Đủ chiêu trò lẩm cẩm phơi ra.
Tiền tiết kiệm đánh thuế nha,
Để mua nhà đất, không là thiến ngay!


Thuế thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm: Một kiến nghị vô lý

a12-1.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Từng con sóng mạn tàu đưa tiển,
Bến Nhà Rồng làm chuyến trùng khơi.
Hoài bảo lớn trọn cả đời,
Thoát xiềng nô lệ đất trời Rồng Tiên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Trăm năm cỏi con người mù mịt!
Gặp phải thời rượu thịt vui vầy,
Hết thời ngáp gió cũng hay.
Trôi theo ngày tháng lúc đầy, lúc vơi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Hỡi tổ quốc, thời kỳ xây dựng,
Non sông này quyết xứng tiên rồng.
Muôn dân chung một tấm lòng,
Vượt qua thử thách hóa rồng biển Đông!
 

vietthuong

Well-Known Member
Hàng Trung Quốc nơi mô cũng có,
Người Việt Nam thật khó tránh xa.
Dân ta tiêu thụ hàng ta,
Mang về "hồ biến" hóa ra... hàng người!
 

vietthuong

Well-Known Member
Nơi biển cả xa xăm xanh thẩm,
Sóng bạc đầu cũng lắm nhớ thương.
D.K. sừng sửng phi thường,
Đứng canh trời biển quê hương vẹn tình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Từng cơn gió thét gào chặn lối,
Sóng bạc đầu đang gối mũi tàu.
Thuyền ta vẫn tiến thẳng vào,
Giửa cơn bão biển, đồng bào gặp nguy!
 

vietthuong

Well-Known Member
Trộm hay cướp, đang đêm tỉnh mịt,
Với hai dao định thịt ai la.
Một mình "dạo" khắp căn nhà,
Thật là kinh dị như là xem phim!


[video=youtube;mRqLT9kLKzU]http://www.youtube.com/watch?v=mRqLT9kLKzU[/video]
 

vietthuong

Well-Known Member
Tám tháng ba giúp bà giặt áo,
Chả làm sao, bà bảo chẳng dơ.
Thôi đành vắt óc làm thơ,
Để mà mơ mộng quên giờ ... đói cơm!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Yêu người việt nam máu đỏ da vàng
thêm yêu quê làng tình quê thiết tha
ai yêu quê nhà nhớ người xa xứ ??
Thêm yêu đất nước nở bố mùa hoa
yêu người việt nam khúc hát Huế tình
Yêu chuộng hòa bình phả khắp năm châu
bay tới miền xa bay vào vũ trụ..
Anh em kết nối cánh tay da mầu
 

vietthuong

Well-Known Member
Nghiên nghiên nắng hoe vàng nhàn nhạt.
Lá vàng sân xào xạc bước chân,
Ngoài hiên vắng, mãi chẳng dừng.
Chiều hoang tĩnh mịt nghe từng nhịp tim!


854631b8.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Chông chênh đá chiếc bàn lịch sử,
Đàn suối reo gieo chử mở đường.
Khởi nguồn kách mệnh kiên cường,
Phá xiềng nô lệ phi thường Việt Nam!


0.jpg
 

dtlichsgc

New Member
Re: Ðề: [Thơ] Song thất lục bát.

Giọt cà phê rơi.. rơi... nóng hổi.
Giọt thời gian nông nổi đợi chờ.
Mặt trời đỏ lự dần mờ,
Nắng chiều dần nhạt, bây giờ em đâu...


9C3D23E5CA7D4E69AC0C281F03B64761.jpg

Hoàng hôn dần lặn chân trời.
Màn đêm dần đến, người ơi, đợi người!
Thích nhất câu này của bác :))
 
Bên trên